200+ đề đọc hiểu Văn 12 | Luyện đề đọc hiểu lớp 12 80+ Đề đọc hiểu Thơ - Luyện đề đọc hiểu Văn 12

Đọc hiểu Khát vọng (Phạm Minh Tuấn) | Luyện đề đọc hiểu Văn 12


Hãy sống như đời sống để biết yêu nguồn cội Hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao

Câu hỏi

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

KHÁT VỌNG

Hãy sống như đời sống để biết yêu nguồn cội

Hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao

Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng

Hãy sống như ước vọng để thấy đời mênh mông

 

Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la

Và sao không là phù sa rót mỡ màu cho hoa

Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa

Sao không là mặt trời reo hạt nắng vô tư

 

Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông

Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung

Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc

Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư

(Khát vọng, Phạm Minh Tuấn)

Câu 1

Phương thức biểu đạt của bài hát trên?

Xem lời giải
Phương pháp giải

Đọc và vận dụng kiến thức đã học về các phương thức biểu đạt.

Lời giải chi tiết

Phương thức biểu đạt của bài hát là: Biểu cảm, miêu tả.

Giải thích:

- Biểu cảm là một nhu cầu của con người trong cuộc sống bởi trong thực tế sống luôn có những điều khiến ta rung động (cảm) và muốn bộc lộ (biểu) ra với một hay nhiều người khác. Phương thức biểu cảm là dùng ngôn ngữ để bộc lộ tình cảm, cảm xúc của mình về thế giới xung quanh.

- Miêu tả là dùng ngôn ngữ làm cho người nghe, người đọc có thể hình dung được cụ thể sự vật, sự việc như đang hiện ra trước mắt hoặc nhận biết được thế giới nội tâm của con người.

Câu 2

Chỉ ra và phân tích hiệu quả của những biện pháp tu từ được sử dụng trong lời bài hát trên?

Xem lời giải
Phương pháp giải

Chỉ ra biện pháp tu từ và nêu tác dụng.

Lời giải chi tiết

- Các biện pháp tu từ được sử dụng trong lời bài hát:

+ Điệp ngữ: Hãy sống như, và sao không là, sao không…

+ Câu hỏi tu từ.

+ Liệt kê…

- Tác dụng:

+ Nhấn mạnh vào khát vọng cao đẹp của nhạc sĩ.

+ Khiến lời ca mang giai điệu dồn dập như giục giã nhắc nhớ con người về lẽ sống tốt đẹp…

+ Làm cho câu văn thêm sinh động và hấp dẫn.

Câu 3

Xét theo cấu tạo thì câu:"Hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao" thuộc kiểu câu gì?

Xem lời giải
Phương pháp giải

Đọc và vận dụng kiến thức đã học về cấu tạo câu.

Lời giải chi tiết

Xét theo cấu tạo thì câu:"Hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao" thuộc kiểu câu rút gọn.

Giải thích: Câu rút gọn là câu có thành phần câu (thường là thành phần chính) bị tỉnh lược. Việc tỉnh lược chủ yếu do phương châm tiết kiệm trong việc sử dụng ngôn ngữ, nhất là khi nói (lược bỏ những thông tin đã biết hoặc bị coi là lặp, thừa), hoặc do dụng ý của người sử dụng (không muốn nêu rõ sự vật, sự việc nào đó trong câu).

Câu 4

Những câu nào trong lời bài hát để lại cho anh (chị) ấn tượng sâu sắc nhất?

Xem lời giải
Phương pháp giải

Chỉ ra và lí giải.

Lời giải chi tiết

Những câu nào trong lời bài hát để lại ấn tượng sâu sắc nhất:

- Hãy sống như đời sống để biết yêu nguồn cội.

- Hãy sống như ước vọng để thấy đời mênh mông.

- Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư…

Cả ba câu thơ trên đều để lại ấn tượng sâu sắc vì chúng đã gộp lại thành một triết lý sống toàn diện, định hình nên những giá trị cốt lõi cao đẹp của một con người: từ việc biết trân trọng quá khứ, gốc rễ (yêu nguồn cội), nuôi dưỡng hoài bão cho tương lai (ước vọng) cho đến lối sống cống hiến hết mình cho hiện tại (gieo hạt nắng vô tư). Qua đó, các câu thơ không chỉ truyền cảm hứng mạnh mẽ về lý tưởng sống tích cực mà còn nhắc nhở mỗi chúng ta phải biết sống bao dung, có trách nhiệm và ý nghĩa với cuộc đời.

Câu 5

Qua câu “Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông?”, tác giả muốn nhắn nhủ điều gì

Xem lời giải
Phương pháp giải

Bình luận, phân tích, tổng hợp.

Lời giải chi tiết

Bão, giông, ánh lửa đêm đông đều là những thứ không thể trường tồn được mãi mà nó cũng rất nhanh lụi tàn. Do đó cuộc đời cũng không quá dài và cũng không ai sống mãi được nên hãy tranh thủ khi còn được sống làm những điều mà mình muốn.

Đoạn văn tham khảo:

Qua câu hỏi tu từ “Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông?”, tác giả Phạm Minh Tuấn muốn gửi gắm một thông điệp nhân sinh vô cùng sâu sắc về lẽ sống. Những hình ảnh "bão", "giông" hay "ánh lửa đêm đông" đều là biểu tượng cho nguồn năng lượng mạnh mẽ, rực rỡ nhưng lại có xu hướng diễn ra trong khoảnh khắc và nhanh chóng lụi tàn. Điều này gợi nhắc chúng ta rằng kiếp sống của mỗi con người vốn dĩ rất hữu hạn và ngắn ngủi, không ai có thể trường tồn mãi với thời gian. Chính vì vậy, thay vì chọn lối sống bình lặng, tẻ nhạt, chúng ta hãy tranh thủ từng phút giây khi còn được sống để cống hiến và làm những điều mình khao khát. Hãy dám sống một cuộc đời rực rỡ, sẵn sàng bùng cháy hết mình để xua tan đi sự lạnh giá, đem lại hơi ấm và giá trị ý nghĩa cho cuộc đời.

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Ngữ Văn 12 - Xem ngay

Group 2K8 ôn Thi ĐGNL & ĐGTD Miễn Phí

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...