200+ đề đọc hiểu Văn 12 | Luyện đề đọc hiểu lớp 12
80+ Đề đọc hiểu Truyện ngắn - Luyện đề đọc hiểu Văn 12 Đọc hiểu Cớm nắng (Cầm Thị Đào) | Luyện đề đọc hiểu Văn 12>
Giới thiệu: Nga rời xóm trọ chật chội chuyển về khu ở mới, một nơi khang trang, sạch sẽ, văn minh nhất thành phố.
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
CỚM NẮNG
(Cầm Thị Đào)
Giới thiệu: Nga rời xóm trọ chật chội chuyển về khu ở mới, một nơi khang trang, sạch sẽ, văn minh nhất thành phố. Nga tạo được mối quan hệ thân thiện với mọi người nơi khu phố mới chuyển đến. Trong khu phố có một ngôi “nhà bên” của hai ông bà, xung quanh cỏ mọc um tùm. Nga chưa có dịp sang thăm. Gia đình hai ông bà “nhà bên” xảy ra nhiều chuyện gây xôn xao khu phố: người con trai bị bắt đi tù vì trộm cắp, người cha trong quá khứ cũng đi tù, người vợ mất vì bị ung thư. Ông lão đang bị ung thư, phải chống lại cơn đau đớn bệnh tật và nỗi cô đơn bằng cách suốt ngày hát. Mọi người trong khu phố không hiểu chuyện nên rất khó chịu, xem đó là “nỗi thống khổ” mà họ phải chịu đựng và xa lánh ông. Một lần Nga sang thăm và đã thấu hiểu mọi chuyện về ông.
Tối hôm ấy, Nga dắt con sang thăm ông. Đây là lần thứ hai Nga bước chân vào ngôi nhà này kể từ khi về đây. Bên trong giản đơn hết mực, một chiếc tivi, dàn âm li cũ kỹ lỗi thời, vài bức ảnh gia đình.
Bệnh của tôi thì chịu rồi, bệnh viện cũng bỏ tay. Có mấy đồng tiết kiệm để dành mua thuốc hết, mỗi ngày uống hai triệu tiền thuốc có a
- Ông cảm thấy trong người thế nào ạ?
- Đau, những cơn đau liên tục.
Ông kể mấy tháng trước ông sụt gần chục ký, bây giờ thuốc thang vào đã tăng cân trở lại nhưng da dẻ bắt đầu sần sùi, từng mảng thịt ứng đó dàn khắp cơ thể. Tóc bạc trắng. Như biết được Nga đang nghĩ gì, ông già nói như thanh minh:
- Tôi ở một mình, hôm vào tù thăm con định nói bố bệnh mà không dám, sợ nó buồn. Nó còn mấy năm nữa, tôi chắc sắp chết rồi, đành phải phiền anh em họ hàng và bà con lối xóm đoạn đường cuối. Có chuyện này, mong có thông cảm. Mỗi lần đau đón quả chẳng biết làm gì, tôi lại ngồi hát. Tôi hát để quên đi thân thể giày vỏ. Biết là sẽ phiền hà mọi người lắm nhưng thủ thật tôi cũng chẳng có tiền mà đi viện còn căn nhà này để cho thằng con, chả nhẽ bản nốt.
Ông cố gắng kiềm chế không khóc trước mặt hai mẹ con Nga. Lòng thương hại của người khác đỗi khi như thuốc độc. Thằng bé con thấy mắt ông ngắn lệ liền sẽ sàng tới bên ông ngồi, rồi vỗ vỗ vai như một người bạn, nó không thấy ông đáng sợ như mọi ngày mà chỉ còn là một ông già hiền lành như bao người già khác. Nga chợt hình dung ra ông đã có độc cỡ nào. Cô cảm nhận được sức chịu đựng miệt mài. Người đàn ông này ở một mình, ăn nhậu một mình, hát hộ một mình và đớn đau cũng một mình. Bi ai mà hát. Đau đón quá mà hát. Lạ thật và cũng xót xa thật.
Thế là từ hôm đó, Nga không còn khó chịu về tiếng hát của người hàng xóm nữa. Thậm chỉ có còn mong ông cứ hát lên nếu tiếng hát có thể khiến ông quên đi nỗi thống khổ của chính mình. Ông còn hát được nghĩa là còn sức lực. Sự khó chịu của Nga và những người khác có là gì so với thân phận đầy ắp ai oán của một người gần đất xa trời. Nhưng tiếng hát hình như càng ngày càng yếu dần. Và thưa thớt. Cho đến một hôm nó hoàn toàn tắt lim
Không biết từ bao giờ, Nga có thói quen đứng trông sang nhà bên. Ngôi nhà giờ cửa khoá then cài.
Cây bàng vẫn đứng canh ở cửa. Suốt từ khi Nga về dãy phố này, sản nhà ấy chẳng mấy khi có nắng. Mùa hè thì mát rượi. Nhưng những mùa khác trông rất thê lương. Lại thêm cỏ dại cao lút đầu người, cây xấu hổ quấn quýt tới tận của xếp. Ông đã nhờ Nga để ý ngôi nhà bỗng nảy ra một ý. Cô quay vào nhà lấy con dao rựa rồi sang nhà hàng xóm. Nga mở cửa, cho đến khi con trai ông trở về. Nhìn cây bàng có độc mà cành tán loà xoà khắp nơi. Nga thắp cho ông bà nên hương, quét dọn một hồi.
Nga đứng dưới sân ngó nghiêng tản bằng, rồi leo lên chiếc ghế cao mấy bậc bắt đầu chặt tỉa, những tản cành thừa thãi nằm ngổn ngang giữa sân, cho đến khi những khoảng nắng đầu tiên rọi thẳng vào ngôi nhà quanh năm âm u.
(Tạp chí Văn nghệ Quân đội, 2024, số 1043-1044, tr. 49-50)
* Chú thích:
Cầm Thị Đào quê gốc Thanh Hoá, hiện đang sống và dạy học tại Ninh Bình. Cầm Thị Đào sớm gây chú ý trên văn đàn với tập thơ đầu tay Trái tim kiêu hãnh (2017). Tuy vậy, với truyện ngắn, Cầm Thị Đào lại cho thấy một lối viết đẹp, dụng công trong việc tạo dụng không gian và điều tiết mạch truyện khéo léo để cảm xúc độc giả luôn đong đầy đến tận những chữ cuối cùng. Truyện ngắn Cớm nắng đăng trên tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 2024, số 1043-1044.
Xác định ngôi kể của người kể chuyện trong văn bản trên.
- Đọc kĩ văn bản.
- Vận dụng kiến thức đã học về các ngôi kể trong văn bản.
Ngôi kể: ngôi kể thứ ba.
Giải thích: Người kể chuyện ở ngôi thứ ba là người kể chuyện ẩn danh, không trực tiếp xuất hiện trong tác phẩm như một nhân vật, không tham gia vào mạch vận động của cốt truyện và chỉ được nhận biết qua lời kể. Người kể chuyện ngôi thứ nhất thường là người kể chuyện hạn tri (không biết hết mọi chuyện). Người kể chuyện ở ngôi thứ ba có khả năng nắm bắt tất cả những gì diễn ra trong câu chuyện, kể cả những biểu hiện sâu kín trong nội tâm nhân vật. Người kể chuyện ở ngôi thứ ba thường là người kể chuyện toàn tri (biết hết mọi chuyện).
Chỉ ra lời của nhân vật trong những câu văn sau:
Tối hôm ấy, Nga dắt con sang thăm ông. Đây là lần thứ hai Nga bước chân vào ngôi nhà này kể từ khi về đây. Bên trong giản đơn hết mực, một chiếc tivi, dàn âm li cũ kỹ lỗi thời, vài bức ảnh gia đình.
- Bệnh của tôi thì chịu rồi, bệnh viện cũng bỏ tay. Có mấy đồng tiết kiệm để dành mua thuốc hết, mỗi ngày uống hai triệu tiền thuốc cô ạ.
Xem lời giải
Nêu tác dụng của biện pháp tu từ liệt kê được sử dụng trong câu văn: Người đàn ông này ở một mình, ăn nhậu một mình, hát hò một mình và đớn đau cũng một mình.
Xem lời giải
Những câu văn sau cho biết điều gì về nhân vật ông lão hàng xóm?
Có chuyện này, mong có thông cảm. Mỗi lần đau đớn quá chẳng biết làm gì, tôi lại ngồi hát. Tôi hát để quên đi thân thể giày vò. Biết là sẽ phiền hà mọi người lắm nhưng thú thật tôi cũng chẳng có tiền mà đi viện, còn căn nhà này để cho thằng con, chủ nhĩ bán nốt.
Xem lời giải
Qua văn bản, anh/chị hãy rút ra một bài học có ý nghĩa đối với bản thân và lí giải (trình bày khoảng 5 đến 7 dòng).
Xem lời giải
- Đọc hiểu Xuân đã thật gần (Dương Giao Linh) | Luyện đề đọc hiểu Văn 12
- Đọc hiểu Nguồn suối (Nguyễn Minh Châu) | Luyện đề đọc hiểu Văn 12
- Đọc hiểu Đại bàng và gà | Luyện đề đọc hiểu Văn 12
- Đọc hiểu Trái tim hoàn hảo (Khuyết Danh) | Luyện đề đọc hiểu Văn 12
- Đọc hiểu Hoa hồng tặng mẹ | Luyện đề đọc hiểu Văn 12
>> Xem thêm
Các bài khác cùng chuyên mục
- Đọc hiểu Mắt người Sơn Tây (Quang Dũng) | Luyện đề đọc hiểu Văn 12
- Đọc hiểu Xuân đã thật gần (Dương Giao Linh) | Luyện đề đọc hiểu Văn 12
- Đọc hiểu Cớm nắng (Cầm Thị Đào) | Luyện đề đọc hiểu Văn 12
- Đọc hiểu Cộng trừ nhân chia đời người (Quảng Dương) | Luyện đề đọc hiểu Văn 12
- Đọc hiểu Lời ru miền cổ tích (Hoàng Cẩm Giang) | Luyện đề đọc hiểu Văn 12
- Đọc hiểu Mắt người Sơn Tây (Quang Dũng) | Luyện đề đọc hiểu Văn 12
- Đọc hiểu Xuân đã thật gần (Dương Giao Linh) | Luyện đề đọc hiểu Văn 12
- Đọc hiểu Cớm nắng (Cầm Thị Đào) | Luyện đề đọc hiểu Văn 12
- Đọc hiểu Cộng trừ nhân chia đời người (Quảng Dương) | Luyện đề đọc hiểu Văn 12
- Đọc hiểu Lời ru miền cổ tích (Hoàng Cẩm Giang) | Luyện đề đọc hiểu Văn 12





Danh sách bình luận