200+ đề đọc hiểu Văn 12 | Luyện đề đọc hiểu lớp 12
80+ Đề đọc hiểu Nghị luận xã hội - Luyện đề đọc hiểu Vă.. Đọc hiểu Vô cùng tàn nhẫn vô cùng yêu thương | Luyện đề đọc hiểu Văn 12 >
Có nhiều người hỏi rằng, lúc đó điều kiện kinh tế khó khăn nên tôi mới phải cho con ăn đồ thừa hay mặc quần áo người ta không dùng nữa
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
Có nhiều người hỏi rằng, lúc đó điều kiện kinh tế khó khăn nên tôi mới phải cho con ăn đồ thừa hay mặc quần áo người ta không dùng nữa, còn bây giờ có điều kiên kinh tế khấm khá hơn, liệu có cần thiết phải dạy con phải biết tiết kiệm nữa hay không?
Theo tôi là cần thiết. Ở Israel, dù điều kiện gia đình có thế nào đi chăng nữa, các bậc phụ huynh vẫn luôn kiên trì quy tắc phải tiết kiệm, dạy con thói tiết kiệm từ nhỏ.
Xin kể đến ví dụ như sau: Khi tôi vừa dọn đến Tel Aviv, hàng xóm phía đối diện nhà tôi đến chơi, tôi chuẩn bị một chút hoa quả để tiếp đãi họ. Thằng bé con nhà họ cầm miếng dưa hấy lên, cắn được hai miêmgs thì bỏ xuống bàn rồi với tay lấy một quả dây, ăn được một miếng thì cũng bỏ dở, đang định cầm thêm miếng nữa thì bố nó nhìn và nghiêm giọng nói: “Ăn nốt dưa hấu và dâu tây rồi mới được ăn thứ khác.” Thấy vậy tôi cười nói: “Thằng bé muốn ăn gì thì cứ để nó ăn , ở đây vẫn còn nhiều mà.” Bố thằng bé lại nói: “Không được lãng phí, tiết kiệm không có nghĩa là thiếu thốn, nghèo khổ. Đây là thói quen mà bọn trẻ phải được học từ khi còn nhỏ.” Tiếp đó bố thằng bé lại kể chuyện cho nó nghe: “Ngày xưa có một người rất giàu có nhưng lại sống rất tiết kiệm.” Nhiều người nói với ông rằng. “Ông giàu như vậy, tiền của ông tiêu mấy đời cũng chẳng hết, tại sao lại sống một cuộc sống thanh thản và giản dị? Làm như thế người ta lại tưởng đang giả nghèo, giả khổ.” Người đàn ông đó trả lời rằng: “Đúng là bây giờ thu nhập của tôi rất cao, nhưng tôi không chắc là mình có được như thế này mãi được không. Nếu để vợ con tôi quen sống với cuộc sống xa hoa rồi thì sau này nếu tôi không còn tiền nữa, họ sẽ rất khó thích ứng. Chi bằng để họ học cách sống giản dị, để sau này không còn tiền , họ vẫn có thể sống một cách thoải mái, thanh thản". Con này, nếu sau này nhà mình không có nhiều thứ để có thể cho con ăn như bây giờ, chẳng phải con sẽ rất khó chịu sao? Ngay bây giờ, chúng ta cần phải học cách trân trọng mọi thứ mà mình đang có. Trước khi ăn phải nghĩ xem mình có thể ăn bao nhiêu, ăn bao nhiêu thì lấy bây nhiêu, mà lấy thì phải ăn cho hết....
(Vô cùng tàn nhẫn vô cùng yêu thương, NXB dân trí 2021,tr 180-181)
Chỉ ra cách nêu luận đề của tác giả.
Đọc kĩ văn bản để xác định cách nêu luận đề
Tác giả nêu luận đề một cách trực tiếp và rõ ràng ngay từ đầu văn bản bằng cách trả lời câu hỏi: “Liệu có cần thiết phải dạy con phải biết tiết kiệm nữa hay không?”. Sau đó, tác giả khẳng định quan điểm cá nhân rằng việc dạy con tiết kiệm là rất cần thiết, bất kể điều kiện kinh tế như thế nào.
Để làm nổi bật vấn đề, người viết đưa ra dẫn chứng gì?
Xem lời giải
Việc tác giả đưa chi tiết người bố kể cho con nghe câu chuyện về một người sống tiết kiệm vào văn bản có tác dụng gì?
Xem lời giải
Anh/chị hiểu ý kiến: "Không được lãng phí , tiết kiệm không có nghĩa là thiếu thốn, nghèo khổ. Đây là thói quen mà bọn trẻ phải được học từ khi nhỏ". Như thế nào?
Xem lời giải
Qua đoạn trích, anh/ chị hãy rút ra cho mình những bài học có ý nghĩa
Xem lời giải
- Đọc hiểu Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu (Rando Kim) | Luyện đề đọc hiểu Văn 12
- Đọc hiểu Hãy đề phòng thành công của bạn (Rando Kim) | Luyện đề đọc hiểu Văn 12
- Đọc hiểu Tôi tự học (Nguyễn Duy Cần) | Luyện đề đọc hiểu Văn 12
- Đọc hiểu Di chúc (Hồ Chí Minh) | Luyện đề đọc hiểu Văn 12
- Đọc hiểu Dám nghĩ – dám làm (George Matthew Adams) | Luyện đề đọc hiểu Văn 12
>> Xem thêm
Các bài khác cùng chuyên mục
- Đọc hiểu Những người đàn bà bán ngô nướng (Nguyễn Đức Hạnh) | Luyện đề đọc hiểu Văn 12
- Đọc hiểu Vô cùng tàn nhẫn vô cùng yêu thương | Luyện đề đọc hiểu Văn 12
- Đọc hiểu Ba mươi năm đời ta có Đảng (Tố Hữu) | Luyện đề đọc hiểu Văn 12
- Đọc hiểu Người đàn bà ngồi đan (Ý Nhi) | Luyện đề đọc hiểu Văn 12
- Đọc hiểu Mình sẽ đi qua hết núi đồi... (Nguyễn Phong Việt) | Luyện đề đọc hiểu Văn 12
- Đọc hiểu Những người đàn bà bán ngô nướng (Nguyễn Đức Hạnh) | Luyện đề đọc hiểu Văn 12
- Đọc hiểu Vô cùng tàn nhẫn vô cùng yêu thương | Luyện đề đọc hiểu Văn 12
- Đọc hiểu Ba mươi năm đời ta có Đảng (Tố Hữu) | Luyện đề đọc hiểu Văn 12
- Đọc hiểu Người đàn bà ngồi đan (Ý Nhi) | Luyện đề đọc hiểu Văn 12
- Đọc hiểu Mình sẽ đi qua hết núi đồi... (Nguyễn Phong Việt) | Luyện đề đọc hiểu Văn 12




