200+ đề đọc hiểu Văn 12 | Luyện đề đọc hiểu lớp 12
80+ Đề đọc hiểu Truyện ngắn - Luyện đề đọc hiểu Văn 12 Đọc hiểu Bà già im lặng (Dương Giao Linh) | Luyện đề đọc hiểu Văn 12>
Đang ngồi xem tivi, bà nghe tiếng trẻ con khóc. Thấy nó khóc lâu lâu mà không nín bà mở cửa bước ra, nhìn thấy thằng bé chừng hai, ba tuổi đang đứng khóc một mình.
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
BÀ GIÀ IM LẶNG
(Tóm tắt phần đầu: Bà cụ trong câu chuyện là người từ quê lên thành phố sống với vợ chồng con trai để phụng dưỡng tuổi già và trông cháu. Từ bỏ quê hương lam lũ, bà dọn đến một căn hộ nhỏ nơi phố thị, nơi lối sống hiện đại và xa lạ khiến bà khó hòa nhập. Bà chăm sóc đứa cháu nhỏ với tình yêu thương, nhưng khi cháu đến tuổi đi học, bà rơi vào cảnh cô đơn, quanh quẩn trong căn phòng nhỏ).
Đang ngồi xem tivi, bà nghe tiếng trẻ con khóc. Thấy nó khóc lâu lâu mà không nín bà mở cửa bước ra, nhìn thấy thằng bé chừng hai, ba tuổi đang đứng khóc một mình. Nghĩ nó như cháu mình, bà thương lắm. Bà chạy lại dỗ dành, hỏi gì nó cũng không nói. Bà dỗ nó về nhà bà, bảo vào chỗ bà rồi tí mẹ nó có về thì đón. Sang nhà bà, thằng bé nín khóc, nó ngồi chơi ngoan ngoãn. Bà cũng thấy vui. Ai ngờ đến khi con dâu đi làm về, nó quát bảo bà: “Sao bà lại đưa thằng bé này về đây?”. Bà bảo, thấy nó khóc mà bố mẹ không có nhà nên bà trông giúp. Mẹ nó về thì đón. Cô con dâu mặt từ đỏ chuyển sang tái, gọi điện thoại cho chồng. Thằng con trai bà về, hốt hoảng bảo bà “Thế này thì bà hại con rồi”. Sau đó là tiếng bước chân rầm rập. Người nhà thằng bé chạy sang. Sau khi nắm chặt tay, nhìn kỹ từng centimet trên người thằng bé, người đàn bà mặt trắng bủng, môi mọng mầu cánh sen bảo bà: “Bà định bắt cóc con tôi phải không? Bà đã làm gì thằng bé? Bà hoảng sợ, run rẩy không nói thành lời. May mà cậu con trai bà giải thích rằng bà từ quê lên, bà không biết sử dụng điện thoại thông minh nên không đọc được thông báo tìm trẻ lạc trên nhóm cộng đồng cư dân. Mong anh chị thông cảm. Chị ta đưa con về còn quay lại giải thích với mọi người như kết tội bà rằng, mình chỉ mới để con ngoài đó chừng vài phút vào nhà lấy ví tiền chứ đâu có lâu đâu. Anh công an sau khi nhận được tin báo, đến nơi thấy bà cũng hiền lành chất phác lại mới từ quê lên nên bỏ qua cho bà. Sau lần ấy, con dâu bà bảo: “Bà muốn ở đây lâu dài thì đừng có để ý chuyện nhà người ta. Ở đây không phải ở quê mà ngồi lê đôi mách. Rõ rách việc”. Bà im lặng, đưa bàn tay nhăn nheo lên che miệng, chậm rãi đi vào trong phòng.
[...]
Con gái lên thăm. Bà mừng muốn khóc, nước mắt chỉ còn ươn ướt mấy cọng mi thưa. Sau khi đi một vòng xem xét nơi ăn chốn ở của mẹ, cô con gái không ngớt lời khen mẹ dạo này trắng ra, béo ra. Rồi chờ khi chỉ có mình mẹ ở nhà, cô hỏi thăm bà xem chị dâu đối xử với mẹ thế nào? Sao nhìn cứ thấy mẹ buồn buồn, khác hẳn hồi ở quê, hay nói hay cười. Bà cũng chỉ lặng im, mãi bà mới bảo, mẹ ở đây cũng dần quen rồi. Ở đây người ta sống khác lắm, không như ở quê đâu. Chuyện gì cũng phải để trong lòng, cơm ai người đó ăn, việc ai người đó làm. Không quan tâm, không để ý. Thế đấy. Cô con gái nắm chặt bàn tay trắng lằn những đường gân xanh nhằng nhịt của mẹ. Hay mẹ về quê với chúng con? Bà đưa mắt nhìn con. Giá mà là mấy năm trước bà sẽ vui mừng biết mấy, bà sẽ chẳng ngần ngại gì mà không xách quần áo theo con về. Về với ngọn gió đồng rào rạo, về với những người đàn bà nhà quê vốn bỗ bã, gặp người là cười, là chào, là hỏi thăm rồi câu trò câu chuyện. Không biết gì chỉ cần hỏi, muốn đi đâu cũng chỉ cần hỏi, người ta sẽ tận tình chỉ cho, nói cho. Nhưng bây giờ… Bà chẳng còn nhu cầu được chuyện trò, hỏi han nữa. Bà có nên về quê nữa không?
Nhìn bóng đứa con gái liêu xiêu trong cái nắng quái buổi chiều hôm, lòng bà thắt lại. Giá nó lên với bà sớm hơn thì tốt biết mấy.
(Trích Bà già im lặng, Dương Giao Linh, Báo Nhân Dân, 16/08/2024)
Chỉ ra dấu hiệu để xác định ngôi kể của câu chuyện.
- Đọc kĩ văn bản, xác định các dấu hiệu của ngôi kể trong văn bản.
Dấu hiệu để xác định ngôi kể của câu chuyện là việc sử dụng đại từ nhân xưng “bà” xuyên suốt đoạn trích. Câu chuyện được kể ở ngôi thứ ba, người kể là người ngoài cuộc, quan sát và ghi lại câu chuyện về bà cụ.
Giải thích: Ngôi kể thứ ba là hình thức người kể chuyện giấu mặt, không trực tiếp tham gia vào cốt truyện. Người kể gọi tên nhân vật trực tiếp hoặc dùng các đại từ (hắn, họ, anh ấy, cô ấy) để trần thuật khách quan, giúp câu chuyện được mở rộng không gian và bao quát toàn diện.
Người nhà cậu bé bị lạc phản ứng ra sao khi tìm thấy cậu bé từ nhà bà cụ?
Xem lời giải
Nêu hiệu quả của hình thức ngôn ngữ nửa trực tiếp trong đoạn trích: “Nhìn bóng đứa con gái liêu xiêu trong cái nắng quái buổi chiều hôm, lòng bà thắt lại. Giá nó lên với bà sớm hơn thì tốt biết mấy”.
Xem lời giải
Anh/chị có nhận xét gì về nhân vật người con dâu trong đoạn trích trên?
Xem lời giải
Từ nội dung của câu chuyện, anh/chị có suy nghĩ gì về sự khác biệt giữa giá trị truyền thống và hiện đại trong xã hội ngày nay.
Xem lời giải
- Đọc hiểu Chợ kí ức (Trần Thị Ngọc Tú) | Luyện đề đọc hiểu Văn 12
- Đọc hiểu Người của ngày xưa (Nguyễn Khải) | Luyện đề đọc hiểu Văn 12
- Đọc hiểu Vết thương (Nguyễn Ngọc Tư) | Luyện đề đọc hiểu Văn 12
- Đọc hiểu Lập nghiệp ở quê ngay khi còn trẻ | Luyện đề đọc hiểu Văn 12
- Đọc hiểu Chỗ nào cũng nắng (Nguyễn Ngọc Tư) | Luyện đề đọc hiểu Văn 12
>> Xem thêm
Các bài khác cùng chuyên mục
- Đọc hiểu Sóng (Xuân Quỳnh) | Luyện đề đọc hiểu Văn 12
- Đọc hiểu Sóng (Xuân Quỳnh) | Luyện đề đọc hiểu Văn 12
- Đọc hiểu Chuồn chuồn báo bão (Xuân Quỳnh) | Luyện đề đọc hiểu Văn 12
- Đọc hiểu Vết thương (Nguyễn Ngọc Tư) | Luyện đề đọc hiểu Văn 12
- Đọc hiểu Ban mai (Nguyễn Quang Thiều) | Luyện đề đọc hiểu Văn 12
- Đọc hiểu Sóng (Xuân Quỳnh) | Luyện đề đọc hiểu Văn 12
- Đọc hiểu Sóng (Xuân Quỳnh) | Luyện đề đọc hiểu Văn 12
- Đọc hiểu Chuồn chuồn báo bão (Xuân Quỳnh) | Luyện đề đọc hiểu Văn 12
- Đọc hiểu Vết thương (Nguyễn Ngọc Tư) | Luyện đề đọc hiểu Văn 12
- Đọc hiểu Ban mai (Nguyễn Quang Thiều) | Luyện đề đọc hiểu Văn 12





Danh sách bình luận