-
Đọc hiểu Nhớ ngoại (Bảo Ngọc) - Đề 2 | Luyện đề đọc hiểu Văn 9
Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi
NHỚ NGOẠI
Con về quê cũ trời thưa vắng
Ngõ cúc buồn tênh dậu cúc già
Bên thềm trầu úa không người hái
Cau đã mấy mùa quên trổ hoa.
-
Đọc hiểu Hương vị quê nhà (Vũ Tuấn) | Luyện đề đọc hiểu Văn 9
Đọc bài thơ sau:
HƯƠNG VỊ QUÊ NHÀ
Con bây giờ thèm những bữa canh chua
Mà mẹ nấu trong ngày hè nắng cháy
Vị quê ơi, sao mà ngon đến vậy?
Đi suốt đời vẫn ngọt mãi trong tim ...
-
Đọc hiểu Thêm một lần Tổ quốc được sinh ra (Nguyễn Việt Chiến) | Luyện đề đọc hiểu Văn 9
Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu:
THÊM MỘT LẦN TỔ QUỐC ĐƯỢC SINH RA
(Tưởng nhớ các chiến sĩ hải quân đã hy sinh ở đảo đá Gạc Ma năm 1988)
Các anh đứng như tượng đài quyết tử
Thêm một lần Tổ quốc được sinh ra
Dòng máu Việt chảy trong hồn người Việt
-
Đọc hiểu Thăm cõi Bác xưa (Tố Hữu) | Luyện đề đọc hiểu Văn 9
Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
THĂM CÕI BÁC XƯA
Anh dắt em vào cõi Bác xưa
Đường xoài hoa trắng nắng đu đưa
Có hồ nước lặng sôi tăm cá
Có bưởi cam thơm, mát bóng dừa.
-
Đọc hiểu Những bóng người trên sân ga (Nguyễn Bính) | Luyện đề đọc hiểu Văn 9
Đọc văn bản sau:
NHỮNG BÓNG NGƯỜI TRÊN SÂN GA
(Trích - Nguyễn Bính)
Những cuộc chia lìa khởi tự đây,
Cây đàn sum họp đứt từng dây.
Những đời phiêu bạt, thân đơn chiếc,
Lần lượt theo nhau suốt tối ngày...
-
Đọc hiểu Xuân xưa có mẹ (Lê Thị Kiều Nga) | Luyện đề đọc hiểu Văn 9
Đọc văn bản sau và trả lời:
XUÂN XƯA CÓ MẸ
[1] Xuân chợt đến cho mai vàng rợp ngõ
Nắng dịu dàng muôn hoa cỏ đưa hương
Ngắm bạn bè khoe áo mới trên đường
Con giận dỗi thu mình trong góc tối
Mẹ vỗ về lệ mặn ướt đôi môi.
-
Đọc hiểu Tổ quốc ở Trường Sa (Nguyễn Việt Chiến) | Luyện đề đọc hiểu Văn 9
Đọc văn bản và trả lời câu hỏi:
Biển mùa này sóng dữ phía Hoàng Sa
Các con mẹ vẫn ngày đêm bám biển
Mẹ Tổ quốc vẫn luôn ở bên ta
Như máu ấm trong màu cờ nước Việt
-
Đọc hiểu Nhặt bình yên trong khu vườn năm tháng (Lương Đình Khoa) | Luyện đề đọc hiểu Văn 9
NHẶT BÌNH YÊN TRONG KHU VƯỜN NĂM THÁNG
(Lương Đình Khoa)
Con muốn về thăm lại mảnh vườn xưa
Nơi yêu thương vương tháng ngày tuổi nhỏ
Bốn phương trời, tìm đâu bình yên thế
Cùng mẹ cha mong ngóng bóng lặng thầm.
-
Đọc hiểu Mùa thu cho con (Nguyễn Hạ Thu) | Luyện đề đọc hiểu Văn 9
MÙA THU CHO CON
Nắng mùa thu như ươm vàng rót mật
Tiếng trống trường rộn rã bước chân vui
Niềm hân hoan trong ánh mắt rạng ngời
Con đến trường học bao điều mới lạ
-
Đọc hiểu Tự tình với quê hương (Lê Gia Hoài) | Luyện đề đọc hiểu Văn 9
TỰ TÌNH VỚI QUÊ HƯƠNG (Lê Gia Hoài)
Quê hương ơi! yêu dấu tự ngàn đời
Đẹp từ lúc trong nôi lời mẹ hát
Bến đò xưa dòng Lô giang ào ạt
Con nước đôi bờ thắm vị phù sa.
-
Đọc hiểu Gửi Sa Pa (Lê Gia Hoài) | Luyện đề đọc hiểu Văn 9
Đọc bài thơ Gửi Sa Pa (Lê Gia Hoài) và trả lời các câu hỏi:
Trong mắt em Sa Pa duyên dáng quá
Đẹp diệu huyền như một bản hoà ca
Nắng che nghiêng bốn mùa xanh mắt lá
Núi điệp trùng như những ngón tay đan.
-
Đọc hiểu Sau giờ trực chiến (Vũ Quần Phương) | Luyện đề đọc hiểu Văn 9
Đọc văn bản dưới đây
SAU GIỜ TRỰC CHIẾN
Trực chiến về, mẹ hát ru con
Lối ngõ thôn thơm mùi ổi chín
Sau cơn mưa khí trời ngọt lịm
Đêm xanh ngời khi ngôi sao lên
-
Đọc hiểu Cạnh mẹ cha ta lại được vuông tròn (Nguyễn Đình Cường) | Luyện đề đọc hiểu Văn 9
: Đọc văn bản dưới đây và trả lời các câu hỏi:
CẠNH MẸ CHA TA LẠI ĐƯỢC VUÔNG TRÒN
(Nguyễn Đình Cường)
Lúc lên đường con hứa với mẹ cha
Nước thống nhất con về xây tổ ấm
Vợ của con phải như là cô tấm
Ông bà vui khi có cháu bế bồng!
-
Đọc hiểu Chiều thu quê hương (Huy Cận) | Luyện đề đọc hiểu Văn 9
Đọc văn bản thực hiện các yêu cầu sau:
CHIỀU THU QUÊ HƯƠNG
Chiều thu trong, lá trúc vờn đẹp quá.
Lá mía xanh nhung quạt vào mái rạ
Tiếng lao xao như ai ngả nón chào.
-
Đọc hiểu Nhớ mẹ năm lụt (Huy Cận) | Luyện đề đọc hiểu Văn 9
Đọc văn bản dưới đây và trả lời các câu hỏi:
Năm ấy lụt to tận mái nhà
Mẹ con lên chạn – Bố đi xa
Bốn bề nước réo, nghe ghê lạnh
Tay mẹ trùm con, tựa mẹ già.
-
Đọc hiểu Dòng sông hoa đỏ (Vũ Tuấn) | Luyện đề đọc hiểu Văn 9
Có dòng sông chảy mãi ở trong tim
Là Thạch Hãn - một dòng sông hoa đỏ
Tôi đến bến sông, lặng nghe trong gió
Sóng thì thầm, như vọng tiếng anh tôi ...
-
Đọc hiểu Tổ quốc nhìn từ biển (Nguyễn Việt Chiến) | Luyện đề đọc hiểu Văn 9
Nếu Tổ quốc đang bão giông từ biển
Có một phần máu thịt ở Hoàng Sa
-
Đọc hiểu Mùa thu mới (Tố Hữu) | Luyện đề đọc hiểu Văn 9
Yêu biết mấy, những dòng sông bát ngát
Giữa đôi bờ rào rạt lủa ngô non
-
Đọc hiểu Tình cha (Cao Giang Nam) | Luyện đề đọc hiểu Văn 9
Thời gian đốm bạc mái tóc cha
Ngồi tựa mái hiên mỗi chiều tà
-
Đọc hiểu Hoa vàng mùa thu (Bình Nguyên Trang) | Luyện đề đọc hiểu Văn 9
Lũ sẻ đồng tíu tít giục nhau đi
Thắp nắng ngọt cho ngày vàng thêm mãi
-
Đọc hiểu Trưa hè (Anh Thơ) | Luyện đề đọc hiểu Văn 9
Trời trong biếc không qua mây gợn trắng,
Gió nồm nam lộng thổi cánh diều xa,
-
Đọc hiểu Chuyến tàu về tuổi thơ (Nguyễn Việt Vân Tường) | Luyện đề đọc hiểu Văn 9
Một chuyến tàu không có vé khứ hồi
Vẫn phải đi chẳng bao giờ trở lại
-
Đọc hiểu Khúc sông quê (Nguyễn Xuân Trung) | Luyện đề đọc hiểu Văn 9
Ơi con sông ngày nào tôi tắm mát!
Gió đu đưa, xào xạc thổi bờ tre
-
Đọc hiểu Ở giữa cây và nền trời (Thi Hoàng) - Đề 2 | Luyện đề đọc hiểu Văn 9
Dường như là chưa có buổi chiều nào
Xanh như buổi chiều nay, xanh ngút mắt
-
Đọc hiểu Ở giữa cây và nền trời (Thi Hoàng) - Đề 1 | Luyện đề đọc hiểu Văn 9
Dường như là chưa có buổi chiều nào
Xanh như buổi chiều nay, xanh ngút mắt
-
Đọc hiểu Nhớ ngoại (Bảo Ngọc) | Luyện đề đọc hiểu Văn 9
Con về quê cũ trời thưa vắng
Ngõ cúc buồn tênh dậu cúc già