Viết đoạn văn tả người mẹ thân thương của em


Đề bài

Viết đoạn văn tả người mẹ thân thương của em

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Bài mẫu tả người mẹ thân thương của em

    Mẹ của em năm nay 30 tuổi, công tác tại Phòng Tài chính huyện. Mẹ rất xinh đẹp và duyên dáng với mái tóc uốn xoăn bồng bềnh. Đôi mắt mẹ tròn và lúc nào cũng ánh lên tình thương yêu. Giọng nói của mẹ ấm áp, dịu dàng. Mẹ thường dạy em phải biết làm việc tốt để mang đến niềm vui cho mọi người. Tuy công việc bận rộn nhưng mẹ vẫn dành thời gian chăm lo cho gia đình. Những món ăn mẹ nấu lúc nào cũng thơm ngon và gần gũi. Mùa hè năm ngoái, em được cùng mẹ tham gia tình nguyện tại làng trẻ mồ côi. Sau chuyến đi, em thấy yêu hơn người mẹ dịu hiền và nhân hậu của mình. Em tự hứa sẽ cố gắng phấn đấu để không phụ lòng mong chờ của mẹ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>> Xem thêm