Viết đoạn văn tả loài hoa mà em yêu quý


Đề bài

Viết đoạn văn tả loài hoa mà em yêu quý

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Bài mẫu tả về hoa hồng

      Ngay trước sân nhà em có một hàng hoa hồng nhung tuyệt đẹp. Mẹ bảo: hoa hồng được mệnh danh là nữ hoàng của thế giới loài hoa. Hoa hồng ẩn chứa một vẻ đẹp kiêu sa, rực rỡ. Mùi hương của chúng thơm ngát, nồng nàn, khiến nhiều người say mê. Những cánh hoa mềm mịn như nhung, màu đỏ thắm, ôm ấp lấy nhau, che khuất phần nhụy vàng tươi. Bông hoa lộng lẫy nhất là khi khoác lên mình tấm áo mỏng, lấp lánh của sương đêm. Hoa hồng có rất nhiều loại như: hồng lam, hồng quế, hồng nhung, hồng leo, hồng bạch, hồng đào,... Mỗi loại hồng mang một vẻ đẹp riêng. Ngày thường, mẹ thường cắm một bông hồng lên đĩa cổ, đặt trang trọng giữa bàn. Có hoa hồng, ngôi nhà của em trở nên tươi sáng, lịch sự và trang trọng hẳn lên. Hoa hồng đã tô điểm cho cuộc sống thêm phần tươi đẹp. Hương sắc của chúng quả thật xứng đáng với tên gọi: nữ hoàng của các loài hoa.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 24 phiếu

>> Xem thêm