Viết đoạn văn tả một em bé lần đầu tiên em mới gặp


Đề bài

Viết đoạn văn tả một em bé lần đầu tiên em mới gặp

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Bài mẫu tả một em bé lần đầu tiên em gặp

    Tuần trước, trên đường đi học về, em gặp một bé trai khoảng 4 tuổi đang lon ton chạy theo mẹ. Khi sắp thấm mệt, bé bỗng lấy đà chạy vượt lên trên, ngoái đầu lại nhìn mẹ mà cười khúc khích. Trông bé rất rắn chắc, nhanh nhẹn và khoẻ mạnh với mái tóc ngắn, vầng trán cao, cặp mắt mở to, đen nhánh. Chân tay bé mập mạp, cứng cáp, dẻo dai. Nghe em cất tiếng chào người mẹ, bé ngước cặp mắt ngây thơ nhìn em. Rồi như muốn làm quen, cậu bé nắm lấy tay em, thích thú ngắm nhìn chiếc ba lô siêu nhân em đang khoác trên vai. Mẹ cậu bé cho biết cậu tên là Việt, hai mẹ con đang về làng Bằng quê ngoại. Khi em chào hai mẹ con, bé Việt giơ tay vẫy vẫy. Đi được một quãng ngắn, bé vẫn quay đầu lại ngoái nhìn em với vẻ đầy tiếc nuối.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Xem thêm