Viết đoạn văn tả cái liềm


Đề bài

Viết đoạn văn tả cái liềm

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Bài mẫu tả cái liềm

    Sớm sớm, chiều chiều, đi ra vườn rau, bà nội em vẫn thường hay cầm theo cái liềm. Bà nói: "Cái liềm này, cụ nội mua từ hồi năm đói Ất Dậu, 1945. Năm đó, bà mới lên 6 tuổi”. Cái liềm có hai bộ phận là cán liềm và lưỡi liềm. Cán gỗ hình tròn, dài gần bằng gang tay, to bằng cổ chai. Sau gần 70 năm, cái cán liềm đã đen bóng, thấm biết bao mồ hôi và sức lao động của con người. Lưỡi liềm bằng sắt pha thép, hình vầng trăng khuyết. Sống liềm dày, phía lưỡi có nhiều răng cưa nhọn, nhỏ, sắc, gọi là chấu liềm. Tuy đã lâu năm, nhưng nhờ có nước thép tốt nên chấu liềm vẫn sắc. Bà em dùng liềm để tỉa lá cây, cắt cỏ hoặc cắt rau trong vườn nhà. Đối với bà, cái liềm không chỉ là nông cụ làm vườn mà nó còn là một kỉ vật quan trọng đã gắn bó suốt đời bà. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 17 phiếu

>> Xem thêm