1001+ bài văn kể chuyện, văn tự sự hay nhất (mới) 200+ bài văn kể chuyện tưởng tượng hay nhất

Viết bài văn tưởng tượng cuộc thi của các loài hoa và trong vai một loài hoa, em hãy kể lại cuộc thi đó


- Em loài hoa nào? (Hoa hồng, Hoa cúc vàng,...) - Cuộc thi diễn ra khi nào, ở đâu và vì sao? (Một buổi sáng mùa xuân, trong khu vườn cổ tích,,...) - Khi được tham gia, em cảm thấy thế nào? (Em rất háo hức nhưng cũng hồi hộp...)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Dàn ý

I. Mở bài

- Em loài hoa nào? (Hoa hồng, Hoa cúc vàng,...)

- Cuộc thi diễn ra khi nào, ở đâu và vì sao? (Một buổi sáng mùa xuân, trong khu vườn cổ tích,,...)

- Khi được tham gia, em cảm thấy thế nào? (Em rất háo hức nhưng cũng hồi hộp...)

II. Thân bài

a. Khung cảnh và sự chuẩn bị

- Khu vườn trước cuộc thi có gì đặc biệt? (Cỏ xanh mướt, bướm bay rập rờn,...)

- Các loài hoa chuẩn bị ra sao? (Hướng dương vươn mình đón nắng,...)

- Em chuẩn bị thế nào? (Chăm chút những cánh hoa, tự nhủ phải thật bình tĩnh,...)

b. Diễn biến cuộc thi

- Cuộc thi bắt đầu thế nào? (Tiếng chuông vang lên, chim sơn ca tuyên bố cuộc thi bắt đầu,...)

- Các loài hoa giới thiệu gì? (Hoa sen nói về vẻ đẹp thanh khiết, hoa lan khoe vẻ đẹp quý phái,...)

- Đến lượt em, em nói gì? (Giới thiệu hương thơm, màu sắc,...)

- Bất ngờ nào xảy ra? (Một cơn gió mạnh thổi qua, khiến những bông hoa nhỏ nghiêng ngả,...)

- Em và các bạn làm gì? (Chúng em cùng nhau che chắn, giúp đỡ những bông hoa nhỏ,...)

c. Kết quả và bài học từ cuộc thi

- Ban giám khảo quyết định kết quả như thế nào? 

- Loài hoa nào nhận được giải thưởng? (Hoa sen thanh khiết nhất, hoa hướng dương giàu sức sống nhất,...)

- Em nhận được phần thưởng gì? (Giải cho loài hoa biết sẻ chia, loài hoa có sức sống bền bỉ,...)

- Các loài hoa cảm thấy như thế nào? (Vui vẻ, bất ngờ,...)

- Em nhận ra điều gì sau cuộc thi? (Mỗi loài hoa đều có vẻ đẹp và ý nghĩa riêng,...)

III. Kết bài

- Sau cuộc thi, em cảm thấy thế nào?

- Cuộc thi giúp em hiểu thêm điều gì? 

- Nếu được tham gia một lần nữa, em mong muốn điều gì?

Bài siêu ngắn

Một buổi sáng mùa xuân, tôi là một bông hoa hồng đỏ được tham gia cuộc thi của các loài hoa trong khu vườn cổ tích. Tôi vừa háo hức vừa hồi hộp vì xung quanh có biết bao loài hoa xinh đẹp.

Khu vườn hôm ấy rực rỡ sắc màu, bướm bay rập rờn, chim hót líu lo. Trên những luống hoa, ai cũng háo hức chuẩn bị cho cuộc thi. Khi tiếng chuông vang lên, hoa sen duyên dáng khoe những cánh hoa hồng phớt, hoa lan giới thiệu vẻ đẹp thanh tao, còn hoa hướng dương tự tin khoe sắc vàng rực rỡ. Đến lượt mình, tôi nhẹ nhàng vươn những cánh hoa đỏ thắm trong nắng và tỏa hương thơm dịu dàng. Tôi rất vui khi nhận được những lời khen từ các bạn. Bỗng một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua khiến những bông hoa nhỏ nghiêng ngả. Có vài bạn yếu ớt bị gió làm rung rinh, tưởng như sắp gãy cành. Thấy vậy, tôi cùng hoa sen, hoa lan và hoa hướng dương nhanh chóng nghiêng mình che chắn cho các bạn. Chúng tôi cùng nhau giữ chặt những cành hoa nhỏ cho đến khi cơn gió đi qua. Nhìn những người bạn được bảo vệ an toàn, tôi cảm thấy vui hơn cả khi nhận được lời khen. Cuối cùng, ban giám khảo trao cho mỗi loài hoa một phần thưởng riêng, và tôi nhận giải Bông hoa biết sẻ chia.

Từ hôm ấy, tôi hiểu rằng mỗi loài hoa đều có một vẻ đẹp riêng. Giữa muôn sắc màu của cuộc sống, yêu thương và biết sẻ chia mới là điều khiến vẻ đẹp trở nên ý nghĩa hơn.

Bài tham khảo Mẫu 1

Mùa xuân về, khu vườn nhỏ của tôi như khoác lên mình một chiếc áo mới rực rỡ sắc màu. Một buổi sáng, bác Cây Đa già thông báo các loài hoa sẽ tham gia một cuộc thi để tìm ra loài hoa có câu chuyện đẹp nhất về lòng yêu thương. Tôi là một bông hồng đỏ sống cùng mẹ và các anh chị em trong một góc vườn yên bình. Nghe tin mình được tham dự, tôi vừa vui sướng vừa hồi hộp. Mẹ nhẹ nhàng chăm chút từng cánh hoa, còn cha ân cần dặn tôi hãy tự tin thể hiện bản thân nhưng đừng bao giờ quên quan tâm đến những người xung quanh.

Ngày hội diễn ra dưới gốc cây cổ thụ giữa khu vườn. Cỏ non xanh mướt trải dài, những giọt sương long lanh trên lá như những hạt ngọc nhỏ. Bướm đủ màu bay rập rờn, chim hót líu lo, hương thơm của các loài hoa hòa quyện trong làn gió xuân dịu nhẹ. Hoa sen thanh khiết từ bên hồ nước bước lên, hoa hướng dương vàng rực vươn mình đón nắng, hoa cúc dịu dàng, hoa lan quý phái và hoa tulip duyên dáng cũng lần lượt đến dự. Ai cũng chăm chút cho mình thật đẹp. Tôi cũng vươn mình đón nắng, chỉnh lại những cánh hoa đỏ thắm và tự nhủ phải thật bình tĩnh. Nhìn những người bạn xung quanh, tôi nhận ra mỗi loài đều có một vẻ đẹp riêng.

Khi tiếng chuông trong trẻo vang lên, cuộc thi chính thức bắt đầu. Từng loài hoa lần lượt kể về một câu chuyện đẹp mà mình từng chứng kiến. Hoa hướng dương kể về một cậu bé thường ngồi dưới gốc cây ngắm những bông hoa vàng mỗi buổi sáng. Hoa sen kể về những người chèo thuyền hái hoa mang về tặng mẹ. Đến lượt mình, tôi kể về một cô bé từng nhặt một cành hồng bị gãy, đem cắm vào chiếc lọ nhỏ bên cửa sổ rồi ngày ngày chăm sóc. Câu chuyện của tôi vừa kết thúc thì một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua. Một bông hoa nhỏ gần đó nghiêng ngả, thân cây yếu ớt gần như bị bật khỏi mặt đất. Không kịp suy nghĩ, tôi nghiêng thân mình che chắn cho bạn. Hoa cúc và hoa lan cũng nhanh chóng giúp sức. Khi cơn gió đi qua, bông hoa nhỏ đã đứng vững trở lại. Nhìn nụ hoa còn rung rinh trong gió, chúng tôi đều hiểu rằng một hành động yêu thương đôi khi còn ý nghĩa hơn rất nhiều lời nói.

Cuối cùng, ban giám khảo trao những phần thưởng khác nhau cho các loài hoa. Hoa sen được khen vì câu chuyện về lòng hiếu thảo, hoa hướng dương được tuyên dương vì mang đến niềm vui, còn tôi nhận phần thưởng dành cho sự sẻ chia. Tôi vô cùng xúc động. Các loài hoa cũng vui vẻ chúc mừng nhau, không còn so bì xem ai đẹp hơn ai. Bác Cây Đa mỉm cười nói rằng khu vườn sẽ chẳng thể rực rỡ nếu thiếu đi bất cứ loài hoa nào.

Trở về bên gia đình, tôi thấy lòng mình ấm áp và vui sướng. Những cánh hoa đỏ vẫn rung rinh trong nắng, nhưng dường như tôi đã có thêm một vẻ đẹp mới, đó là vẻ đẹp của lòng yêu thương. Tôi hiểu rằng mỗi loài hoa đều có một giá trị riêng và điều đáng quý nhất không phải là giành được phần thưởng mà là biết làm những điều tốt đẹp cho người khác. Từ đó, tôi luôn tự nhắc mình phải biết yêu thương, quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh.

Bài tham khảo Mẫu 2

Sau một mùa đông dài, những tia nắng đầu tiên của mùa xuân bắt đầu đánh thức khu vườn đang chìm trong giấc ngủ. Đúng lúc ấy, bác Cây Đa già tổ chức một cuộc thi để tìm ra loài hoa có sức sống bền bỉ nhất, bởi bác muốn chọn một loài hoa làm biểu tượng cho khu vườn sau những ngày tháng khắc nghiệt. Tôi là một bông hồng đỏ nhỏ bé sống bên mẹ và các anh chị em. Được chọn tham dự, tôi vừa vui mừng vừa lo lắng. Cha mẹ động viên tôi hãy cố gắng hết sức, bởi điều quan trọng không phải là thắng hay thua mà là biết vượt qua thử thách.

Khu vườn hôm ấy rực rỡ hơn bao giờ hết. Hoa sen thanh khiết soi mình trên mặt hồ trong veo, hoa hướng dương vàng rực dưới ánh nắng, hoa cúc nhỏ nhắn rung rinh bên lối đi, còn hoa lan khoe vẻ đẹp quý phái. Sau mùa đông, cành nào cũng cố vươn lên đón ánh sáng. Tôi lau những giọt sương còn đọng trên cánh, vươn mình thật thẳng và hít một hơi thật sâu. Nhìn các bạn, tôi thấy ai cũng tràn đầy sức sống nên trong lòng càng mong chờ cuộc thi bắt đầu.

Bác Cây Đa rung những tán lá rộng và tuyên bố thử thách đầu tiên là chịu đựng một ngày nắng gắt. Ánh mặt trời dần lên cao, hơi nóng phủ xuống khu vườn. Hoa hướng dương vẫn kiên cường vươn lên, hoa cúc tuy nhỏ bé nhưng không hề cúi đầu. Tôi cũng cố gắng giữ mình thật vững. Đến chiều, bầu trời bất ngờ kéo mây đen rồi một cơn mưa lớn ào xuống. Gió thổi mạnh làm nhiều cành hoa nghiêng ngả. Một bông hoa nhỏ bên cạnh tôi sắp gãy cành. Tôi lập tức nghiêng thân che chắn cho bạn, hoa cúc và hoa lan cũng cùng nhau giúp sức. Chúng tôi giữ cho bạn đứng vững cho đến khi cơn mưa qua. Dù những cánh hoa đều ướt sũng và mệt mỏi, chúng tôi vẫn vui vì đã cùng nhau vượt qua thử thách.

Cuối cùng, bác Cây Đa không chọn một người chiến thắng duy nhất. Hoa hướng dương được tuyên dương vì sức sống mạnh mẽ, hoa cúc vì sự bền bỉ, hoa sen vì khả năng vươn lên từ bùn đất. Còn tôi nhận phần thưởng vì đã biết bảo vệ và giúp đỡ một người bạn khi gặp khó khăn. Tôi rất xúc động. Bác Cây Đa nói rằng sức mạnh thật sự không phải là lúc nào cũng đứng vững một mình mà còn là biết dang cành che chở cho những người yếu hơn.

Trở về nhà, tôi kể lại câu chuyện cho cha mẹ nghe. Tôi hiểu rằng trong cuộc sống cũng sẽ có những ngày nắng gắt và những cơn mưa bất chợt. Nếu chỉ biết nghĩ cho bản thân, chúng ta sẽ khó vượt qua những lúc khó khăn. Nhưng khi biết đoàn kết, yêu thương và nâng đỡ nhau, mọi thử thách đều có thể trở nên nhẹ nhàng hơn. Tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều sau cuộc thi ấy.

Bài tham khảo Mẫu 3

Tôi từng nghĩ rằng bông hoa đẹp nhất phải là bông hoa có màu sắc rực rỡ và hương thơm ngát nhất. Cho đến một ngày, suy nghĩ ấy của tôi đã thay đổi. Hôm đó, chú Bướm Vàng bay khắp khu vườn và thông báo một cuộc thi do các loài chim tổ chức. Cuộc thi nhằm tìm ra loài hoa có khả năng thu hút nhiều sinh vật nhất bằng vẻ đẹp và hương thơm của mình. Tôi là một bông hồng đỏ được chọn tham gia. Tôi rất tự hào nhưng cũng hồi hộp vì xung quanh có quá nhiều loài hoa xinh đẹp.

Sáng hôm ấy, khu vườn giống như một bức tranh được vẽ bằng hàng trăm sắc màu. Hoa sen soi mình bên hồ nước, hoa hướng dương đón những tia nắng đầu tiên, hoa lan khoe vẻ quý phái, hoa cúc rung rinh trong gió. Tôi cũng chăm chút từng cánh hoa đỏ thắm và tỏa hương dịu dàng. Chim chóc, ong và bướm bay lượn khắp nơi khiến khu vườn trở nên náo nhiệt. Tôi nhìn các bạn rồi thầm nghĩ mình phải thật cố gắng mới có thể gây được ấn tượng.

Cuộc thi bắt đầu bằng thử thách thu hút những vị khách nhỏ bé. Hoa hướng dương nổi bật dưới ánh nắng vàng, hoa sen tỏa hương dịu nhẹ trên mặt hồ, hoa lan khoe những cánh hoa duyên dáng. Tôi cũng cố gắng tỏa hương để thu hút những chú bướm. Đang lúc mọi người thi tài, một chú bướm non chẳng may mắc vào mạng nhện giữa hai cành cây. Nó vùng vẫy mãi nhưng càng lúc càng yếu. Nhìn thấy cảnh ấy, chúng tôi không còn nghĩ đến cuộc thi. Tôi dùng những chiếc gai nhỏ giữ cành cây, hoa cúc nghiêng thân đỡ mạng nhện, còn hoa lan tạo một khoảng trống để chú bướm tìm đường thoát. Sau một hồi cố gắng, chú bướm cuối cùng cũng được giải cứu và vui vẻ bay lên bầu trời. Tiếng vỗ cánh của chú như một lời cảm ơn khiến cả khu vườn trở nên vui vẻ.

Ban giám khảo tuyên bố rằng bông hoa đáng quý nhất không nhất thiết phải là bông hoa có hương thơm mạnh nhất hay màu sắc rực rỡ nhất. Điều quan trọng là bông hoa ấy biết quan tâm đến những sinh vật xung quanh. Tôi nhận được phần thưởng đặc biệt vì đã cùng các bạn cứu chú bướm. Tôi rất vui nhưng cũng thấy ngượng ngùng vì hiểu rằng mình chỉ làm một việc mà bất cứ ai cũng nên làm. Các loài hoa nhìn nhau rồi mỉm cười, không còn muốn so sánh mình với người khác.

Từ cuộc thi ấy, tôi không còn nghĩ rằng mình phải nổi bật hơn tất cả mọi người. Tôi hiểu rằng một bông hoa sẽ trở nên đẹp hơn khi biết mang đến niềm vui và giúp đỡ những sinh vật nhỏ bé quanh mình. Vẻ đẹp bên ngoài có thể thu hút ánh nhìn, nhưng lòng tốt mới là điều khiến người khác nhớ mãi. Tôi trở về nhà với một bài học thật đẹp và càng yêu hơn khu vườn thân thuộc của mình.

Bài tham khảo Mẫu 4

Một buổi sáng mùa xuân, khi những tia nắng đầu tiên còn vương trên đầu ngọn cỏ, cả khu vườn bỗng xôn xao vì một tin đặc biệt. Những chú chim đã bàn bạc và quyết định tổ chức một cuộc thi để tìm ra loài hoa có thể góp phần làm cho khu vườn trở nên đẹp nhất. Tôi là một bông hồng đỏ được chọn tham dự. Tôi vui mừng nhưng cũng có chút lo lắng. Mẹ chăm sóc tôi thật cẩn thận, còn cha dặn tôi hãy biết nghĩ đến vẻ đẹp chung thay vì chỉ quan tâm đến bản thân.

Các loài hoa lần lượt tìm đến khu vườn trung tâm. Hoa sen thanh khiết, hoa hướng dương vàng rực, hoa cúc nhỏ nhắn, hoa lan duyên dáng. Ánh nắng trải trên thảm cỏ, những giọt sương lấp lánh như những hạt pha lê, tiếng chim vang lên giữa những tán cây. Ai cũng muốn góp một điều đặc biệt cho khu vườn. Tôi cũng chăm chút từng cánh hoa đỏ thắm, vươn mình đón nắng và chờ đến lượt.

Cuộc thi bắt đầu bằng thử thách làm đẹp cho một góc vườn. Hoa hướng dương vươn cao khiến khoảng trời như sáng hơn. Hoa cúc nở thành từng bụi nhỏ bên lối đi. Hoa sen khiến mặt hồ trở nên dịu dàng, thơ mộng. Tôi tỏa hương thơm và khoe những cánh hoa đỏ rực bên hàng rào. Đang lúc mọi người say sưa thể hiện tài năng, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua làm gãy nhiều cành cây và khiến một góc vườn trở nên xơ xác. Không ai bảo ai, các loài hoa lập tức cùng nhau giúp đỡ. Hoa hướng dương che nắng cho những mầm cây nhỏ, hoa cúc phủ kín khoảng đất trống, hoa sen giữ những chiếc lá đang bị gió cuốn, còn tôi làm điểm tựa cho một cành non đang nghiêng ngả. Sau một hồi cố gắng, góc vườn lại dần trở nên xanh tươi.

Cuối cùng, ban tổ chức quyết định không chọn một loài hoa duy nhất. Mỗi loài đều nhận được lời khen vì đã góp sức làm đẹp khu vườn. Tôi được tuyên dương vì biết đặt lợi ích chung lên trên phần thưởng của mình. Tôi rất vui và nhận ra rằng nếu mỗi loài chỉ chăm chăm khoe vẻ đẹp của bản thân thì khu vườn sẽ chẳng thể hoàn hảo. Chính sự góp sức của tất cả mới tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Tôi trở về nhà với một niềm vui đặc biệt. Cuộc thi giúp tôi hiểu rằng không ai có thể làm nên một khu vườn chỉ bằng vẻ đẹp của riêng mình. Trong cuộc sống cũng vậy, mỗi người đều có một khả năng và một giá trị riêng. Khi biết góp sức, sẻ chia và cùng nhau làm những điều tốt đẹp, chúng ta sẽ tạo nên một cuộc sống đầy màu sắc và ý nghĩa.

Bài tham khảo Mẫu 5

Tôi vẫn nhớ buổi sáng mùa xuân năm ấy, khi cả khu vườn thức dậy trong ánh nắng trong veo và tiếng chim ríu rít. Những chú ong trong khu vườn quyết định tổ chức một cuộc thi để tìm ra loài hoa có thể mang lại nhiều mật nhất và giúp đàn ong có thêm thức ăn cho mùa hè. Tôi là một bông hồng đỏ và cũng được chọn tham dự. Tôi rất háo hức, nhưng cha mẹ nhắc rằng cuộc thi là dịp để mỗi loài thể hiện khả năng chứ không phải để ganh đua hay coi thường nhau.

Từ sáng sớm, các loài hoa đã chuẩn bị thật kĩ. Hoa hướng dương vàng rực dưới nắng, hoa sen thanh khiết bên hồ, hoa cúc nhỏ xinh, hoa lan thơm ngát. Những chú ong bay lượn khắp nơi để tìm kiếm những bông hoa nhiều mật. Tôi cũng vươn mình đón nắng, tỏa hương dịu dàng và chờ những vị khách nhỏ bé ghé thăm. Nhìn khu vườn tràn ngập sắc hoa và tiếng vo ve, tôi cảm thấy ngày hội thật vui vẻ.

Thử thách diễn ra rất thuận lợi cho đến khi một cơn mưa lớn bất ngờ kéo đến. Bầu trời đang trong xanh bỗng phủ đầy mây xám. Gió ào tới khiến những cánh hoa rung rinh, nhiều chú ong hoảng hốt bay tìm chỗ trú. Một vài chú bị mắc kẹt dưới những chiếc lá nặng nước. Không chần chừ, tôi cùng hoa hướng dương và hoa cúc nhanh chóng nghiêng thân tạo thành những khoảng trú nhỏ. Hoa lan dùng những cánh hoa rộng để che cho các chú ong. Tôi còn giữ một cành cây để một chú ong nhỏ có thể bám vào đó. Sau cơn mưa, những chú ong lần lượt bay ra an toàn. Nhìn các bạn ong trở về tổ, chúng tôi vui mừng đến mức quên cả chuyện thi tài.

Ban tổ chức công bố kết quả và không chỉ dựa vào lượng mật mà còn ghi nhận những loài hoa biết bảo vệ các chú ong. Hoa hướng dương được khen vì có nhiều mật, hoa cúc được tuyên dương vì sức sống bền bỉ, hoa lan được khen vì hương thơm đặc biệt. Còn tôi nhận phần thưởng vì biết giúp đỡ những người bạn nhỏ trong lúc khó khăn. Tôi vô cùng xúc động. Các loài hoa cũng vui vẻ chúc mừng nhau và hiểu rằng mỗi loài đều có một vai trò riêng trong khu vườn.

Từ cuộc thi ấy, tôi hiểu rằng mỗi loài hoa không chỉ có một vẻ đẹp riêng mà còn mang một ý nghĩa riêng đối với cuộc sống. Một bông hoa đẹp không phải chỉ vì cánh hoa rực rỡ hay hương thơm ngát mà còn vì những điều tốt đẹp nó mang đến cho thế giới xung quanh. Tôi trở về bên gia đình với niềm vui trong lòng và càng yêu hơn khu vườn nhỏ nơi mình đang sống.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...