Viết bài văn kể lại ngày đầu tiên đầy niềm vui ấy "Ngày 6/4/2022, sau gần một năm ở nhà học trực tuyến..."


- Giới thiệu hoàn cảnh: + Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, học sinh phải học trực tuyến ở nhà trong thời gian dài. + Ngày 6/4/2022, em được trở lại trường học trực tiếp sau gần một năm xa mái trường.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Dàn ý

Ngày 6/4/2022, sau gần một năm ở nhà học trực tuyến vì dịch Covid 19, học sinh thành phố Hà Nội đã hân hoan đến trường học tập trực tiếp. Em hãy viết một bài văn kể lại ngày đầu tiên đầy niềm vui ấy.

I. Mở bài

- Giới thiệu hoàn cảnh:

+ Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, học sinh phải học trực tuyến ở nhà trong thời gian dài.

+ Ngày 6/4/2022, em được trở lại trường học trực tiếp sau gần một năm xa mái trường.

- Nêu cảm xúc chung: háo hức, vui mừng và mong chờ ngày gặp lại thầy cô, bạn bè.

II. Thân bài

a. Buổi sáng chuẩn bị đến trường

- Em thức dậy sớm hơn mọi ngày.

- Chuẩn bị quần áo đồng phục, sách vở, đồ dùng học tập thật cẩn thận.

- Tâm trạng hồi hộp, háo hức trên đường đến trường.

b. Quang cảnh và không khí ở trường

- Cổng trường đông vui, nhộn nhịp hơn ngày thường.

- Thầy cô đứng đón học sinh với nụ cười thân thiện.

- Bạn bè gặp lại nhau sau thời gian dài nên ai cũng vui vẻ, ríu rít trò chuyện.

- Mọi người thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định.

c. Những hoạt động trong ngày học đầu tiên

- Gặp lại thầy cô và các bạn trong lớp.

- Chia sẻ với nhau những câu chuyện trong thời gian học trực tuyến.

- Tham gia các tiết học trực tiếp đầu tiên.

- Không khí lớp học sôi nổi, hào hứng hơn so với học online.

- Em cảm nhận được niềm vui khi được học tập, vui chơi cùng bạn bè.

d. Cảm xúc của em

- Vui sướng khi được trở lại ngôi trường thân yêu.

- Thấy nhớ và trân trọng hơn những ngày được học trực tiếp.

- Cảm nhận được tình cảm của thầy cô và bạn bè sau thời gian xa cách.

III. Kết bài

- Khẳng định đây là một ngày đáng nhớ đối với em.

- Bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn vì cuộc sống dần trở lại bình thường.

- Tự hứa sẽ chăm chỉ học tập và giữ gìn sức khỏe để không phụ lòng thầy cô, cha mẹ

Bài siêu ngắn

Sau gần một năm phải học trực tuyến ở nhà vì dịch Covid-19, ngày 6/4/2022, em được trở lại trường học trực tiếp. Em vui mừng và háo hức vì sắp được gặp lại thầy cô, bạn bè và mái trường thân yêu. Với em, đó là một ngày đặc biệt mà em sẽ luôn nhớ.

Sáng hôm ấy, em thức dậy sớm hơn mọi ngày, nhanh chóng mặc đồng phục, kiểm tra sách vở rồi đeo ba lô đến trường. Trên đường đi, lòng em hồi hộp và mong chờ từng phút. Cổng trường hôm ấy đông vui, nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Thầy cô đứng đón học sinh với nụ cười thân thiện và hướng dẫn chúng em đo thân nhiệt, sát khuẩn tay. Vừa bước vào lớp, em đã thấy các bạn ríu rít trò chuyện sau thời gian dài xa cách. Chúng em kể cho nhau nghe những chuyện vui trong những ngày học trực tuyến. Khi tiếng trống vang lên, cả lớp nhanh chóng ổn định để bắt đầu tiết học đầu tiên. Được nghe cô giảng bài trực tiếp, được giơ tay phát biểu và cùng bạn bè trao đổi khiến em vui sướng vô cùng. Trong giờ ra chơi, chúng em trò chuyện và vui đùa dưới sân trường nhưng vẫn thực hiện đúng quy định phòng dịch. Em cảm nhận rõ tình cảm thân thiết của thầy cô và bạn bè sau những tháng ngày xa cách.

Ngày đầu tiên trở lại trường đã để lại trong em một kỉ niệm thật đẹp. Em càng biết trân trọng những ngày được học tập và vui chơi dưới mái trường thân yêu. Em tự hứa sẽ chăm chỉ học tập, giữ gìn sức khỏe để không phụ lòng cha mẹ và thầy cô.

Bài tham khảo Mẫu 1

Sau gần một năm học trực tuyến vì dịch Covid-19, ngày 6/4/2022 đã trở thành một ngày đặc biệt đối với em. Đó là ngày em được trở lại trường, gặp thầy cô và bạn bè sau bao tháng xa cách. Niềm háo hức khiến em mong chờ từng giờ từng phút.

Sáng hôm ấy, em thức dậy sớm, mặc bộ đồng phục đã chuẩn bị từ tối hôm trước rồi cẩn thận xếp sách vở vào ba lô. Trên đường đến trường, em vừa hồi hộp vừa vui sướng. Con đường quen thuộc hôm ấy như rộn ràng hơn bởi những tốp học sinh vui vẻ đến lớp.

Cổng trường hiện ra đông vui, nhộn nhịp. Các thầy cô đứng đón học sinh với nụ cười thân thiện và hướng dẫn chúng em đo thân nhiệt, sát khuẩn tay theo quy định. Vừa bước vào lớp, em đã nghe tiếng bạn bè gọi nhau ríu rít. Chúng em vui vẻ hỏi thăm và kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong thời gian học trực tuyến.

Tiếng trống trường vang lên báo hiệu tiết học đầu tiên. Nhìn cô giáo đứng trên bục giảng, nghe giọng cô vang lên trong căn phòng quen thuộc, em thấy lòng mình thật ấm áp. Chúng em chăm chú nghe giảng, tích cực phát biểu và hào hứng tham gia các hoạt động. Đến giờ ra chơi, sân trường lại rộn rã tiếng cười nói. Em cảm nhận rõ niềm vui giản dị khi được học tập và vui chơi cùng bạn bè.

Ngày đầu tiên trở lại trường đã trở thành một kỉ niệm đẹp trong tuổi học trò của em. Sau những tháng ngày xa cách, em càng trân trọng hơn mái trường, thầy cô và bạn bè. Em cũng biết ơn vì cuộc sống đang dần trở lại bình thường. Em tự hứa sẽ chăm chỉ học tập, giữ gìn sức khỏe và trân trọng từng ngày được đến trường.

Bài tham khảo Mẫu 2

Suốt gần một năm, dịch Covid-19 khiến chúng em phải học tập tại nhà qua màn hình máy tính. Vì thế, ngày 6/4/2022, khi được trở lại trường, em vui mừng và háo hức vô cùng. Em biết mình sắp được gặp lại những người thân quen mà mình đã nhớ suốt bao ngày.

Sáng hôm đó, em thức dậy thật sớm, mặc đồng phục và kiểm tra lại sách vở. Chiếc ba lô trên vai khiến em có cảm giác mình đang trở lại những ngày tháng quen thuộc. Trên đường đến trường, nhìn các bạn học sinh vui vẻ đi bên nhau, lòng em càng thêm rộn ràng. Em chỉ mong thật nhanh được bước qua cánh cổng trường.

Sân trường hôm ấy đông vui như một ngày hội. Thầy cô đứng đón học sinh, ân cần hướng dẫn chúng em thực hiện các biện pháp phòng dịch. Bước vào lớp, em bắt gặp những gương mặt thân quen đang ríu rít trò chuyện. Chúng em hỏi thăm nhau, kể những chuyện vui buồn trong thời gian học trực tuyến rồi cùng cười vang. Căn lớp sau bao ngày vắng vẻ nay lại đầy ắp tiếng nói cười.

Khi tiếng trống vang lên, chúng em nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Cô giáo bước vào với nụ cười hiền hậu rồi bắt đầu tiết học đầu tiên. Được nghe giọng cô trực tiếp, được giơ tay phát biểu và cùng các bạn trao đổi bài khiến em cảm thấy thật hạnh phúc. Trong giờ ra chơi, chúng em lại vui vẻ trò chuyện dưới sân trường. Những khoảnh khắc bình dị ấy bỗng trở nên đáng quý hơn bao giờ hết.

Buổi học đầu tiên sau gần một năm xa trường đã để lại trong em nhiều cảm xúc khó quên. Em càng hiểu rằng tiếng trống trường, lời giảng của cô và tiếng cười của bạn bè đều là những điều thật đáng trân trọng. Em sẽ luôn ghi nhớ ngày hôm ấy và cố gắng học tập thật tốt. Em cũng tự nhắc mình phải giữ gìn sức khỏe để được đến trường mỗi ngày.

Bài tham khảo Mẫu 3

Ngày 6/4/2022 là ngày em mong chờ từ rất lâu. Sau gần một năm phải học trực tuyến vì dịch Covid-19, cuối cùng em cũng được trở lại mái trường thân yêu. Niềm vui được gặp lại thầy cô và bạn bè khiến em háo hức đến mức đêm trước đó khó ngủ.

Sáng hôm ấy, em dậy thật sớm, mặc đồng phục, chuẩn bị sách vở và kiểm tra lại đồ dùng học tập. Trên đường đến trường, em thấy từng tốp học sinh vui vẻ trò chuyện. Con đường quen thuộc dường như cũng tươi vui hơn. Khi cánh cổng trường hiện ra trước mắt, em bỗng thấy lòng mình rộn lên một niềm hạnh phúc khó tả.

Sân trường đông vui, nhộn nhịp với tiếng nói cười sau bao tháng ngày vắng bóng học sinh. Các thầy cô đứng đón chúng em bằng những nụ cười thân thiện. Sau khi thực hiện các quy định phòng dịch, em nhanh chóng bước vào lớp. Bạn bè gặp nhau, ai cũng vui vẻ hỏi thăm và kể những câu chuyện trong thời gian học online. Những gương mặt từng chỉ xuất hiện trên màn hình nay đã ở ngay trước mắt em.

Tiếng trống trường vang lên giòn giã. Cô giáo bước vào lớp và bắt đầu tiết học đầu tiên bằng lời hỏi thăm gần gũi. Chúng em chăm chú nghe giảng, tích cực phát biểu và cùng nhau hoàn thành các nhiệm vụ học tập. Em thích nhất cảm giác được trực tiếp trò chuyện với cô và trao đổi bài với bạn bè. Đến giờ ra chơi, sân trường lại vang lên tiếng cười. Em nhận ra mình đã nhớ nơi này biết bao.

Ngày đầu tiên trở lại trường đã trở thành một kỉ niệm đặc biệt trong lòng em. Em càng yêu quý mái trường và trân trọng tình cảm của thầy cô, bạn bè. Em cũng biết ơn vì những ngày bình yên đang trở lại. Em sẽ chăm chỉ học tập và giữ gìn sức khỏe để mỗi ngày đến trường đều thật ý nghĩa.

Bài tham khảo Mẫu 4

Những tháng ngày học trực tuyến vì dịch Covid-19 khiến em luôn mong được trở lại lớp học. Vì thế, ngày 6/4/2022, khi học sinh Hà Nội được đi học trực tiếp sau gần một năm xa trường, em vui sướng vô cùng. Đối với em, đó là một ngày không thể nào quên.

Sáng hôm ấy, em thức dậy sớm hơn thường lệ, nhanh chóng mặc đồng phục và chuẩn bị sách vở. Mẹ còn nhắc em mang khẩu trang và nước sát khuẩn. Trên đường đến trường, em gặp rất nhiều bạn học sinh cũng đang vui vẻ đến lớp. Càng đến gần trường, lòng em càng hồi hộp và mong chờ.

Cổng trường hôm ấy đông vui hơn hẳn. Thầy cô đứng đón học sinh với những nụ cười thân thiện và hướng dẫn chúng em thực hiện các biện pháp phòng dịch. Bước vào lớp, em nghe tiếng bạn bè gọi nhau ríu rít. Chúng em vui vẻ hỏi thăm, kể cho nhau nghe những câu chuyện trong thời gian ở nhà. Sau bao ngày chỉ nhìn nhau qua màn hình, được ngồi cạnh bạn bè khiến em thấy thật hạnh phúc.

Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ học. Cô giáo bước vào lớp, giọng nói quen thuộc vang lên khiến em thấy lòng mình ấm áp. Tiết học diễn ra sôi nổi với những cánh tay giơ lên và những tiếng trả lời hào hứng. Được nghe cô giảng bài trực tiếp, được trao đổi với bạn và cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập khiến em cảm nhận rõ niềm vui của việc đến trường. Giờ ra chơi, chúng em lại vui vẻ trò chuyện dưới sân.

Ngày đầu tiên trở lại trường đã để lại trong em một kỉ niệm thật đẹp. Em càng trân trọng mái trường, thầy cô và những người bạn thân yêu. Em hiểu rằng được học tập bình thường mỗi ngày là một niềm hạnh phúc đáng quý. Em tự hứa sẽ chăm chỉ học tập, giữ gìn sức khỏe và luôn trân trọng những ngày tháng dưới mái trường.

Bài tham khảo Mẫu 5

Sau gần một năm học trực tuyến tại nhà vì dịch Covid-19, em đã mong biết bao ngày được trở lại trường. Cuối cùng, ngày 6/4/2022 cũng đến. Ngày đầu tiên được học trực tiếp sau thời gian dài xa cách đã mang đến cho em niềm vui và những cảm xúc thật khó quên.

Sáng hôm ấy, em dậy thật sớm, mặc bộ đồng phục sạch sẽ rồi cẩn thận chuẩn bị sách vở. Trên đường đi, em nhìn thấy nhiều bạn học sinh cũng đang háo hức đến trường. Ánh nắng buổi sớm trải nhẹ trên những hàng cây khiến cảnh vật trở nên tươi sáng. Em chỉ mong nhanh chóng được gặp lại cô giáo và các bạn.

Cổng trường đông vui, nhộn nhịp hơn hẳn những ngày trước. Thầy cô đứng đón học sinh và ân cần hướng dẫn chúng em thực hiện các biện pháp phòng dịch. Khi bước vào lớp, em vui mừng nhìn thấy những gương mặt quen thuộc. Chúng em ríu rít hỏi thăm nhau, kể về những ngày học online và những chuyện xảy ra ở nhà. Tiếng cười vang lên khiến căn lớp như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài.

Tiếng trống trường vang lên giòn giã, báo hiệu tiết học đầu tiên. Cô giáo bước vào lớp với nụ cười hiền hậu. Chúng em chăm chú nghe cô giảng, tích cực phát biểu và hào hứng tham gia các hoạt động. Không còn khoảng cách của màn hình máy tính, cô và trò được trực tiếp trò chuyện, trao đổi. Đến giờ ra chơi, em cùng các bạn vui vẻ xuống sân. Những khoảnh khắc bình dị ấy khiến em càng thêm yêu trường lớp.

Ngày 6/4/2022 sẽ mãi là một kỉ niệm đẹp trong tuổi học trò của em. Sau ngày hôm ấy, em càng hiểu giá trị của việc được đến trường và được ở bên thầy cô, bạn bè. Em rất vui khi cuộc sống dần trở lại bình thường và mọi người có thể học tập, vui chơi an toàn. Em tự hứa sẽ chăm chỉ học tập, giữ gìn sức khỏe và trân trọng từng ngày được cắp sách đến trường.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...