Tổng hợp 50 bài văn phân tích một tác phẩm thơ l..

Hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) nêu suy nghĩa của anh (chị) về tuyên ngôn tình yêu trong những năm kháng chiến chống Mĩ: Khi Tổ quốc cần họ biết sống xa nhau… trong bài thơ Cuộc chia li màu đỏ (Nguyễn Mĩ) lớp 9


Câu thơ “Khi Tổ quốc cần họ biết sống xa nhau…” trong Cuộc chia li màu đỏ của Nguyễn Mỹ là một tuyên ngôn tình yêu rực rỡ và cao đẹp của thời kháng chiến chống Mỹ.

GÓP Ý HAY - NHẬN NGAY QUÀ CHẤT

Gửi góp ý cho Loigiaihay.com và nhận về những phần quà hấp dẫn

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Dàn ý

1. Mở đoạn:

- Giới thiệu tác phẩm Cuộc chia li màu đỏ và câu thơ “Khi Tổ quốc cần họ biết sống xa nhau…”.

- Nêu khái quát đây là tuyên ngôn tình yêu đẹp, tiêu biểu của thời kháng chiến chống Mỹ.

2. Thân đoạn:

- Giải thích: Tình yêu đôi lứa gắn bó, mong gần nhau, nhưng khi Tổ quốc cần, họ sẵn sàng chia xa.

- Biểu hiện:

+ Người vợ tiễn chồng ra trận trong nắng vàng, giọt nước mắt nóng bỏng hòa cùng sắc áo đỏ rực lửa.

+ Nỗi nhớ, tình riêng được đặt sau nhiệm vụ thiêng liêng với đất nước.

- Ý nghĩa:

+ Thể hiện sự thủy chung, son sắt trong tình yêu.

+ Tôn vinh tinh thần hy sinh, đặt lợi ích Tổ quốc lên trên hạnh phúc cá nhân.

+ Biến nỗi đau chia li thành sức mạnh chiến đấu và niềm tin chiến thắng.

3. Kết đoạn:

- Khẳng định vẻ đẹp bất tử của tình yêu trong chiến tranh.

- Câu thơ là lời nhắc nhở hôm nay về sự gắn kết giữa tình yêu cá nhân và trách nhiệm công dân.

Bài siêu ngắn Mẫu 1

Câu thơ “Khi Tổ quốc cần họ biết sống xa nhau…” trong Cuộc chia li màu đỏ của Nguyễn Mỹ là một tuyên ngôn tình yêu rực rỡ và cao đẹp của thời kháng chiến chống Mỹ. Tình yêu đôi lứa vốn mong gần nhau, nhưng khi đất nước lâm nguy, họ sẵn sàng gác lại hạnh phúc riêng để làm tròn nghĩa vụ. Hình ảnh người vợ mặc áo đỏ tiễn chồng ra trận, giọt nước mắt long lanh hòa cùng sắc đỏ như than lửa, vừa tha thiết vừa kiên cường, đã khắc họa sâu sắc sự hòa quyện giữa tình yêu riêng và tình yêu Tổ quốc. Sự chia xa không làm tình yêu phai nhạt, mà trở thành nguồn động viên, tiếp sức cho người ra đi và cho cả người ở lại. Câu thơ không chỉ ca ngợi một thế hệ dám hy sinh vì lý tưởng, mà còn nhắc nhở hôm nay về mối gắn bó giữa tình cảm cá nhân và trách nhiệm với đất nước.

Bài siêu ngắn Mẫu 2

“Khi Tổ quốc cần họ biết sống xa nhau…” trong Cuộc chia li màu đỏ của Nguyễn Mỹ là lời khẳng định vẻ đẹp đặc biệt của tình yêu thời kháng chiến chống Mỹ. Đó là tình yêu không chỉ giới hạn trong những phút giây gần gũi, mà còn được thử thách, tôi luyện qua những tháng ngày chia xa vì lý tưởng chung. Hình ảnh người vợ áo đỏ tiễn chồng ra trận, nước mắt chan hòa cùng nụ cười và niềm tin, cho thấy sức mạnh của tình yêu khi gắn liền với lòng yêu nước. Họ sẵn sàng hy sinh hạnh phúc riêng để bảo vệ hạnh phúc chung của dân tộc. Sự chia li ấy không hề lạnh lẽo, mà ấm áp như ngọn lửa đỏ rực trong tim, trở thành động lực để cả hai vững bước. Câu thơ vì thế vừa là bản tình ca thủy chung, vừa là tiếng gọi thiêng liêng của trách nhiệm công dân.

Bài siêu ngắn Mẫu 3

Câu thơ “Khi Tổ quốc cần họ biết sống xa nhau…” trong Cuộc chia li màu đỏ của Nguyễn Mỹ đã khắc họa một quan niệm tình yêu thấm đẫm tinh thần thời đại. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, hạnh phúc riêng tư không tách rời nghĩa vụ với non sông. Người vợ mặc áo đỏ tiễn chồng ra trận, giọt nước mắt rực sáng trong nắng như minh chứng cho tình yêu vừa sâu nặng vừa kiên cường. Sự xa cách không làm tình yêu phai nhạt mà càng bồi đắp niềm tin, biến nhớ thương thành sức mạnh. Đây là tình yêu lớn – tình yêu đất nước – bao trùm lên tình yêu đôi lứa, để mỗi cuộc chia li không còn là mất mát mà là lời hẹn ngày sum họp trong hòa bình. Câu thơ vì thế không chỉ ca ngợi thế hệ đã sống và yêu bằng cả trái tim, mà còn gửi gắm thông điệp về trách nhiệm và lý tưởng cho hôm nay.

Bài tham khảo Mẫu 1

Câu thơ “Khi Tổ quốc cần họ biết sống xa nhau…” trong Cuộc chia li màu đỏ của Nguyễn Mỹ là lời tuyên ngôn tình yêu đẹp và cảm động của thời kháng chiến chống Mỹ. Giữa bom đạn, cái riêng không tách rời cái chung; tình yêu đôi lứa hòa vào tình yêu Tổ quốc. Sự chia xa không phải vì hờ hững mà vì lý tưởng lớn lao, vì khát vọng độc lập, tự do. Trong khoảnh khắc tiễn đưa, giọt nước mắt nóng bỏng hòa cùng sắc áo đỏ rực cháy như than, vừa tha thiết vừa kiên cường. “Biết sống xa nhau” là biết gác lại hạnh phúc riêng, đặt nghĩa vụ với đất nước lên trên tất cả, để tình yêu trở thành sức mạnh nâng bước người ra trận. Câu thơ không chỉ tôn vinh sự thủy chung của tình cảm lứa đôi, mà còn ca ngợi bản lĩnh, tinh thần hy sinh của một thế hệ đã biến nỗi nhớ thành động lực, biến chia li thành niềm tin ngày sum họp trong hòa bình. Đây chính là nét đẹp rực rỡ, bất diệt của tình yêu trong những năm tháng chiến tranh.

Bài tham khảo Mẫu 2

Câu thơ “Khi Tổ quốc cần họ biết sống xa nhau…” trong Cuộc chia li màu đỏ của Nguyễn Mỹ đã trở thành một tuyên ngôn tình yêu đẹp đẽ, tiêu biểu cho thời kháng chiến chống Mỹ. Tình yêu đôi lứa vốn gắn liền với sự gần gũi, nhưng khi đất nước lâm nguy, họ sẵn sàng gác lại hạnh phúc riêng để cống hiến cho Tổ quốc. Hình ảnh người vợ mặc áo đỏ tiễn chồng ra trận, những giọt nước mắt nóng bỏng hòa cùng sắc đỏ rực rỡ, vừa chan chứa yêu thương vừa ánh lên niềm kiêu hãnh, đã khắc họa vẻ đẹp kiên cường của tình yêu gắn liền với lý tưởng. Sự chia xa ấy không phải là mất mát, mà là sự tiếp sức, động viên cho người ra đi và là điểm tựa tinh thần cho người ở lại. Tình yêu cá nhân hòa quyện cùng tình yêu đất nước, để mỗi cuộc chia li trở thành một lời hẹn ước sum họp trong ngày hòa bình. Câu thơ vì thế vừa là bản tình ca thủy chung, vừa là lời nhắc nhở hôm nay về sự gắn kết giữa tình cảm riêng và trách nhiệm công dân.

Bài tham khảo Mẫu 3

Câu thơ “Khi Tổ quốc cần họ biết sống xa nhau…” trong Cuộc chia li màu đỏ của Nguyễn Mỹ là lời khẳng định mạnh mẽ về tình yêu thấm đẫm tinh thần dân tộc. Trong chiến tranh, niềm hạnh phúc riêng của đôi lứa không thể tách rời vận mệnh đất nước. Người vợ trong sắc áo đỏ tiễn chồng ra trận, giọt nước mắt long lanh không chỉ là nỗi nhớ thương mà còn là lời động viên, gửi gắm niềm tin vào ngày chiến thắng. Họ chấp nhận chia xa để giữ trọn nghĩa vụ với Tổ quốc, để tình yêu trở thành nguồn sức mạnh nâng bước người lính trên chặng đường gian khổ. Cuộc chia li ấy không làm phai nhạt tình cảm mà bồi đắp nó bằng lý tưởng cao đẹp, biến nhớ thương thành ngọn lửa đỏ rực sưởi ấm cả hai trái tim. Câu thơ vì thế vừa là bản tình ca thủy chung, vừa là biểu tượng của sự hy sinh cao cả, truyền cảm hứng cho các thế hệ hôm nay.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Văn 9 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho Lớp 9 - Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí