Hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) ghi lại cảm nghĩ của em về bài thơ Trưa hè của tác giả Anh Thơ. lớp 9>
Bài thơ Trưa hè của Anh Thơ đã tái hiện một bức tranh thiên nhiên và đời sống làng quê thật yên bình, mộc mạc
Dàn ý
I. Mở đoạn
Giới thiệu ngắn gọn nội dung chính của bài thơ
II. Thân đoạn
+ Bức tranh thiên nhiên bình dị, gần gũi mà vô cùng tươi đẹp, thanh bình ở làng quê Việt Nam xưa trong một buổi trưa hè. Hình ảnh trời trong, mây trắng, gió nồm nam, hoa lựu nở đỏ rực, bướm vàng bay lượn và âm thanh tiếng gà gáy, gợi vẻ đẹp tươi sáng, yên ả chỉ có ở chốn làng quê.
+ Cuộc sống đời thường của người dân quê: hình ảnh những người già đưa võng hát, thiu tiu..., những đứa trẻ ngồi buồn lê bắt chấy gợi sự đơn điệu, lam lũ, nghèo khó, mang những nỗi buồn man mác trong cuộc sống của người dân quê.
+ Tình cảm, cảm xúc của nhà thơ với thiên nhiên, cuộc sống chốn làng quê: sự trân trọng và tình yêu, niềm say mê trước vẻ đẹp của thiên nhiên làng quê; sự gần gũi, đồng cảm trước cuộc sống của người dân nghèo; nỗi buồn phảng phất trước cuộc sống nghèo, buồn, đơn điệu của con người...
- Những nét nghệ thuật tiêu biểu của bài thơ: Thể thơ tám chữ; từ ngữ | giản dị, trong sáng; hình ảnh quen thuộc, giàu sức gợi; các biện pháp tu từ nhân hóa, liệt kê ... được sử dụng hiệu quả trong việc tái hiện khung cảnh và gợi cảm xúc trong lòng người...
III. Kết đoạn
Khẳng định lại vấn đề
Bài siêu ngắn Mẫu 1
Bài thơ Trưa hè của Anh Thơ đã tái hiện một bức tranh thiên nhiên và đời sống làng quê thật yên bình, mộc mạc. Trời trong xanh, gió nồm thổi nhẹ, cánh diều bay xa cùng với sắc đỏ rực rỡ của hoa lựu và những chú bướm vàng lượn lờ tạo nên một không gian tươi sáng, sống động. Những hình ảnh giản dị như tiếng gà gáy, các bà già đưa võng hát ru, trẻ con bắt chấy bên đàn ruồi… làm cho không khí làng quê thêm phần thân thương, gần gũi. Qua bài thơ, em cảm nhận được sự thanh thản, nhẹ nhàng của cuộc sống vùng quê, khiến lòng người thêm yêu mến thiên nhiên và trân trọng những điều giản dị, bình dị nhất trong đời sống. Bài thơ giúp em hiểu rằng vẻ đẹp thật sự thường nằm ở những khoảnh khắc nhỏ bé, thân quen.
Bài siêu ngắn Mẫu 2
Bài thơ Trưa hè của Anh Thơ mang đến cho người đọc một cảm giác thanh bình, tĩnh lặng của làng quê vào một buổi trưa hè. Cảnh vật được miêu tả rất sống động với trời xanh biếc, gió nam thổi nhẹ, hoa lựu đỏ rực, bướm vàng bay lượn. Những âm thanh như tiếng gà gáy, tiếng hát ru của các bà già và tiếng chuồn chuồn đuổi nhau làm cho khung cảnh thêm phần gần gũi, thân thương. Qua đó, bài thơ đã tái hiện rõ nét một bức tranh thiên nhiên trong trẻo, đơn sơ nhưng lại đầy sức sống. Đọc bài thơ, em cảm thấy yêu hơn cảnh quê hương, trân trọng sự yên ả và những điều giản dị trong cuộc sống. Trưa hè là lời nhắc nhở ta biết giữ gìn và yêu quý vẻ đẹp bình dị của thiên nhiên và con người nơi làng quê.
Bài siêu ngắn Mẫu 3
Bài thơ Trưa hè của Anh Thơ đã vẽ nên một bức tranh thiên nhiên yên ả, gần gũi của làng quê Việt Nam vào một buổi trưa oi ả. Không gian trong bài thơ như ngưng lại dưới cái nắng gắt của mùa hè. Từng hình ảnh được nhà thơ miêu tả rất tinh tế và chân thực như “con gà mái chùng chân đứng bóng”, “lu nước đầy phản chiếu mặt trời”, “mấy tàu cau khô héo rũ xuống”. Những chi tiết ấy không chỉ giúp người đọc cảm nhận rõ sự nóng bức của buổi trưa hè mà còn gợi lên sự mệt mỏi, uể oải của thiên nhiên và con người. Dù vậy, bức tranh trưa hè vẫn toát lên vẻ đẹp yên bình, mộc mạc của làng quê. Qua bài thơ, Anh Thơ thể hiện tình yêu thiết tha với quê hương và sự tinh tế trong cảm nhận thiên nhiên. Bức tranh trưa hè không chỉ gợi ra cái nóng oi ả mà còn để lại trong lòng người đọc một cảm xúc nhẹ nhàng, sâu lắng về vẻ đẹp thôn quê giản dị.
Bài tham khảo Mẫu 1
Trong đoạn trích của bài thơ ''Trưa hè'' của tác giả Anh Thơ. Tác giả đã vẽ cho chúng ta một bức tranh đẹp đẽ vô cùng, bức tranh vẽ về một buổi trưa hè vô cùng giản dị và mộc mạc ở một làng quê của nước Việt Nam xinh đẹp. Đây là một bức tranh rất đẹp và thanh bình. Bức tranh thiên nhiên buổi trưa hè với: bầu trời xanh, dải mây trắng, ánh nắng vàng, hoa lựu đỏ, vài ba chú bướm bay lượn... Bầu trời ngày hè cao vời vợi, ôi mới trong xanh làm sao, một màu xanh biếc ánh lên vẻ tươi sáng trong trẻo. Hòa lẫn vào màu xanh đó là những dải mây trắng muốt đang nhè nhẹ lướt trên nền trời xanh bao la. Xa xa có những đám mây màu hồng nhạt với những hình thù trông thật kì quặc. Ánh nắng ngày hè mới chói chang và gay gắt làm sao, những ánh nắng như đỏ lửa trải dài khắp cả một vùng quê như thể chúng đang muốn thiieu dọi mọi thứ nơi đây. Trong cái nóng đỏ lửa ấy, từng cơn gió từ đâu ghé qua nơi đây làm dịu đi phần nào cái nắng của buổi trưa hè. Rặng tre đầu làng đu đưa theo gió. Vài cánh diều đã theo chị gió bay lên cao tít, những cánh diều với đủ màu sắc và hình thù khác nhau do các nghệ nhân nhí trong làng tạo ra đang dập dờn trước gió nhìn trông vô cùng vui mắt. Tiếng sáo diều vi vu, khoan nhặt, đã phá vỡ cái không khí yên tĩnh vốn có của bưởi trưa hè. Trong vườn, một số cây rất hay được trồng như: cây mít, cây dứa,...đang bắt đầu bước vào đọ chín, mùi hương rất thơm và thoang thoảng khắp mọi nơi. Khi nhắc đến mùa hè thì chắc hẳn chúng ta sẽ nghĩ tới cây hoa phượng đầu tiên. Hoa phượng là biểu tượng của mùa hè, khi nhìn thấy nó ta sẽ nghĩ ngay tới những ngày hè oi ả và nóng bức. Hoa phượng nở cũng là lúc một năm học nữa lại sắp kết thúc, chúng ta sẽ phải xa mái trường thân yêu một thời gian. Nhưng em cảm thấy điểm nổi bật nhất của mùa hè đó chính là những chùm hoa lựu đỏ rực như những đốm lửa đang bùng cháy cả một góc vườn. Tô điểm cho không gian thêm phần sống động không ai khác ngoài mấy cô bướm xinh đẹp mang cho mình những đôi cánh mới kiêu sa làm sao. Những đôi cánh lộng lẫy với đủ sắc màu. Tiếng ve kêu râm ran khắp mọi nơi, tiếng ve giống như một bản hòa ca vang vọng khắp không gian. Tất cả đã làm cho làng quê Việt như bừng lên một sức sống mới. Cảnh làng quê vào buổi trưa hè thật đẹp, thật độc đáo, với những hình ảnh bình dị, quen thuộc gắn bó với mỗi người dân và tạo nên cái hồn riêng cho quê hương. Chúng ta, ai cũng có quê hương, quê hương là nơi ta sinh ra, là nơi cho ta những kỉ niệm đẹp đẽ về thời thơ ấu của mình. Buổi trưa hè là một bức tranh đẹp về quê hương. Nó là làm cho chúng ta thêm yêu quê hương của mình hơn. Với bao hình ảnh quen thuộc gắn bó với mỗi người và đẻ lại cho chúng ta biết bao cảm xúc khó quên, những hình ảnh khó có thể phai mờ trong tâm trí của mỗi người con đất Việt.
Bài tham khảo Mẫu 2
Bài thơ Trưa hè của Anh Thơ đã khắc họa một bức tranh thiên nhiên và cuộc sống làng quê thật yên bình, mộc mạc. Hình ảnh trời trong xanh không một gợn mây, gió nồm nhẹ thổi, cánh diều bay xa cùng với sắc đỏ rực rỡ của hoa lựu và những chú bướm vàng lượn lờ làm cho không gian trở nên sống động và tươi vui. Tiếng gà xao xác gáy vang vọng trong thôn vắng, các bà già đưa võng hát ru, trẻ con bắt chấy bên đàn ruồi tạo nên nhịp sống giản dị, thân thương. Những âm thanh, hình ảnh hòa quyện với nhau tạo nên một bức tranh làng quê thanh bình, vừa tĩnh lặng, vừa có chút náo nhiệt nhẹ nhàng. Đọc bài thơ, em cảm nhận được sự bình yên, thanh thản của cuộc sống vùng quê, khiến lòng người trở nên thư thái và yêu mến thiên nhiên hơn. Qua đó, em hiểu rằng vẻ đẹp giản dị của thiên nhiên và con người quê hương là nguồn cảm hứng bất tận, giúp ta giữ gìn và trân trọng những điều giản đơn, thân thương trong cuộc sống.
Bài tham khảo Mẫu 3
Anh Thơ được mệnh danh là nhà thơ của đồng quê, làng núi Việt Nam, tuổi thơ của bà gắn liền với phong cảnh làng quê yên bình, chính những điều này đã trở thành nguồn cảm hứng văn chương bất tận trong bà. Nhờ những cảm xúc ấy và tình yêu đặc biệt dành cho phong cảnh và cảnh đẹp quê hương đất nước, Anh Thơ đã viết nên tác phẩm Trưa hè để lại rất nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc. Bài thơ chính là những câu văn đặc sắc viết về khung cảnh làng quê tươi đẹp, bình dị kết hợp với yên ả.
Trời trong biếc không qua mây gợn trắng
Gió nồm nam lộng thổi cánh diều xa.
Hoa lựu nở đầy một vườn đỏ nắng,
Lũ bướm vàng lơ đãng lướt bay qua.
Trong thôn vắng, tiếng gà xao xác gáy,
Các bà già đưa võng hát, thiu thiu...
Những đĩ con ngồi buồn lê bắt chấy
Bên đàn ruồi rạc nắng hết hơi kêu.
Ngoài đê thẳm, không người đi vắng vẻ,
Lũ chuồn chuồn giỡn nắng, đuổi nhau bay.
Nhưng thỉnh thoảng tiếng nhạc đồng buồn tẻ
Của vài người cưỡi ngựa đến xua ngay.
Anh Thơ là nhà văn, nhà thơ của thôn quê Việt Nam. “Trưa hè” được trích từ tập thơ đầu tay của Anh Thơ đặt bút viết vào những năm 1941 - “Bức tranh quê”, thật đúng như tên gọi của nó ‘Bức tranh quê” chính là khung cảnh đẹp đẽ về làng quê. Bài thơ Trưa hè chính là một bài thơ xuất sắc của tập thơ trên. Nhan đề Trưa hè cũng chan chứa rất nhiều ý nghĩa, chỉ với hai chữ đơn giản nhưng người đọc đã cảm nhận được không khí oi bức, nóng nực của mùa hè. Đó là sự chuyển giao giữa những mùa nóng nhất trong năm. Bài thơ được viết theo thể thơ tám chữ kết hợp với những hình ảnh độc đáo, gợi ra cảm giác dễ chịu.
Trời trong biếc không qua mây gợn trắng
Gió nồm nam lộng thổi cánh diều xa.
Hoa lựu nở đầy một vườn đỏ nắng,
Lũ bướm vàng lơ đãng lướt bay qua.
Đến với khổ thơ đầu tiên, người đọc ấn tượng với khung cảnh làng quê vịnh Bắc Bộ tràn đầy những hình ảnh đẹp đẽ, gợi cảm xúc độc đáo. Bầu trời được khắc họa một cách độc đáo, không một làn mây gợn trắng. Đặc biệt ở đây, tác giả còn vận dụng từ “trong biếc”, nếu các nhà thơ khác thường dùng từ ‘trong xanh” để miêu tả bầu trời thì Anh Thơ đã chọn cho mình một hướng đi khác, chính từ “trong biếc” đã làm nổi bật vẻ đẹp làng quê vì nó còn có sắc xanh lục kết hợp với sắc xanh của bầu trời. Cơn gió lộng nhè nhẹ thổi những cánh diều bay cao. Nhờ vào việc miêu tả khung cảnh bầu trời trong xanh và cao vời vợi, tác giả Anh Thơ đã làm nổi bật hình ảnh cây lựu đỏ, sắc đỏ không dừng lại ở đó mà còn được tô điểm bởi ánh nắng xinh đẹp lung linh, những chú bướm vàng “lơ đãng” lướt qua. Dù chỉ là lơ đãng nhưng lại tạo nên sự kết hợp tuyệt vời, khiến khung cảnh trưa hè in đậm trong trái tim bạn đọc.
Trong thôn vắng, tiếng gà xao xác gáy,
Các bà già đưa võng hát, thiu thiu...
Những đĩ con ngồi buồn lê bắt chấy
Bên đàn ruồi rạc nắng hết hơi kêu.
Khổ thơ thứ hai đã làm nổi bật sự hoang vắng và khó khăn, vất vả của con người trong ngôi làng nghèo. Chỉ với việc miêu tả những hình ảnh, tác giả đã khắc họa thành công khung cảnh làng quê vào buổi trưa hè. Tiếng gà thì xao xác, các bà già đưa võng hát, những đĩ con ngồi buồn bắt chấy hay đàn ruồi hết hơi kêu,… Việc vận dụng các từ láy “xao xác, thiu thiu”, các động từ “ngồi lê, hết hơi kêu” đã cho thấy được sự buồn tẻ ở nơi đây. Các yếu tố của sự vắng vẻ, chán nản nhưng lại không kém phần yên bình đã tạo nên những gam màu đặc sắc cho bức tranh mùa hè.
Ngoài đê thẳm, không người đi vắng vẻ,
Lũ chuồn chuồn giỡn nắng, đuổi nhau bay.
Nhưng thỉnh thoảng tiếng nhạc đồng buồn tẻ
Của vài người cỡi ngựa đến xua ngay.
Đến với khổ thơ cuối cùng, một khung cảnh làng quê thiên nhiên sôi động được vẽ ra nhờ những chú chuồn chuồn giỡn nắng, đuổi nhau bay. Nhưng tương phản với chúng chính là tiếng nhạc đồng buồn tẻ và sự xuất hiện vô cùng bất ngờ của những người cưỡi ngựa. Trong khổ thơ thứ ba, người đọc có thể nhận ra sự thay đổi đồng thời là sự kiên nhẫn của thiên nhiên và còn là sự can thiệp vào thiên nhiên của con người. Các hình ảnh tượng trong bài thơ được vận dụng một cách độc đáo, qua đó người đọc không chỉ ấn tượng với bức tranh trưa hè giản dị, êm ả mà còn là tài năng của tác giả Anh Thơ. Con người can thiệp và làm chủ thiên nhiên là chi tiết vô cùng đặc sắc.
Bài thơ Trưa hè của Anh Thơ xứng đáng là bài thơ hay nhất viết về đề tài thiên nhiên với những hình ảnh tượng trưng và cách miêu tả độc đáo, dù thời gian có qua đi thì khung cảnh Trưa hè êm ả sẽ luôn mãi in đậm trong trái tim bạn đọc.


Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Văn 9 - Kết nối tri thức - Xem ngay
Các bài khác cùng chuyên mục
- Hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) ghi lại cảm nghĩ của em về bài thơ Trưa hè của tác giả Anh Thơ. lớp 9
- Hiện nay, việc lạm dụng mạng xã hội của thanh thiếu niên đã gây ra nhiều tác động tiêu cực. Em hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) đề xuất những giải pháp phù hợp để khắc phục tình trạng trên. lớp 9
- Viết một bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ) phân tích chủ đề và đặc sắc nghệ thuật trong đoạn thơ sau: "Ba mươi năm tiếng súng đã lặng yên ... Như ban đầu miền đất mới khai sinh" lớp 9
- Phân tích bài thơ Tiếng Võng của Bình Nguyên Trang lớp 9
- Viết bài văn nghị luận phân tích cảm xúc của tác giả thể hiện trong đoạn trích sau: Sao tên sông lại là Thương.../Thôn xóm đôi bờ xanh biếc quá lớp 9
- Hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) ghi lại cảm nghĩ của em về bài thơ Trưa hè của tác giả Anh Thơ. lớp 9
- Hiện nay, việc lạm dụng mạng xã hội của thanh thiếu niên đã gây ra nhiều tác động tiêu cực. Em hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) đề xuất những giải pháp phù hợp để khắc phục tình trạng trên. lớp 9
- Viết một bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ) phân tích chủ đề và đặc sắc nghệ thuật trong đoạn thơ sau: "Ba mươi năm tiếng súng đã lặng yên ... Như ban đầu miền đất mới khai sinh" lớp 9
- Phân tích bài thơ Tiếng Võng của Bình Nguyên Trang lớp 9
- Viết bài văn nghị luận phân tích cảm xúc của tác giả thể hiện trong đoạn trích sau: Sao tên sông lại là Thương.../Thôn xóm đôi bờ xanh biếc quá lớp 9