(35+ mẫu) Giới thiệu về một nơi vui chơi mà em đã đến hoặc muốn đến hay nhất Tiếng Việt - lớp 5>
Cuối tuần vừa rồi, bố mẹ đã đưa em đi chơi ở Thảo Cầm Viên, một nơi mà em hằng mong ước bấy lâu. Ngay khi bước vào cổng, em đã bị choáng ngợp bởi không gian xanh mướt với những cây cổ thụ to lớn tỏa bóng mát rượi.
Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 5 tất cả các môn - Kết nối tri thức
Toán - Văn - Anh
Bài mẫu 1
Cuối tuần vừa rồi, bố mẹ đã đưa em đi chơi ở Thảo Cầm Viên, một nơi mà em hằng mong ước bấy lâu. Ngay khi bước vào cổng, em đã bị choáng ngợp bởi không gian xanh mướt với những cây cổ thụ to lớn tỏa bóng mát rượi. Em thích thú nhất là được tận mắt ngắm nhìn những chú hươu cao cổ đang thong dong ăn lá và chú hổ oai phong lẫm liệt. Em còn được tự tay cho những chú dê nhỏ ăn cỏ, cảm giác đôi môi mềm mại của chúng chạm vào tay thật buồn buồn. Sau khi đi thăm các loài thú, em còn được tham gia trò chơi đu quay đứng để ngắm nhìn toàn cảnh công viên từ trên cao. Tiếng chim hót líu lo và tiếng gầm vang của bác voi làm cho bầu không khí thật náo nhiệt. Cả nhà em đã cùng nhau ngồi dưới thảm cỏ xanh để ăn trưa và trò chuyện rất vui vẻ. Em cảm thấy yêu thiên nhiên và các loài động vật hơn rất nhiều sau chuyến đi này. Đây thực sự là một ngày nghỉ ý nghĩa và đầy ắp những kỷ niệm đẹp của em.
Bài mẫu 2
Vào ngày Tết Thiếu nhi, em đã được bố cho đi chơi tại công viên Thủ Lệ, một điểm đến rất quen thuộc nhưng luôn đầy hấp dẫn. Em vô cùng hào hứng khi được đi dạo quanh hồ nước trong xanh và ngắm nhìn những chú thiên nga trắng bơi lội tung tăng. Khu vực mà em dừng chân lâu nhất chính là chuồng nuôi những chú khỉ nghịch ngợm, chúng cứ nhảy nhót và chìa tay xin quà bánh trông rất ngộ nghĩnh. Em còn được trải nghiệm trò chơi đạp vịt trên hồ, cảm giác gió thổi mát rượi vào mặt thật là sảng khoái. Bố còn mua cho em một chiếc kẹo bông gòn to đùng, ngọt lịm khiến em cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Công viên vào ngày lễ rất đông vui với tiếng cười nói rộn ràng của các bạn nhỏ khắp nơi. Dù đôi chân có chút mỏi vì đi bộ nhiều nhưng em vẫn cảm thấy rất phấn chấn và yêu đời. Em mong sao công viên luôn sạch đẹp để chúng em có thêm nhiều không gian vui chơi bổ ích. Chuyến đi đã giúp em nạp thêm năng lượng để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ sắp tới.
Bài mẫu 3
Kỳ nghỉ hè năm ngoái, gia đình em đã có một chuyến du lịch tuyệt vời tại VinWonders Nha Trang. Để đến được đây, em đã được đi cáp treo vượt biển và ngắm nhìn vịnh Nha Trang xanh ngắt từ trên cao. Em vô cùng ấn tượng với quảng trường thần tiên có những tòa lâu đài rực rỡ như trong truyện cổ tích. Trò chơi mà em thấy sợ nhưng lại thích nhất chính là tàu lượn siêu tốc với những vòng xoáy cực mạnh. Sau đó, em còn được vào thủy cung để ngắm nhìn hàng nghìn loài cá lạ mắt bơi lội ngay sát vách kính. Buổi chiều, em cùng anh trai ra công viên nước để trượt máng và đắm mình trong làn nước mát lạnh. Buổi tối, cả nhà cùng xem chương trình biểu diễn nhạc nước đầy màu sắc và vô cùng hoành tráng. Em cảm thấy như mình đang lạc vào một thế giới khác, đầy sự kỳ diệu và niềm vui. Chuyến đi này chắc chắn là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong tuổi thơ của em.
Bài mẫu 4
Em luôn mơ ước sau này sẽ trở thành một bác sĩ giỏi, và kỳ nghỉ vừa qua em đã được trải nghiệm điều đó tại Vietopia. Đây là một khu vui chơi trong nhà rất rộng lớn, nơi chúng em được đóng vai thành những người lớn làm các nghề nghiệp khác nhau. Em đã mặc bộ đồ blouse trắng, được học cách chăm sóc em bé và sơ cứu vết thương như một bác sĩ thực thụ. Sau đó, em còn chuyển sang làm lính cứu hỏa, cùng các bạn ngồi trên xe cứu thương đi dập tắt một đám cháy giả định. Cảm giác được làm việc và kiếm được những đồng tiền ảo đầu tiên khiến em thấy mình thật trưởng thành. Em cũng được học cách làm bánh mì và làm thợ điện để sửa chữa các đồ dùng gia đình. Qua các trò chơi, em hiểu thêm về nỗi vất vả và giá trị lao động của bố mẹ hằng ngày. Em cảm thấy rất tự tin và hào hứng vì đã học được thêm bao nhiêu kỹ năng sống bổ ích. Em mong sẽ có dịp quay lại đây để khám phá thêm nhiều nghề nghiệp thú vị khác nữa.
Bài mẫu 5
Địa điểm vui chơi mà em yêu thích nhất chính là bãi biển Mỹ Khê ở thành phố Đà Nẵng xinh đẹp. Mỗi khi hè về, em lại mong được bố mẹ cho đi biển để được đắm mình trong làn nước xanh trong vắt. Em thích nhất là lúc sáng sớm, được chạy bộ trên bãi cát mịn màng và chờ đợi ánh mặt trời mọc lên từ phía chân trời. Em và em gái thường cùng nhau xây những tòa lâu đài cát thật to, dù sóng cứ vỗ bờ làm đổ nhưng chúng em vẫn cười vang. Buổi chiều, khi nắng đã dịu, em mặc áo phao và ra xa bờ để cùng bố nhảy sóng. Những con sóng lớn xô vào người làm em ngã nhào nhưng lại thấy vô cùng sảng khoái và thích thú. Không khí ở biển thật trong lành, gió biển mang theo vị mặn mòi khiến em cảm thấy rất thư giãn. Sau khi tắm biển, cả nhà em lại cùng nhau thưởng thức những món hải sản tươi ngon ngay trên bãi biển. Em ước sao mùa hè kéo dài mãi để em được ở bên biển xanh mỗi ngày.
Bài mẫu 6
Mùa hè năm nay, lớp em đã có một chuyến dã ngoại vô cùng ý nghĩa tại trang trại giáo dục Erahouse. Ở đây, em được hóa thân thành những bác nông dân thực thụ với chiếc nón lá và bộ đồ bà ba nâu. Em cảm thấy rất hào hứng khi được tự tay xuống bùn để bắt cá và trồng những cây rau nhỏ vào luống. Lúc đầu em còn hơi sợ bẩn, nhưng thấy các bạn cười nói vui vẻ nên em cũng mạnh dạn tham gia ngay. Ngoài ra, em còn được cưỡi ngựa, cho thỏ ăn và học cách làm món bánh trôi nước thơm ngon. Sau những giờ lao động vất vả, chúng em được cùng nhau ăn bữa cơm trưa dân dã ngay giữa không gian thiên nhiên xanh mát. Chuyến đi giúp em hiểu thêm về cuộc sống ở làng quê và biết trân trọng những hạt gạo mà bác nông dân làm ra. Em cảm thấy mình dẻo dai và khỏe mạnh hơn rất nhiều sau một ngày vận động ngoài trời. Đây thực sự là một sân chơi bổ ích giúp chúng em gắn kết tình bạn hơn bao giờ hết.
Bài mẫu 7
Mỗi khi trời nắng nóng, em thường được bố mẹ cho đi chơi tại khu vui chơi trong trung tâm thương mại Aeon Mall. Không gian ở đây rất mát mẻ và sạch sẽ với rất nhiều trò chơi hiện đại hấp dẫn. Em thích nhất là khu vực nhà bóng khổng lồ, nơi em có thể tha hồ nhào lộn và "bơi" trong những quả bóng nhựa màu sắc. Em còn được chơi trò đua xe điện tử và thử tài khéo léo tại các máy gắp gấu bông. Những tiếng nhạc vui nhộn và ánh đèn lung linh làm cho em cảm thấy tinh thần vô cùng phấn chấn. Sau khi chơi xong, em thường cùng bố mẹ đi ăn gà rán và uống nước ngọt tại khu ẩm thực. Em cũng rất thích được đi bộ qua những cửa hàng đầy đồ chơi đẹp mắt và rực rỡ. Dù là khu vui chơi trong nhà nhưng em không hề thấy chán vì có quá nhiều thứ để khám phá. Chuyến đi chơi giúp gia đình em có những giây phút thư giãn thật thoải mái bên nhau.
Bài mẫu 8
Năm vừa rồi, em đã có một chuyến đi dã ngoại rất thú vị cùng gia đình đến rừng Cúc Phương. Đây là nơi vui chơi lý tưởng cho những ai yêu thích khám phá thiên nhiên hoang dã như em. Em đã được đi bộ dưới những tán rừng già, tận mắt thấy những cây cổ thụ nghìn năm tuổi to lớn vô cùng. Em thích nhất là được vào thăm khu bảo tồn các loài linh trưởng và nhìn những chú voọc quý hiếm chuyền cành. Không khí ở trong rừng thật là trong lành, khác hẳn với khói bụi ồn ào ở thành phố nơi em sống. Em còn được ngắm nhìn hàng nghìn con bướm đủ màu sắc bay lượn trên lối đi như một bức tranh cổ tích. Buổi tối, cả nhà em ngủ lại trong căn nhà sàn gỗ và nghe tiếng côn trùng kêu râm ran khắp nơi. Chuyến đi giúp em học được cách bảo vệ rừng và thêm yêu quý các loài động vật hoang dã. Em thầm hứa sẽ cố gắng học giỏi để lại được đi khám phá thêm nhiều khu rừng khác của đất nước.
Bài mẫu 9
Công viên Thống Nhất là địa điểm vui chơi gần nhà mà em và nhóm bạn thân thường xuyên ghé thăm vào mỗi chiều cuối tuần. Chúng em thường mang theo xe đạp hoặc giày trượt patin để cùng nhau thi tài trên những con đường rộng thênh thang. Em thích nhất là cảm giác gió lùa vào tóc khi đạp xe qua những hàng cây xanh mướt và những bồn hoa rực rỡ. Đôi khi, chúng em dừng lại bên ghế đá để cùng nhau đọc truyện tranh hoặc chia sẻ những gói quà bánh mang theo. Công viên rất đông các ông bà đi bộ và những em nhỏ chạy nhảy tung tăng tạo nên một khung cảnh thật thanh bình. Có lần, chúng em còn được xem các bác nghệ sĩ tập múa hát ở quảng trường trung tâm rất hay. Không gian rộng rãi giúp em cảm thấy tâm hồn mình rộng mở và thoải mái hơn sau những giờ học căng thẳng. Em rất yêu quý công viên này vì nơi đây lưu giữ biết bao tiếng cười trong trẻo của nhóm bạn chúng em. Chắc chắn chiều nay em sẽ lại xin mẹ ra công viên để vui chơi cùng các bạn.
Bài mẫu 10
Em đã từng được bố mẹ cho đi chơi ở khu du lịch Suối Tiên và đó là một ngày vô cùng ấn tượng. Ngay từ cổng vào, những bức tượng rồng, phượng khổng lồ đã khiến em cảm thấy rất ngạc nhiên và thích thú. Em được đi tham quan cung điện kỳ lân và trải nghiệm cảm giác phiêu lưu trong những hang động huyền bí. Trò chơi tàu lượn trên không giúp em nhìn thấy toàn cảnh khu du lịch với những mái chùa và hàng cây xanh thẳm. Đặc biệt, em rất thích được tắm tại biển Tiên Đồng với làn nước xanh mát và những con sóng nhân tạo dập dềnh. Em còn được xem buổi biểu diễn xiếc cá heo vô cùng thông minh và đáng yêu tại hồ nước lớn. Không gian ở đây mang đậm màu sắc văn hóa dân gian Việt Nam qua các câu chuyện truyền thuyết. Cả ngày vui chơi mệt lử nhưng em vẫn thấy rất hào hứng và không muốn về chút nào. Suối Tiên đúng là một "thiên đường" giải trí tuyệt vời dành cho thiếu nhi chúng em.
Bài mẫu 11
Dù là một nơi học tập nhưng Bảo tàng Dân tộc học lại là địa điểm vui chơi mà em thấy rất thú vị. Em đặc biệt thích khu vực trưng bày ngoài trời với những ngôi nhà sàn, nhà rông và nhà mồ của các dân tộc khác nhau. Em đã cùng các bạn thử leo lên những bậc thang gỗ của nhà sàn và khám phá không gian sống bên trong của đồng bào vùng cao. Chúng em còn được xem buổi biểu diễn múa rối nước tại hồ nước nhỏ ngay trong khuôn viên bảo tàng. Tiếng trống, tiếng sáo rộn ràng và những con rối ngộ nghĩnh làm em cứ cười mãi không thôi. Em còn được tham gia trò chơi đi cà kheo và nhảy sạp cùng các cô chú hướng dẫn viên rất vui vẻ. Chuyến đi này không chỉ giúp em có thêm kiến thức về 54 dân tộc anh em mà còn là một buổi đi chơi đầy tiếng cười. Em thấy mình thêm yêu văn hóa đất nước và tự hào về sự đa dạng của dân tộc Việt Nam. Đây là nơi mà em muốn được quay lại nhiều lần nữa để tìm hiểu kỹ hơn.
Bài mẫu 12
Cứ mỗi dịp cuối tuần, em lại mong được bố mẹ cho lên phố đi bộ Hồ Gươm để vui chơi. Ở đây không có tiếng còi xe ồn ào, em có thể thoải mái chạy nhảy và tham gia vào các trò chơi dân gian trên đường phố. Em thích nhất là trò chơi ô ăn quan và nhảy dây cùng với các bạn nhỏ lạ mặt nhưng rất thân thiện. Những nhóm nghệ sĩ đường phố biểu diễn ảo thuật hay vẽ tranh truyền thần làm cho không khí nơi đây thật náo nhiệt. Em còn được bố mua cho một chiếc tò he hình chú khỉ trông rất khéo léo và rực rỡ màu sắc. Sau khi chơi xong, cả nhà em lại cùng nhau đi dạo quanh hồ và ăn kem Tràng Tiền mát lạnh, thơm ngon. Ngắm nhìn tháp Rùa cổ kính lung linh dưới ánh đèn, em cảm thấy yêu thủ đô Hà Nội của mình biết bao. Phố đi bộ thực sự là một không gian cộng đồng tuyệt vời để chúng em được vui chơi lành mạnh. Em luôn mong đợi đến ngày nghỉ cuối tuần để được hòa mình vào không khí nhộn nhịp nơi đây.
Bài mẫu 13
Địa điểm vui chơi hoành tráng nhất mà em từng đến chính là khu du lịch Đại Nam ở Bình Dương. Em đã rất kinh ngạc trước những công trình kiến trúc đồ sộ và những bức tường thành dài hun hút. Em thích nhất là khu vườn thú mở, nơi em có thể đứng rất gần để quan sát những chú sư tử trắng và hổ Đông Dương quý hiếm. Sau đó, em còn được tham gia trò chơi thám hiểm bầu trời và ngồi trên đu quay khổng lồ. Bãi biển nhân tạo ở đây rộng mênh mông với làn nước trong xanh giúp em xua tan đi cái nắng nóng gay gắt. Em cảm thấy rất tự hào khi nghe bố kể về quá trình xây dựng nên khu du lịch lớn nhất Việt Nam này. Buổi trưa, cả nhà em cùng ngồi ăn cơm dưới những tán cây xanh và tận hưởng làn gió mát từ hồ nước thổi vào. Dù diện tích rất rộng làm chân em hơi mỏi nhưng niềm vui thì lại tràn đầy. Chuyến đi này đã mang lại cho em rất nhiều kiến thức bổ ích và những giây phút thư giãn tuyệt vời.
Bài mẫu 14
Đà Lạt là thành phố mộng mơ và đồi chè Cầu Đất là nơi vui chơi mà em thích nhất khi đến đây. Đứng giữa đồi chè xanh bát ngát trải dài tận chân trời, em cảm thấy mình thật nhỏ bé trước thiên nhiên hùng vĩ. Em thích nhất là lúc sáng sớm, khi những giọt sương vẫn còn đọng trên lá chè và không khí se lạnh mơn man da thịt. Em đã cùng mẹ chụp rất nhiều ảnh đẹp giữa những hàng chè thẳng tắp và những chiếc quạt gió khổng lồ quay chậm rãi. Em còn được xem các cô chú công nhân hái chè nhanh thoăn thoắt và học cách nhận biết những búp chè non. Cảm giác được chạy nhảy trên những con đường nhỏ giữa đồi chè thật là tự do và thoải mái. Sau đó, em còn được thưởng thức một ly trà thơm lừng tại quán cà phê gỗ xinh xắn trên đỉnh đồi. Không gian yên bình và xanh mướt nơi đây giúp em quên đi hết những mệt mỏi của cuộc sống thành thị. Em hy vọng sẽ có dịp quay lại Đà Lạt để được hít hà không khí trong lành này thêm lần nữa.
Bài mẫu 15
Vào ngày sinh nhật, em đã được các bạn cùng lớp tổ chức một buổi đi chơi tại Công viên Mặt Trời Mới bên bờ Hồ Tây. Đây là một thế giới trò chơi đầy màu sắc khiến chúng em ai cũng hào hứng và vui sướng phát điên. Chúng em đã cùng nhau chinh phục trò chơi rồng bay và đu quay dây văng cảm giác mạnh rất thú vị. Tiếng la hét xen lẫn tiếng cười sảng khoái vang lên khắp nơi khi chiếc tàu lượn lao xuống dốc. Em thích nhất là lúc cả nhóm cùng ngồi trên vòng quay khổng lồ để ngắm nhìn toàn cảnh Hồ Tây mênh mông và lộng lẫy. Sau khi chơi đã đời, chúng em cùng nhau ăn bánh sinh nhật và tặng quà cho nhau ngay tại khuôn viên công viên. Những trò chơi ở đây không chỉ giúp chúng em giải trí mà còn giúp tình bạn thêm khăng khít, gắn bó. Dù khi ra về trời đã tối mịt nhưng chúng em vẫn cứ luyến tiếc mãi không thôi. Đây chắc chắn là ngày sinh nhật vui nhất và ý nghĩa nhất của em từ trước đến nay.
Các bài khác cùng chuyên mục
- (35+ mẫu) Giới thiệu một bộ phim mà em yêu thích hay nhất Tiếng Việt - lớp 5
- (35+ mẫu) Giới thiệu về một nơi vui chơi mà em đã đến hoặc muốn đến hay nhất Tiếng Việt - lớp 5
- (35+ mẫu) Thảo luận về việc bảo tồn động vật hoang dã hay nhất Tiếng Việt - lớp 5
- (35+ mẫu)Thảo luận về những ứng xử đẹp trong trường học hay nhất Tiếng Việt - lớp 5
- (35+ mẫu) Thảo luận về một sự việc có nhiều ý kiến khác biệt hay nhất Tiếng Việt - lớp 5




Danh sách bình luận