(35+ mẫu) Giới thiệu những điểm nổi bật của bản thân hay nhất Tiếng Việt - lớp 4>
Đinh Hương Giang là tên mà ba mẹ đặt cho lúc em mới ra đời. Nhưng mọi người trong nhà vẫn quen gọi em là Bé Còi. Cái tên đó xem ra rất hợp với thân hình nhỏ nhắn của em.
Bài mẫu 1
Đinh Hương Giang là tên mà ba mẹ đặt cho lúc em mới ra đời. Nhưng mọi người trong nhà vẫn quen gọi em là Bé Còi. Cái tên đó xem ra rất hợp với thân hình nhỏ nhắn của em. Em rất khoẻ nhưng cũng nghịch ngợm nhiều nên mẹ bảo em không thể lớn được. Mỗi buổi chiều đi học về em thường cùng bạn Sơn, bạn Tuấn xách chai đi đổ dế. Hôm nào chán chúng em lại rủ nhau đi đánh đáo, đánh khăng. Trong nhà em toàn bi, quay, khăng, không thể kiếm đâu ra một con búp bê hay một bộ đồ hàng cả. Ba thường vừa cười vừa trêu em “đáng lẽ Bé Còi nhà ta phải là con trai mới đúng”. Nghịch ngợm là vậy nhưng em cũng chăm học lắm nhé! Ở lớp Bé Còi toàn đứng đầu thôi. Năm ngoái em còn được nhà trường cử đi thi học sinh giỏi môn Văn nữa đấy. Mơ ước lớn nhất của em là được trở thành phi công, lái những chiếc máy bay thật lớn, thật to bay lên bầu trời cao và trong xanh trên kia. Em tin chắc rằng mình sẽ thực hiện được ước mơ đó.
Bài mẫu 2
Xin chào mọi người! Em tên là Hoàng Gia Bảo. Em đang học lớp 3A trường Tiểu học Hy vọng, thành phố XX. Đang đang sống cùng ông bà nội và bố mẹ. Gia đình em rất hạnh phúc. Mỗi ngày em rất thích đi học vì gặp được nhiều bạn bè và thầy cô. Môn học yêu thích nhất của em là mĩ thuật. Em ước mơ sau này có thể trở thành họa sĩ để vẽ nên những bức tranh thật đẹp. Em sẽ cố gắng chăm chỉ học tập mỗi ngày để thực hiện ước mơ của mình.
Bài mẫu 3
Mình là Hải Nam, học sinh lớp 4G. Mình có vẻ ngoài mũm mĩm và có nước da trắng. Vì vậy, mình có biệt danh là Mèo Ú, bắt chước theo nhân vật yêu thích của mình là Doraemon. Tóc mình được cắt ngắn, nên có thể thấy rõ cả khuôn mặt tròn. Đôi mắt mình khá to, nhưng lúc nào cũng ẩn sau cặp kính tròn như của Nobita. Hai má mình phúng phính như hai cái bánh bao sữa. Đây là nét khác biệt nhất của mình so với bạn bè trong lớp. Mỗi khi mình cười, mắt mình híp lại, lúc ấy sẽ thấy được hai cái răng khểnh siêu đáng yêu của mình.
Bài mẫu 4
Mình là Phương Nhi, học sinh lớp 4B. Mình cao 1m58 nhưng chỉ có 42kg nên hơi gầy. Dù vậy, mình rất khỏe và chạy rất nhanh. Da của mình hơi ngăm, đây là đặc điểm di truyền từ mẹ của mình. Từ nhỏ, mình vẫn luôn cắt tóc tém giống các bạn nam. Mái tóc ấy thể hiện sự cá tính của mình. Bố mẹ vẫn luôn ủng hộ, và không hề có ý định ép mình để tóc dài. Điểm đặc biệt nhất trên khuôn mặt của mình, là chiếc lúm đồng tiền nhỏ bên má trái. Khi mình cười thường được mọi người khen là đáng yêu là nhờ nó đấy.
Bài mẫu 5
Tôi là Khánh Linh, lớp phó học tập lớp 4B. Gia đình tôi có năm người: bà, bố, mẹ, chị và tôi. Bởi bố mẹ phải đi làm xa nên tôi sống cùng bà. Bà rất yêu thương và cưng chiều tôi. Nhưng không vì vậy mà lười biếng, tôi luôn cố gắng giúp đỡ bà những công việc nhà như quét nhà, rửa bát... Ở trường, tôi hòa đồng với bạn bè, luôn nỗ lực học tập. Điều đó giúp cho tôi được thầy cô yêu quý và tin tưởng. Tôi có sở trường ở môn Toán. Niềm hạnh phúc của tôi đó là khi giải được những bài tập khó. Ước trở của tôi là trở thành một bác sĩ để cứu giúp được nhiều người. Vì vậy, tôi luôn cố gắng, nỗ lực học tập thật tốt để có thể trở thành người có ích cho xã hội.
Bài mẫu 6
Mình là Tú, học sinh lớp 4G, trường Tiểu học Minh Khai. Mình khá thấp bé và có nước da ngăm, nên bạn bè thường gọi mình là Tú Khỉ. Biệt danh đó gắn liền với mình từ hồi lớp 1, nhưng mình rất thích thú khi các bạn gọi mình bằng cái tên đó. Đúng như biệt danh, mình rất giỏi trèo cây. Nên nếu có lỡ làm văng cầu hay bóng lên tán cây các cậu cứ gọi mình nhé. Việc học của mình khá bình thường. Tuy không quá giỏi nhưng mình vẫn luôn hoàn thành đầy đủ các bài tập được giao. Mình rất tự hào khi suốt bốn năm học chưa vi phạm nội quy của lớp, của trường lần nào.
Bài mẫu 7
Mình là Phương Nhi, học sinh lớp 4B. Mình cao 1m58 nhưng chỉ có 42kg nên hơi gầy. Dù vậy, mình rất khỏe và chạy rất nhanh. Da của mình hơi ngăm, đây là đặc điểm di truyền từ mẹ của mình. Từ nhỏ, mình vẫn luôn cắt tóc tém giống các bạn nam. Mái tóc ấy thể hiện sự cá tính của mình. Bố mẹ vẫn luôn ủng hộ, và không hề có ý định ép mình để tóc dài. Điểm đặc biệt nhất trên khuôn mặt của mình, là chiếc lúm đồng tiền nhỏ bên má trái. Khi mình cười thường được mọi người khen là đáng yêu là nhờ nó đấy.
Bài mẫu 8
Mình là Hải Nam, học sinh lớp 4G. Mình có vẻ ngoài mũm mĩm và có nước da trắng. Vì vậy, mình có biệt danh là Mèo Ú, bắt chước theo nhân vật yêu thích của mình là Doraemon. Tóc mình được cắt ngắn, nên có thể thấy rõ cả khuôn mặt tròn. Đôi mắt mình khá to, nhưng lúc nào cũng ẩn sau cặp kính tròn như của Nobita. Hai má mình phúng phính như hai cái bánh bao sữa. Đây là nét khác biệt nhất của mình so với bạn bè trong lớp. Mỗi khi mình cười, mắt mình híp lại, lúc ấy sẽ thấy được hai cái răng khểnh siêu đáng yêu của mình.
Bài mẫu 9
Mình là Hải Nam, học sinh lớp 4G. Mình có vẻ ngoài mũm mĩm và có nước da trắng. Vì vậy, mình có biệt danh là Mèo Ú, bắt chước theo nhân vật yêu thích của mình là Doraemon. Tóc mình được cắt ngắn, nên có thể thấy rõ cả khuôn mặt tròn. Đôi mắt mình khá to, nhưng lúc nào cũng ẩn sau cặp kính tròn như của Nobita. Hai má mình phúng phính như hai cái bánh bao sữa. Đây là nét khác biệt nhất của mình so với bạn bè trong lớp. Mỗi khi mình cười, mắt mình híp lại, lúc ấy sẽ thấy được hai cái răng khểnh siêu đáng yêu của mình.
Bài mẫu 10
Xin chào thầy cô và các bạn, mình tên là Nguyễn Minh Anh, năm nay mình mười tuổi và đang là học sinh lớp 4A. Trong mắt mọi người, mình là một cô bé hoạt bát, tự tin và luôn ngập tràn năng lượng tích cực. Điểm nổi bật và đáng tự hào nhất của mình chính là tinh thần tự giác trong học tập. Trên lớp, mình luôn chú ý nghe giảng và hăng hái giơ tay phát biểu ý kiến để xây dựng bài. Nhờ sự chăm chỉ đó, suốt ba năm học qua, mình đều may mắn đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc. Không chỉ học tập tốt, mình còn có niềm đam mê đặc biệt với bộ môn vẽ tranh phong cảnh. Mỗi khi có thời gian rảnh, mình thích ngồi bên khung cửa sổ để vẽ lại những cảnh đẹp thiên nhiên bằng những sắc màu rực rỡ. Ngoài ra, mình cũng rất thích tham gia các hoạt động tập thể và luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè xung quanh cùng tiến bộ. Mình ước mơ sau này lớn lên sẽ trở thành một họa sĩ tài năng để có thể đi khắp nơi và vẽ nên những bức tranh tuyệt đẹp cho cuộc đời. Mình rất vui được làm quen với tất cả các bạn và hy vọng chúng ta sẽ có một năm học thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ!
Bài mẫu 11
Xin chào thầy cô và các bạn, mình tên là Trần Đức Kiên, học sinh lớp 4B. Ở trường, các bạn thường gọi mình là một cậu bé năng động và tràn đầy năng lượng. Điểm nổi bật nhất của mình là niềm đam mê vô tận với bộ môn bóng đá. Ngay từ năm lớp hai, mình đã tham gia vào đội bóng của trường và cùng các bạn tập luyện chăm chỉ sau mỗi giờ học. Nhờ sự nhanh nhẹn và tinh thần đồng đội tốt, mình đã cùng đội tuyển giành được cúp vô địch trong giải thi đấu vừa qua. Bên cạnh việc thể thao, mình cũng luôn cố gắng hoàn thành tốt các bài tập trên lớp để bố mẹ không phải lo lắng. Mình là một người khá hài hước, thích kể chuyện vui để mang lại tiếng cười cho cả lớp sau những giờ học căng thẳng. Ước mơ lớn nhất của mình sau này là trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp để cống hiến cho thể thao nước nhà. Mình rất mong sẽ được cùng các bạn tham gia nhiều hoạt động thể thao bổ ích trong năm học này.
Bài mẫu 12
Mình xin tự giới thiệu, mình là Lê Quỳnh Chi, thành viên của tập thể lớp 4C. Tự nhận xét về bản thân, mình thấy mình là một cô bé cẩn thận, ngăn nắp và rất yêu thương gia đình. Điểm nổi bật nhất của mình là sự khéo tay và niềm yêu thích đặc biệt đối với việc nấu nướng, làm bánh. Vào mỗi dịp cuối tuần, mình thường cùng mẹ vào bếp để học cách làm những món bánh ngọt thơm ngon cho cả nhà thưởng thức. Ở trường, mình luôn giữ cho góc học tập của mình thật sạch sẽ, gọn gàng và thường xuyên giúp cô giáo lau bảng, dọn dẹp lớp học. Mình cũng rất hòa đồng, hay chia sẻ đồ dùng học tập với các bạn xung quanh khi các bạn cần đến. Do tính cách tỉ mỉ, các bài viết văn hay chữ đẹp của mình luôn được cô giáo khen ngợi và lấy làm mẫu cho cả lớp. Sau này, mình muốn mở một tiệm bánh ngọt thật lớn do chính tay mình làm chủ để mang lại niềm vui cho mọi người. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe lời giới thiệu của mình.
Bài mẫu 13
Chào các bạn, mình là Phạm Nam Khánh, một học sinh rất yêu sách của lớp 4D. Nếu hỏi về điểm nổi bật nhất của mình, chắc chắn câu trả lời từ thầy cô và bạn bè sẽ là sự ham học hỏi và thích khám phá thế giới xung quanh. Mình có một thói quen quen thuộc là luôn mang theo một cuốn sách trong ba lô để đọc vào mỗi giờ ra chơi. Nhờ việc đọc sách thường xuyên, mình tích lũy được rất nhiều kiến thức bổ ích về khoa học, lịch sử và thế giới tự nhiên. Trong các giờ học, mình thường xuyên đặt ra những câu hỏi thú vị để cùng thầy cô và các bạn thảo luận, tìm hiểu sâu hơn. Không chỉ vậy, mình còn có khả năng ghi nhớ rất tốt nên thường đại diện cho lớp tham gia các cuộc thi đố vui kiến thức. Mặc dù dành nhiều thời gian cho việc đọc, mình vẫn luôn sẵn lòng hướng dẫn các bài toán khó cho những bạn còn lúng túng trong lớp. Mình ước mơ tương lai sẽ trở thành một nhà khoa học để chế tạo ra những phát minh có ích cho cuộc sống. Rất vui vì được làm bạn với tất cả các bạn.
Bài mẫu 14
Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Đỗ Hoàng Yến, năm nay mình mười tuổi. Mình tự thấy bản thân là một người có tính cách ấm áp, biết quan tâm và luôn lắng nghe người khác. Điểm nổi bật mà mình tự tin nhất chính là chất giọng oanh vàng và niềm yêu thích dành cho âm nhạc. Mình tham gia vào đội văn nghệ của trường từ rất sớm và thường xuyên biểu diễn trong các ngày lễ lớn như ngày Nhà giáo Việt Nam. Mỗi khi cất tiếng hát, mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì đã mang lại niềm vui và sự thư giãn cho mọi người xung quanh. Ở lớp, mình được bầu làm cán bộ lớp vì sự trách nhiệm, luôn nhắc nhở các bạn giữ trật tự và thực hiện đúng nội quy. Khi thấy bạn nào có chuyện buồn, mình thường đến bên cạnh an ủi và chia sẻ cùng bạn bằng những lời động viên chân thành nhất. Ước mơ của mình là trở thành một cô giáo dạy nhạc để truyền tình yêu nghệ thuật đến cho các thế hệ học sinh tương lai. Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một tập thể lớp thật đoàn kết.
Bài mẫu 15
Chào thầy cô và các bạn, mình là Nguyễn Tiến Minh, học sinh lớp 4E. Điểm nổi bật nhất ở mình là khả năng học tiếng Anh rất tốt và niềm đam mê với các thiết bị công nghệ hiện đại. Từ nhỏ, mình đã thích xem các chương trình khoa học bằng tiếng Anh nên bây giờ có thể giao tiếp khá tự tin với người nước ngoài. Trên lớp, mình luôn đạt điểm số tối đa trong các bài kiểm tra ngoại ngữ và thường xuyên giúp các bạn sửa cách phát âm sao cho chuẩn. Ngoài giờ học, mình thích tự mày mò cách lắp ráp các mô hình robot thông minh hoặc tìm hiểu về các phần mềm máy tính. Tính cách của mình hơi trầm tính nhưng một khi đã tham gia vào công việc chung thì luôn làm việc hết mình và có trách nhiệm cao. Mình luôn sẵn sàng chia sẻ những phương pháp học tiếng Anh hiệu quả mà mình biết cho các bạn trong lớp cùng tiến bộ. Sau này lớn lên, mình mong muốn trở thành một lập trình viên máy tính xuất sắc để viết ra những phần mềm có ích cho giáo dục. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chia sẻ của mình.
Các bài khác cùng chuyên mục
- (35+ mẫu) Viết đoạn văn nêu ý kiến hay nhất Tiếng Việt - lớp 4
- (35+ mẫu) Tìm ý cho đoạn văn nêu ý kiến hay nhất Tiếng Việt - lớp 4
- (35+ mẫu) Giới thiệu những điểm nổi bật của bản thân hay nhất Tiếng Việt - lớp 4
- (35+ mẫu) Viết hướng dẫn thực hiện một công việc hay nhất Tiếng Việt - lớp 4
- (35+ mẫu) Lập dàn ý cho bài văn thuật lại một sự việc hay nhất Tiếng Việt lớp 4



Danh sách bình luận