Tiếng Việt lớp 4, giải bài tập Tiếng Việt lớp 4 kết nối tri thức, tập đọc lớp 4
Tuần 34: Vì một thế giới hòa bình Bài 29: Viết thư trang 130 SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống>
Viết thư điện tử cho một người bạn ở xa mà lâu em chưa gặp. Chuẩn bị. Viết. Đọc soát và chỉnh sửa. Nghe thầy cô giáo nhận xét và chỉnh sửa bài làm theo hướng dẫn. Trao đổi với người thân về nội dung thư điện tử mà em đã viết.
Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 4 tất cả các môn - Kết nối tri thức
Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh
Đề bài: Viết thư điện tử cho một người bạn ở xa mà đã lâu em chưa gặp.
Câu 1
Chuẩn bị.
Gợi ý:
- Chủ đề thư (ví dụ: Thư thăm bạn,...).
- Nội dung thư:
+ Thăm hỏi bạn (sức khoẻ của bạn và gia đình, việc học tập của bạn,...)
+ Kể chuyện của mình (sức khoẻ của bản thân và gia đình, những thay đổi của bản thân và gia đình,..)
+ Nêu mong muốn hoặc chia sẻ những dự định sắp tới.
- Tệp đính kèm (ví dụ: video, tranh ảnh,...).
Phương pháp giải:
Em tiến hành chuẩn bị dựa vào gợi ý.
Lời giải chi tiết:
- Chủ đề thư: Thư thăm bạn.
- Nội dung thư:
+ Thăm hỏi bạn (sức khoẻ của bạn và gia đình, việc học tập của bạn,...)
+ Kể chuyện của mình (sức khoẻ của bản thân và gia đình, những thay đổi của bản thân và gia đình,..)
+ Nêu mong muốn hoặc chia sẻ những dự định sắp tới (mong được gặp lại bạn, sẽ có chuyến đến thăm gia đình bạn, tham gia câu lạc bộ tiếng Anh,...).
+ Chọn tệp đính kèm (VD: video, tranh ảnh,...).
Câu 2
Viết.
Lưu ý:
- Viết thư theo nội dung đã chuẩn bị.
- Nếu soạn thư trên máy tính, có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc hoặc đính kèm ảnh, video,...
Phương pháp giải:
Em tiến hành viết thư điện tử dựa vào phần chuẩn bị ở bài tập 1.
Lời giải chi tiết:
Cách 1
Đến: ngocanh123@gmail.com
Chủ đề: Thư thăm bạn
Ngọc Anh thân yêu!
Hôm nay, mình mới có thời gian để ngồi viết là thứ này cho bạn. Gia đình bạn đã chuyển đến Đà Lạt được hai năm rồi. Mình rất thắc mắc về cuộc sống của bạn ở Đà Lạt. Bố mẹ bạn có khỏe không? Bạn đã quen được nhiều bạn mới chưa?
Còn mọi người trong gia đình đều khỏe. Công việc của bố mẹ mình vẫn bận rộn. Còn việc học tập của mình thì rất tốt. Học kì một vừa rồi, mình đã đạt danh hiệu học sinh xuất sắc đó. Cô giáo chủ nhiệm của lớp mình năm nay là cô Phương Anh. Cô mới chuyển đến trường mình được một năm thôi. Cô rất dịu dàng, quan tâm đến học sinh. Mình rất yêu quý cô. Cả lớp mình vẫn cùng nhau cố gắng học tập. Các bạn trong lớp thường hỏi mình về tình hình của bạn. Cả lớp đều rất nhớ bạn đấy. Mình cũng vậy.
Khi nào được nghỉ hè, bạn nhớ về thăm mình nhé. Thôi, thư mình viết đã dài, mình xin dừng bút tại đây. Chúng mình hãy cùng nhau cố gắng để có thể đạt được kết quả tốt trong học kì này nhé.
Bạn thân của cậu
Lan Anh
Nguyễn Lan Anh
Đến: quynhnga123@gmail.com
Chủ đề: Thư kể về lễ hội
Quỳnh Nga thân yêu!
Hôm nay tớ ngồi vào bàn viết thư cho cậu ngay vì muốn kể cho cậu nghe về lễ hội Trung thu ở phố tớ vừa qua. Phố mình dạo này thay đổi nhiều lắm, nhưng không khí náo nức của ngày hội thì vẫn vẹn nguyên như hồi cậu còn ở đây.
Từ mấy ngày trước lễ chính, không khí đã rộn ràng khắp các ngõ nhỏ. Mọi người cùng nhau trang trí cờ hoa, treo những chiếc đèn lồng đủ hình dáng rực rỡ sắc màu. Vào đêm hội, tớ cùng các bạn đều diện những bộ quần áo đẹp nhất để ra phố. Tớ thích nhất là khoảnh khắc đoàn múa lân xuất hiện với tiếng trống hội vang dội khắp không gian. Những chú lân nhảy múa điêu luyện, lúc thì vươn cao, lúc lại cúi chào khiến chúng tớ cứ hò reo không ngớt. Sau đó, tớ cùng đám bạn trong xóm đã cầm đèn ông sao, nối đuôi nhau thành một hàng dài đi rước đèn khắp các con phố và cùng nhau hát vang những bài hát thiếu nhi quen thuộc.
Cảm giác được phá cỗ trông trăng và trò chuyện cùng bạn bè dưới ánh trăng sáng tỏ thật sự rất tuyệt vời. Tớ đã ước giá như có cậu ở đó để chúng mình cùng đi rước đèn thì vui biết mấy. Hè này hoặc dịp lễ tới cậu nhất định phải sắp xếp về quê tớ chơi nhé, chúng mình sẽ cùng nhau tham gia những lễ hội thú vị và tạo thêm thật nhiều kỷ niệm đẹp.
Bạn thân của cậu
Hân
Phạm Như Hân
Đến: minhtam123@gmail.com
Chào Minh Tâm thân mến,
Đã lâu rồi chúng mình không gặp nhau kể từ ngày gia đình cậu chuyển vào Đà Lạt, dạo này cậu và mọi người trong nhà có khỏe không? Tớ vẫn thường xuyên nhớ về những kỷ niệm ngày trước hai đứa mình cùng nhau đi học và chia sẻ những viên kẹo ngọt bên cổng trường.
Học kỳ này tớ đã nỗ lực rất nhiều và đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc đấy! Ngoài ra, lớp tớ năm nay có cô Phương Anh làm chủ nhiệm, cô rất dịu dàng và luôn yêu thương học sinh nên tớ cảm thấy mỗi ngày đến trường đều rất vui. Còn cậu thì sao rồi? Ở trường mới cậu đã làm quen được với nhiều bạn tốt chưa? Tớ đoán là một người dễ mến như cậu chắc chắn sẽ được mọi người yêu quý thôi.
Thư đã dài, tớ dừng bút tại đây nhé. Chúc cậu luôn học giỏi, xinh xắn và luôn giữ nụ cười tươi trên môi. Đừng quên viết thư kể cho tớ nghe về cuộc sống ở thành phố sương mù nhé, tớ đợi tin cậu!
Bạn thân của cậu
Uyên
Hà Tú Uyên
Câu 3
Đọc soát và chỉnh sửa.

Phương pháp giải:
Em tiến hành đọc soát và chỉnh sửa dựa theo gợi ý.
Lời giải chi tiết:
Em tiến hành đọc soát và chỉnh sửa dựa theo gợi ý.
Câu 4
Nghe thầy cô giáo nhận xét và chỉnh sửa bài làm theo hướng dẫn.
Phương pháp giải:
Em lắng nghe thầy cô giáo nhận xét và chỉnh sửa bài làm theo hướng dẫn.
Lời giải chi tiết:
Em lắng nghe thầy cô giáo nhận xét và chỉnh sửa bài làm theo hướng dẫn.
Vận dụng
Trao đổi với người thân về nội dung thư điện tử mà em đã viết.
Phương pháp giải:
Em tiến hành trao đổi với người thân về nội dung thư điện tử mà em đã viết.
Lời giải chi tiết:
Em tiến hành trao đổi với người thân về nội dung thư điện tử mà em đã viết.
- Bài 30: Ngày hội trang 131 SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống
- Bài 30: Viết giấy mời trang 132 SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống
- Bài 30: Cuộc sống xanh trang 133 SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống
- Bài 29: Luyện tập về dấu câu trang 129 SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống
- Bài 29: Lễ hội ở Nhật Bản trang 127 SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống
>> Xem thêm
Các bài khác cùng chuyên mục
- (35+ mẫu) Viết đoạn văn nêu tình cảm cảm xúc về một nhân vật trong văn học hay nhất Tiếng Việt - lớp 4
- (35+ mẫu) Viết đoạn văn nêu tình cảm cảm xúc về một người gần gũi thân thiết hay nhất Tiếng Việt lớp 4
- Bài: Đánh giá cuối năm học - Tiết 6, 7 trang 139 SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống
- Bài: Ôn tập cuối năm học - Tiết 5 trang 138 SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống
- Bài: Ôn tập cuối năm học - Tiết 3, 4 trang 136 SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống




Danh sách bình luận