Tiếng Việt lớp 4, giải bài tập Tiếng Việt lớp 4 kết nối tri thức, tập đọc lớp 4
Tuần 31: Quê hương trong tôi Bài 23: Viết bài văn miêu tả cây cối trang 108 SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống>
Viết bài văn miêu tả một cây ăn quả mà em yêu thích. Viết bài văn miêu tả một cây ở sân trường đã gắn bó với em và bạn bè. Viết bài văn miêu tả một cây mà em biết qua phim ảnh, sách báo. Dựa vào dàn ý đã lập trong hoạt động Viết ở Bài 22, viết bài văn theo yêu cầu của đề bài. Đọc soát và chỉnh sửa. Trao đổi với người thân về bài văn tả cây em đã viết và xin ý kiến góp ý.
Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 4 tất cả các môn - Kết nối tri thức
Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh
Chọn 1 trong 3 đề dưới đây:
Đề 1: Viết bài văn miêu tả một cây ăn quả mà em yêu thích.
Đề 2: Viết bài văn miêu tả một cây ở sân trường đã gắn bó với em và bạn bè.
Đề 3: Viết bài văn miêu tả một cây mà em biết qua phim ảnh, sách báo.
Câu 1
Dựa vào dàn ý đã lập trong hoạt động Viết ở Bài 22, viết bài văn theo yêu cầu của đề bài.
Phương pháp giải:
Em dựa vào dàn ý đã lập trong hoạt động Viết ở Bài 22, viết bài văn theo yêu cầu của đề bài.
Lời giải chi tiết:
Cách 1
Hè về, nắng trong vắt như mật ong, gió thoảng từng cơn oi nồng. Bọn học trò chúng em bận bịu với những bài ôn thi, những dòng lưu bút viết vội. Một hương vị mùa hè lan tỏa khắp trường. Mọi người vội nhìn ra sân: hoa phượng nở đỏ sân trường rồi. Nhìn cây phượng vĩ trồng giữa sân trường em, chúng em biết mùa hè đã thật sự đến.
Cây phượng cao lắm, cao hơn cả tầng ba của tòa nhà em học. Thân cây to lớn đến phải hai bạn học sinh ôm vẫn chưa xuể. Lớp vỏ trên thân cây sần sùi, hằn từng khe, rãnh như là mặt ruộng vào mùa hạn. Bộ rễ của cây thì chắc hẳn rất to và dài. Vì chỉ với một phần nhô trên mặt đất đã to hơn cả bắp tay rồi.
Cành chính của cây phượng thì chỉ gồm bốn cành. Nhưng từ đó, tỏa ra nhiều cành phụ lắm. Chúng đan vào nhau tạo thành một chiếc ô khổng lồ che bóng mát cho chúng em vui chơi. Khi mùa hè đến, cây phượng nở hoa đỏ rực. Những cánh hoa mỏng manh như cánh gián, đỏ tươi hơn cả mặt trời trở thành tín hiệu báo cho chúng em sắp kết thúc năm học.
Cây phượng già đã chứng kiến bao niềm vui nỗi buồn của chúng em. Mỗi lần phượng nở hoa, lòng em lại rộn ràng lên những cảm xúc khó tả. Đó là lúc em khi sắp phải xa mái trường, xa cây phượng. Mai đây lớn khôn, em luôn nghĩ về ngôi trường tiểu học, nhớ tới cây phượng già thân quen này.
Trong vườn nhà em có trồng rất nhiều loại cây ăn quả, nhưng em yêu quý nhất là cây xoài già ở góc sân. Đây là người bạn lớn đã gắn bó với gia đình em từ rất lâu rồi.
Nhìn từ xa, cây xoài cao lớn sừng sững, tán lá vươn cao quá cả mái hiên nhà em như một chiếc ô xanh khổng lồ. Thân cây to lớn, chắc nịch, vòng tay nhỏ bé của em ôm không xuể. Khoác trên mình lớp vỏ màu nâu xám, thân cây trông sần sùi và nứt nẻ như những dấu vết mà thời gian đã để lại. Dưới gốc, bộ rễ của cây cắm sâu xuống đất để hút chất dinh dưỡng, có những đoạn rễ to như cổ tay trồi lên mặt đất, trông giống như những con trăn hiền lành đang nằm ngủ dưới bóng râm.
Càng lên cao, cây xoài càng có nhiều cành to tỏa ra bốn phía. Những tán lá xanh đậm, dày đặc đan vào nhau tạo thành một khoảng râm mát rượi, là nơi em và các bạn thường tụ tập chơi đùa mỗi trưa hè nắng gắt. Thích nhất là vào mùa hoa nở, những chùm hoa xoài nhỏ xíu, màu vàng nhạt như những hạt tấm li ti hiện ra thấp thoáng. Hương hoa thơm dịu nhẹ, thoang thoảng trong gió như đang báo hiệu một mùa quả ngọt trĩu cành sắp về.
Em rất yêu quý cây xoài nhà em. Mỗi ngày, em đều cùng bố tưới nước để cây luôn xanh tốt. Em mong sao cây mãi khỏe mạnh để mỗi năm lại tặng cho gia đình em những trái xoài thơm ngon, vàng óng.
Trong khu vườn của ông nội em có rất nhiều loài cây ăn trái, nhưng nổi bật và rực rỡ nhất chính là cây chôm chôm ở ngay cạnh lối vào.
Nhìn từ xa, cây chôm chôm giống như một cái lồng đèn đỏ khổng lồ giữa màu xanh của vườn tược. Cây rất cao lớn, tán lá xòe rộng phủ kín cả một khoảng đất rộng, tạo thành bóng mát rượi cho em ngồi chơi mỗi buổi chiều. Thân cây to lớn, khoác tấm áo màu nâu xám sần sùi và bám những mảng rêu xanh theo thời gian. Dưới gốc, bộ rễ to khỏe ăn sâu và tỏa rộng dưới mặt đất như những cánh tay lực lưỡng đang miệt mài hút chất dinh dưỡng để nuôi cây.
Cây chôm chôm có rất nhiều cành, mọc chi chít đan xen vào nhau tạo thành một tầng lá dày, che khuất cả ánh nắng mặt trời gay gắt. Lá chôm chôm hình bầu dục, màu xanh đậm, mặt lá hơi nhẵn bóng và tràn đầy sức sống. Thế nhưng, đẹp nhất vẫn là lúc cây vào mùa quả chín. Những quả chôm chôm tròn nhỏ mọc thành từng chùm trĩu cành. Khi chín, chúng khoác lên mình màu đỏ rực cả một góc trời. Vỏ quả có rất nhiều lông mềm bao quanh trông rất ngộ nghĩnh, tựa như những chú nhím đỏ đáng yêu đang leo trèo trên ngọn cây.
Em rất thích cây chôm chôm nhà ông nội. Mỗi khi mùa chín đến, em lại cùng ông ra vườn thu hoạch những chùm quả ngọt lịm. Em hứa sẽ thường xuyên giúp ông tưới nước và chăm sóc để cây mãi xanh tươi và cho nhiều quả ngọt vào mỗi mùa hè.
Câu 2
Đọc soát và chỉnh sửa.
a. Đọc lại bài của em để phát hiện lỗi.
- Lỗi sắp xếp ý
- Lỗi dùng từ, viết câu
- Lỗi chính tả
b. Chỉnh sửa.
Sửa lỗi trực tiếp vào bài hoặc ghi vào sổ tay những lỗi cần sửa.
Phương pháp giải:
Em tiến hành đọc soát và chỉnh sửa.
Lời giải chi tiết:
Em tiến hành đọc soát và chỉnh sửa.
Vận dụng
Trao đổi với người thân về bài văn tả cây em đã viết và xin ý kiến góp ý.
Phương pháp giải:
Em tiến hành trao đổi với người thân về bài văn tả cây em đã viết và xin ý kiến góp ý.
Lời giải chi tiết:
Em tiến hành trao đổi với người thân về bài văn tả cây em đã viết và xin ý kiến góp ý.
- Bài 24: Quê ngoại trang 109 SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống
- Bài 24: Trả bài văn miêu tả cây cối trang 110 SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống
- Bài 24: Đọc mở rộng trang 111 SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống
- Bài 23: Luyện tập viết tên cơ quan, tổ chức trang 107 SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống
- Bài 23: Đường đi Sa Pa trang 106 SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống
>> Xem thêm
Các bài khác cùng chuyên mục
- (35+ mẫu) Viết đoạn văn nêu tình cảm cảm xúc về một nhân vật trong văn học hay nhất Tiếng Việt - lớp 4
- (35+ mẫu) Viết đoạn văn nêu tình cảm cảm xúc về một người gần gũi thân thiết hay nhất Tiếng Việt lớp 4
- Bài: Đánh giá cuối năm học - Tiết 6, 7 trang 139 SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống
- Bài: Ôn tập cuối năm học - Tiết 5 trang 138 SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống
- Bài: Ôn tập cuối năm học - Tiết 3, 4 trang 136 SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống




Danh sách bình luận