1001+ bài văn tả hay nhất (mới) 200+ bài văn tả cảnh sinh hoạt hay nhất

Viết bài văn tả quang cảnh buổi kết nạp đội thiếu niên tiền phong


- Buổi lễ kết nạp Đội diễn ra vào thời điểm nào? (sáng thứ Hai đầu tuần, nhân ngày 26/3, nhân ngày thành lập Đội 15/5,...) - Buổi lễ được tổ chức ở đâu? (dưới mái trường thân yêu, trên sân trường rợp bóng cây, trong nhà thể chất,...)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Dàn ý chi tiết

I. Mở bài 

- Buổi lễ kết nạp Đội diễn ra vào thời điểm nào? (sáng thứ Hai đầu tuần, nhân ngày 26/3, nhân ngày thành lập Đội 15/5,...)

- Buổi lễ được tổ chức ở đâu? (dưới mái trường thân yêu, trên sân trường rợp bóng cây, trong nhà thể chất,...)

- Cảm xúc ban đầu của em như thế nào khi tham dự hoặc chứng kiến buổi lễ? (hồi hộp, háo hức, tự hào,...)

II. Thân bài 

a, Quang cảnh chung trước buổi lễ 

- Thời tiết hôm đó như thế nào? (bầu trời xanh trong, nắng sớm vàng ươm, không khí mát mẻ,...)

- Sân trường và lễ đài được trang trí ra sao? (cờ hoa rực rỡ, phông nền ghi rõ tên buổi lễ, hàng ghế xếp ngay ngắn,...)

- Âm thanh xung quanh có gì đặc biệt? (tiếng nói cười rộn rã, tiếng nhạc truyền thống vang lên rộn ràng,...)

b, Quang cảnh người tham dự 

- Các thầy cô giáo ăn mặc và có vẻ mặt ra sao? (trang phục lịch sự, nụ cười dịu dàng, ánh mắt tự hào,...)

- Các bạn học sinh sắp được kết nạp Đội trông như thế nào? (áo trắng quần xanh tươm tất, gương mặt tươi tắn, tay cầm sẵn chiếc khăn quàng đỏ còn gấp nếp,...)

- Bầu không khí của toàn trường trước khi bắt đầu ra sao? (trật tự, trang nghiêm, đầy mong đợi,...)

c, Diễn biến và quang cảnh chính của buổi lễ 

- Nghi thức Chào cờ diễn ra nghiêm trang như thế nào? (tất cả đứng nghiêm, tiếng hát Quốc ca và Đội ca vang dội cả sân trường,...)

- Khoảnh khắc đọc quyết định kết nạp Đội và danh sách các Đội viên mới diễn ra ra sao? (không gian lắng xuống, các bạn được xướng tên bước lên lễ đài đầy tự hào,...)

- Quang cảnh lúc trao và quàng khăn đỏ diễn ra như thế nào? (thầy cô và các anh chị Đội viên lớn trao khăn, tay các bạn run run đón lấy, tiếng khăn quàng được thắt lại trên vai áo trắng,...)

- Khung cảnh lúc các bạn Đội viên mới hô lời hứa Đội viên ra sao? (tiếng hô "Sẵn sàng!" vang lên dõng dạc, quyết tâm,...)

III. Kết bài 

- Quang cảnh sân trường khi buổi lễ khép lại như thế nào? (tiếng vỗ tay rộn rã vang lên, những chiếc khăn quàng đỏ thắm tung bay trong gió,...)

- Cảm xúc, suy nghĩ của em sau khi buổi lễ kết thúc là gì? (vô cùng vui sướng, thấy mình trưởng thành hơn,...)

- Em hứa sẽ làm gì để luôn xứng đáng là người Đội viên tốt? (chăm ngoan, học giỏi, vâng lời thầy cô và bố mẹ,...)

Bài văn siêu ngắn Mẫu

Sáng thứ Hai tuần này, trường em tưng bừng tổ chức lễ kết nạp Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Em vô cùng hồi hộp và tự hào khi sắp được đứng vào hàng ngũ của Đội.

Sáng hôm đó, thời tiết vô cùng đẹp với bầu trời xanh trong và ánh nắng sớm vàng ươm chiếu xuống sân trường. Lễ đài rực rỡ cờ hoa, hàng ghế xếp ngay ngắn, tiếng nhạc truyền thống vang lên rộn rã. Các thầy cô ăn mặc lịch sự, ánh mắt ngập tràn niềm tự hào. Các bạn học sinh chuẩn bị kết nạp Đội ai nấy đều mặc áo trắng tươm tất, tay cầm sẵn chiếc khăn quàng đỏ còn nguyên nếp gấp.

Buổi lễ bắt đầu bằng nghi thức Chào cờ trang nghiêm, tiếng hát Quốc ca và Đội ca vang dội cả sân trường. Khi thầy Tổng phụ trách đọc danh sách Đội viên mới, các bạn bước lên lễ đài với gương mặt rạng rỡ. Thầy cô dịu dàng trao và thắt chiếc khăn quàng đỏ lên vai áo trắng cho từng bạn. Khoảnh khắc ấy, tiếng hô "Sẵn sàng!" của các Đội viên mới vang lên dõng dạc, đầy quyết tâm.

Buổi lễ khép lại trong tiếng vỗ tay rộn rã và những chiếc khăn quàng đỏ thắm tung bay trong gió. Em cảm thấy mình đã trưởng thành hơn và tự hứa sẽ luôn chăm ngoan, học giỏi để xứng đáng là người Đội viên tốt.

Bài văn chi tiết Mẫu 1

Sáng thứ Hai đầu tuần, trường em tưng bừng tổ chức lễ kết nạp Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Đây là một sự kiện vô cùng đặc biệt mà chúng em đã mong chờ từ rất lâu. Ngay từ sớm, không khí trong toàn trường đã trở nên rộn rã và ấm áp hơn hẳn mọi ngày.

Thời tiết hôm nay thật biết chiều lòng người. Bầu trời thu xanh trong vắt, những tia nắng sớm vàng ươm trải nhẹ trên các lùm cây và khoảng sân gạch. Lễ đài chính được trang trí thật rực rỡ với phông nền đỏ thắm, nổi bật dòng chữ vàng ghi rõ tên buổi lễ. Những dãy ghế ngồi dành cho đại biểu và học sinh được xếp ngay ngắn, thẳng tắp. Từ hệ thống loa truyền thanh của nhà trường, những giai điệu Đội ca rộn ràng vang lên làm cho bước chân của ai khi tiến vào cổng trường cũng trở nên hối hả, háo hức hơn.

Quang cảnh sân trường trước giờ bắt đầu thật đẹp mắt. Các thầy cô giáo khoác trên mình những bộ trang phục lịch sự, gương mặt tràn ngập niềm vui và ánh mắt dõi theo học sinh đầy tự hào. Các bạn học sinh chuẩn bị được kết nạp Đội hôm nay ai nấy đều ăn mặc gọn gàng với áo sơ mi trắng tinh và quần xanh tươm tất. Trên tay mỗi bạn đều cầm sẵn một chiếc khăn quàng đỏ thắm còn nguyên nếp gấp hoàn toàn mới. Sự hồi hộp, niềm hân hoan hiện rõ trên từng gương mặt tươi tắn.

Khi tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ làm lễ, toàn trường nhanh chóng ổn định tổ chức. Nghi thức Chào cờ diễn ra vô cùng trang nghiêm. Tất cả thầy cô và học sinh đều đứng nghiêm phăng phắc, ánh mắt hướng về lá quốc kỳ đang tung bay. Tiếng hát Quốc ca và Đội ca vang dội, hào hùng hòa cùng tiếng trống nghi thức làm rung động cả không gian.

Khoảnh khắc lắng đọng và được mong chờ nhất đã đến khi thầy Tổng phụ trách Đội bước lên xướng tên danh sách các Đội viên mới. Lần lượt từng bạn bước lên lễ đài với tư thế tự tin và nụ cười rạng rỡ. Tiếp đó, các thầy cô giáo và các anh chị Đội viên lớp lớn nhẹ nhàng trao chiếc khăn quàng đỏ cho từng bạn. Nhìn khoảnh khắc chiếc khăn được thắt gọn gàng trên vai áo trắng, em thấy mắt bạn nào cũng ánh lên niềm tự hào vô bờ bến. Lời hứa Đội viên vang lên dõng dạc qua tiếng hô Sẵn sàng thể hiện sự quyết tâm phấn đấu của các bạn nhỏ khi chính thức đứng vào hàng ngũ của Đội.

Buổi lễ khép lại trong tiếng vỗ tay rộn rã của toàn trường. Những chiếc khăn quàng đỏ thắm tung bay phơi phới trong gió thu nhẹ nhàng như những ngọn lửa nhỏ sưởi ấm niềm tin. Em cảm thấy bản thân như trưởng thành hơn rất nhiều sau buổi lễ hôm nay và tự hứa sẽ luôn chăm ngoan, học giỏi, nghe lời thầy cô để luôn xứng đáng là người Đội viên tốt.

Bài văn chi tiết Mẫu 2

Mùa xuân mang theo những tia nắng ấm áp chiếu xuống mái trường tiểu học thân thương đúng vào ngày nhà trường tổ chức lễ kết nạp Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Toàn bộ quang cảnh sân trường trong ngày hội lớn này đã để lại trong em những ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Từ sớm, sân trường đã khoác lên mình một tấm áo mới rực rỡ sắc màu. Những dải cờ dây xanh đỏ vàng treo dọc các hành lang lớp học phới phới bay trong gió. Lễ đài chính nổi bật với phông nền đỏ thắm và hình ảnh Bác Hồ kính yêu đang mỉm cười dịu dàng nhìn chúng em. Khắp các góc sân, âm thanh rộn ràng từ những bản nhạc Đội ca vang lên giục giã, thúc giục bước chân của thầy cô và học sinh tiến vào trung tâm sân trường.

Bầu không khí trước buổi lễ vô cùng náo nhiệt nhưng vẫn giữ được sự trật tự. Các thầy cô giáo nở nụ cười trìu mái, ân cần hướng dẫn từng hàng học sinh vào vị trí. Những bạn nhỏ chuẩn bị kết nạp Đội đứng thành hàng lối ngay ngắn trong bộ đồng phục trắng tinh. Gương mặt bạn nào cũng rạng rỡ, đôi tay khẽ vuốt ve chiếc khăn quàng đỏ thắm còn nguyên nếp gấp hoàn toàn mới. Sự mong đợi ngập tràn trong từng ánh mắt trong trẻo của các bạn nhỏ.

Khi nhạc hiệu Chào cờ nổi lên, cả sân trường lập tức trở nên trang nghiêm lạ thường. Hàng nghìn đôi mắt cùng hướng về lá cờ đỏ sao vàng. Tiếng hát Quốc ca vang dội, hào hùng hòa cùng tiếng trống nghi thức giòn giã rụng động không gian. Tiếp đó, khoảnh khắc trao khăn quàng đỏ diễn ra thật xúc động. Thầy cô dịu dàng đặt chiếc khăn lên vai áo, ân cần dặn dò từng học sinh. Tiếng đáp lời dõng dạc của các bạn Đội viên mới vang lên đầy tự tin, thể hiện quyết tâm vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Buổi lễ kết thúc trong những tràng pháo tay giòn giã vang dội cả không gian sân trường. Nhìn những chiếc khăn quàng đỏ thắm tung bay rực rỡ dưới ánh nắng xuân, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hứa sẽ luôn vâng lời thầy cô, bố mẹ để mãi xứng đáng với danh hiệu Đội viên Thiếu niên Tiền phong.

Bài văn chi tiết Mẫu 3

Những cơn gió nhẹ mang theo hơi thở ấm áp của buổi sáng sớm đang khẽ khàng lướt qua từng tán lá trường em. Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, sân trường tiểu học rực rỡ cờ hoa để đón chào lễ kết nạp Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh cho các bạn học sinh ưu tú.

Khung cảnh sân trường từ sáng sớm đã tràn ngập không khí trang trọng nhưng không kém phần ấm áp. Bầu trời xanh trong cao vút, những giọt sương sớm còn đọng lại trên cành cây lung linh dưới ánh nắng mai. Lễ đài được chuẩn bị rất chỉn chu với chiếc phông đỏ tươi, biểu tượng Đội thắm đỏ cùng dãy bàn đại biểu phủ khăn xanh trải dài ngay ngắn. Tiếng loa trường phát ra những giai điệu bay bổng, rộn rã khiến lòng người náo nức đến lạ kỳ.

Trước giờ khai mạc, quang cảnh từng góc sân trường hiện lên vô cùng sống động. Thầy cô giáo ăn mặc thật đẹp, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui, dịu dàng đi lại chỉnh sửa từng chiếc cổ áo, nếp quần cho học sinh. Các bạn chuẩn bị kết nạp Đội đứng thành hàng thẳng tắp trong bộ đồng phục áo trắng phẳng phiu. Tay ai cũng cẩn thận giữ chặt chiếc khăn quàng đỏ thắm. Nhìn sang các bạn bên cạnh, em thấy những nụ cười rạng rỡ hòa cùng ánh mắt long lanh đầy tự hào của cả một tập thể đã cùng nhau cố gắng suốt thời gian qua.

Giờ phút thiêng liêng nhất bắt đầu khi tiếng trống lệnh vang lên giục giã. Cả sân trường chìm vào sự trật tự, trang nghiêm. Mọi ánh mắt kính cẩn cùng hướng về lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh cột cờ. Bài hát Quốc ca và Đội ca vang lên hào hùng từ hàng nghìn vòm họng nhỏ, làm cho không gian quanh sân trường như đọng lại trong sự xúc động sâu sắc.

Khoảnh khắc các Đội viên mới bước lên lễ đài tiếp nhận chiếc khăn quàng đỏ là hình ảnh đẹp đẽ nhất của buổi lễ. Dưới bàn tay ân cần của thầy cô và các anh chị đi trước, chiếc khăn quàng đỏ tươi đã tung bay nhẹ nhàng trên vai áo trắng. Tiếng hô Sẵn sàng vang dội cả khoảng sân trường như một lời hứa chân thành, đánh dấu sự trưởng thành của một thế hệ học sinh mới.

Buổi lễ khép lại trong những tràng pháo tay giòn giã không ngắt. Những chiếc khăn quàng đỏ rực rỡ tung bay dưới ánh nắng như những ngọn lửa nhỏ thắp sáng tương lai. Em bước về lớp học với niềm tự hào dâng trào trong lòng và tự hứa sẽ luôn chăm ngoan, học giỏi để giữ trọn niềm tin yêu của thầy cô và cha mẹ.

Bài văn chi tiết Mẫu 4

Mỗi khi giai điệu hào hùng của bài hát Cùng nhau ta đi lên vang lên, lòng em lại trào dâng những cảm xúc vô cùng khó tả. Hôm nay, quang cảnh sân trường tiểu học trong buổi lễ kết nạp Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh lại càng làm cho ngọn lửa tự hào ấy cháy sáng hơn bao giờ hết.

Từ sớm, toàn bộ khuôn viên nhà trường đã khoác lên mình vẻ trang nghiêm và rực rỡ. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, những vạt nắng vàng tươi chiếu rạng rỡ xuống lá cờ Đội mang hình búp búp măng non đang phơi phới bay bên cạnh lá cờ Tổ quốc. Lễ đài trung tâm được trang trí vô cùng đẹp mắt với tấm phông đỏ thắm và những lẵng hoa tươi rực rỡ. Tiếng loa trường phát ra những khúc ca truyền thống, tạo nên một không khí vừa thiêng liêng vừa tràn đầy sức sống.

Trước giờ làm lễ, quang cảnh nơi sân trường rộn ràng như một ngày hội lớn. Các thầy cô giáo khoác trên mình những bộ áo dài, suit lịch sự, nụ cười hiền hậu luôn thường trực trên môi khi nhìn ngắm các học trò. Hàng ngũ các bạn chuẩn bị bước vào Đội đứng thẳng tắp, phẳng phiu trong bộ đồng phục áo trắng. Trên tay mỗi bạn, chiếc khăn quàng đỏ được gấp cẩn thận, phẳng phiu như gói gọn tất cả sự trân trọng và mong chờ. Ánh mắt các bạn lấp lánh sự tự tin, hồi hộp trước giờ phút chính thức trở thành người Đội viên.

Khi tiếng trống nghi thức nổi lên, cả sân trường lập tức đi vào trật tự phăng phắc. Tất cả hướng về cờ Tổ quốc thực hiện nghi lễ Chào cờ. Tiếng hát Quốc ca và Đội ca dõng dạc vang lên từ hàng nghìn vòm họng nhỏ, hòa quyện vào không gian rộng lớn làm rung động từng trái tim người tham dự.

Giây phút thiêng liêng nhất là khi thầy Tổng phụ trách xướng tên từng bạn học sinh ưu tú lên lễ đài. Trong tiếng pháo tay giòn giã, các thầy cô dịu dàng quàng chiếc khăn đỏ thắm lên vai từng bạn. Khoảnh khắc ấy, chiếc khăn quàng đỏ như ngọn lửa nhỏ được trao lại cho thế hệ tiếp nối. Tiếng hô Sẵn sàng vang vọng cả khoảng sân trường, thể hiện trọn vẹn quyết tâm tiếp bước truyền thống vẻ vang của Đội Thiếu niên Tiền phong.

Buổi lễ khép lại nhưng không khí hân hoan vẫn còn đọng lại mãi trên từng góc sân trường. Những chiếc khăn quàng đỏ rực rỡ tung bay trong gió như nhắc nhở mỗi học sinh về sự nỗ lực không ngừng. Trở về lớp học, em cảm thấy lòng mình tràn ngập niềm tin yêu và tự hứa sẽ luôn cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để mãi xứng đáng là người Đội viên mang trên vai màu khăn thắm.

Bài văn chi tiết Mẫu 5

Buổi chiều thu êm ả với những tia nắng vàng óng ả rót xuống sân trường tiểu học, mang theo làn gió nhẹ phơ phất qua từng vòm lá xanh. Trong không khí dịu mát ấy, trường em đã trang trọng tổ chức lễ kết nạp Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh cho các bạn học sinh ưu tú.

Quang cảnh sân trường vào buổi chiều hôm đó hiện lên vô cùng ấm áp và rực rỡ. Lễ đài chính đặt ở trung tâm sân trường nổi bật với tấm phông đỏ thắm và dòng chữ vàng tươi rèn giũa công phu. Những hàng ghế được sắp xếp ngăn nắp dưới bóng mát của cây bàng cổ thụ. Âm thanh mượt mà, sâu lắng của những giai điệu Đội ca vang lên từ chiếc loa nhỏ làm cho bầu không khí vừa trang nghiêm lại vừa gần gũi, thân thương.

Trước giờ hành lễ, sân trường nhộn nhịp những sắc màu tươi sáng. Các thầy cô giáo trong những bộ trang phục áo dài và sơ mi chỉn chu, nụ cười hiền hậu luôn nở trên môi. Các bạn học sinh chuẩn bị bước vào Đội ăn mặc rất sạch sẽ với bộ đồng phục áo trắng phẳng phiu. Trên tay mỗi bạn là chiếc khăn quàng đỏ thắm còn thơm nguyên mùi vải mới. Sự hồi hộp, niềm vui sướng ngập tràn trong từng ánh mắt tròn xoe, trong những nụ cười thì thầm trò chuyện cùng bè bạn.

Khi tiếng trống nghi thức giòn giã nổi lên, cả sân trường lập tức trở nên trật tự. Tất cả cùng đứng nghiêm trang thực hiện lễ Chào cờ. Tiếng hát Quốc ca và Đội ca vang lên hào hùng, ngân vang qua các dãy hành lang lớp học.

Thời khắc đẹp đẽ nhất là khi các bạn được xướng tên bước lên lễ đài. Thầy cô giáo bước đến, dịu dàng đặt chiếc khăn quàng đỏ lên vai và cẩn thận thắt từng nếp khăn ngay ngắn cho từng bạn. Chiếc khăn quàng đỏ thắm nổi bật trên nền áo trắng tinh như một điểm nhấn rực rỡ dưới ánh nắng chiều. Tiếng hô Sẵn sàng vang lên dõng dạc, thể hiện quyết tâm phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, Đội viên tốt.

Buổi lễ khép lại khi ánh nắng chiều bắt đầu nhạt dần trên các đỉnh cây, nhưng niềm hoan hỷ vẫn lan tỏa khắp không gian sân trường. Những chiếc khăn quàng đỏ tươi tung bay nhẹ nhàng trong gió chiều như chắp cánh cho những ước mơ nhỏ. Em trở về nhà với niềm hãnh diện đong đầy trong mắt và tự hứa sẽ luôn nỗ lực học tập để giữ mãi màu khăn thắm trên vai.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...