Viết bài văn tả ngày khai giảng trường em >
- Dẫn dắt và giới thiệu không khí ngày khai giảng như thế nào? (Sáng sớm hôm ấy không khí thật nhộn nhịp, tươi vui,...)
Dàn ý chi tiết
I. Mở bài
- Dẫn dắt và giới thiệu không khí ngày khai giảng như thế nào? (Sáng sớm hôm ấy không khí thật nhộn nhịp, tươi vui,...)
- Buổi lễ khai giảng diễn ra vào thời gian nào và ở đâu? (Vào sáng ngày 5 tháng 9 tại sân trường em,...)
II. Thân bài
a, Tả khung cảnh trước giờ khai giảng
- Bầu trời và thời tiết sáng hôm đó thế nào? (Bầu trời trong xanh, không khí mát mẻ, ánh nắng thu nhẹ nhàng,...)
- Cảnh vật đường phố và cổng trường có gì khác so với ngày thường? (Đường phố đông đúc rộn rã, cổng trường dán băng rôn đỏ rực rỡ,...)
- Sân trường được trang trí ra sao để chuẩn bị cho buổi lễ? (Cờ hoa rực rỡ, bong bóng bay đủ màu sắc, các hàng ghế nhựa được xếp thẳng tắp,...)
- Trang phục và nét mặt của học sinh, thầy cô như thế nào? (Mọi người mặc đồng phục trắng tinh tươm, khăn quàng đỏ thắm, nét mặt ai nấy đều hân hoan, rạng rỡ,...)
b, Tả diễn biến chính của buổi lễ khai giảng
- Mở đầu buổi lễ là hoạt động chào đón ai? (Lễ đón các em học sinh lớp 1 bỡ ngỡ bước vào trường,...)
- Không khí toàn trường ra sao khi làm lễ Chào cờ? (Tất cả đứng nghiêm trang, hướng về cờ Tổ quốc và cất tiếng hát Quốc ca hào hùng,...)
- Thầy (cô) Hiệu trưởng đã làm gì trong buổi lễ? (Đọc thư chúc mừng năm học mới và bước lên đánh hồi trống khai trường,...)
- Tiếng trống khai trường vang lên nghe như thế nào và gợi cảm xúc gì? (Tiếng trống "Tùng! Tùng! Tùng!" rộn rã, vang xa khiến lòng em xao xuyến, náo nức,...)
- Các hoạt động văn nghệ hay vui chơi tiếp theo diễn ra sôi nổi ra sao? (Những tiết mục múa hát vui tươi, màn thả chùm bóng bay mang theo ước mơ lên không trung,...)
- Khi buổi lễ khép lại, các bạn học sinh và thầy cô làm gì? (Các lớp xếp hàng lần lượt về phòng học, thầy cô và học sinh cùng chụp ảnh kỷ niệm,...)
III. Kết bài
- Nêu cảm nghĩ của em về ngày khai giảng hôm đó như thế nào? (Em cảm thấy vô cùng vui sướng, tự hào và bồi hồi,...)
- Em tự hứa sẽ làm gì trong năm học mới này? (Cố gắng chăm ngoan, học giỏi để đạt nhiều điểm 10 tặng thầy cô và bố mẹ,...)
Bài văn siêu ngắn
Sáng sớm ngày 5 tháng 9, em háo hức dậy thật sớm để đến trường dự lễ khai giảng. Không khí thu mát mẻ, bầu trời trong xanh và rực rỡ ánh nắng. Con đường dẫn đến trường đông đúc người và xe. Ngay từ cổng trường, băng rôn đỏ cùng cờ hoa rực rỡ đã chào đón chúng em. Sân trường sạch đẹp, các hàng ghế nhựa được xếp ngăn nắp, ai nấy đều mặc đồng phục trắng tinh tươm và đeo khăn quàng đỏ thắm trên vai.
Buổi lễ bắt đầu bằng màn đón các em học sinh lớp 1 bỡ ngỡ bước vào trường. Sau đó, toàn trường nghiêm trang làm lễ Chào cờ và cất tiếng hát Quốc ca vang dội. Khoảnh khắc xúc động nhất là khi cô Hiệu trưởng đọc thư chúc mừng năm học mới và đánh trống khai trường. Tiếng trống "Tùng! Tùng! Tùng!" rộn rã vang xa, báo hiệu một năm học mới bắt đầu. Tiếp theo, chúng em được xem các tiết mục múa hát vui tươi và ngắm nhìn những chùm bóng bay mang theo bao ước mơ bay vút lên bầu trời.
Khi buổi lễ kết thúc, chúng em xếp hàng về lớp và cùng cô giáo chụp những bức ảnh kỷ niệm thật đẹp. Ngày khai giảng đã khép lại nhưng dư âm náo nức vẫn còn mãi trong em. Em tự hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi để đạt thật nhiều điểm 10 trong năm học mới này.
Bài văn chi tiết Mẫu 1
Mùa thu về mang theo những làn gió mát lành và cái nắng vàng ươm như mật. Sáng ngày 5 tháng 9, em dậy từ rất sớm, háo hức khoác lên mình bộ đồng phục trắng tinh tươm cùng chiếc khăn quàng đỏ thắm trên vai. Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, ngày khai trường bắt đầu cho một năm học mới.
Ngay từ sớm, con đường dẫn đến trường đã trở nên đông đúc và nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Cổng trường rộng mở với tấm băng rôn đỏ rực ghi dòng chữ chào mừng năm học mới. Bước vào bên trong, em cảm thấy ngỡ ngàng trước vẻ đẹp rực rỡ của ngôi trường. Khắp sân trường treo tràn ngập cờ hoa và những chùm bóng bay đủ sắc màu. Hàng ghế nhựa được sắp xếp ngay ngắn dưới những bóng cây xanh mát. Thầy cô ai nấy đều tươi cười trong những bộ trang phục lịch sự, còn các bạn học sinh thì ríu rít trò chuyện, gương mặt ai cũng rạng rỡ niềm vui.
Buổi lễ bắt đầu bằng lễ đón các em học sinh lớp 1. Những bước chân nhỏ nhắn còn nhiều bỡ ngỡ, rụt rè nhanh chóng hòa cùng tiếng vỗ tay giòn giã của toàn trường. Tiếp đó, không khí trở nên vô cùng trang nghiêm khi hồi còi vang lên, tất cả cùng hướng về lá cờ Tổ quốc tung bay để làm lễ Chào cờ và hát vang bài Quốc ca hào hùng.
Khoảnh khắc lắng đọng và xúc động nhất là khi cô Hiệu trưởng đọc thư của Bác Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục nhân ngày khai trường. Ngay sau đó, cô bước đến bên chiếc trống lớn, tay cầm dùi và đánh lên những tiếng trống giòn giã. Tiếng trống vang xa, trầm hùng như giục giã, như tiếp thêm sức mạnh cho chúng em bước vào chặng đường mới. Sau phần lễ, bầu không khí lại bùng nổ với các tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính các bạn học sinh và thầy cô biểu diễn.
Khi những chùm bóng bay mang theo bao nguyện ước được thả lên không trung bao la, buổi lễ khai giảng cũng dần khép lại. Chúng em xếp hàng nối đuôi nhau về lớp học ngăn nắp của mình. Ngày khai giảng đầu mùa thu đã để lại trong em những ấn tượng thật sâu sắc. Em tự hứa sẽ luôn chăm ngoan, học giỏi để không làm phụ lòng thầy cô và cha mẹ.
Bài văn chi tiết Mẫu 2
Có những khoảnh khắc trong đời trôi qua rất nhanh, nhưng cũng có những kỷ niệm cứ đọng lại mãi trong tâm trí như một vết son rực rỡ. Đối với em, ngày khai giảng đầu mùa thu năm nay chính là một kỷ niệm đẹp đẽ như thế. Niềm vui của ngày hội khai trường không chỉ bắt đầu khi em bước chân đến cổng trường, mà đã nhen nhóm và bùng lên từ chính sự chuẩn bị háo hức của em từ đêm hôm trước.
Tối mùng 4 tháng 9, gian phòng nhỏ của em như rộn ràng hơn mọi ngày. Em cẩn thận treo bộ đồng phục mới phẳng phiêu lên móc, dán chiếc huy hiệu trường xinh xắn lên ngực áo và vuốt ve chiếc khăn quàng đỏ thắm còn thơm mùi vải mới. Bàn học được em dọn dẹp sạch sẽ, những cuốn sách giáo khoa mới tinh được bọc bìa cẩn thận và xếp ngay ngắn vào cặp sách. Đêm ấy, em trằn trọc mãi mới ngủ được vì trong đầu cứ tưởng tượng ra cảnh mình sẽ gặp lại thầy cô, bạn bè vào sáng mai.
Và rồi, buổi sáng mùa thu mong chờ cũng đã đến. Ánh nắng sớm mai vàng như tơ giăng nhẹ khắp không gian, không khí dịu mát khiến lòng người thêm thư thái. Khi em cùng mẹ đến cổng trường, một không gian rực rỡ và lộng lẫy hiện ra trước mắt. Ngôi trường tiểu học thân thương như vừa khoác lên mình chiếc áo mới. Những lá cờ đỏ sao vàng nhỏ tung bay phấp phới dọc theo lối đi. Băng rôn chào mừng năm học mới nổi bật giữa khoảng sân rộng, xung quanh là vô số những chùm bóng bay đủ màu sắc đang dập dờn trong gió.
Sân trường rộn rã bởi tiếng bước chân nô nức và tiếng cười nói vui tươi của các bạn học sinh. Ai nấy đều diện bộ đồng phục trắng tinh tươm, gương mặt rạng rỡ niềm vui. Thầy cô giáo với nụ cười dịu dàng luôn mở rộng vòng tay đón chào chúng em trở lại.Buổi lễ khai giảng diễn ra vô cùng trang trọng và đầy cảm xúc. Sau màn đón các em học sinh lớp một còn bỡ ngỡ, toàn trường cùng đứng nghiêm trang thực hiện lễ Chào cờ. Tiếng hát Quốc ca vang lên hào hùng, cất lên từ niềm tự hào sâu sắc trong lòng mỗi học sinh. Khoảnh khắc thiêng liêng nhất là khi thầy Hiệu trưởng đọc thư chúc mừng năm học mới và tiến về phía chiếc trống trường. Tay thầy cầm dùi, gióng lên những hồi trống tùng, tùng, tùng vang xa. Âm thanh ấy trầm hùng, rộn rã, như chạm vào từng nhịp đập trái tim, báo hiệu một chuyến hành trình chinh phục tri thức mới chính thức bắt đầu.
Tiếp sau phần lễ trang nghiêm là các tiết mục văn nghệ sôi động. Những điệu múa trong trẻo, những bài hát vui tươi về mái trường làm xua tan đi mọi cảm giác ngại ngùng. Kết thúc buổi lễ, hàng ngàn chùm bóng bay mang theo bao mơ ước ngây thơ được thả vút lên bầu trời xanh bao la trong tiếng reo hò hạnh phúc của tất cả mọi người.
Khi buổi lễ kết thúc, em cùng các bạn bước vào lớp học ấm áp để bắt đầu tiết học đầu tiên của năm học mới. Cảm giác trân trọng và biết ơn ngập tràn trong lòng em. Ngày khai giảng không chỉ là một nghi thức, mà đã trở thành một dấu ấn sâu đậm, tiếp thêm cho em niềm tin và động lực để vươn lên gặt hái nhiều thành tích tốt trong năm học này.
Bài văn chi tiết Mẫu 3
Trong kí ức học trò của em, ngày khai giảng luôn là một bức tranh muôn màu muôn vẻ, ngân vang những giai điệu rộn rã của ngày hội đến trường. Sáng ngày 5 tháng 9 hôm ấy, không khí mùa thu mát lành như làm cho cảnh vật quanh em thêm phần tươi mới và bừng sáng.
Ngay từ cổng trường, sự hòa quyện của màu sắc đã khiến em vô cùng ấn tượng. Tấm băng rôn đỏ rực rỡ mang dòng chữ chào mừng năm học mới nổi bật giữa vòm cây xanh mát. Dưới sân trường, hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng nhỏ xinh trên tay các bạn học sinh khẽ rung rinh theo làn gió thu. Những chùm bóng bay đủ màu sắc từ đỏ, vàng, xanh đến tím được buộc cẩn thận ở khắp các vòm cây và sân khấu, tạo nên một không gian vô cùng lộng lẫy. Mọi người đều mặc những bộ đồng phục đẹp nhất, nụ cười rạng rỡ làm bừng sáng cả khoảng sân rộng.
Không chỉ có màu sắc, buổi lễ khai giảng còn là một bản hòa tấu âm thanh rộn rã. Tiếng cười nói xôn xao của bạn bè sau bao ngày hè xa cách hòa cùng tiếng nhạc rộn ràng phát ra từ loa trường. Khi lễ Chào cờ bắt đầu, không gian lập tức trở nên tĩnh lặng, nhường chỗ cho tiếng hát Quốc ca vang dội từ hàng ngàn trái tim học sinh. Điểm nhấn đặc biệt nhất là khi thầy Hiệu trưởng gióng lên hồi trống khai trường. Tiếng trống vang lên vang xa, trầm hùng như thúc giục, như gửi gắm bao niềm tin yêu đến chúng em. Ngay sau đó là những tiết mục văn nghệ đặc sắc với tiếng hát trong trẻo và tiếng vỗ tay giòn giã tưởng như không ngớt.
Khi những chùm bóng bay được thả vút lên bầu trời xanh ngắt, mang theo bao nguyện ước ngây thơ, buổi lễ cũng chính thức khép lại. Em bước vào lớp học với niềm tự hào và quyết tâm lớn lao. Ngày khai giảng đầy màu sắc và âm thanh ấy sẽ mãi là ký ức đẹp đẽ theo em suốt những năm tháng tuổi thơ.
Bài văn chi tiết Mẫu 4
Mỗi dịp thu về, khi cái nắng hè chói chang nhường chỗ cho những tia nắng thu dịu nhẹ, lòng em lại háo hức đón chờ ngày khai trường. Buổi lễ khai giảng năm nay là một kỷ niệm đẹp gắn liền với những chuyển biến nhẹ nhàng của thiên nhiên và cảm xúc rạo rực trong em.
Sáng sớm hôm ấy, không khí còn phảng phất hơi sương mát lạnh. Ngôi trường tiểu học hiện ra thật bình yên trong làn sương thu mỏng nhẹ. Cánh cổng trường rộng mở như vòng tay ấm áp sẵn sàng đón chào các bạn học sinh. Khi ánh mặt trời dần nhô cao, những tia nắng vàng như mật bắt đầu rải đều trên các vòm cây xanh, làm rung rinh những giọt sương đêm còn đọng lại trên lá. Cùng lúc đó, sân trường rộn rã hẳn lên bởi tiếng bước chân, tiếng cười nói giòn tan của các bạn trong bộ đồng phục trắng tinh tươm.
Buổi lễ khai giảng diễn ra dưới bầu trời mùa thu trong xanh ngắt. Khi khúc nhạc Tiến quân ca vang lên, tất cả học sinh và thầy cô đều đứng nghiêm trang hướng về lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay trước gió. Em cảm thấy trái tim mình đập liên hồi vì tự hào. Khoảnh khắc ấn tượng nhất là khi cô Hiệu trưởng đánh hồi trống khai trường. Những tiếng tùng, tùng, tùng vang vọng như xua tan đi làn sương sớm, bừng lên sức sống và niềm tin cho một năm học mới đầy hứa hẹn. Sau đó, toàn trường cùng hòa mình vào các tiết mục văn nghệ sôi động và những màn reo hò vui tươi.
Khi nắng thu đã trải vàng khắp mặt sân, buổi lễ khai giảng kết thúc trong niềm hoan hỉ. Em trở về lớp học thân thương với tâm trạng ngập tràn niềm vui và động lực. Ngày khai giảng đầu thu ấy chính là cột mốc đáng nhớ, tiếp thêm cho em sức mạnh để gặt hái thật nhiều thành công trong năm học mới này.
Bài văn chi tiết Mẫu 5
Mỗi khi cơn gió thu dịu nhẹ khẽ xua đi cái nóng oi ả của mùa hè, tâm trạng em lại xao xuyến khó tả. Mùa thu không chỉ mang theo làn không khí dịu mát, trong lành mà còn mang theo ngày hội lớn nhất của tuổi học trò, ngày khai trường. Buổi lễ khai giảng năm nay để lại trong em những dạt dào cảm xúc về tình thầy trò ấm áp và tình bạn thân thương dưới mái trường tiểu học.
Sáng hôm ấy, em thức dậy thật sớm trong niềm hân hoan khó tả. Sau khi chuẩn bị chu đáo, em vui vẻ khoác lên mình bộ đồng phục trắng tinh tươm cùng chiếc khăn quàng đỏ thắm tự hào trên vai. Con đường quen thuộc đến trường như cũng bừng sáng hơn trong nắng thu vàng ươm như mật. Đến nơi, em ngạc nhiên trước khung cảnh rực rỡ của ngôi trường. Cổng trường mở rộng, bên trên dán dòng chữ chào mừng màu vàng nổi bật trên nền băng rôn đỏ thắm. Sân trường rợp bóng cây xanh nay được tô điểm bởi vô số lá cờ nhỏ và những chùm bóng bay đủ màu sắc đang dập dềnh theo làn gió nhẹ.
Không khí trước giờ buổi lễ diễn ra vô cùng nhộn nhịp và ấm áp. Mọi người gặp lại nhau sau một kỳ nghỉ hè dài nên ai nấy đều tay bắt mặt mừng. Bạn bè vây quanh nhau để kể cho nhau nghe những câu chuyện mùa hè thú vị, tiếng cười nói ríu rít vang vọng khắp khoảng sân. Điều khiến em xúc động nhất là hình ảnh các thầy cô giáo. Thầy cô khoác lên mình những tà áo dài duyên dáng hay những bộ comple lịch sự, ánh mắt ngập tràn niềm vui và tình yêu thương khi đón từng học sinh trở lại.
Buổi lễ bắt đầu bằng lễ đón các em học sinh lớp một. Nhìn những bàn tay bé xíu run run nắm chặt tay cô giáo, em thấy thương vô cùng. Cô dịu dàng dắt các em từng bước tiến vào sân trường trong tiếng vỗ tay giòn giã của toàn thể anh chị khóa trên. Tiếp đó, tiếng còi cất lên trang nghiêm, toàn trường hướng về lá cờ Tổ quốc tung bay để làm lễ Chào cờ. Tiếng hát Quốc ca vang lên từ hàng trăm trái tim học sinh hòa thành một giai điệu hào hùng, thiêng liêng.
Khoảnh khắc lắng đọng nhất của buổi lễ chính là khi thầy Hiệu trưởng bước lên bục đọc thư chúc mừng năm học mới và đánh trống khai trường. Khi tay thầy cầm dùi gióng lên những hồi trống tùng, tùng, tùng vang xa, tiếng trống ấy như chạm vào trái tim từng học sinh. Nó không chỉ là âm thanh báo hiệu một năm học mới chính thức bắt đầu, mà còn là lời nhắc nhở nhẹ nhàng về sự nỗ lực, tình yêu thương và trách nhiệm của chúng em dưới mái trường này. Ngay sau phần lễ, các tiết mục múa hát rộn rã cùng những chùm bóng bay được thả vút lên không trung bao la đã biến sân trường thành một ngày hội thực sự.
Khi buổi lễ kết thúc, chúng em cùng nhau nắm tay trở về gian phòng học thân quen để bắt đầu tiết học đầu tiên. Ngày khai giảng không chỉ là một nghi thức đánh dấu năm học mới, mà còn là nhịp cầu nối liền những trái tim, thắp sáng tình cảm thầy trò và bạn bè cao quý. Em tự hứa sẽ luôn chăm ngoan, học giỏi để đáp lại công ơn dạy dỗ của thầy cô và giữ trọn những kỷ niệm đẹp đẽ của lứa tuổi học trò.
- Top 105 Bài văn tả ngày bế giảng trường em hay nhất
- Top 105 Bài viết văn tả khung cảnh đưa tiễn người thân đi nghĩa vụ quân sự hay nhất
- Top 105 Bài văn tả một buổi lao động tập thể mà em tham gia
- Top 105 Bài văn tả cảnh một bữa cơm đầm ấm của gia đình em hay nhất
- Top 105 Bài văn tả một trận bóng đá mà em đã chứng kiến hay nhất
>> Xem thêm
Các bài khác cùng chuyên mục
- Top 105 Bài văn tả một khu vui chơi, giải trí mà em thích hay nhất
- Top 105 bài văn tả cảnh mưa rào hay nhất
- Top 105 Bài văn tả con đường từ nhà đến trường vào buổi sáng hay nhất
- Top 105 Bài văn tả một cảnh đáng nhớ trong chuyến về thăm quê em hay nhất
- Top 105 Bài văn tả cảnh khu vườn sau cơn mưa hay nhất




Danh sách bình luận