Top 105 Bài văn tả ngôi trường thân yêu đã gắn bó với em trong nhiều năm qua hay nhất>
- Giới thiệu ngôi trường em đang học: + Tên trường + Vị trí trường (nằm trên con đường nào, khu phố/yên tĩnh hay đông đúc). - Nêu cảm xúc chung: ngôi trường đã gắn bó với em trong nhiều năm, trở thành nơi thân thuộc, gần gũi.
Dàn ý chi tiết
I. Mở bài
- Giới thiệu ngôi trường em đang học:
+ Tên trường
+ Vị trí trường (nằm trên con đường nào, khu phố/yên tĩnh hay đông đúc).
- Nêu cảm xúc chung: ngôi trường đã gắn bó với em trong nhiều năm, trở thành nơi thân thuộc, gần gũi.
II. Thân bài
1. Tả khái quát
- Trường được xây như thế nào? Với bao nhiêu tòa nhà?
- Mái lợp, tường, nền?
- Địa điểm: cao ráo, khang trang, hiện đại hay nhỏ bé, cổ xưa, lâu đời.
- Cổng trường và sân trường
2. Tả chi tiết
- Khuôn viên trường
+ Cổng trường cao, có bảng tên trường.
+ Sân trường rộng, lát gạch hoặc xi măng phẳng.
+ Cây cối trong sân: bàng, phượng, xà cừ…
+ Ghế đá, bồn hoa, không khí giờ ra chơi.
- Các dãy lớp học:
+ Nhà 2–3 tầng, sơn màu sáng.
+ Các phòng học sạch sẽ, có bàn ghế ngay ngắn.
+ Cửa sổ đón ánh sáng, bảng đen, góc học tập.
- Thư viện / phòng chức năng:
+ Nhiều sách, không gian yên tĩnh.
+ Nơi học sinh đọc sách, tìm hiểu kiến thức.
- Sân chơi và các hoạt động:
+ Giờ ra chơi vui vẻ, tiếng cười đùa.
+ Học sinh chơi nhảy dây, đá cầu, cầu lông…
3. Hoạt động của thầy cô và học sinh
- Thầy cô giảng bài tận tình, nghiêm nhưng yêu thương học sinh.
- Học sinh chăm học, đoàn kết, thân thiện.
- Các hoạt động như chào cờ, văn nghệ, thể thao, lễ hội.
- Hoạt động: trước giờ học, trong giờ học và sau giờ học.
4. Kỉ niệm gắn bó với ngôi trường
- Ngày đầu tiên đi học còn bỡ ngỡ.
- Những giờ học đáng nhớ, những người bạn thân.
- Một kỉ niệm vui/buồn trong lớp hoặc sân trường.
- Cảm xúc khi lớn dần lên cùng mái trường.
III. Kết bài
- Khẳng định tình cảm với ngôi trường: nơi gắn bó, thân thuộc.
- Bày tỏ mong muốn: giữ gìn trường lớp sạch đẹp, học tập tốt hơn để không phụ công thầy cô.
- Cảm xúc đọng lại: yêu quý, biết ơn, nhớ mãi mái trường.
Bài siêu ngắn Mẫu 1
Ngôi trường em đang học đã gắn bó với em suốt nhiều năm qua, trở thành nơi lưu giữ biết bao kỉ niệm đẹp của tuổi học trò. Mỗi ngày đến trường, em đều cảm thấy quen thuộc và gần gũi như trở về ngôi nhà thứ hai của mình.
Trường em nằm trên một con đường khá yên tĩnh, xung quanh có nhiều cây xanh tạo cảm giác mát mẻ. Cổng trường cao và chắc chắn, phía trên có bảng tên trường nổi bật. Bước qua cổng, em sẽ thấy một sân trường rộng rãi, sạch sẽ và thoáng mát. Trong sân trường có nhiều cây xanh như cây bàng, cây phượng, tỏa bóng mát cho chúng em vui chơi. Những hàng ghế đá được đặt dưới gốc cây là nơi chúng em thường ngồi nghỉ ngơi sau giờ học.
Các dãy lớp học của trường em được xây dựng khang trang, sơn màu sáng. Mỗi phòng học đều có bàn ghế ngay ngắn, bảng đen sạch sẽ và cửa sổ luôn đón ánh sáng. Trong lớp, chúng em được học tập trong không gian gọn gàng và ấm cúng. Giờ ra chơi, sân trường trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Các bạn học sinh cùng nhau chơi nhảy dây, đá cầu, hoặc trò chuyện vui vẻ dưới sân trường. Tiếng cười nói rộn ràng khiến không khí trường học thêm vui tươi.
Thầy cô giáo trong trường luôn tận tình dạy dỗ chúng em từng bài học. Các thầy cô không chỉ dạy kiến thức mà còn dạy chúng em cách làm người. Nhờ vậy, em ngày càng trưởng thành hơn mỗi ngày.
Ngôi trường không chỉ là nơi học tập mà còn là nơi nuôi dưỡng ước mơ của em. Em luôn tự nhủ sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ công thầy cô và xứng đáng với mái trường thân yêu này.
Bài tham khảo Mẫu 1
Ngôi trường em đang học đã gắn bó với em suốt nhiều năm qua và trở thành nơi rất thân thuộc. Mỗi ngày đến trường, em đều cảm thấy vui và quen thuộc như đang trở về một nơi ấm áp. Trường em nằm trên một con đường yên tĩnh, xung quanh có nhiều cây xanh nên không khí rất trong lành. Từ xa, em đã nhìn thấy cổng trường cao và vững chắc với bảng tên nổi bật.
Bước vào bên trong, em thấy sân trường rộng rãi và sạch sẽ. Sân được lát gạch phẳng, luôn được các cô chú lao công quét dọn mỗi ngày. Ở giữa sân có cột cờ cao, nơi chúng em thường tập trung vào mỗi sáng thứ hai để chào cờ. Xung quanh sân là những hàng cây xanh như cây bàng, cây phượng và cây xà cừ, tạo bóng mát cho chúng em vui chơi và nghỉ ngơi. Vào mùa hè, hoa phượng nở đỏ rực khiến sân trường trở nên rất đẹp. Hai bên sân trường có những hàng ghế đá, nơi chúng em thường ngồi nghỉ trong giờ ra chơi. Có bạn đọc truyện, có bạn trò chuyện vui vẻ, có bạn chơi những trò chơi nhỏ. Không khí lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười nói. Trường em có nhiều dãy phòng học được xây dựng khang trang, sơn màu sáng và rất sạch đẹp. Mỗi lớp học đều có cửa sổ rộng để đón ánh sáng tự nhiên, giúp không gian học tập luôn thoáng mát. Bên trong lớp học, bàn ghế được xếp ngay ngắn, bảng đen luôn sạch sẽ. Mỗi lớp đều có góc học tập nhỏ trưng bày sản phẩm của học sinh. Trong giờ học, thầy cô luôn giảng bài tận tình và dễ hiểu. Khi chúng em chưa hiểu bài, thầy cô sẵn sàng giảng lại nhiều lần. Nhờ vậy, em học tập tiến bộ hơn từng ngày.
Giờ ra chơi là khoảng thời gian em thích nhất. Sân trường trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Các bạn học sinh chạy nhảy, chơi đá cầu, nhảy dây hoặc ngồi trò chuyện cùng nhau. Tiếng cười vang khắp sân trường tạo nên một không khí rất vui tươi. Em cũng thường chơi cùng bạn bè và cảm thấy rất thoải mái. Ở trường, em có rất nhiều bạn thân. Các bạn luôn thân thiện, hòa đồng và giúp đỡ nhau trong học tập. Khi có bạn gặp khó khăn, cả lớp đều sẵn sàng giúp đỡ. Thầy cô trong trường cũng rất yêu thương học sinh, không chỉ dạy kiến thức mà còn dạy chúng em cách cư xử và làm người tốt. Ngoài giờ học, trường còn có nhiều hoạt động như văn nghệ, sinh hoạt dưới cờ và các cuộc thi. Những hoạt động đó giúp chúng em vui chơi và học hỏi thêm nhiều điều bổ ích. Mỗi ngày đến trường đều mang lại cho em những trải nghiệm mới.
Em cảm thấy ngôi trường giống như ngôi nhà thứ hai của mình. Ở đó có thầy cô, bạn bè và rất nhiều kỉ niệm đẹp. Dù sau này có đi đâu, em cũng sẽ luôn nhớ về mái trường thân yêu này, nơi đã nuôi dưỡng tuổi thơ và giúp em trưởng thành từng ngày.
Bài tham khảo Mẫu 2
Ngôi trường đã gắn bó với em trong suốt năm năm học vừa qua là Trường Tiểu học Lê Hồng Phong - một nơi thân thuộc và đầy ắp kỉ niệm tuổi học trò. Mỗi ngày đến trường, em đều cảm thấy quen thuộc và gần gũi như đang trở về ngôi nhà thứ hai của mình. Nhưng hôm nay, em đến trường sớm hơn mọi ngày để trực nhật nên có dịp ngắm nhìn ngôi trường trong khoảnh khắc yên tĩnh buổi sáng.
Khi em vừa bước tới cổng trường, hai cánh cửa lớn được sơn màu xanh đã hơi phai màu nhưng vẫn rất vững chãi. Cổng trường hé mở, như đang chào đón những học sinh đầu tiên đến lớp. Không gian lúc này còn rất yên tĩnh, chưa có nhiều tiếng nói cười như thường ngày. Những dãy lớp học, bàn ghế, bảng đen như đang lặng lẽ chờ đợi chúng em đến học tập. Bầu trời hôm nay trong xanh và có chút se lạnh của buổi sớm. Gió nhẹ thổi qua hàng cây làm lá khẽ rung rinh. Đứng từ tầng cao nhìn xuống, em thấy toàn cảnh ngôi trường hiện ra thật khang trang và sạch đẹp. Trường em có ba dãy nhà chính, gồm hai dãy phòng học và một dãy văn phòng giáo viên nằm ở giữa.
Các dãy lớp học được xây dựng san sát nhau, mỗi lớp đều có bốn cửa sổ và một cửa ra vào. Nhìn từ bên ngoài, các phòng học đều gọn gàng và ngay ngắn. Bên trong lớp học, bàn ghế được sắp xếp thẳng hàng, sạch sẽ và ngăn nắp. Trên tường mỗi lớp đều treo ảnh Bác Hồ, 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng và nội quy lớp học. Những điều đó nhắc nhở chúng em phải chăm ngoan và học tập tốt hơn mỗi ngày. Khu văn phòng nằm ở vị trí trung tâm của trường. Đây là nơi các thầy cô giáo làm việc và họp bàn về việc giảng dạy. Không xa đó là phòng Ban Giám hiệu, nơi thầy cô quản lí mọi hoạt động của nhà trường. Đi thêm vài bước là thư viện của trường. Thư viện có rất nhiều sách, từ truyện thiếu nhi đến sách khoa học, giúp chúng em mở rộng hiểu biết và khám phá nhiều điều mới mẻ.
Bên cạnh thư viện là một khu vườn nhỏ với nhiều cây xanh và hoa. Những bông hoa đủ màu sắc khiến không gian trở nên tươi đẹp và dễ chịu hơn. Đây là nơi giúp ngôi trường thêm phần sinh động và gần gũi với thiên nhiên. Sân trường là nơi em yêu thích nhất. Sân được lát bằng xi măng rộng rãi và sạch sẽ. Chính giữa sân là cột cờ cao khoảng 10 mét, trên đó lá cờ đỏ sao vàng luôn tung bay trong gió. Nhìn lá cờ, em luôn cảm thấy tự hào và yêu Tổ quốc hơn. Khi học sinh bắt đầu đến trường đông dần, không gian yên tĩnh buổi sớm cũng dần thay đổi. Sân trường trở nên nhộn nhịp hơn với tiếng nói cười rộn rã. Các bạn học sinh đi lại khắp sân, có bạn trò chuyện, có bạn vui đùa cùng nhau. Trên những cành cây, chim chóc cũng hót líu lo như hòa vào không khí vui tươi của buổi sáng. Đúng lúc đó, tiếng trống trường vang lên “Tùng! Tùng! Tùng!” báo hiệu giờ vào lớp. Âm thanh ấy vang lên làm không gian như bừng tỉnh. Các bạn học sinh nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn rồi di chuyển vào lớp học. Sân trường dần trở nên vắng lặng hơn, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ và tiếng chim ríu rít trong tán lá phượng.
Mỗi buổi sáng như vậy khiến em cảm thấy rất bình yên và dễ chịu. Ngôi trường không chỉ là nơi học tập mà còn là nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp của tuổi học trò. Ở đây, em có thầy cô tận tình, bạn bè thân thiết và những giờ học đầy ý nghĩa. Em rất yêu ngôi trường Tiểu học Lê Hồng Phong của mình. Mỗi góc sân, mỗi lớp học đều gắn liền với những kỉ niệm khó quên. Dù sau này có đi đâu xa, em vẫn sẽ luôn nhớ về ngôi trường thân yêu này, nơi đã nuôi dưỡng em từng ngày khôn lớn.
Bài tham khảo Mẫu 3
Có lẽ khi nhắc đến hai chữ “ngôi trường”, đó không phải là một khái niệm xa lạ đối với bất kì ai trong chúng ta. Mỗi người đều có một mái trường gắn bó với tuổi thơ, một nơi đã lưu giữ biết bao kỉ niệm đẹp đẽ của thời học sinh. Dù sau này có đi đâu xa, hình ảnh ngôi trường ấy vẫn luôn in sâu trong tâm trí và không thể nào quên được.
Đối với em, ngôi trường Tiểu học Lê Lợi chính là nơi như vậy. Đây là ngôi trường mà em đã học tập, vui chơi và trưởng thành từng ngày. Mỗi lần bước vào cổng trường, em đều cảm thấy thân quen như trở về nhà của mình. Ngôi trường không chỉ là nơi học chữ mà còn là nơi dạy em những điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Toàn bộ ngôi trường được sơn màu vàng nổi bật. Dưới ánh nắng mặt trời, màu vàng ấy càng trở nên rực rỡ và ấm áp hơn. Từ xa nhìn lại, ngôi trường hiện lên vừa cổ kính vừa gần gũi. Đó là vẻ đẹp khiến em luôn cảm thấy yêu thích mỗi khi đến trường. Ngay khi bước gần đến cổng, em đã nhìn thấy chiếc cổng trường quen thuộc với dòng chữ màu xanh “Trường Tiểu học Lê Lợi”. Dù đã trải qua nhiều năm tháng, chiếc cổng ấy vẫn đứng đó vững vàng, như một người gác cổng tận tụy luôn chào đón học sinh mỗi ngày. Mỗi lần bác bảo vệ mở cổng, tiếng kẽo kẹt vang lên nghe rất quen thuộc và thân thương.
Chiếc cổng màu xanh ấy luôn mở rộng, giống như vòng tay của nhà trường luôn sẵn sàng đón chào học sinh. Bước qua cổng là một khoảng không gian mở ra, nơi bắt đầu cho một ngày học tập mới đầy năng lượng. Ngay bên cạnh là chòi nhỏ của bác bảo vệ, nơi bác làm việc và quan sát học sinh ra vào trường. Bước vào bên trong, em cảm nhận rõ sự trang nghiêm nhưng vẫn rất thân thiện của ngôi trường. Trường đã được xây dựng từ rất lâu, hơn ba mươi năm nên mang nét cổ kính riêng. Chính sự cổ kính ấy lại khiến ngôi trường trở nên đặc biệt và đáng nhớ hơn trong mắt em. Sân trường được lát bằng xi măng rộng rãi và sạch sẽ. Mỗi buổi sáng, sân trường như khoác lên mình một màu trắng sáng khi ánh nắng chiếu xuống. Hai bên sân là những hàng cây phượng dài, tỏa bóng mát khắp không gian. Những hàng cây ấy đã có từ rất lâu, thậm chí từ thời bố mẹ em còn đi học. Chúng em thường gọi vui đó là “hàng cây tình yêu” vì nó gắn bó với biết bao thế hệ học sinh. Trên những cành phượng cao, những chú chim nhỏ nhảy nhót và hót líu lo, tạo nên một khung cảnh rất sinh động. Khi gió thổi qua, lá cây xào xạc nghe rất dễ chịu.
Ngôi trường được xây thành hai tầng và chia thành hai khu riêng biệt. Một khu dành cho các lớp nhỏ từ lớp Một đến lớp Ba, và một khu dành cho lớp Bốn và lớp Năm. Các lớp học được sắp xếp ngay ngắn, sạch sẽ và gọn gàng. Mỗi phòng học đều có bàn ghế được kê thẳng hàng và bảng đen ở phía trước. Trong mỗi lớp, em đều thấy ảnh Bác Hồ được treo trang trọng trên tường. Bên cạnh đó là năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng và nội quy lớp học. Những điều ấy luôn nhắc nhở chúng em phải chăm ngoan, học giỏi và lễ phép hơn mỗi ngày. Em rất thích không gian lớp học của mình. Đặc biệt là lớp 3A, nơi em đang học. Lớp học luôn sạch sẽ, thoáng mát và tràn đầy tiếng cười. Đây là nơi em học tập cùng bạn bè và được thầy cô tận tình dạy dỗ. Sân trường không chỉ là nơi vui chơi mà còn là nơi diễn ra nhiều hoạt động quan trọng. Mỗi buổi sáng thứ hai, chúng em đều tập trung dưới sân để chào cờ. Những buổi sinh hoạt tập thể cũng được tổ chức tại đây, rất vui và ý nghĩa.
Trong sân trường có nhiều cây cổ thụ lớn, tỏa bóng mát xuống những hàng ghế đá. Dưới gốc cây, có những bạn học sinh ngồi ôn bài hoặc trò chuyện cùng nhau. Không gian ấy vừa yên tĩnh vừa thân quen. Mỗi giờ ra chơi, sân trường trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Các bạn học sinh chạy nhảy, chơi đá cầu, nhảy dây, hoặc trò chuyện vui vẻ. Sân trường lúc ấy như được tô điểm bởi những sắc màu của tuổi học trò. Bên cạnh khu lớp học còn có phòng máy tính dành cho học sinh lớp lớn. Đây là nơi chúng em được học môn Tin học, tìm hiểu thêm nhiều kiến thức mới về công nghệ. Em rất thích những giờ học ở phòng máy vì rất thú vị. Vào những ngày lễ lớn như khai giảng hay ngày Nhà giáo Việt Nam, trường em lại càng trở nên rộn ràng hơn. Những buổi lễ có sự tham gia của thầy cô, học sinh và cả các cựu học sinh trở về thăm trường. Điều đó khiến chúng em cảm thấy rất tự hào.
Em rất tự hào vì mình được học tập tại ngôi trường mang tên một vị anh hùng dân tộc Lê Lợi. Cái tên ấy khiến em luôn cảm thấy cần phải cố gắng học tập tốt hơn mỗi ngày để xứng đáng với truyền thống của nhà trường. Ngôi trường Tiểu học Lê Lợi đã gắn bó với em suốt những năm tháng tuổi thơ. Ở đó có thầy cô tận tình, bạn bè thân thương và biết bao kỉ niệm đẹp. Em sẽ luôn nhớ về mái trường thân yêu này như một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình.
Bài tham khảo Mẫu 4
Thấm thoắt đã hơn bốn năm trôi qua kể từ ngày em bắt đầu bước vào mái trường tiểu học thân yêu. Khoảng thời gian ấy không quá dài nhưng đủ để em gắn bó, quen thuộc và xem nơi đây như một phần quan trọng trong tuổi thơ của mình. Ngôi trường đã trở thành nơi lưu giữ biết bao kỉ niệm đẹp đẽ của em cùng thầy cô và bạn bè.
Từ ngoài đường đi vào trường, em phải đi qua một con đường nhỏ dẫn thẳng đến cổng. Hai bên đường là những hàng cây xanh rợp bóng mát, tạo nên một không gian thoáng đãng và dễ chịu. Mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua, những tán lá lại rung rinh như đang nhảy múa, trông rất vui mắt và sinh động. Con đường ấy tuy ngắn nhưng luôn mang lại cho em cảm giác quen thuộc mỗi ngày đến lớp. Đi thêm một đoạn nữa, cánh cổng trường dần hiện ra trước mắt em. Cổng trường cao và vững chắc, đứng sừng sững như một người khổng lồ hiền lành đang dang tay chào đón học sinh. Mỗi lần bước qua cổng, em đều cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới của tri thức, của tình bạn và những điều tốt đẹp. Bên trong cổng là sân trường rộng rãi. Toàn bộ sân được lát gạch đỏ sạch sẽ, nhìn rất gọn gàng và đẹp mắt. Trên sân có rất nhiều cây xanh tỏa bóng mát như cây bằng lăng, cây phượng và cả những cây cổ thụ lớn. Mỗi loài cây đều mang một vẻ đẹp riêng, góp phần làm cho sân trường thêm sinh động và gần gũi với thiên nhiên. Vào mùa hè, cây phượng nở hoa đỏ rực cả một góc trời, trông như những ngọn lửa nhỏ đang cháy sáng. Còn cây bằng lăng lại nở những chùm hoa tím dịu dàng, tạo nên một khung cảnh vừa thơ mộng vừa yên bình. Xen giữa những hàng cây là các bồn hoa nhỏ xinh với đủ màu sắc, khiến sân trường lúc nào cũng tươi vui và rực rỡ.
Trường em có nhiều phòng học được xây dựng khang trang. Mỗi lớp học đều được trang bị đầy đủ bàn ghế và thiết bị học tập hiện đại, giúp chúng em học tập thuận lợi hơn. Các lớp học được sắp xếp ngay ngắn thành từng dãy, tạo nên một tổng thể gọn gàng và trật tự. Tất cả các bức tường trong trường đều được sơn màu vàng nhạt, nhìn giống như ánh nắng ban mai. Màu vàng ấy mang lại cảm giác ấm áp, thân thiện và rất gần gũi với học sinh. Mỗi khi ánh sáng chiếu vào, cả ngôi trường như bừng sáng hơn, tràn đầy sức sống. Các cửa sổ và cửa ra vào của lớp học đều được làm bằng kính. Nhờ vậy, ánh sáng tự nhiên có thể dễ dàng chiếu vào trong lớp, giúp không gian học tập luôn sáng sủa và thoáng mát. Qua những ô cửa kính, em có thể nhìn thấy sân trường và những hàng cây xanh mát bên ngoài. Trong lớp học, bàn ghế luôn được sắp xếp ngay ngắn. Trên bảng đen, thầy cô thường viết những bài giảng quan trọng để chúng em ghi nhớ. Mỗi giờ học trôi qua đều mang lại cho em nhiều kiến thức bổ ích và những trải nghiệm thú vị.
Em rất yêu ngôi trường của mình. Đây không chỉ là nơi học tập mà còn là nơi em được vui chơi, kết bạn và trưởng thành từng ngày. Dù sau này có đi đến đâu, em vẫn sẽ luôn nhớ về mái trường tiểu học thân yêu này như một phần không thể thiếu trong tuổi thơ của mình.
Bài tham khảo Mẫu 5
Tuổi thơ của mỗi người đều gắn liền với những kỉ niệm rất riêng. Có người nhớ về mái đình làng, có người nhớ cánh đồng, bãi cỏ thả diều, hay lớp mẫu giáo đầu tiên. Còn đối với em, quãng thời gian đẹp nhất chính là những năm tháng học tập dưới mái trường Tiểu học - nơi em đã gắn bó từ lớp Một cho đến bây giờ.
Ngôi trường của em nằm yên bình trong một không gian quen thuộc của làng quê. Nhìn từ xa, trường ẩn hiện sau những hàng tre xanh mát, tạo nên một khung cảnh rất gần gũi. Những dãy tường màu xanh, màu vàng xen kẽ nhau hiện lên như một bức tranh nhiều màu sắc nổi bật giữa nền trời trong xanh. Mỗi lần nhìn từ xa, em đều cảm thấy ngôi trường thật đẹp và thân thương. Khi bước đến gần, trước mắt em là ba dãy phòng học được xây theo hình chữ H rất ngay ngắn. Các phòng học được sơn màu xanh da trời nhẹ nhàng, mái lợp tôn màu xám bạc đơn giản nhưng bền chắc. Khu nhà dành cho Ban giám hiệu và phòng truyền thống được sơn màu vàng kem, mái lợp ngói đỏ trông rất trang nghiêm và nổi bật.
Trường em có hai khoảng sân chơi. Một sân phía trước rộng hơn, một sân phía sau nhỏ hơn. Cả hai sân đều được dùng để học sinh vui chơi, tập thể dục hoặc tổ chức các hoạt động tập thể. Mỗi buổi sáng, sân trường luôn tràn đầy sức sống với tiếng cười nói của học sinh. Ở giữa sân trước là cột cờ cao và vững chắc. Trên đỉnh cột, lá cờ đỏ sao vàng luôn tung bay trong gió, tạo nên một hình ảnh rất trang nghiêm và thiêng liêng. Mỗi khi nhìn lên lá cờ, em lại cảm thấy tự hào và có thêm động lực học tập. Sân trước của trường được che bóng mát bởi những cây bàng và cây phượng đã được trồng từ lâu. Những tán lá rộng che rợp cả một khoảng sân, giúp không gian luôn mát mẻ. Vào mùa hè, cây phượng nở hoa đỏ rực, khiến sân trường như được nhuộm một màu lửa rực rỡ. Sân sau của trường nhỏ hơn nhưng cũng rất thoáng đãng. Nơi đây có một cây bàng cổ thụ rất lớn. Thân cây to, chia nhiều nhánh, nhìn giống như một cây cảnh khổng lồ. Bóng cây tỏa rộng, giúp sân sau luôn mát mẻ dù trời nắng. Ở góc trái sân sau là khu giếng nước và nhà vệ sinh, được xây dựng sạch sẽ và gọn gàng. Góc phải là khu căng-tin và phòng bóng bàn. Hai khu này đều có mái bê tông chắc chắn, cửa kính sáng sủa và luôn được giữ gìn sạch sẽ.
Trường em có tất cả hai mươi lăm phòng học. Mỗi phòng học đều được bố trí hợp lí với hai dãy bàn học sinh, một bàn giáo viên và một tủ đựng hồ sơ. Trên tường mỗi lớp đều treo ảnh Bác Hồ rất trang trọng. Dưới ảnh Bác là khẩu hiệu quen thuộc: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, luôn nhắc nhở chúng em phải cố gắng học tập và rèn luyện. Gần đây, mỗi lớp học còn được trang bị thêm màn hình vi tính và quạt trần. Nhờ vậy, không gian học tập trở nên hiện đại và thoải mái hơn. Ánh sáng tự nhiên từ những khung cửa sổ lớn giúp lớp học luôn sáng sủa và thoáng mát.
Điều em thích nhất trong trường chính là phòng truyền thống. Bước vào đó, em luôn cảm thấy rất xúc động. Ở vị trí trang trọng nhất là tượng Bác Hồ. Hai bên tường là những bức ảnh ghi lại hoạt động học tập và sinh hoạt của thầy cô và học sinh qua nhiều thế hệ. Ngoài sân trường, những bồn hoa được trồng dọc hành lang lớp học tạo thành một đường viền đầy màu sắc. Hoa nở quanh năm, làm cho sân trường lúc nào cũng tươi đẹp và tràn đầy sức sống. Mỗi ngày đến trường, em đều cảm thấy rất vui vì được gặp thầy cô và bạn bè. Ở đây, em không chỉ học kiến thức mà còn học cách sống, cách cư xử và yêu thương mọi người xung quanh.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà em đã học ở đây được nhiều năm. Em vẫn nhớ những ngày đầu tiên đi học còn rụt rè, bỡ ngỡ, luôn nép sau mẹ. Giờ đây, em đã quen thuộc với mọi góc sân, mọi lớp học và cả những người bạn thân thiết. Em cũng không thể quên những buổi lễ tổng kết năm học, khi chúng em mặc đồng phục, đeo khăn quàng đỏ, đứng trang nghiêm dưới sân trường. Đó là những khoảnh khắc rất đáng nhớ trong suốt thời học sinh của em. Mai này, khi rời xa mái trường Tiểu học thân yêu, em chắc chắn sẽ rất nhớ nơi đây. Em sẽ nhớ từng hàng cây, từng lớp học và cả những kỉ niệm đã gắn bó suốt năm năm học.
Em luôn tự nhủ sẽ cố gắng học tập thật tốt để xứng đáng với ngôi trường đã dạy dỗ em nên người. Dù sau này đi đâu, em cũng sẽ không bao giờ quên mái trường Tiểu học thân thương này - nơi đã lưu giữ trọn vẹn tuổi thơ của em.
Các bài khác cùng chuyên mục




Danh sách bình luận