Viết bài văn tả cây nho>
- Em nhìn thấy cây nho ở đâu? (trong vườn, trên giàn trước sân, trang trại...) - Cây nho được trồng từ khi nào? - Em có ấn tượng gì về cây nho?
Dàn ý
I. Mở bài
- Em nhìn thấy cây nho ở đâu? (trong vườn, trên giàn trước sân, trang trại...)
- Cây nho được trồng từ khi nào?
- Em có ấn tượng gì về cây nho?
II. Thân bài
1. Tả khái quát cây nho
- Cây nho là loại cây thân gỗ hay thân leo?
- Cây được trồng dưới đất hay trong chậu?
- Nhìn từ xa giàn nho trông như thế nào?
2. Tả thân và dây leo
- Thân cây nho có màu gì?
- Thân to hay nhỏ?
- Các cành và dây leo phát triển ra sao?
- Những tua cuốn bám vào giàn như thế nào?
3. Tả lá nho
- Lá nho có màu gì? Hình dáng lá ra sao?
- Lá mọc dày hay thưa?
4. Tả hoa nho
- Hoa nho có màu gì?
- Hoa mọc thành từng chùm hay riêng lẻ?
- Hoa có mùi thơm không?
5. Tả quả nho
- Khi còn non: Quả nho có màu gì? Kích thước như thế nào?
- Khi lớn dần: Những chùm nho trông ra sao? Quả mọc sát nhau như thế nào?
- Khi chín: Quả chuyển sang màu gì? (xanh, tím, đỏ…) Vỏ quả có đặc điểm gì?
- Hương vị của quả nho ra sao?
6. Tả giàn nho
- Giàn nho có rộng không?
- Những chùm nho buông xuống như thế nào?
- Giàn nho tạo bóng mát ra sao?
III. Kết bài
- Em thích nhất đặc điểm nào của cây nho?
- Em yêu quý cây nho như thế nào?
- Em mong cây luôn phát triển ra sao?
Mẫu bài siêu ngắn
Nhà bác hàng xóm cạnh nhà em có một vườn nho trĩu quả. Em rất thích thú ngắm nghía chúng mỗi dịp quá nhà bác chơi.
Nho có mình dây, thân leo, thân nho to bằng ngón tay cái người lớn, có màu nâu sẫm. Chúng dài và leo theo dàn dựng sẵn, có cây dài tới hơn 30 mét. Lá nho có màu xanh non, khi héo thì ngả màu và rụng. Lá nho khá lớn, xung quanh viền có hình răng cưa. Quả nho tròn vo như viên bi, ra quả thành từng chùm, các quả quấn quýt bên nhau không rời. Quả nho khi còn non có màu xanh, chín chuyển sang màu tím nhạt. Chùm nào cũng vô số quả, mọng nước trông rất hấp dẫn.
Nho không chỉ giúp nâng cao nguồn thu nhập cho gia đình mà còn là món trái cây bổ dưỡng, là sự lựa chọn tuyệt vời cho mỗi người.
Bài tham khảo Mẫu 1
Ai đã một lần được đến với Ninh Thuận quê mình, chắc hẳn sẽ không khỏi trầm trồ trước những vườn nho trĩu quả và xanh ngát. Nho được xem như một đặc sản ở quê mình đấy các bạn ạ. Mình sẽ giới thiệu về loài cây này đến với các bạn nhé.
Nho có mình dây, vươn dài tầm vài chục mét, thân gỗ to gần bằng nhánh củi được trồng thành từng giàn thẳng đều. Thân cây có màu nâu đen, khá mịn. Lá nho mang màu xanh đậm, khi úa lá vàng tự nhiên. Mỗi chiếc lá to bằng bàn tay người lớn, viền lá hình răng cưa, uốn lượn tự nhiên. Quả nho không mọc riêng rẽ mà mọc thành từng chùm, quấn quýt lấy nhau không rời. Quả có hình tròn, nhỏ, màu sắc tím, đỏ hoặc xanh tùy từng loại. Mỗi chùm nho khoảng vài trăm quả, quả nào quả nấy tươi ngon, mọng nước, từng chùm lủng lẳng trên giàn như thách thức sự thèm khát của con người.
Nho không chỉ đẹp mà nó còn mang lại giá trị kinh tế cao. Nó cũng là loại quả rất tốt và giàu chất dinh dưỡng. Nho có thể sử dụng để ăn trực tiếp hoặc sấy khô. Sử dụng nước ép để làm rượu cũng là một ý tưởng rất sáng tạo và thú vị. Nho còn dùng để làm quà biếu trong mỗi dịp nhà có cô bác ở xa về. Nho trở thành một người bạn thân thiết của người dân quê mình, nó trở thành một món quà mang dấu ấn miền quê nghèo Ninh Thuận. Bởi vậy, mình rất tự hào mỗi khi nhắc đến loại trái cây nhỏ bé mà vô cùng ý nghĩa này.
Bài tham khảo Mẫu 2
Khu vườn ở nhà bác Lan rất rộng lớn, bác chỉ trồng một loại cây duy nhất, đó là cây nho.
Các giàn nho mọc đều đặn với hàng nghìn chùm nho mọng nước, treo lủng lẳng. Gốc nho to bằng miệng chiếc chén nhỏ, màu nâu đen. Những cành nho có thể dài tới ba, bốn chục mét, cây này liên kết với cây kia như một gia đình đoàn kết. Lá nho to hơn bàn tay xoè, màu xanh ngọc.
Quả nho mọc thành chùm dài, mỗi quả đều tròn xoe, mọng nước. Khi chín, vỏ nho dần chuyển sang màu đỏ, bên ngoài được phủ một lớp bột sáp. Hương vị của quả nho rất tuyệt vời. Chúng có vị ngọt thanh, rất giòn và thơm ngon. Bác kể: nho vùng Ninh Thuận quê tôi nổi tiếng nhất cả nước. Đây là nơi duy nhất được thiên nhiên ưu ái để tạo ra những giống nho có giá trị kinh tế cao.
Cũng nhờ bác mà tôi biết rằng nho có nhiều loại như nho xanh, nho đỏ, nho đen hay nho móng tay,... Chúng đều được mọi người yêu thích và đặc biệt còn là nguyên liệu làm ra loại rượu vang nổi tiếng. Nho là loại quả quý. Nó không chỉ dùng để ăn tươi mà còn làm nguyên liệu cho các sản phẩm cao cấp như mứt nho, rượu vang.. Nho còn là món ăn không thể thiếu trong chế độ giảm cân của mọi người.
Tôi rất thích ngắm nhìn vườn nho của bác Lan và trân trọng loài cây quý này.
Bài tham khảo Mẫu 3
Khu vườn nhỏ trước ngôi nhà của người ngoại em luôn được bao phủ bởi bóng mát của một giàn nho đầy quả. Đây chính là nguồn sức hút không thể bỏ qua đối với mọi người khi họ đi qua nhà ngoại.
Cây nho ở đây không to lớn, thân cây màu nâu đậm, trải dài thành từng dải dưới nắng, mỗi cây chỉ dài vài ba chục mét. Lá nho có nét tương đồng với lá mướp, nhưng lại nhỏ hơn và màu xanh tươi sắc hơn. Chúng có mặt răng cưa và gân nổi, trên thân cây xuất hiện nhiều tờ lá mảnh màu xanh nhạt, nằm đối diện với lá để giữ cho cây vững chãi trên giàn. Những bông hoa nho rất nhỏ và màu trắng tinh khôi, toả hương thơm thoang thoảng. Quả nho có màu tím đậm, với bề mặt trơn bóng và tràn đầy nước. Đặc biệt, trên bề mặt của quả nho thường có một lớp phấn tự nhiên tạo nên vẻ đẹp riêng biệt. Quả nho tròn trịa, to hơn một chút so với ngón tay cái, và thường mọc thành từng chùm, mỗi chùm đựng đến vài chục quả. Vị của quả nho thanh mát, dễ chịu và ngon miệng đến khó cưỡng.
Mỗi khi có chút thời gian trống rỗng, em thường ghé qua nhà bác để thưởng thức vẻ đẹp của khu vườn nho bé nhỏ. Âm thanh của những chú chim hót vang trên cành cây cùng sự kiều diễm của những chùm nho làm cho em cảm thấy bình yên và thoải mái.
Bài tham khảo Mẫu 4
Vườn nho tại quê nhà của bác Châu có diện tích rộng hơn cả một mẫu (mẫu Tây). Cảnh tượng trong vườn thật sự ấn tượng, với những giàn nho tươi tốt, hàng nghìn chùm nho đỏ mọng nước treo lung linh.
Cây nho ở đây có thể to bằng ngón chân cái, bằng cổ tay của người lớn, và có màu nâu đen quyến rũ. Những cây nho này có thể leo dài tới ba, thậm chí bốn chục mét trên giàn. Lá nho rộng hơn bàn tay, có từ ba đến năm chục mũi răng nhọn, giống như chiếc quạt lụa màu xanh. Quả nho có hình dáng hòa quyện giữa hình trứng và hình tròn, chứa đựng nhiều nước tươi ngon.
Khi nho chín, vỏ nho có thể xuất hiện dưới nhiều màu sắc đa dạng như đỏ, tím, và trắng sữa, thường được phủ bởi một lớp bột sáp làm cho chúng trở nên hấp dẫn. Nho tươi ngon, ngọt ngào, với hạt nhỏ và thơm giòn, và còn có loại nho lớn hơn cả quả cà pháo. Khi chín, mùi thơm từ những quả nho lan tỏa khắp vườn, tạo nên không gian thanh mát và dễ chịu.
Nho có nhiều cách sử dụng, từ việc ăn tươi, cho đến việc sản xuất rượu nho. Tại quê em, Ninh Thuận, nho được trồng rộng rãi. Bác Châu đã chia sẻ rằng nho Mỹ, nho Tân Cương và nho Trung Quốc là những loại ngon nhất và có giá trị kinh tế cao nhất.
Mỗi ngày, khi em đi đến trường, em luôn đi qua vườn nho của bác Châu. Trong mùa nho chín, tiếng hót của đàn chim sâu vang lên rất rộn, chúng là những chiến sĩ bảo vệ vườn nho của bác Châu, bảo vệ nguồn ngon và bổ dưỡng này.
Bài tham khảo Mẫu 5
Trong khu vườn tại nhà mình, bố và em đã trồng nhiều loại cây ăn quả như cam, táo, xoài, và đặc biệt, có một cây thân dây leo duy nhất, đó là cây nho. Em thật sự yêu quý cây nho này.
Nho là một loại quả mọng được thu hoạch từ các loài cây thân leo thuộc chi nho. Em đã thấy rằng trong vườn nho của nhà mình, quả nho thường mọc thành những chùm quả rất đẹp mắt, mỗi chùm có hơn 100 quả. Nhưng bố em cho biết rằng có những vườn nho khác mà mỗi chùm có thể lên đến 300 quả. Em thật sự ngạc nhiên khi nghe điều này, nhưng đó là sự thật. Quả nho mà chúng ta trồng có màu đỏ khi chín và màu xanh khi chưa chín.
Khi quả nho chín, chúng có thể ăn tươi ngon hoặc được sấy khô để làm nho khô. Đặc biệt là vào những dịp Tết, nhiều người đến hỏi mua nho để sấy, tạo ra những quả nho khô thơm ngon, làm nguyên liệu cho các món ăn và thức uống trong dịp này như thạch nho, nước quả, và mật nho.
Ngoài ra, nho còn được sử dụng để sản xuất rượu vang và nhiều sản phẩm khác. Tuy nhiên, bố em cũng đã chia sẻ với em rằng các loài nho dại thường bị xem là loại cỏ dại gây phiền toái cho con người, bởi chúng có khả năng phủ kín các loài thực vật khác với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng. Dù nhà em chỉ trồng một cây nho, nhưng nó cũng có sự tăng trưởng nhanh chóng và chiếm diện tích lớn trong vườn nhà mình.
Với em, cây nho không chỉ là nguồn thu nhập mà còn mang lại những quả nho thơm ngon và dinh dưỡng cho con người. Em thật sự yêu quý cây nho này.




Danh sách bình luận