(35+ mẫu) Viết một đoạn văn giới thiệu bản thân hay nhất - Tiếng Việt 3>
Em tên là Nguyễn Minh Khang, năm nay em tròn 10 tuổi và hiện đang là học sinh lớp 5A.
Bài mẫu 1
Em tên là Nguyễn Minh Khang, năm nay em tròn 10 tuổi và hiện đang là học sinh lớp 5A. Ở trường, môn học yêu thích nhất của em là Tiếng Anh và Khoa học vì chúng giúp em khám phá nhiều điều mới lạ về thế giới. Em là một người khá hoạt bát, thích đá bóng vào mỗi buổi chiều và tham gia các hoạt động tập thể của lớp. Ước mơ lớn nhất của em sau này là trở thành một nam phi công để được bay lượn trên bầu trời bao la. Rất mong trong năm học này, em sẽ được làm quen và cùng tiến bộ với tất cả các bạn.
Bài mẫu 2
Chào tất cả các bạn, mình là Trần Lê Vy, học sinh lớp 4B. Gia đình và bạn bè thường nhận xét mình là một cô bé hiền lành, hơi rụt rè lúc ban đầu nhưng khi đã quen thì lại rất hay cười. Mình có niềm đam mê đặc biệt với hội họa và âm nhạc; mỗi khi rảnh rỗi, mình thường ngồi vẽ tranh phong cảnh hoặc tập đánh những bản nhạc thiếu nhi bằng đàn piano. Đến với lớp học mới này, mình mong muốn có thể học hỏi thêm nhiều điều hay từ thầy cô và kết bạn được với thật nhiều người có cùng sở thích.
Bài mẫu 3
Chào các bạn, mình tên là Phạm Đăng Khoa. Mình sinh ra và lớn lên tại thủ đô Hà Nội văn hiến. Là một học sinh đam mê các con số, mình luôn dành sự ưu tiên đặc biệt cho môn Toán và Tin học. Ngoài giờ học, mình thích chơi cờ vua để rèn luyện tư duy toán học và tính kiên nhẫn. Mình là người thẳng thắn, có trách nhiệm và luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè xung quanh khi gặp bài toán khó. Rất vui được đồng hành cùng các bạn trong tập thể lớp chúng ta!
Bài mẫu 4
Xin chào thầy cô và các bạn, em tên là Lê Thảo Nguyên. Ngay từ cái tên, bố mẹ đã mong muốn em lớn lên sẽ tràn đầy sức sống và yêu mến thiên nhiên. Em có sở thích đặc biệt là trồng cây, chăm sóc hoa ngoài ban công và đọc những cuốn sách về thế giới động vật. Em tự nhận thấy mình là người biết lắng nghe, chu đáo và thích sự gọn gàng. Em rất hy vọng thông qua các buổi sinh hoạt lớp, em sẽ có cơ hội đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để xây dựng lớp chúng ta ngày càng sạch đẹp, đoàn kết.
Bài mẫu 5
Em xin chào thầy cô và các bạn! Em tên là Nguyễn Minh Khang, học sinh lớp 3A trường Tiểu học Nguyễn Du. Ở lớp, em thích nhất là giờ học Toán vì em rất mê các con số và những trò chơi tính nhanh của cô giáo. Ngoài giờ học, em thích cùng bố chơi cờ vua ở nhà. Em là một người khá vui tính và thích giúp đỡ bạn bè. Em rất vui vì được làm quen với tất cả các bạn trong lớp mình.
Bài mẫu 6
Chào các bạn, mình tên là Trần Lê Vy, năm nay mình 8 tuổi và đang học lớp 3C. Môn học yêu thích nhất của mình là Tiếng Việt. Mình rất thích đọc những câu chuyện cổ tích và tập viết những đoạn văn tả cảnh thật đẹp. Mọi người thường nhận xét mình là một cô bé hiền lành và hay cười. Ước mơ của mình sau này là trở thành một cô giáo dạy văn.
Bài mẫu 7
Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Phạm Đăng Khoa, học sinh lớp 4A. Sở thích lớn nhất của mình là vẽ tranh. Mỗi khi rảnh rỗi, mình thường vẽ các con vật đáng yêu hoặc các siêu anh hùng. Bạn bè nói mình có đôi tay rất khéo léo. Mình là người hơi rụt rè lúc đầu, nhưng khi đã quen thì mình rất thích trò chuyện. Rất vui được làm bạn với các bạn!
Bài mẫu 8
Chào tất cả các bạn, mình là Hoàng Yến Nhi, thành viên của lớp 3A2. Đừng nhìn mình là con gái mà nhầm nhé, mình cực kỳ mê môn bóng đá đấy! Chiều nào đi học về mình cũng cùng các bạn hàng xóm đá bóng ở sân tập thể. Ở lớp, mình là một cô bé nhanh nhẹn, hòa đồng và thích chạy nhảy. Mình mong lớp chúng mình sẽ luôn đoàn kết và yêu thương nhau.
Bài mẫu 9
Em xin chào thầy cô và các bạn. Em tên là Đỗ Hoàng Long, năm nay em học lớp 4C. Em có năng khiếu là đánh đàn organ và rất thích âm nhạc. Mỗi khi lớp có văn nghệ, em đều hăng hái đăng ký tham gia. Ở nhà, em còn biết giúp mẹ quét nhà và trông em nhỏ. Em hứa sẽ luôn cố gắng học tập thật tốt để xứng đáng là con ngoan trò giỏi.
Bài mẫu 10
Em tên là Vũ Thu Hương, học sinh lớp 5A trường Tiểu học Lê Quý Đôn. Ở trường cũng như ở nhà, em luôn giữ thói quen ngăn nắp, sách vở luôn được bọc cẩn thận và xếp ngay ngắn trong cặp. Em thích nhất là phụ giúp cô giáo lau bảng và xếp lại bàn ghế cho thẳng hàng vào cuối buổi học. Em rất mong lớp mình sẽ đạt giải lớp sạch đẹp nhất trường.
Bài mẫu 11
Chào các bạn, mình là Trần Tiến Dũng, học sinh lớp 4B. Ước mơ lớn nhất của mình là sau này lớn lên sẽ trở thành một bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho mọi người. Chính vì vậy, ngay từ bây giờ, mình luôn cố gắng học đều tất cả các môn và rèn luyện sức khỏe thật tốt. Mình chơi cầu lông rất giỏi, bạn nào muốn chơi cùng thì rủ mình vào giờ ra chơi nhé!
Bài mẫu 12
Em xin chào thầy cô và các bạn. Em tên là Lê Minh Nguyệt, năm nay em học lớp 3A. Em sinh ra trong một gia đình có bố là bộ đội nên em rất tự hào và cũng muốn lớn lên được mặc bộ quân phục màu xanh giống bố. Ở lớp, em luôn đi học đúng giờ và chấp hành nghiêm túc nội quy. Em sẽ phấn đấu thật nhiều để sớm được kết nạp vào Đội.
Bài mẫu 13
Chào các bạn, mình là Nguyễn Mai Phương, năm nay mình học lớp 4A. Nhà mình có trồng rất nhiều hoa ngoài ban công và nuôi một chú chó nhỏ tên là Đốm. Sở thích của mình là tưới cây và dắt cún đi dạo vào cuối tuần. Mình là một người vui vẻ, hay giúp đỡ bạn bên cạnh khi bạn quên mang bút, tẩy. Rất vui vì được là một mảnh ghép của lớp mình!
Bài mẫu 14
Xin chào mọi người, em tên là Nguyễn Lâm Tùng, học sinh lớp 3A1. Các bạn ở lớp hay gọi em là "Tùng sún" vì em vừa mới thay hai chiếc răng cửa. Em có ngoại hình hơi mũm mĩm nhưng chạy rất nhanh. Môn học yêu thích của em là môn Thể dục. Em hứa sẽ luôn ngoan ngoãn, vâng lời thầy cô và bố mẹ để mọi người cùng yêu quý.
Bài mẫu 15
Chào các bạn, mình tên là Trịnh Đức Anh, học sinh lớp 5C. Mình là một cậu bạn rất tò mò về thế giới xung quanh, đặc biệt là các hành tinh trong vũ trụ. Ước mơ của mình là trở thành một nhà khoa học. Mình thích đọc sách bách khoa toàn thư dành cho trẻ em và khám phá các hiện tượng tự nhiên. Rất vui được làm quen và cùng học tập với các bạn.
Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay
Các bài khác cùng chuyên mục
- (35+ mẫu) Viết một thông báo của lớp về việc đăng kí tham gia một cuộc thi cấp trường (thi cờ vua, thi bơi lội,…) hay nhất - Tiếng Việt 3
- (35+ mẫu) Kể lại câu chuyện Mặt trời mọc ở đằng...tây! hay nhất - Tiếng Việt 3
- (35+ mẫu) Viết một đoạn văn giới thiệu bản thân hay nhất - Tiếng Việt 3
- (35+ mẫu) Kể về một giờ học em thấy thú vị hay nhất - Tiếng Việt 3
- (35+ mẫu) Viết đơn xin vào đội hay nhất - Tiếng Việt 3



Danh sách bình luận