1001+ mẫu dàn ý bài văn kể chuyện (tự sự) hay nhất
200+ Dàn ý cho bài văn kể về một sự việc hay nhất Viết bài văn kể lại những kỉ niệm sâu sắc của ngày khai trường đầu tiên>
I. Mở bài - Giới thiệu về ngày khai trường đầu tiên mà em nhớ nhất. - Nêu ấn tượng chung hoặc cảm xúc bao quát của em về ngày hôm đó.
Dàn ý
I. Mở bài
- Giới thiệu về ngày khai trường đầu tiên mà em nhớ nhất.
- Nêu ấn tượng chung hoặc cảm xúc bao quát của em về ngày hôm đó.
II. Thân bài
a) Sự chuẩn bị của em trước ngày khai trường
- Tâm trạng háo hức, bồn chồn xen lẫn hồi hộp của em vào tối hôm trước.
- Em cùng bố mẹ đi mua sắm quần áo mới, cặp sách, sách vở mới.
- Hành động em tự tay bọc vở, dán nhãn tên và sắp xếp đồ dùng gọn gàng.
- Buổi sáng ngày khai trường, em thức dậy sớm hơn thường ngày để chuẩn bị phục trang.
b) Quang cảnh buổi lễ của ngày khai trường
- Không khí trên con đường đến trường tấp nập, rộn ràng tiếng cười nói.
- Ngôi trường được trang hoàng rực rỡ với cờ hoa, biểu ngữ và bong bóng đủ màu sắc.
- Sân trường đông đúc, các bạn học sinh mặc đồng phục chỉnh tề, thầy cô mặc trang phục trang trọng.
- Các âm thanh đặc trưng như tiếng trống trường, tiếng loa phát thanh và các bài hát về mái trường vang lên.
c) Những kỉ niệm sâu sắc đối với em trong ngày khai trường đầu tiên
- Cảm giác rụt rè, bỡ ngỡ khi bước qua cánh cổng trường và phải rời tay bố mẹ.
- Gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm với nụ cười hiền hậu, ánh mắt ấm áp nâng đỡ sự tự tin của em.
- Sự cố nhỏ đáng nhớ xảy ra hoặc một hành động giúp đỡ từ bạn mới giúp em kết bạn.
- Giây phút thiêng liêng khi nghe tiếng trống khai trường đầu tiên vang lên giòn giã.
Buổi học đầu tiên với những lời dặn dò yêu thương và bài học làm quen đầy ý nghĩa.
III. Kết bài
- Khẳng định lại ý nghĩa và giá trị của ngày khai trường đầu tiên trong lòng em.
- Nêu lời hứa hẹn hoặc quyết tâm cố gắng học tập tốt trong năm học mới.
Dàn ý chi tiết Mẫu 1
I. Mở bài
- Tuổi thơ của mỗi người luôn được dệt nên bởi những ký ức vô cùng êm đềm và tươi đẹp.
- Trong ngăn kéo kỷ niệm vô giá ấy, em luôn nâng niu ngày khai trường đầu tiên bước vào lớp một.
- Đó là một ngày mùa thu tràn ngập ánh nắng vàng, đánh dấu bước ngoặt lớn khiến một đứa trẻ nhút nhát như em bắt đầu trưởng thành.
II. Thân bài
a) Sự chuẩn bị của em trước ngày khai trường
- Trước ngày khai trường một tuần, em được mẹ dẫn đi nhà sách để chọn chiếc cặp hình siêu nhân mà em thích nhất.
- Tối hôm trước, em ngồi cẩn thận ngắm nghía bộ đồng phục màu trắng tinh khôi đã được mẹ là phẳng phiu từ chiều.
- Trái tim em đập thình thịch vì hồi hộp, em nằm trên giường trằn trọc mãi mới ngủ được vì lo lắng không biết trường mới ra sao.
- Sáng hôm sau, em tự giác thức dậy từ sáu giờ mà không cần mẹ gọi, nhanh nhẹn đánh răng rửa mặt rồi mặc bộ quần áo mới.
b) Quang cảnh buổi lễ của ngày khai trường
- Bầu trời buổi sáng hôm đó cao xanh vời vợi, gió thổi hiu hiu mang theo cái se lạnh đầu thu rất dễ chịu.
- Ngôi trường tiểu học hiện ra thật to lớn, lộng lẫy với chiếc cổng chào bóng bay màu đỏ và màu vàng đan xen.
- Trên sân trường rộng thênh thang, hàng trăm học sinh mặc quần áo chỉnh tề, cười nói ríu rít như bầy chim non.
- Tiếng nhạc vang lên rộn rã, xen lẫn tiếng loa hướng dẫn các bạn học sinh mới ổn định chỗ ngồi theo từng lớp.
c) Những kỉ niệm sâu sắc đối với em trong ngày khai trường đầu tiên
- Khi mẹ buông tay để em xếp hàng, em cảm thấy sợ hãi, hai chân run rẩy và nước mắt bắt đầu rơi lã chã vì nhớ mẹ.
- Giữa lúc em đang nức nở, cô giáo chủ nhiệm có dáng người mảnh mai, mặc bộ áo dài màu hồng cánh sen đã đi đến bên em.
- Cô cúi xuống lau nước mắt cho em, bàn tay cô ấm áp xoa đầu em và khen em ngoan, giúp em lấy lại sự bình tĩnh.
- Khoảnh khắc tiếng trống trường vang lên tùng tùng tùng, em thấy lòng mình rộn ràng và không còn sợ hãi nữa.
- Tiết học đầu tiên trôi qua thật vui vẻ khi cô giáo cho cả lớp chơi trò chơi giới thiệu tên để làm quen với nhau.
III. Kết bài
- Thời gian trôi qua thật nhanh và bây giờ em đã là một học sinh trung học cơ sở, tự tin hơn rất nhiều.
- Dù vậy, hình ảnh cô giáo hiền hậu cùng cái nắm tay ấm áp ngày hôm ấy vẫn luôn là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn em.
- Kỷ niệm ngày khai trường đầu tiên sẽ mãi là hành trang quý giá theo em suốt chặng đường học tập sau này.
Dàn ý chi tiết Mẫu 2
I. Mở bài
- Em vẫn nhớ như in ngày khai trường đầu tiên của mình vào năm sáu tuổi khi bước vào lớp một.
- Đó là một ngày lễ trọng đại đầy ắp những cảm xúc bỡ ngỡ, rụt rè nhưng cũng rất đỗi thiêng liêng.
- Cho đến tận bây giờ, những hình ảnh về ngày hôm đó vẫn chưa từng phai mờ trong tâm trí em.
II. Thân bài
a) Sự chuẩn bị của em trước ngày khai trường
- Em đã cùng bố chuẩn bị đầy đủ sách vở, bút mực và dán sẵn những chiếc nhãn vở xinh xắn từ hai ngày trước.
- Tối hôm đó, em cẩn thận xếp tất cả đồ dùng vào chiếc cặp mới, kéo khóa thật chặt rồi đặt ngay ngắn ở đầu giường.
- Tâm trạng em vừa háo hức vừa có chút lo lo, cứ ôm lấy mẹ hỏi xem ở trường có được chơi đồ chơi như ở mẫu giáo không.
- Buổi sáng, em dậy sớm soi gương chải tóc thật gọn gàng, tự hào ngắm mình trong bộ đồng phục học sinh tiểu học.
b) Quang cảnh buổi lễ của ngày khai trường
- Con đường quen thuộc từ nhà đến trường hôm nay bỗng nhiên đông đúc lạ thường, xe cộ nối đuôi nhau tấp nập.
- Ngôi trường hôm nay thật đẹp với cờ Tổ quốc treo rực rỡ dọc hành lang và sân trường sạch sẽ không một cọng rác.
- Các hàng ghế nhựa màu xanh, màu đỏ được xếp thẳng tắp dưới những tán cây bàng xanh mát tạo nên khung cảnh rất đẹp mắt.
- Các thầy cô giáo ai cũng tươi cười, mặc những trang phục đẹp nhất để chào đón học sinh lớp một chúng em.
c) Những kỉ niệm sâu sắc đối với em trong ngày khai trường đầu tiên
- Em rụt rè ngồi vào hàng ghế của lớp mình, đưa mắt nhìn xung quanh và cảm thấy lạc lõng giữa bao gương mặt xa lạ.
- Lúc đó, bạn ngồi bên cạnh có khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt to tròn đã chủ động quay sang cười với em.
- Bạn nhỏ nhẹ chia sẻ cho em một chiếc kẹo mút và rủ em cùng trò chuyện, giúp nỗi sợ hãi trong em tan biến mất.
- Khi hồi trống khai trường vang lên vang dội, em cảm thấy một cảm xúc tự hào dâng trào trong lồng ngực nhỏ bé.
- Kỷ niệm cùng bạn nắm tay nhau đi vào lớp học đầu tiên đã mở đầu cho một tình bạn thân thiết kéo dài đến tận hôm nay.
III. Kết bài
- Ngày khai trường đầu tiên đã khép lại nhưng nó đã mở ra cho em một thế giới mới đầy tươi đẹp.
- Em tự hứa sẽ luôn chăm chỉ học hành để không phụ lòng bố mẹ và thầy cô. - Đó sẽ mãi là ký ức ngọt ngào nâng bước em trên con đường tương lai.
Dàn ý chi tiết Mẫu 3
I. Mở bài
- Mỗi khi nhìn những chiếc lá vàng rơi rụng trên đường và nghe tiếng ve râm ran nhỏ dần, lòng em lại dâng lên những cảm xúc khó tả.
- Đó là lúc mùa thu về, mùa của ngày khai trường nuôi dưỡng biết bao ước mơ tuổi học trò.
- Kỷ niệm về ngày đầu tiên đi học của em gắn liền với một sự cố nhỏ nhưng ngập tràn tình yêu thương.
II. Thân bài
a) Sự chuẩn bị của em trước ngày khai trường
- Mẹ đã mua cho em một đôi giày thể thao màu trắng tinh và em đã tập đi thử trong nhà nhiều lần vì rất thích.
- Tối trước ngày khai giảng, em lật giở từng trang sách mới, hít hà mùi mực thơm tho và cảm thấy mình đã lớn.
- Em đi ngủ từ rất sớm theo lời mẹ dặn để ngày mai có một tinh thần tốt nhất cho buổi lễ quan trọng.
- Sáng hôm sau, em thức dậy với niềm vui sướng, tự tay cài từng chiếc cúc áo đồng phục một cách ngay ngắn.
b) Quang cảnh buổi lễ của ngày khai trường
- Ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu rọi xuống sân trường làm cho những giọt sương trên lá cây lung linh như pha lê.
- Sân trường ngập trong biển người với màu trắng của áo học trò và màu đỏ thắm của những lá cờ cầm tay nhỏ xíu.
- Sân khấu lớn được trang trí bằng một tấm phông màu xanh đậm có dòng chữ Chào mừng ngày khai giảng thật trang trọng.
- Tiếng nhạc vui tươi hòa cùng tiếng nói cười rộn rã tạo nên một bầu không khí náo nức như ngày hội lớn.
c) Những kỉ niệm sâu sắc đối với em trong ngày khai trường đầu tiên
- Vì quá mải mê nhìn ngó xung quanh, em đã vô tình vấp ngã vào một vũng nước nhỏ khiến chiếc quần mới bị lấm bẩn.
- Em hốt hoảng, mặt đỏ bừng và đứng khóc thút thít ở góc sân vì sợ bị thầy cô mắng và các bạn chê cười.
- Ngay lúc đó, bác bảo vệ có khuôn mặt chữ điền phúc hậu và mái tóc điểm bạc đã đi đến dắt em vào phòng bảo vệ.
- Bác nhẹ nhàng lấy khăn lau sạch vết bẩn trên quần cho em, lấy nước cho em uống và động viên em đừng khóc nữa.
- Sự ân cần của bác giúp em nhận ra ngôi trường này thật an toàn và ấm áp như chính ngôi nhà của mình vậy.
III. Kết bài
- Sự cố ngày đầu tiên đi học không làm em sợ hãi mà ngược lại, nó khiến em cảm nhận được tình người ấm áp nơi học đường.
- Hình ảnh bác bảo vệ tốt bụng năm ấy đã trở thành một phần ký ức không thể thiếu trong tim em.
- Em luôn trân trọng ngày khai trường đầu tiên ấy như một cột mốc ngọt ngào của tuổi thơ.
Dàn ý chi tiết Mẫu 4
I. Mở bài
- Trong cuộc đời học sinh, ngày khai trường đầu tiên vào lớp một luôn là kỷ niệm sâu sắc và đáng nhớ nhất.
- Đó là ngày em chính thức bước chân vào một môi trường mới với thầy cô, bạn bè và những bài học mới.
- Tiếng trống trường ngày hôm đó đã để lại trong em một ấn tượng vô cùng mạnh mẽ.
II. Thân bài
a) Sự chuẩn bị của em trước ngày khai trường
- Mẹ đã chuẩn bị cho em chiếc mũ ca lô và chiếc khăn đỏ thắm đặt sẵn trên bàn học từ tối hôm trước.
- Em đã tự mình kiểm tra lại hộp bút, gọt sẵn hai chiếc bút chì và xếp thước kẻ vào cặp sách thật gọn gàng.
- Suốt đêm hôm đó, em nằm mơ thấy mình được bay vào một ngôi trường đầy hoa hồng và những cuốn sách khổng lồ.
- Sáng ra, em tỉnh dậy với tâm trạng phấn chấn, ăn thật nhanh bát cháo mẹ nấu rồi giục bố đưa đi học ngay.
b) Quang cảnh buổi lễ của ngày khai trường
- Ngôi trường mới có hàng cây phượng vĩ già che bóng mát và những dãy nhà cao tầng sơn màu vàng rất đẹp.
- Khắp nơi đều có những khẩu hiệu chào đón học sinh bằng chữ màu đỏ nổi bật trên nền vải băng rôn trắng.
- Học sinh các lớp xếp thành những hàng dài thẳng tắp, ai cũng cầm trên tay một bông hoa hoặc một quả bóng bay.
- Các thầy cô giáo mặc áo dài truyền thống và những bộ vest lịch sự đứng đón chúng em ở hai bên thảm đỏ.
c) Những kỉ niệm sâu sắc đối với em trong ngày khai trường đầu tiên
- Em đi theo hàng lối vào sân trường với cảm giác vừa tự hào vừa có chút băn khoăn vì mọi thứ quá rộng lớn.
- Kỷ niệm sâu đậm nhất là khi thầy hiệu trưởng bước lên bục, cầm chiếc dùi trống bằng gỗ sơn son thiếp vàng.
- Thầy giơ cao tay và đánh ba hồi trống dài tùng, tùng, tùng vang dội, làm rung chuyển cả không gian sân trường.
- Tiếng trống dõng dạc ấy khiến tim em đập nhanh liên hồi, em cảm nhận được sự uy nghiêm và thiêng liêng của việc học.
- Sau tiếng trống, hàng trăm quả bóng bay đủ màu sắc được thả lên trời, mang theo những ước mơ thơ dại của chúng em.
III. Kết bài
- Ngày khai trường đầu tiên với tiếng trống giòn giã đã trở thành tiếng gọi thiêng liêng thúc giục em không ngừng cố gắng.
- Mỗi khi năm học mới bắt đầu, âm thanh ấy lại vang vọng trong tâm trí em như một lời nhắc nhở.
- Em sẽ luôn trân trọng và nhớ mãi ngày lễ khai giảng năm ấy.
Dàn ý chi tiết Mẫu 5
I. Mở bài
- Mỗi con người khi lớn lên đều có một khoảng trời ký ức để thương để nhớ về những ngày tháng ấu thơ.
- Đối với em, khoảng trời ấy chính là ngày đầu tiên em được tham dự lễ khai trường bước vào cuộc đời học sinh.
- Ngày hôm đó không chỉ có cờ hoa rực rỡ, mà còn có một kỷ niệm bất ngờ khiến em nhớ mãi không bao giờ quên.
II. Thân bài
a) Sự chuẩn bị của em trước ngày khai trường
- Để chuẩn bị cho ngày đặc biệt, mẹ đã tự tay cắt tóc mái cho em thật gọn gàng và xinh xắn từ chiều hôm trước.
- Em ngồi ngắm nghía chiếc cặp sách có in hình công chúa suốt cả tối và không nỡ rời tay vì nó quá đẹp.
- Em cảm thấy mình đã lớn hơn khi không còn đòi mẹ ôm ngủ mà tự giác lên giường nằm nhắm mắt ngủ ngoan.
- Sáng sớm, em chọn đôi tất trắng cổ cao phối cùng đôi giày búp bê đen do chính tay bố tặng.
b) Quang cảnh buổi lễ của ngày khai trường
- Con đường đến trường ngập tràn ánh nắng thu dịu mát, những khóm hoa bên đường như đang mỉm cười chào đón em.
- Cổng trường mở rộng, bên trên treo tấm biển lớn ghi dòng chữ Lễ khai giảng năm học mới thật nổi bật.
- Sân trường rực rỡ sắc màu bởi hàng trăm chiếc bong bóng đủ hình dáng đang bay lượn trên các đỉnh lều che nắng.
- Các anh chị lớp lớn nói cười rộn rã, còn những người bạn lớp một giống em thì nép chặt vào bên hông bố mẹ.
c) Những kỉ niệm sâu sắc đối với em trong ngày khai trường đầu tiên
- Em đang ngồi trong hàng ghế thì cô giáo bước đến hỏi xem có bạn nào biết múa bài Trống cơm để lên phụ họa không.
- Dù rất nhút nhát nhưng vì ở nhà đã được bà dạy bài này nên em đã mạnh dạn giơ ngón tay nhỏ xíu lên xin phép.
- Được cô đồng ý, em bước lên sân khấu lớn, tim đập thình thịch khi nhìn thấy hàng trăm ánh mắt đang hướng về mình.
- Khi điệu nhạc vang lên, em quên hết sợ hãi, tự tin nhún nhảy theo nhịp điệu và nhận được tràng pháo tay giòn giã của cả trường.
- Nụ cười khích lệ của cô giáo và những lời khen ngợi từ các bạn sau đó đã giúp em trở nên tự tin, năng động hơn.
III. Kết bài
- Kỷ niệm bất ngờ trên sân khấu ngày khai trường đầu tiên đã giúp em vượt qua được sự rụt rè của bản thân.
- Kỷ niệm ấy đã dạy cho em bài học về lòng dũng cảm và tinh thần sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ trong cuộc sống.
- Cho dù sau này có trải qua bao nhiêu mùa khai trường nữa, ngày đầu tiên ấy vẫn luôn chiếm một vị trí trang trọng nhất trong tim em.
- 20+ Mẫu dàn ý bài văn kể những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu hay nhất
- 20+ Mẫu dàn ý bài văn kể lại câu chuyện đã làm thay đổi cuộc sống của em hay nhất
- 20+ Mẫu dàn ý bài văn kể lại chuyến về quê thăm quê ngoại hay nhất
- 20+ Mẫu dàn ý bài văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ đối với một vật nuôi mà em yêu thích hay nhất
- 20+ Mẫu dàn ý bài văn kể lại một hoạt động xã hội đã để lại cho em một suy nghĩ, tình cảm sâu sắc hay nhất
>> Xem thêm
Các bài khác cùng chuyên mục
- 20+ Mẫu dàn ý bài văn kể lại một lần mắc khuyết điểm khiến thầy cô giáo buồn hay nhất
- 20+ Mẫu dàn ý bài văn đóng vai người lính chuyển bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu thành một câu chuyện kể hay nhất
- 20+ Mẫu dàn ý bài văn kể lại truyện cổ tích Sọ Dừa theo lời của người vợ hoặc Sọ Dừa hay nhất
- 20+ Mẫu dàn ý bài văn kể lại truyện cổ tích Ba lưỡi rìu theo lời kể của chàng tiều phu hay nhất
- 20+ Mẫu dàn ý bài văn kể lại truyện cổ tích Cây khế theo lời của Chim thần hay nhất




Danh sách bình luận