200+ đề đọc hiểu Văn 8 | Luyện đề đọc hiểu lớp 8 80+ Đề đọc hiểu Truyện cười - Luyện đề đọc hiểu Văn 8

Đọc hiểu Thi nói khoác | Luyện đề đọc hiểu Văn 8


Một hôm được nghỉ, bốn quan họp nhau đánh chén, nhân lúc cao hứng liền mở cuộc thi nói khoác. Quan thứ nhất nói: - Tôi còn nhớ, ngày tôi trọng nhậm ở huyện nọ, tôi được trông thấy một con trâu to lắm, nó liếm một cái hết cả sào mạ!

Câu hỏi

Đọc văn bản dưới đây và trả lời các câu hỏi:

THI NÓI KHOÁC

Một hôm được nghỉ, bốn quan họp nhau đánh chén, nhân lúc cao hứng liền mở cuộc thi nói khoác. Quan thứ nhất nói:

- Tôi còn nhớ, ngày tôi trọng nhậm ở huyện nọ, tôi được trông thấy một con trâu to lắm, nó liếm một cái hết cả sào mạ!

Quan thứ hai nói:

- Thế đã lấy gì làm lạ. Tôi còn trông thấy một sợi dây thừng gấp mười cái cột đình làng này!

Quan thứ nhất biết ông kia nói lỡm mình, bèn chịu thua và giục quan thứ ba lên tiếng.

Quan thứ ba nói:

- Tôi đã từng thấy một cây cầu dài lắm, đứng đầu này không thể trông thấy đầu kia. Chỉ biết rằng có hai bố con nhà nọ, kẻ ở bên này, người ở bên kia, mà chẳng bao giờ gặp nhau được. Lúc ông bố chết, người con nghe tin, vội vã sang đưa đám ma, nhưng kia qua cầu sang đến nơi thì đã đoạn tang được ba năm rồi.

Đến lượt quan thứ tư:

- Thế kể cũng đã ghê đấy. Nhưng tôi lại còn trông thấy một cái cây cao khiếp lắm! Cứ biết rằng trứng chim ở ngọn cây rơi xuống mới đến nữa chừng, chim đã nở đủ lông đủ cánh đã bay đi rồi.

Quan thứ ba hiểu ý muốn nói cây dùng để làm cái cầu mình nói nên đành chịu thua.

Bốn ông quan đắc ý, vỗ đùi cười ha ha. Bỗng có tiếng thét thật to làm các quan giật bắn người:

- Đồ nói láo cả! Lính đâu? Trói cổ chúng nó lại cho ta!

Các quan sợ run cầm cập, ngơ ngác nhìn trước nhìn sau xem ai, thì té ra anh lính hầu. Lúc ấy các quan mới lên giọng:

- Thằng kia, mày định trói ai thế?

- Bẩm quan, con thấy các quan thi nhau nói khoác thì con cũng nói khoác chơi đấy ạ!

(Theo Truyện cười dân gian Việt Nam, NXB Kim Đồng, Hà Nội, 2009)

Câu 1

Xác định ngôi kể của văn bản trên.

Xem lời giải
Phương pháp giải

Xác định người kể chuyện và đại từ được sử dụng trong văn bản.

Lời giải chi tiết

Văn bản được kể theo ngôi kể thứ ba.

Giải thích:

Người kể chuyện giấu mình, không trực tiếp tham gia vào các sự việc.

Câu 2

Tiếng cười châm biếm hướng đến đối tượng nào trong văn bản.

Xem lời giải
Phương pháp giải

Xác định nhân vật là đối tượng chính của tiếng cười trong truyện.

Lời giải chi tiết

Tiếng cười châm biếm hướng đến bốn ông quan.

Giải thích:

Bốn ông quan thi nhau nói khoác bằng những câu chuyện vô lí rồi lấy đó làm đắc ý. Cuối cùng, họ lại bị chính anh lính hầu dùng cách "nói khoác" để trêu lại, khiến sự khoác lác và sĩ diện của họ trở nên đáng cười.

Câu 3

Xác định biện pháp tu từ chính được sử dụng trong văn bản và nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó.

Xem lời giải
Phương pháp giải

Đọc các lời kể trong cuộc thi nói khoác, xác định biện pháp tu từ nổi bật và phân tích tác dụng.

Lời giải chi tiết

- Biện pháp tu từ chính: Phóng đại (nói quá).

- Tác dụng:

+ Nhấn mạnh mức độ phi lí, vô lí của những câu chuyện do các ông quan bịa ra.

+ Khắc họa rõ tính cách khoác lác, huênh hoang của các nhân vật.

+ Tạo tiếng cười hài hước, châm biếm và làm nổi bật ý nghĩa phê phán của truyện.

Giải thích:

Những chi tiết: "con trâu liếm hết cả sào mạ", "cây cầu đi ba năm mới tới", "trứng chim rơi đến nửa chừng thì chim đã nở"... đều là những hình ảnh được phóng đại đến mức không thể xảy ra trong thực tế. Sự phóng đại ấy đã làm cho câu chuyện trở nên hài hước và bộc lộ rõ thói nói khoác của các ông quan.

Câu 4

Chi tiết anh lính hầu cũng nói khoác có tác dụng gì đối với câu chuyện?

Xem lời giải
Phương pháp giải

Phân tích vai trò của chi tiết anh lính hầu trong diễn biến và ý nghĩa của truyện.

Lời giải chi tiết

Chi tiết anh lính hầu cũng nói khoác:

- Tạo tình huống bất ngờ, làm câu chuyện đạt đến cao trào.

- Làm tăng hiệu quả gây cười khi bốn ông quan bị một người lính trêu lại.

- Góp phần phê phán sâu sắc thói nói khoác, sĩ diện của các ông quan.

Giải thích:

Khi nghe tiếng quát "Trói cổ chúng nó lại!", bốn ông quan vô cùng sợ hãi. Đến lúc biết anh lính chỉ "nói khoác chơi", họ rơi vào tình huống bẽ mặt. Chi tiết này tạo nên kết thúc bất ngờ, khiến tiếng cười thêm sâu cay và khẳng định rằng thói nói khoác là điều đáng chê cười, dù ở bất cứ địa vị nào.

Câu 5

Liệt kê những thông điệp từ văn bản trên.

Xem lời giải
Phương pháp giải

Từ nội dung và ý nghĩa của truyện, rút ra những thông điệp mà tác giả dân gian muốn gửi gắm.

Lời giải chi tiết

- Không nên khoe khoang, nói khoác, huênh hoang.

- Cần trung thực, khiêm tốn trong lời nói và hành động.

- Không nên tự mãn, coi thường người khác vì có thể bị chính người khác làm cho bẽ mặt.

-...

Giải thích:

Truyện cười xây dựng cuộc thi nói khoác giữa bốn ông quan để phê phán thói khoe khoang, thích phóng đại và tự đắc. Việc anh lính hầu dùng chính cách "nói khoác" để trêu lại các ông quan đã tạo nên tiếng cười sâu sắc, đồng thời nhắc nhở con người cần sống chân thành, khiêm tốn.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Đọc hiểu Bánh tao đâu | Luyện đề đọc hiểu Văn 8

    Ông thầy đồ nọ vốn tính tham ăn. Bữa ấy có người mời đi ăn cỗ, thầy mới cho một cậu học trò nhỏ theo hầu. Ðến nơi, thầy ngồi vào cỗ, bảo học trò đứng bên cạnh. Trông thấy trong mâm cỗ còn nhiều bánh trái, bụng no nhưng thầy lại muốn bỏ túi mấy chiếc.

  • Đọc hiểu Chiếm hết chỗ | Luyện đề đọc hiểu Văn 8

    Một người ăn mày hom hem, rách rưới, đến cửa nhà giàu xin ăn. Người nhà giàu không cho, lại còn mắng: - Bước ngay! Rõ trông như người ở dưới địa ngục mới lên ấy! Người ăn mày nghe nói, vội trả lời: - Phải, tôi ở dưới địa ngục mới lên đấy!

  • Đọc hiểu Nước mắm hâm | Luyện đề đọc hiểu Văn 8

    Một anh nọ có tính sợ vợ vô cùng và ngu hết chỗ nói, bởi thế suốt đời cứ bị ăn hiếp mà không làm sao được. Anh ta biết thế là nhục, mắc cỡ với anh em, song cứ phải cắm cúi phục tùng theo lệnh bà. Một lần, có bạn ở xa tới thăm, anh ta đến năn nỉ với vợ:

  • Đọc hiểu Ngạo mạn | Luyện đề đọc hiểu Văn 8

    Có người thư sinh nọ quen thói ba hoa khoác lác, từng nói với bạn mình rằng: "Từ cổ chí kim, thánh nhân chính là những người khó tìm nhất. Năm xưa kể từ lúc Bàn Cổ vương khai thiên lập địa, vạn vật sống trên đời không ai có thể so với ngài. Cho nên ngài được tính là người thứ nhất".

  • Đọc hiểu Đi chợ | Luyện đề đọc hiểu Văn 8

    Có một cậu bé được bà sai đi chợ. Bà đưa cho cậu hai đồng và hai cái bát, dặn: - Cháu mua một đồng tương, một đồng mắm nhé! Cậu bé vâng dạ, đi ngay. Gần tới chợ, cậu bỗng hớt hải chạy về hỏi bà: - Bà ơi, bát nào đựng tương, bát nào đựng mắm?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Văn 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho Lớp 8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...