200+ đề đọc hiểu Văn 8 | Luyện đề đọc hiểu lớp 8 80+ Đề đọc hiểu Truyện ngắn - Luyện đề đọc hiểu Văn 8

Đọc hiểu Cây lá đỏ | Luyện đề đọc hiểu Văn 8


Vườn nhà Loan có rất nhiều cây ăn quả. Riêng ở góc vườn có một cây, chẳng hiểu là cây gì. Hồi còn ở nhà, chị Phương rất quý nó và gọi nó là “cây lá đỏ”, vì cứ vào dịp gần Tết là lá cây ấy lại đỏ rực lên như một đám lửa. Một lần, đang nằm thiu thiu ngủ, Loan láng máng nghe mấy ông bàn với bà và bố mẹ định trồng cây nhãn Hưng Yên nhưng vườn chật quá.

Câu hỏi

Đọc văn bản dưới đây và trả lời các câu hỏi:

CÂY LÁ ĐỎ

Vườn nhà Loan có rất nhiều cây ăn quả. Riêng ở góc vườn có một cây, chẳng hiểu là cây gì. Hồi còn ở nhà, chị Phương rất quý nó và gọi nó là “cây lá đỏ”, vì cứ vào dịp gần Tết là lá cây ấy lại đỏ rực lên như một đám lửa. Một lần, đang nằm thiu thiu ngủ, Loan láng máng nghe mấy ông bàn với bà và bố mẹ định trồng cây nhãn Hưng Yên nhưng vườn chật quá. Có lẽ phải chặt cây lá đỏ đi. Loan lo quá, liền nhắn tin cho chị Phương biết. Ba hôm sau, Loan nhận được thư của chị Phương: “Chị phải viết thư ngay cho em kẻo không kịp. Loan ơi, em nói với ông bà và bố mẹ hộ chị là đừng chặt cây lá đỏ ấy đi em nhé! Tuy quả nó không ăn được nhưng chị rất quý cây đó. Em còn nhớ chị Duyên không? Chị bạn thân nhất của chị hồi xưa ấy mà! Sau khi tốt nghiệp phổ thông, chị đi học sư phạm, còn chị Duyên đi xung phong chống Mĩ cứu nước. Một lần, chị Duyên đem về cho chị một nắm hạt cây lá đỏ. Chị Duyên bảo ở vùng rừng núi – nơi chị ấy làm việc – có nhiều thứ cây ấy lắm. Cứ nhìn thấy cây lá đỏ, chị Duyên lại nhớ đến chị, nhớ những kỉ niệm của thời học sinh thật là đẹp đẽ. Sau lần gặp ấy, chị Duyên đã anh dũng hi sinh giữa lúc đang cùng đồng đội lấp hố bom cho xe ta ra chiến trường, em ạ...”. Loan đọc lá thư của chị Phương giữa một buổi chiều mưa. Ngồi bên cửa sổ nhìn ra, em bỗng thấy cây lá đỏ đẹp hơn và thấy quý cây lá đỏ hơn bao giờ hết.

Câu 1

Xác định thể loại của văn bản trên.

Xem lời giải
Phương pháp giải

Đọc nội dung văn bản, dựa vào đặc điểm về nhân vật, cốt truyện và các sự việc để xác định thể loại.

Lời giải chi tiết

Văn bản thuộc thể loại truyện ngắn.

Giải thích:

Văn bản kể về các nhân vật Loan, chị Phương,...cùng chuỗi sự việc xoay quanh cây lá đỏ. Câu chuyện có cốt truyện, nhân vật và dung lượng ngắn nên thuộc thể loại truyện ngắn.

Câu 2

Vì sao chị Phương gọi cây ở góc vườn là “cây lá đỏ”?

Xem lời giải
Phương pháp giải

Đọc kĩ phần đầu văn bản, tìm chi tiết trả lời trực tiếp cho câu hỏi.

Lời giải chi tiết

Chị Phương gọi cây ở góc vườn là "cây lá đỏ" vì cứ vào dịp gần Tết, lá của cây lại đỏ rực lên như một đám lửa.

Giải thích:

Ngay ở đầu văn bản, tác giả cho biết chị Phương rất yêu quý cây và đặt tên là "cây lá đỏ" vì đặc điểm nổi bật của cây là mỗi dịp gần Tết, lá chuyển sang màu đỏ rực. Đây là lí do chị Phương đặt tên cho cây như vậy.

Câu 3

Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ điệp ngữ trong câu văn: “Cứ nhìn thấy cây lá đỏ, chị Duyên lại nhớ đến chị, nhớ những kỉ niệm của thời học sinh thật là đẹp đẽ.”

Xem lời giải
Phương pháp giải

Xác định từ ngữ được lặp lại và phân tích tác dụng đối với nội dung và cảm xúc.

Lời giải chi tiết

- Điệp ngữ: "nhớ".

- Tác dụng:

+ Nhấn mạnh nỗi nhớ da diết của chị Duyên đối với chị Phương và những kỉ niệm đẹp của tuổi học trò.

+ Làm nổi bật ý nghĩa của cây lá đỏ như một biểu tượng gợi nhớ tình bạn đẹp và những năm tháng thanh xuân.

+ Tăng sức biểu cảm cho câu văn.

Giải thích:

Việc lặp lại từ "nhớ" giúp nhấn mạnh tình cảm sâu nặng của chị Duyên. Mỗi lần nhìn thấy cây lá đỏ, chị không chỉ nhớ người bạn thân mà còn nhớ cả những kỉ niệm đẹp của thời học sinh. Nhờ đó, ý nghĩa gắn bó của cây lá đỏ với tình bạn càng được bộc lộ.

Câu 4

Nêu ý nghĩa của hình ảnh “cây lá đỏ”

Xem lời giải
Phương pháp giải

Phân tích vai trò của hình ảnh trong mối liên hệ với nội dung câu chuyện.

Lời giải chi tiết

Hình ảnh cây lá đỏ là biểu tượng của tình bạn đẹp, những kỉ niệm tuổi học trò và sự hi sinh anh dũng của chị Duyên. Đồng thời, cây còn gợi nhắc về quá khứ, lòng biết ơn và tình cảm bạn bè thiêng liêng.

Giải thích:

Đối với chị Phương, cây lá đỏ gắn với món quà của người bạn thân là chị Duyên. Sau khi chị Duyên hi sinh, cây lá đỏ trở thành kỉ vật lưu giữ hình ảnh, tình bạn và sự hi sinh cao đẹp của chị.

Câu 5

Trong văn bản, cây lá đỏ rất quan trọng đối với chị Phương. Còn trong cuộc sống thì cây cối rất quan trọng đối với chúng ta. Em hãy kể về những việc em có thể làm để bảo vệ cây xanh.

Xem lời giải
Phương pháp giải

Liên hệ thực tế, nêu những việc làm cụ thể, phù hợp với lứa tuổi để bảo vệ cây xanh.

Lời giải chi tiết

- Không bẻ cành, ngắt lá hay khắc lên thân cây.

- Tích cực trồng và chăm sóc cây, thường xuyên tưới nước, nhổ cỏ cho cây phát triển tốt.

- Giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi

- Tuyên truyền, nhắc nhở mọi người cùng chung tay bảo vệ cây xanh.

-...

Giải thích:

Câu trả lời đã nêu những việc làm thiết thực mà học sinh có thể thực hiện để bảo vệ cây xanh (rồng cây, chăm sóc cây, không phá hoại cây và giữ gìn môi trường).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Đọc hiểu Dưới bóng hoàng lan (Thạch Lam) | Luyện đề đọc hiểu Văn 8

    Ngoài khung cửa sổ, trời xanh ngắt ánh sáng; lá cây rung động dưới làn gió nhẹ. Một thân cây vút cao lên trước mặt. Cùng một lúc, chàng lẩm bẩm: “cây hoàng lan”, mùi hương thơm thoang thoảng đưa vào. Thanh nhắm mắt ngửi hương thơm và nhớ đến cái cây ấy chàng hay chơi dưới gốc nhặt hoa.

  • Đọc hiểu Tiệm thời trang độc đáo (Phan Thị Thanh Hiếu) | Luyện đề đọc hiểu Văn 8

    Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc Cầu Vồng, nơi được phủ xanh dưới lớp lá rừng xào xạc cạnh thác nước hùng vĩ róc rách thường xuất hiện vòm cung bảy sắc rực rỡ, có nàng mèo sành điệu Miu mở tiệm thời trang mang tên Độc Đáo. Từ ngày bắt đầu công việc, Miu hăng say với đôi bàn tay thoăn thoắt để sáng tạo thật nhiều kiểu tóc cho khách hàng.

  • Đọc hiểu Cha chở con đi học (Nguyễn Kim Châu) | Luyện đề đọc hiểu Văn 8

    Suốt thời con học mẫu giáo, chỉ có một lần ba không phải là người đến sớm nhất. Phố đang mưa, ba chạy nhanh quá, không tránh kịp chiếc xe tải bất ngờ quẹo cua, đành thắng gấp. Chiếc Cub lết đi mấy chục mét, ba ngã nằm dưới gầm xe tải. May mà thoát chết! Lồm cồm bật dậy, chạy đến trường, hối hả ẵm con, hối hả xin lỗi. Con làm thinh, nhìn mãi mặt ba, lâu lắm, chợt nói: “Ba ơi, sao trán ba có máu?”.

  • Đọc hiểu Cánh đồng bất tận (Nguyễn Ngọc Tư) | Luyện đề đọc hiểu Văn 8

    (1) Ông đã đi tìm con nhỏ gần mười hai năm. Lúc Cải mười ba tuổi, một bữa mê chơi làm mất đôi trâu, sợ đòn, nó trốn nhà. Cả nhà tong tả đi tìm nhưng mãi con nhỏ không quay lại. Vợ ông ôm cái áo con Cải khóc, bảo chắc là ông để bụng chuyện nó là con của chồng trước nên ngược đãi, hà khắc, đuổi xua.

  • Đọc hiểu Cha tôi (Phan Thị Vàng Anh) | Luyện đề đọc hiểu Văn 8

    Một ngày của cha tôi bắt đầu vào lúc bốn giờ. Cha tôi dậy sớm để nấu cơm, nấu nước, rồi sắp vào một cái khay con, một đôi đũa, một cái bát...xong hết mới gọi tôi dậy ăn. Cha đã để sẵn nước sôi trong nhà tắm, dắt sẵn xe đạp ra ngoài sân... Làm xong hết những việc ấy, cha đi học bài.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Văn 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho Lớp 8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...