200+ đề đọc hiểu Văn 8 | Luyện đề đọc hiểu lớp 8 80+ Đề đọc hiểu Truyện ngắn - Luyện đề đọc hiểu Văn 8

Đọc hiểu Tiệm thời trang độc đáo (Phan Thị Thanh Hiếu) | Luyện đề đọc hiểu Văn 8


Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc Cầu Vồng, nơi được phủ xanh dưới lớp lá rừng xào xạc cạnh thác nước hùng vĩ róc rách thường xuất hiện vòm cung bảy sắc rực rỡ, có nàng mèo sành điệu Miu mở tiệm thời trang mang tên Độc Đáo. Từ ngày bắt đầu công việc, Miu hăng say với đôi bàn tay thoăn thoắt để sáng tạo thật nhiều kiểu tóc cho khách hàng.

Câu hỏi

Đọc văn bản dưới đây và trả lời các câu hỏi:

TIỆM THỜI TRANG ĐỘC ĐÁO

Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc Cầu Vồng, nơi được phủ xanh dưới lớp lá rừng xào xạc cạnh thác nước hùng vĩ róc rách thường xuất hiện vòm cung bảy sắc rực rỡ, có nàng mèo sành điệu Miu mở tiệm thời trang mang tên Độc Đáo. Từ ngày bắt đầu công việc, Miu hăng say với đôi bàn tay thoăn thoắt để sáng tạo thật nhiều kiểu tóc cho khách hàng. Muông thú vô cùng hài lòng nên tiệm Độc Đáo lúc nào cũng xôn xao bước chân ra vào.

Sáng sớm, Miu vươn vai thức dậy và tự nhủ: “Hôm nay sẽ là một ngày thật tuyệt vời!”. Sau khi khoác lên bộ áo mới, Miu tung tăng ra mở cửa đón khách. Ôi! Khách xếp hàng quá đông làm Miu bất ngờ và có một chút bối rối. Nàng mèo khoác bộ lông trắng muốt nhẹ nhàng ra hiệu mọi người im lặng, muông thú xếp hàng ngay ngắn. Miu mời họ ngồi ghế chờ và hớn hở đón vị khách đầu tiên.

Mở hàng là chú sư tử Gừ Gừ. Sư tử buồn bã chia sẻ:

- Ôi, thật xui xẻo làm sao! Chỉ vì dính cơn mưa hôm qua mà chiếc bờm của tớ rối hết cả lên. Nhờ cậu giúp tớ, nếu không tớ chẳng dám ra đường với kiểu tóc này đâu!

Miu suy nghĩ một lúc rồi dẫn sư tử đến ghế gội đầu. Mái tóc nâu sẫm rối rắm của Gừ Gừ tung tăng nghịch nước, rồi lim dim cùng sư tử dưới chiếc máy sấy ấm áp. Hoàn thành rồi! Gừ Gừ đã trở lại dáng vẻ uy nghiêm ban đầu. Miu còn dịu dàng đeo lên trán sư tử chiếc băng đô bảy màu khiến cậu ấy trông vừa oai phong, vừa năng động. Gừ Gừ cảm ơn Miu nhiều lắm, ngại ngùng dúi vào tay Miu chiếc bánh gato tự làm.

Gừ Gừ vừa rời đi, ca sĩ họa mi Chiếp Chiếp đã bay vào. Cô nàng than phiền:

- Trên đường trở về sau buổi hòa nhạc của mình, bất cẩn nên mình bị ngã vào vũng bùn. Dù đã lau khô nhưng đôi cánh của mình lại phai màu mất rồi! Phiền bạn giúp mình nhé!

Miu lấy hết những bộ quần áo trong tiệm ra, nhưng rồi lại đắn đo: “Cách này đâu thể dùng lâu dài được!”. Thế là Miu cầm trên tay chiếc cọ và bắt đầu pha màu. Bộ lông trắng mượt mà lấm lem màu vẽ khi Miu uyển chuyển điều khiển chiếc cọ thay bộ váy mới cho ca sĩ Chiếp Chiếp. Thoáng chốc, họa mi đã khoác lên trang phục thật lộng lẫy. Miu còn ân cần đeo vào cổ họa mi chiếc dây chuyền lấp lánh, trông Chiếp Chiếp thêm phần lung linh. Ca sĩ họa mi vui lắm, tặng Miu chiếc vé mời đến xem buổi hòa nhạc của mình.

Vị khách thứ 3 bước vào. Miu thầm nghĩ: “Đây là... một chú cừu chăng?”. Vị khách buồn bã nói:

- Chào chị Miu ạ! Em là chú cún nhỏ Gâu Gâu thuộc giống chó poodle. Nhưng khác với các bạn, chẳng hiểu vì sao lông của em lại mọc quá dài trong thời gian ngắn, khiến muông thú luôn nhầm em là một chú cừu. Phiền chị giúp em ạ!

Miu trầm tư thật lâu rồi cùng chiếc kéo nhanh nhẹn tỉa lông cho Gâu Gâu, đôi lúc lại uốn và duỗi để chú chó có chiếc áo choàng thật kiêu sa. Miu còn tái chế những vạt lông thừa, đan thành chiếc áo len ấm áp, nhuộm thành màu hoàng hôn rực rỡ lúc chiều tà, buộc thêm cái nơ ca rô xanh ngọc bích trông thật đáng yêu. Gâu Gâu cảm ơn ríu rít, vội chạy về nhà, chốc chốc lại quay về với bó hoa cẩm chướng đang khoe màu áo mới – loài hoa thay cho lời cảm ơn của mình. Miu vui lắm, cắm những cành hoa điệu đà vào chiếc lọ yêu kiều cạnh gương.

Bỗng, Miu nghe xôn xao ngoài cửa tiệm. Thì ra sư tử Gừ Gừ, họa mi Chiếp Chiếp, cả chú cún Gâu Gâu cùng viết một bài báo loan tin khắp khu rừng về Tiệm thời trang Độc Đáo cùng cô chủ có bộ lông trắng muốt Miu thân thiện, thông minh. Miu xúc động lắm, thầm cảm ơn những người bạn tốt. Suốt hôm đó, Miu được sống trọn vẹn trong niềm hạnh phúc với nghề làm đẹp cuộc đời của mình.

Màn đêm dần buông xuống, báo hiệu một ngày náo nhiệt đã trôi qua. Miu đung đưa chiếc ghế gỗ đang ngồi với cốc nước trên tay, hồi tưởng về những khoảnh khắc vui vẻ trong ngày rồi ung dung ra đóng cửa.

Rồi sớm mai bừng lên, cây cỏ giật mình tỉnh giấc, giọt sương khe khẽ vươn vai trên phiến lá, tiếng chào buổi sáng vang vọng khắp khu rừng. Những tia nắng đầu tiên nô đùa vui tươi nghỉ chân dưới tấm biển hiệu ghi dòng chữ Tiệm thời trang Độc Đáo, nơi có nàng mèo khoác bộ lông trắng muốt đang háo hức mở cửa – chào đón các vị khách xếp hàng dài tấp nập...

(Báo Văn học và Tuổi trẻ, số tháng 2 năm 2024, trang 106 - 107, Phan Thị Thanh Hiếu, Lớp 6/5, THCS Nguyễn Tri Phương, TP. Huế, Thừa Thiên Huế)

Câu 1

Chỉ ra dấu hiệu để xác định ngôi kể của đoạn trích trên.

Xem lời giải
Phương pháp giải

Đọc văn bản, xác định người kể chuyện có trực tiếp tham gia câu chuyện hay không và cách gọi tên các nhân vật.

Lời giải chi tiết

Người kể chuyện “giấu mình”, không tham gia vào câu chuyện là dấu hiệu để xác định được văn bản trên kể theo ngôi thứ ba.

Giải thích:

Trong đoạn trích, người kể không xưng "tôi" hay "chúng tôi" mà đứng ngoài kể lại toàn bộ sự việc, hành động và lời nói của các nhân vật. Vì vậy, văn bản sử dụng ngôi kể thứ ba.

Câu 2

Nêu tác dụng của việc sử dụng thán từ trong đoạn văn sau: “Ôi! Khách xếp hàng quá đông làm Miu bất ngờ và có một chút bối rối.”?

Xem lời giải
Phương pháp giải

Xác định thán từ được sử dụng, sau đó phân tích tác dụng biểu đạt cảm xúc và giá trị diễn đạt.

Lời giải chi tiết

- Xác định thán từ: thán từ “Ôi!”.

- Tác dụng: bộc lộ tình cảm, cảm xúc vui mừng, bất ngờ, ngạc nhiên của Miu khi có rất nhiều khách đến với tiệm thời trang của Miu.

Giải thích:

Thán từ "Ôi!" được đặt ở đầu câu để diễn tả trực tiếp cảm xúc của Miu trước cảnh đông khách. Nhờ đó, người đọc thấy được niềm vui xen lẫn sự bất ngờ và một chút bối rối của Miu khi công việc được nhiều người yêu thích.

Câu 3

Em thấy nhân vật Mèo Miu trong tác phẩm trên là người như thế nào?

Xem lời giải
Phương pháp giải

Dựa vào hành động, lời nói, suy nghĩ và cách ứng xử của nhân vật để nhận xét phẩm chất.

Lời giải chi tiết

- Miu là người rất khéo léo, tài năng khi phục vụ các vị khách trong khu rừng.

- Miu có sự đam mê với công việc của mình.

- Miu còn là người sống rất chan hoà, vui vẻ, đoàn kết, yêu thương với mọi người xung quanh.

Giải thích:

Miu không chỉ khéo léo tạo kiểu tóc, trang phục cho từng vị khách mà còn luôn suy nghĩ để tìm ra cách làm phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Miu còn vui vẻ, ân cần và hạnh phúc khi được làm đẹp cho người khác. Những chi tiết ấy cho thấy Miu là một nhân vật tài năng, yêu nghề và sống chan hòa.

Câu 4

Qua văn bản, tác giả gửi gắm đến chúng ta thông điệp gì (trình bày khoảng 5-6 dòng).

Xem lời giải
Phương pháp giải

Khái quát nội dung văn bản, rút ra thông điệp phù hợp rồi lí giải ngắn gọn bằng một đoạn văn.

Lời giải chi tiết

Gợi ý:

- Có đam mê sẽ mang đến sự thành công trong cuộc sống.

- Nghệ thuật là sự sáng tạo không ngừng.

- Hãy đoàn kết, yêu thương và chia sẻ, giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh...

Giải thích:

Thông điệp này được thể hiện qua hình ảnh Miu luôn say mê với nghề, không ngừng sáng tạo để giúp các vị khách và cuối cùng nhận được sự yêu mến, tin tưởng của mọi người. Từ đó, câu chuyện truyền tải thông điệp về niềm đam mê, sự sáng tạo và tinh thần đoàn kết.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Đọc hiểu Cây lá đỏ | Luyện đề đọc hiểu Văn 8

    Vườn nhà Loan có rất nhiều cây ăn quả. Riêng ở góc vườn có một cây, chẳng hiểu là cây gì. Hồi còn ở nhà, chị Phương rất quý nó và gọi nó là “cây lá đỏ”, vì cứ vào dịp gần Tết là lá cây ấy lại đỏ rực lên như một đám lửa. Một lần, đang nằm thiu thiu ngủ, Loan láng máng nghe mấy ông bàn với bà và bố mẹ định trồng cây nhãn Hưng Yên nhưng vườn chật quá.

  • Đọc hiểu Dưới bóng hoàng lan (Thạch Lam) | Luyện đề đọc hiểu Văn 8

    Ngoài khung cửa sổ, trời xanh ngắt ánh sáng; lá cây rung động dưới làn gió nhẹ. Một thân cây vút cao lên trước mặt. Cùng một lúc, chàng lẩm bẩm: “cây hoàng lan”, mùi hương thơm thoang thoảng đưa vào. Thanh nhắm mắt ngửi hương thơm và nhớ đến cái cây ấy chàng hay chơi dưới gốc nhặt hoa.

  • Đọc hiểu Cha chở con đi học (Nguyễn Kim Châu) | Luyện đề đọc hiểu Văn 8

    Suốt thời con học mẫu giáo, chỉ có một lần ba không phải là người đến sớm nhất. Phố đang mưa, ba chạy nhanh quá, không tránh kịp chiếc xe tải bất ngờ quẹo cua, đành thắng gấp. Chiếc Cub lết đi mấy chục mét, ba ngã nằm dưới gầm xe tải. May mà thoát chết! Lồm cồm bật dậy, chạy đến trường, hối hả ẵm con, hối hả xin lỗi. Con làm thinh, nhìn mãi mặt ba, lâu lắm, chợt nói: “Ba ơi, sao trán ba có máu?”.

  • Đọc hiểu Cánh đồng bất tận (Nguyễn Ngọc Tư) | Luyện đề đọc hiểu Văn 8

    (1) Ông đã đi tìm con nhỏ gần mười hai năm. Lúc Cải mười ba tuổi, một bữa mê chơi làm mất đôi trâu, sợ đòn, nó trốn nhà. Cả nhà tong tả đi tìm nhưng mãi con nhỏ không quay lại. Vợ ông ôm cái áo con Cải khóc, bảo chắc là ông để bụng chuyện nó là con của chồng trước nên ngược đãi, hà khắc, đuổi xua.

  • Đọc hiểu Cha tôi (Phan Thị Vàng Anh) | Luyện đề đọc hiểu Văn 8

    Một ngày của cha tôi bắt đầu vào lúc bốn giờ. Cha tôi dậy sớm để nấu cơm, nấu nước, rồi sắp vào một cái khay con, một đôi đũa, một cái bát...xong hết mới gọi tôi dậy ăn. Cha đã để sẵn nước sôi trong nhà tắm, dắt sẵn xe đạp ra ngoài sân... Làm xong hết những việc ấy, cha đi học bài.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Văn 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho Lớp 8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...