200+ đề đọc hiểu Văn 8 | Luyện đề đọc hiểu lớp 8 80+ Đề đọc hiểu Truyện cười - Luyện đề đọc hiểu Văn 8

Đọc hiểu Nói có đầu có đuôi | Luyện đề đọc hiểu Văn 8


Đọc văn bản dưới đây và trả lời các câu hỏi: NÓI CÓ ĐẦU CÓ ĐUÔI Lão nhà giàu nọ có anh đầy tớ tính rất bộp chộp, thấy gì nói ấy, gặp đâu nói đó, chẳng có đầu có đuôi gì cả. Lão mới gọi anh ta bảo: - Mày ăn nói chẳng có đầu có đuôi gì cả, người ta cười cả tao lẫn mày. Từ rày nói cái gì thì phải nói cho có đầu có đuôi nghe không?

Câu hỏi

Đọc văn bản dưới đây và trả lời các câu hỏi:

NÓI CÓ ĐẦU CÓ ĐUÔI

Lão nhà giàu nọ có anh đầy tớ tính rất bộp chộp, thấy gì nói ấy, gặp đâu nói đó, chẳng có đầu có đuôi gì cả. Lão mới gọi anh ta bảo:

- Mày ăn nói chẳng có đầu có đuôi gì cả, người ta cười cả tao lẫn mày. Từ rày nói cái gì thì phải nói cho có đầu có đuôi nghe không?

Anh đầy tớ vâng vâng dạ dạ.

Một hôm lão mặc quần áo sắp sửa đi chơi, đang ngồi hút thuốc thì thấy anh đầy tớ đứng chắp tay trịnh trọng nói:

- Thưa ông, con tằm nó nhả tơ, người ta đem tơ đi bán cho người Tầu, người Tầu đem dệt thành the rồi bán sang ta. Ông đi mua the về may thành áo. Hôm nay ông mặc áo, ông hút thuốc. Tàn thuốc nó rơi vào áo ông, và áo ông đang cháy...

Lão giật mình nhìn xuống thì áo đã cháy to bằng bàn tay rồi.

(Truyện cười dân gian Việt Nam, NXB Văn học, 2016)

Câu 1

Xác định thể loại của văn bản trên.

Xem lời giải
Phương pháp giải

Dựa vào đậc trưng thể loại

Lời giải chi tiết

Thể loại: truyện cười.

Giải thích:

Câu chuyện xây dựng một tình huống hài hước: anh đầy tớ vốn “bộp chộp, thấy gì nói ấy”, được chủ dặn phải nói “có đầu có đuôi”, nhưng lại thực hiện lời dặn một cách máy móc. Khi thấy áo chủ đang cháy, thay vì báo ngay, anh lại kể dài dòng từ “con tằm nhả tơ” đến việc may áo và hút thuốc. Đến khi nói được “áo ông đang cháy” thì chiếc áo đã cháy to bằng bàn tay. Tình huống bất ngờ ấy tạo tiếng cười và phê phán cách ứng xử máy móc.

Câu 2

Truyện cười trên sử dụng ngôi kể nào?

Xem lời giải
Phương pháp giải

Chú ý lời của người kể chuyện

Lời giải chi tiết

Ngôi kể thứ ba.

Giải thích:

Người kể chuyện không trực tiếp tham gia vào câu chuyện, không xưng “tôi”, đứng bên ngoài để thuật lại hành động, lời nói của các nhân vật.

Câu 3

Đối tượng gây cười trong truyện trên là ai?

Xem lời giải
Phương pháp giải

Xác định nhân vật có hành động, lời nói trái với yêu cầu của hoàn cảnh, tạo ra tình huống hài hước.

Lời giải chi tiết

Đối tượng gây cười: anh đầy tớ.

Giải thích:

Anh đầy tớ vốn có tính “bộp chộp, thấy gì nói ấy, gặp đâu nói đó, chẳng có đầu có đuôi gì cả”. Khi được chủ yêu cầu phải nói “có đầu có đuôi”, anh lại hiểu lời dặn một cách máy móc. Đến lúc thấy áo chủ đang cháy, đáng lẽ phải báo ngay thì anh lại kể một câu chuyện dài từ con tằm nhả tơ → tơ bán cho người Tầu → dệt thành the → mua the may áo → mặc áo → hút thuốc → tàn thuốc rơi vào áo → áo cháy. Vì quá chú trọng việc nói “có đầu có đuôi”, anh đã không kịp thời báo điều cấp bách, khiến áo cháy to hơn. Sự máy móc, thiếu linh hoạt ấy tạo nên tiếng cười.

Câu 4

Thông điệp mà em rút ra từ truyện cười trên là gì?

Xem lời giải
Phương pháp giải

Từ nội dung rút ra thông điệp phù hợp

Lời giải chi tiết

- Nói phải đúng trọng tâm và kịp thời, không nên vòng vo mà bỏ sót điều quan trọng.

- Cần suy nghĩ trước khi nói, nhưng cũng phải biết nhạy bén, thực tế (khi việc cần gấp thì nói ngắn, rõ ràng).

Giải thích:

Khi nhìn thấy áo của chủ đang cháy, anh đầy tớ cần lập tức thông báo để chủ kịp thời dập lửa. Tuy nhiên, anh lại cố kể đầy đủ nguồn gốc của chiếc áo vì muốn thực hiện lời dặn “nói cho có đầu có đuôi”. Cách nói dài dòng, máy móc ấy khiến thông tin quan trọng nhất được nói ra quá muộn, làm chiếc áo cháy “to bằng bàn tay”. Qua đó, truyện nhắc nhở chúng ta phải biết lựa chọn cách nói phù hợp với hoàn cảnh: việc bình thường có thể trình bày đầy đủ, nhưng việc khẩn cấp cần nói ngắn gọn, chính xác và hành động ngay.

Câu 5

Nếu là lão nhà giàu trong câu chuyện, em sẽ nói gì với anh đầy tớ để tránh được việc chiếc áo bị cháy?

Xem lời giải
Phương pháp giải

Liên hệ bản thân

Lời giải chi tiết

Nếu là lão nhà giàu trong câu chuyện, em sẽ nói: “Từ nay nếu thấy có chuyện cấp bách, mày nói ngay thẳng và ngắn gọn, ví dụ: ‘Áo ông đang cháy!’; rồi giúp dập lửa. Đừng kể vòng vo.”
=> Yêu cầu nói thẳng, thông báo kịp thời và kèm hành động giúp xử lý.

Giải thích:

Trong tình huống này, điều quan trọng nhất không phải là giải thích chiếc áo được làm từ đâu hay vì sao áo cháy, mà là thông báo ngay cho lão biết “áo ông đang cháy” để ông kịp thời xử lí. Nếu anh đầy tớ nói ngắn gọn và hành động ngay, đám cháy sẽ được phát hiện sớm và chiếc áo sẽ không bị cháy “to bằng bàn tay”.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Đọc hiểu Cưỡi ngỗng mà về | Luyện đề đọc hiểu Văn 8

    Đọc văn bản dưới đây và trả lời các câu hỏi: CƯỠI NGỖNG MÀ VỀ Nhà nọ giàu nhưng tính lại kiệt. Gà vịt đầy vườn mà khách đến chơi vẫn cứ cơm rau luộc với mấy quả cà. Đã thế lại còn chép miệng phàn nàn với khách: - Chẳng mấy khi bác đến chơi mà trong nhà lại không đào đâu ra một thức gì để thết bác cho tử tế, tôi lấy làm áy náy quá.

  • Đọc hiểu Chào hỏi | Luyện đề đọc hiểu Văn 8

    Đọc văn bản dưới đây và trả lời các câu hỏi: CHÀO HỎI Anh chàng nọ ở nhà vợ tại một vùng quê, được người nhà dặn là phải luôn chào hỏi mọi người xung quanh.

  • Đọc hiểu Thà chết còn hơn | Luyện đề đọc hiểu Văn 8

    Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: THÀ CHẾT CÒN HƠN Xưa có anh keo kiệt, ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc, cứ khư khư tích của làm giàu. Một hôm có người bạn rủ ra tỉnh chơi. Trước anh ta còn từ chối, sau người bạn nài mãi, anh ta mới vào phòng lấy ba quan tiền giắt lưng rồi cùng đi.

  • Đọc hiểu Đi chợ | Luyện đề đọc hiểu Văn 8

    Có một cậu bé được bà sai đi chợ. Bà đưa cho cậu hai đồng và hai cái bát, dặn: - Cháu mua một đồng tương, một đồng mắm nhé! Cậu bé vâng dạ, đi ngay. Gần tới chợ, cậu bỗng hớt hải chạy về hỏi bà: - Bà ơi, bát nào đựng tương, bát nào đựng mắm?

  • Đọc hiểu Ngạo mạn | Luyện đề đọc hiểu Văn 8

    Có người thư sinh nọ quen thói ba hoa khoác lác, từng nói với bạn mình rằng: "Từ cổ chí kim, thánh nhân chính là những người khó tìm nhất. Năm xưa kể từ lúc Bàn Cổ vương khai thiên lập địa, vạn vật sống trên đời không ai có thể so với ngài. Cho nên ngài được tính là người thứ nhất".

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Văn 8 - Xem ngay

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...
Gửi bài tập - Có ngay lời giải