Ôn tập cuối học kì I - Tiết 7 trang 137 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 Cánh diều


Chọn 1 trong 2 đề sau: Viết bài văn tả một vườn hoa ( hoặc một luống hoa). Viết bài văn tả một vườn rau ( hoặc một luống rau).

Tổng hợp đề thi giữa kì 1 lớp 4 tất cả các môn - Cánh diều

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh

Đề bài

Chọn 1 trong 2 đề sau:

1. Viết bài văn tả một vườn hoa (hoặc một luống hoa).

2. Viết bài văn tả một vườn rau (hoặc một luống rau).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em lựa chọn một trong hai đề để hoàn thành 

Lời giải chi tiết

Đề 1:

Em đã gắn bó với ngôi trường cấp I này được bốn năm rồi. Em yêu nhất là vườn hoa nằm ở góc sân trường.

Vườn hoa trường em rất đa dạng, phong phú. Tuy không lớn lắm nhưng nó là nơi sinh sống của rất nhiều loại cây khác nhau. Ấn tượng nhất là những khóm hoa cúc vàng rực rỡ, hoa cúc trắng khiêm nhường. Những nàng hoa hồng có vẻ kiêu kì hơn, hoa mười giờ giản dị nhưng cũng đầy màu sắc. Bông nào cũng mềm mại, mang vẻ đẹp dịu dàng, dễ thương. Kế bên là những chậu cây cảnh được tỉa thành nhiều hình dáng rất bắt mắt. Có lẽ phải kì công lắm mới tạo ra được những chậu cảnh đẹp đến thế. Khu vườn trường em còn trồng một số cây ăn quả như cây hồng xiêm, cây xoài. Mùa hè, những chùm quả lúc lắc như các cậu bé nô đùa với nhau. Giữa khu vườn là cái hồ nho nhỏ xinh xinh. Nước trong hồ mát lành, sạch sẽ, mấy chú cá vàng tung tăng bơi lội. Cây liễu đứng cạnh bên duyên dáng, thỉnh thoảng xoã mái tóc dài xuống chải chuốt. Trong vườn, nhà trường còn dành một góc nhỏ cho học sinh thực hành môn sinh học, đó là không gian rất lí thú với chúng em. Vườn có một vài chiếc ghế đá, vào giờ ra chơi, học trò lại ra đó ngồi nói chuyện, cười đùa rôm rả...

Vườn trường không lộng lẫy, không sang trọng mà gần gũi, thân thương với tất cả chúng em. Học trò chúng em, ai cũng yêu thích khu vườn này.

Đề 2:

Kì nghỉ hè năm nay, em được bố mẹ đưa về thăm quê. Em đã có những kỉ niệm thật đáng nhớ trên mảnh đất quê hương, bên ông bà yêu dấu. Kỉ niệm đáng nhớ nhất đó là một lần em cùng ông ngoại đi thăm quan vườn rau xanh mướt của bà.

Ông bà ngoại em có một mảnh vườn nhỏ, chiều dài vườn rau khoảng 5 mét, chiều rộng chỉ khoảng 3 mét, các lối đi giữa những luống rau chỉ rộng khoảng 30 xăng-ti-mét. Vườn rau của ông bà đang vào thời kì được thu hoạch, thời điểm bà thường đi hái sau là vào buổi sáng sớm khi trên lá còn đọng những giọt sương đêm. Nhìn những luống rau xanh non mướt, những hạt sương đọng trên lá phản chiếu ánh nắng ban mai của mặt trời khiến chúng trở nên long lanh. Đây cùng là thời điểm mà những chú sâu ăn lá đang ăn no và ngủ khì trên lá, chẳng cần phải vạch lá bới sâu bà cũng dễ dàng bắt được chúng. Luống rau dền của bà đã vươn cao, mang màu sắc đỏ sẫm, những luống cải ngồng đã trổ hoa, màu hoa vàng tươi thu hút nhiều ong và bướm đến vây quanh, có vài cây súp lơ hôm nay đã chúm chím ra bông. Trong vườn rau của ông bà em thích nhất là cây ớt sắc màu, cây ớt được trồng ở góc cuối vườn, quả ớt nhỏ chỉ bằng ngón tay nhưng lại có đủ màu xanh, đỏ, vàng, tím,...

Em yêu vườn rau của ông bà, có thể hàng ngày tha thẩn ở vườn rau để bắt sâu, chụp ảnh hoa và bướm bay lượn.


Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu

>> Xem thêm