Ba anh em


0:00
/
2:52
Chọn giọng đọc
Download
Playback seep

Đọc truyện: Ba anh em

Ngày xưa có một ông lão có ba người con trai. Gia tài của ông vẻn vẹn chỉ có một căn nhà, ngoài ra không có bất cứ một thứ gì đáng giá. Một hôm, ông gọi ba người con lại và bảo: "Bây giờ mỗi người các con hãy đi học lấy một nghề, đến khi các con trở về, người nào giỏi nhất thì sẽ được thừa hưởng căn nhà."

Người con cả từ lâu đã muốn trở thành thợ đóng móng ngựa, người con thứ hai từ nhỏ đã thích trở thành thợ cắt tóc, còn người con út muốn trở thành người dạy đấu kiếm. Thật may là ai cũng tìm được cho mình một thầy giỏi, và đều được thầy truyền nghề cho. Đến hẹn, ba anh em cùng trở về gặp cha.

Họ đang băn khoăn chưa biết lúc nào có dịp để trổ tài thì một hôm, bỗng dưng có một con thỏ từ phía cánh đồng chạy tới. Lúc con thỏ chạy qua, người thợ cắt tóc liền quết bọt xà phòng lên mũi con thỏ, rồi cạo một nhát hết luôn bộ râu thỏ. Động tác diễn ra rất nhanh và chính xác, không hề làm xước da con thỏ.

Ông lão khen ngợi: "Con giỏi lắm! Nếu những đứa kia không tài bằng thì căn nhà là của con."

Không lâu sau lại có một người đánh xe ngựa chạy vụt qua. Người thợ đóng móng ngựa chạy đuổi theo, trong nháy mắt đã tháo được bốn chiếc móng sắt ở chân ngựa rồi đóng luôn bốn cái móng mới trong lúc ngựa đang chạy.

"Làm tốt lắm! Con chẳng kém gì em hai cả!"

Ông lão lúc này cảm thấy khó xử, nói: "Cha thực sự không biết phải trao căn nhà cho ai."

Người con út lên tiếng, nói: "Thưa cha, cũng đến lượt con trổ tài rồi." Khi ấy, trời bắt đầu đổ mưa, anh ta liền rút kiếm múa "vút, vút" trên đỉnh đầu, không ngờ không có một giọt mưa nào rơi xuống người anh.

Mưa càng ngày càng to, như trút nước xuống, thanh kiếm trên tay anh cũng múa càng nhanh hơn. Kết quả, quần áo của anh vẫn khô nguyên như ngồi trong nhà. Người cha thấy vậy, hết sức kinh ngạc nói: "Con đúng là người giỏi nhất, căn nhà này sẽ thuộc về con!"

Hai người con lớn cũng tán thành với quyết định của người cha, để em út thừa hưởng căn nhà. Nhưng vì ba anh em luôn yêu thương nhau nên cả ba vẫn chung sống bên nhau trong căn nhà được thừa hưởng từ cha mẹ. Mỗi người một nghề nhưng họ đều tài giỏi nên cuộc sống của họ rất sung túc.

Bài học rút ra

Tài năng đến từ sự chuyên tâm và khổ luyện:

  • Ba anh em đều tìm được những người thầy giỏi và nỗ lực học nghề. Mỗi người đã đạt đến trình độ điêu luyện, thực hiện những việc tưởng chừng không thể: cạo râu thỏ đang chạy, đóng móng ngựa đang phi, và dùng kiếm để che mưa. Điều này cho thấy, tài năng không phải bẩm sinh mà là kết quả của sự rèn luyện không ngừng.
  • Chìa khóa để đạt được thành công và trở nên tài giỏi trong một lĩnh vực nào đó chính là sự tận tâm, kiên trì và rèn luyện.

Tình cảm gia đình là vô giá:

  • Mặc dù phải cạnh tranh để thừa hưởng căn nhà, nhưng cuối cùng, ba anh em vẫn quyết định sống chung với nhau. Họ nhận ra rằng tình yêu thương, sự đoàn kết của anh em quan trọng hơn một tài sản vật chất. Nhờ sống cùng nhau, họ đều có cuộc sống sung túc.
  • Tiền bạc, của cải có thể mua được nhiều thứ, nhưng tình cảm gia đình, sự yêu thương và đoàn kết mới là nền tảng vững chắc nhất của một cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng.

Đố vui qua truyện Ba anh em


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Người nhím Hans - Truyện cổ tích

    Ngày xưa, có hai vợ chồng bác nông dân nọ rất giàu có nhưng họ vẫn buồn vì không có con. Bác thường bị người trong làng chế giễu. Một hôm, vì quá tức giận trước những lời chế giễu, bác nói: "Mình phải có con, cho dù là nhím cũng được."

  • Ấm trà - Truyện cổ tích

    Có một cái ấm trà luôn tỏ ra kiêu kì vì nó được làm bằng sứ, lại có cái vòi dài và quai cầm rộng. Song nó chưa bao giờ nhắc đến cái nắp của mình, bởi vì cái nắp đã từng bị vỡ, tuy đã được gắn lại như cũ, nhưng nó vẫn cảm thấy không hoàn mĩ, nên không nhắc đến.

  • Con thỏ biển tí hon - Truyện cổ tích

    Ngày xưa, có một cô công chúa rất kiêu kì sống trong một tòa lâu đài, trên tầng thượng của lâu đài có một căn phòng rất rộng, căn phòng có mười hai cửa sổ. Ngày ngày, công chúa nhìn qua cửa sổ là biết được những chuyện xảy ra ở bên ngoài, không có chuyện gì có thể lọt qua được cặp mắt của cô.

  • Dê đen và dê trắng - Truyện cổ tích

    Dê đen và Dê trắng cùng sống trong một khu rừng. Hàng ngày, cả hai thường đến uống nước và tìm cái ăn ở trong khu rừng quen thuộc.

  • Huyền Quang - Truyện cổ tích

    Vào thời nhà Trần có một người học trò trẻ tuổi ở xứ Bắc tên là Huyền Quang. Nhà chàng không đất cắm dùi. Nhưng cha mẹ chàng thì cố công cố sức làm thuê làm mướn khắp nơi để nuôi con ăn học. Khi Huyền Quang đến tuổi lấy vợ, cha mẹ dạm cho một cô gái, con một nhà khá giả trong vùng.

>> Xem thêm