Bài 4 - Viết một bức thư ngắn cho một bạn nước ngoài để làm quen và bày tỏ tình thân ái


Đề bài

Viết một bức thư ngắn cho một bạn nước ngoài để làm quen và bày tỏ tình thân ái.

Lời giải chi tiết

Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 9 năm 2019

      Chen Sa thân mến!

      Từ thành phố Hồ Chí Minh của đất nước Việt Nam, mình viết thư cho bạn đây. Mình tên là Nguyễn Ngọc Hương, học sinh lớp 3C - trường Tiểu học Lí Tự Trọng, phường 12, quận 3. Vừa qua mình rất vui khi được tham dự Trại hè thiếu nhi ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia và may mắn biết tới bạn. Hôm đó mình thực sự ấn tượng với điệu múa Lăm Vông truyền thống mà các bạn đã biểu diễn. Qua đó mình cũng được biết nước Lào của bạn là hàng xóm gần gũi, thân thiết với Việt Nam từ bao đời nay. Mình viết bức thư này mong được làm quen với bạn để thắt chặt hơn nữa tình thân ái giữa thiếu nhi hai nước, Chen Sa hãy đồng ý nhé!

      Cuối cùng, mình xin chúc bạn luôn mạnh khỏe và học tập thật tốt. Mong sớm nhận được thư của bạn.

Bạn mới

Nguyễn Ngọc Hương

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 67 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.