Bài 2 - Kể lại một việc tốt em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường


Thế nhưng khi rảo bước tới ven hồ, em nhạc nhiên nhìn thấy dưới chân mỗi chiếc ghế đá là vô số vỏ bánh kẹo, vỏ hướng dương cùng những chai nước bằng nhựa rơi lăn lóc.

Đề bài

Kể lại một việc tốt em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường.

Lời giải chi tiết

     Hôm đó là sáng chủ nhật, em và Tâm rủ nhau ra công viên dạo chơi. Không khí trong này thật trong lành và mát mẻ. Mùi hương thơm ngát của biết bao loài hoa đã khiến chúng em mê mẩn. Thế nhưng khi rảo bước tới ven hồ, em nhạc nhiên nhìn thấy dưới chân mỗi chiếc ghế đá là vô số vỏ bánh kẹo, vỏ hướng dương cùng những chai nước bằng nhựa rơi lăn lóc. Có lẽ mọi người đã bỏ sót chúng lại từ tối hôm qua. Lúc này em và Tâm quyết định sẽ cùng nhau dọn sạch rác trong công viên. Vỏ bánh kẹo, túi ni-lông nhanh chóng được em cho vào thùng rác, còn những vỏ nhựa, lon nước được Tâm nhặt riêng vào túi để có thể tái chế. Bỗng từ phía sau, một giọng nói quen thuộc reo lên như khen ngợi: "Hằng và Tâm đấy à ? Hai cháu giỏi quá, giá như ai cũng có ý thức như thế này có phải đâu đâu cũng sạch đẹp không ?". Hóa ra đó là bác Ánh - người lao công cần mẫn của khu phố. Chúng em xin phép được cùng bác dọn sạch bờ hồ. Tới khi mặt trời ló rạng, công việc của chúng em cũng xong xuôi. Ngắm nhìn hồ nước gợn sóng lăn tăn và hàng ghế đá sạch sẽ, chúng em hạnh phúc và sung sướng vô cùng. Cả em và Tâm đều rất vui vì đã góp sức nhỏ vào việc bảo vệ môi trường chung.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 63 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt,bứt phá điểm 9,10. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.