1001+ bài văn nghị luận xã hội hay nhất cho mọi chủ đề
200+ bài văn nghị luận xã hội về Tình cảm gia đình Viết đoạn văn Viết đoạn văn (150 chữ) trình bày suy nghĩ của em về bổn phận của con cái với cha mẹ>
Bổn phận, trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ là một trong những chuẩn mực đạo đức cao đẹp và là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi con người.
Dàn ý
1. Mở đoạn
- Dẫn dắt vấn đề
- Nêu vấn đề nghị luận: Bổn phận, trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ là một trong những chuẩn mực đạo đức cao đẹp và là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi con người.
2. Thân đoạn
a. Giải thích:
- Bổn phận của con cái là sự biết ơn, kính trọng, yêu thương và có những hành động thiết thực để phụng dưỡng, làm tròn chữ "Hiếu" đối với đấng sinh thành.
b. Bàn luận:
* Vì sao con cái phải có bổn phận với cha mẹ?
- Cha mẹ là người mang nặng đẻ đau, hy sinh cả thanh xuân, sức khỏe và mồ hôi nước mắt để nuôi nấng ta khôn lớn mà không đòi hỏi đền đáp.
- Sự hiếu thảo không chỉ làm ấm lòng cha mẹ mà còn là nền tảng để hoàn thiện nhân cách của một con người, là động lực, sức mạnh để mỗi người con phấn đấu, chiến thắng khó khăn.
- Điều đó giúp xã hội văn minh, duy trì được nền tảng đạo lý truyền thống.
* Cần làm tròn bổn phận như thế nào?:
- Khi còn nhỏ/còn đi học: Ngoan ngoãn, vâng lời, nỗ lực học tập thật tốt để cha mẹ an lòng; chủ động giúp đỡ cha mẹ những công việc nhà vừa sức.
- Khi trưởng thành: Biết lắng nghe, thấu cảm với những âu lo của cha mẹ; chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo khi cha mẹ già yếu, ốm đau.
c. Phản đề:
- Phê phán những kẻ sống bất hiếu, vô tâm, coi thường công ơn sinh thành, hoặc tệ hơn là có hành vi bạo lực, bỏ mặc cha mẹ khi về già.
d. Bài học, liên hệ:
- Bài học: Hãy trân trọng từng giây phút còn được ở bên cha mẹ, thể hiện sự yêu thương bằng hành động ngay hôm nay chứ không đợi đến khi quá muộn.
- Liên hệ: Tự hứa sẽ nỗ lực học tập chăm chỉ, tự giác rèn luyện đạo đức, chủ động đỡ đần công việc nhà và học cách lắng nghe, chia sẻ với cha mẹ.
3. Kết đoạn:
- Khẳng định vấn đề nghị luận
Đoạn mẫu siêu ngắn Đoạn 1
Sự hy sinh thầm lặng của đấng sinh thành đã khiến cho bổn phận, trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ là một trong những chuẩn mực đạo đức cao đẹp và là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi con người. Đó là sự kính trọng, phụng dưỡng nhằm làm tròn chữ Hiếu. Chúng ta phải thực hiện vì cha mẹ đã hy sinh thanh xuân nuôi ta khôn lớn vô điều kiện. Sự hiếu thảo này giúp hoàn thiện nhân cách, sưởi ấm gia đình và duy trì đạo lý xã hội. Khi đi học cần chăm ngoan, lúc trưởng thành phải chăm lo cha mẹ ốm đau. Tinh thần ấy được ngợi ca qua chương trình truyền hình "Việc tử tế" với nhiều tấm gương cõng mẹ già phụng dưỡng suốt đời. Lối sống này đối lập với những kẻ bất hiếu, bỏ mặc đấng sinh thành đáng bị phê phán. Thấu hiểu thời gian của cha mẹ là hữu hạn, em nguyện học tốt, giúp việc nhà và lắng nghe cha mẹ nhiều hơn để thể hiện lòng biết ơn ngay hôm nay. Cho nên, hiếu kính chính là cội nguồn của mọi nét đẹp đạo đức vĩnh cửu.
Đoạn mẫu siêu ngắn Đoạn 2
Bổn phận, trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ là một trong những chuẩn mực đạo đức cao đẹp và là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi con người. Bổn phận này là lòng yêu thương, kính trọng bằng hành động thiết thực. Nghĩa vụ ấy bắt buộc vì cha mẹ đã mang nặng đẻ đau, dại dầu mưa nắng nuôi ta trưởng thành. Sự hiếu thuận sưởi ấm lòng cha mẹ, hoàn thiện nhân cách con cái và xây dựng xã hội văn minh. Một người con cần chăm học khi nhỏ, biết chăm sóc đấng sinh thành khi xế chiều. Giá trị cao quý này được khẳng định trong cuốn sách "Thiền và nghệ thuật sống hạnh phúc" qua nhận định "Hạnh phúc lớn nhất của đời người là được phụng dưỡng cha mẹ". Vậy mà, thế gian vẫn có kẻ vô tâm, coi thường công ơn nuôi dưỡng đáng bị lên án. Để không hối hận muộn màng, bản thân em tự hứa sẽ học tập chăm chỉ, tự giác giúp việc nhà và thấu hiểu lo toan của cha mẹ. Sau cùng, chữ Hiếu chính là bệ đỡ vững chắc dẫn lối con người đến cuộc sống hạnh phúc.
Đoạn mẫu siêu ngắn Đoạn 3
Chúng ta cần thấu hiểu bổn phận, trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ là một trong những chuẩn mực đạo đức cao đẹp và là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi con người. Đây là việc đem lòng biết ơn, tôn kính và phụng dưỡng đấng sinh thành chu đáo. Việc hiếu thuận là tất yếu vì cha mẹ đã hy sinh cả sức khỏe để che chở cho ta khôn lớn. Chữ Hiếu là gốc rễ bồi đắp phẩm chất vị tha, tạo động lực vượt khó và giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống. Do đó, học sinh phải vâng lời, chăm ngoan, còn người lớn phải biết sẻ chia, lo toan lúc cha mẹ già yếu. Ý nghĩa thiêng liêng ấy được đúc kết qua câu nói "Nhà là nơi để về, và cha mẹ là người để yêu thương" trong cuốn sách "Hạt giống tâm hồn". Trái lại, hành vi ích kỷ, bạo lực với cha mẹ là vết nhơ đạo đức cần bài trừ nghiêm khắc. Ý thức được trách nhiệm của mình, em nguyện nỗ lực rèn luyện, chủ động đỡ đần việc nhà để mang lại niềm vui cho cha mẹ. Tựu trung lại, làm tròn đạo làm con chính là thước đo giá trị nhân cách chân chính nhất.
Đoạn mẫu tham khảo Đoạn 1
Trong hành trình trưởng thành của mỗi người, tình cảm gia đình luôn là điểm tựa vững chắc nhất, và chính từ nền tảng ấy, bổn phận, trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ là một trong những chuẩn mực đạo đức cao đẹp và là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi con người. Cần hiểu rằng, bổn phận của con cái là sự biết ơn, kính trọng, yêu thương sâu sắc, đồng thời được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực để phụng dưỡng, chăm sóc, làm tròn chữ Hiếu đối với đấng sinh thành. Sở dĩ chúng ta phải gánh vác trách nhiệm này trước hết là bởi cha mẹ chính là những người đã mang nặng đẻ đau, chấp nhận hy sinh cả tuổi trẻ, sức khỏe và đánh đổi biết bao giọt mồ hôi, nước mắt để nuôi nấng ta khôn lớn mà không một chút mưu cầu đền đáp. Không dừng lại ở đó, lòng hiếu thảo không chỉ dừng lại ở bổn phận đền ơn mà nó còn mang ý nghĩa tự thân to lớn: sự hiếu thảo không chỉ làm ấm lòng cha mẹ mà còn là nền tảng cốt lõi để hoàn thiện nhân cách của một con người, trở thành nguồn động lực, sức mạnh tinh thần vô biên giúp mỗi người con phấn đấu, chiến thắng mọi khó khăn trong cuộc sống. Khi mỗi cá nhân đều có ý thức phụng dưỡng đấng sinh thành, điều đó sẽ giúp xã hội trở nên văn minh hơn, duy trì vững chắc nền tảng đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Để làm tròn bổn phận ấy, khi còn nhỏ và ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta cần ngoan ngoãn, vâng lời, nỗ lực học tập thật tốt để cha mẹ an lòng, kết hợp với việc chủ động giúp đỡ cha mẹ những công việc nhà vừa sức mình. Đến khi trưởng thành, con cái lại cần biết lắng nghe, thấu cảm với những âu lo của cha mẹ và chu đáo chăm sóc, phụng dưỡng khi họ già yếu, ốm đau. Tinh thần cao đẹp này được phản ánh chân thực qua các câu chuyện cảm động trong chương trình Việc tử tế của Đài Truyền hình Việt Nam, nơi tôn vinh những người con ròng rã hàng chục năm trời chăm sóc cha mẹ tai biến mà không một lời oán thán. Ngược lại với những tấm gương sáng ấy, xã hội vẫn còn tồn tại những kẻ sống bất hiếu, vô tâm, coi thường công ơn sinh thành, hoặc tệ hơn là có hành vi bạo lực, bỏ mặc cha mẹ khi về già, đó là những hành vi đáng bị lên án gay gắt. Trải qua những suy ngẫm ấy, bài học lớn nhất dành cho chúng ta là hãy trân trọng từng giây phút còn được ở bên cha mẹ, thể hiện sự yêu thương bằng hành động ngay hôm nay chứ không đợi đến khi quá muộn. Đối với một học sinh như em, em tự hứa sẽ nỗ lực học tập chăm chỉ, tự giác rèn luyện đạo đức, chủ động đỡ đần công việc nhà và học cách lắng nghe, chia sẻ với cha mẹ nhiều hơn. Tóm lại, đạo làm con và việc thực hiện chữ Hiếu chính là thước đo giá trị đạo đức cao quý nhất của một con người.
Đoạn mẫu tham khảo Đoạn 2
Mỗi khi câu ca dao quen thuộc "Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra" vang lên, lòng chúng ta lại bồi hồi nghĩ về đấng sinh thành, để rồi nhận ra rằng bổn phận, trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ là một trong những chuẩn mực đạo đức cao đẹp và là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi con người. Khái niệm này được hiểu một cách sâu sắc là sự biết ơn, kính trọng, yêu thương chân thành và có những hành động thiết thực nhằm phụng dưỡng, làm tròn chữ Hiếu đối với cha mẹ mình. Lý do đầu tiên đòi hỏi chúng ta phải thực hiện bổn phận này là vì cha mẹ đã mang nặng đẻ đau, hy sinh cả thanh xuân, sức khỏe cùng muôn vàn mồ hôi nước mắt để nuôi nấng ta khôn lớn thành người mà chưa từng đòi hỏi một sự đền đáp nào. Thêm vào đó, việc thực hiện lòng hiếu thảo không chỉ làm ấm lòng cha mẹ mà còn là nền tảng vững chắc để hoàn thiện nhân cách của một con người, là động lực, sức mạnh giúp mỗi người con có thêm ý chí phấn đấu, chiến thắng những thử thách cam go trên đường đời. Xét trên bình diện cộng đồng, mối gắn kết này giúp xã hội văn minh hơn, đồng thời giữ gìn và duy trì được nền tảng đạo lý truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn. Muốn làm tròn bổn phận ấy, chúng ta cần thay đổi theo dòng thời gian: khi còn nhỏ, đang đi học thì phải ngoan ngoãn, nghe lời, nỗ lực học tập thật tốt để cha mẹ vui lòng, đồng thời chủ động đỡ đần những công việc nhà vừa sức; còn khi đã trưởng thành thì phải biết lắng nghe, thấu cảm sâu sắc với những âu lo và chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo khi cha mẹ già yếu, bệnh tật. Giá trị quý báu của sự phụng dưỡng này đã được đúc kết sâu sắc trong cuốn sách Thiền và nghệ thuật sống hạnh phúc qua nhận định mang tính chân lý rằng "Hạnh phúc lớn nhất của đời người là được phụng dưỡng cha mẹ". Ấy thế mà, trong cuộc sống xô bồ hôm nay, vẫn có những kẻ sống bất hiếu, ích kỷ, coi thường công ơn sinh thành, thậm chí bỏ mặc cha mẹ già cô đơn trong bệnh tật, một lối sống đáng bị dư luận phê phán và bài trừ nghiêm khắc. Từ thực tế đó, mỗi người cần rút ra bài học là hãy trân trọng từng giây phút còn được ở bên cha mẹ, thể hiện sự yêu thương bằng hành động ngay hôm nay chứ không đợi đến khi quá muộn màng. Bản thân em, một người con trong gia đình, tự hứa sẽ nỗ lực học tập chăm chỉ, tự giác rèn luyện đạo đức, chủ động đỡ đần công việc nhà và học cách lắng nghe, chia sẻ để cha mẹ luôn được mỉm cười an tâm. Chung quy lại, hiếu kính cha mẹ không chỉ là trách nhiệm mà còn là món quà tinh thần thiêng liêng nhất mà chúng ta có thể dâng tặng cho đấng sinh thành.
Đoạn mẫu tham khảo Đoạn 3
Trong khi thế hệ trẻ ngày nay thường mải mê chạy theo những mục tiêu danh vọng xa xôi hoặc những mối quan hệ xã giao hào nhoáng, họ đôi khi quên mất một chân lý giản dị rằng bổn phận, trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ là một trong những chuẩn mực đạo đức cao đẹp và là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi con người. Bản chất của bổn phận này không nằm ở những lời nói sáo rỗng mà là sự biết ơn, kính trọng, yêu thương bằng cả trái tim và có những hành động thiết thực để phụng dưỡng, làm tròn chữ Hiếu đối với hai đấng sinh thành. Chúng ta không thể quên rằng cha mẹ là người mang nặng đẻ đau, sẵn sàng hy sinh cả thanh xuân, sức khỏe lẫn mồ hôi nước mắt chỉ để đổi lấy sự khôn lớn, bình an cho con cái mà không đòi hỏi bất kỳ sự hoàn trả nào. Hơn thế nữa, việc thực hiện lòng hiếu thảo không chỉ làm ấm lòng cha mẹ trong những năm tháng xế chiều mà còn là cái gốc, là nền tảng để hoàn thiện nhân cách của một con người, đem lại động lực và sức mạnh to lớn để mỗi người con phấn đấu vượt qua nghịch cảnh. Một gia đình có tôn ti trật tự và tình yêu thương hiếu thuận sẽ góp phần giúp xã hội văn minh, duy trì được nền tảng đạo lý truyền thống lâu đời của dân tộc. Để hiện thực hóa bổn phận này, mỗi người cần có hành động cụ thể ở từng giai đoạn cuộc đời: khi còn nhỏ và đi học, phải ngoan ngoãn, vâng lời, nỗ lực học tập thật tốt để cha mẹ an lòng và chủ động giúp đỡ cha mẹ việc nhà vừa sức; đến khi trưởng thành, cần biết lắng nghe, thấu cảm với những nỗi lo toan và phụng dưỡng chu đáo lúc cha mẹ đau ốm, già nua. Vấn đề cốt lõi này đã được nhấn mạnh rất rõ ràng trong cuốn sách Hạt giống tâm hồn qua câu nói lay động tâm can "Nhà là nơi để về, và cha mẹ là người để yêu thương". Trái ngược với tinh thần nhân văn ấy, những hành vi bất hiếu, vô tâm, bạo lực hay bỏ mặc cha mẹ lúc cơ hàn của một bộ phận người xấu xa hiện nay thật đáng lên án và bị xã hội ghẻ lạnh. Qua đó, bài học sâu sắc đặt ra là hãy trân trọng từng giây phút còn được ở bên cha mẹ, thể hiện sự yêu thương bằng hành động ngay hôm nay chứ không đợi đến khi quá muộn. Đứng trước đấng sinh thành, em tự hứa sẽ nỗ lực học tập chăm chỉ, tự giác rèn luyện đạo đức, chủ động đỡ đần công việc nhà và luôn học cách lắng nghe, chia sẻ mọi buồn vui với cha mẹ. Nói tóm lại, làm tròn đạo hiếu là nền tảng vững chắc nhất để xây dựng một cuộc đời có giá trị và ý nghĩa trọn vẹn.
Đoạn mẫu tham khảo Đoạn 4
Nếu xem gia đình là tế bào của xã hội thì lòng hiếu thảo chính là dòng máu nuôi dưỡng tế bào ấy, giúp chúng ta nhận thức được bổn phận, trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ là một trong những chuẩn mực đạo đức cao đẹp và là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi con người. Bổn phận này được định nghĩa là sự biết ơn, kính trọng, yêu thương chân thành đi kèm với những hành động thiết thực để phụng dưỡng, chăm sóc, làm tròn chữ Hiếu đối với đấng sinh thành. Nhìn nhận một cách sâu sắc, con cái phải có trách nhiệm này vì cha mẹ là người đã mang nặng đẻ đau, hy sinh trọn vẹn cả thanh xuân, sức khỏe và đổ biết bao mồ hôi nước mắt để nuôi nấng ta khôn lớn mà không hề đòi hỏi đền đáp. Không chỉ vậy, sự hiếu thảo không chỉ làm ấm lòng cha mẹ mà còn là nền tảng vững chãi để hoàn thiện nhân cách của một con người, là nguồn động lực và sức mạnh to lớn giúp mỗi người con phấn đấu, chiến thắng mọi khó khăn, thử thách trong đời. Chính những hành động hiếu kính nhỏ bé ấy sẽ tổng hòa lại để giúp xã hội văn minh, duy trì được nền tảng đạo lý truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa truyền lại. Việc thực hiện bổn phận này cần được biểu hiện cụ thể: khi còn nhỏ, đang đi học thì phải ngoan ngoãn, vâng lời, nỗ lực học tập thật tốt để cha mẹ an lòng và chủ động giúp đỡ cha mẹ những công việc nhà vừa sức mình; khi trưởng thành, lại cần biết lắng nghe, thấu cảm với những âu lo của cha mẹ và phụng dưỡng, chăm sóc chu đáo khi họ già yếu, ốm đau. Những giá trị này đã được đúc kết vô cùng sâu sắc trong nội dung của Giải thưởng Hành trình Hiếu thảo được tổ chức hàng năm, nơi biểu dương hàng trăm bạn trẻ dù hoàn cảnh ngặt nghèo vẫn một lòng phụng dưỡng cha mẹ già đau ốm. Lối sống đáng ngưỡng mộ này hoàn toàn đối lập với những kẻ sống bất hiếu, vô tâm, coi thường công ơn dưỡng dục hay bạo lực, bỏ mặc cha mẹ khi xế chiều vốn là những vết nhơ đáng bị phê phán. Nhìn lại chính mình, bài học thấm thía là phải biết trân trọng từng giây phút còn được ở bên cha mẹ, thể hiện sự yêu thương bằng hành động ngay hôm nay chứ không đợi đến khi quá muộn. Ý thức được điều đó, em tự hứa sẽ nỗ lực học tập chăm chỉ, tự giác rèn luyện đạo đức, chủ động đỡ đần công việc nhà và luôn học cách lắng nghe, chia sẻ với cha mẹ. Nhìn chung, việc giữ trọn bổn phận làm con chính là ngọn hải đăng soi sáng cho phẩm giá đạo đức của mỗi cá nhân trên đường đời.
Đoạn mẫu tham khảo Đoạn 5
Một xã hội phát triển bền vững không chỉ dựa trên sự tăng trưởng kinh tế mà còn phụ thuộc vào việc gìn giữ các giá trị đạo đức, trong đó bổn phận, trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ là một trong những chuẩn mực đạo đức cao đẹp và là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi con người. Khái niệm bổn phận ở đây cần được hiểu một cách toàn diện là sự biết ơn, kính trọng, yêu thương vô bờ bến và có những hành động thiết thực để phụng dưỡng, làm tròn chữ Hiếu đối với đấng sinh thành của mình. Trách nhiệm này xuất phát từ lý do vô cùng thiêng liêng: cha mẹ chính là người đã mang nặng đẻ đau, hy sinh cả thanh xuân, sức khỏe cùng vô vàn mồ hôi nước mắt để nuôi nấng chúng ta khôn lớn thành người mà không đòi hỏi bất kỳ sự đền đáp nào. Thêm vào đó, sự hiếu thảo không chỉ làm ấm lòng cha mẹ khi về già mà còn là nền tảng cốt lõi để hoàn thiện nhân cách của một con người, tạo ra nguồn động lực và sức mạnh nội sinh to lớn để mỗi người con phấn đấu, chiến thắng những khó khăn, nghịch cảnh của cuộc đời. Khi đạo làm con được coi trọng, nó sẽ giúp xã hội trở nên văn minh hơn, đồng thời duy trì được nền tảng đạo lý truyền thống quý báu. Để hiện thực hóa điều đó, khi còn nhỏ và đi học, mỗi chúng ta cần ngoan ngoãn, vâng lời, nỗ lực học tập thật tốt để cha mẹ an lòng, đồng thời chủ động giúp đỡ cha mẹ những công việc nhà vừa sức; khi đã trưởng thành, bổn phận ấy lại đòi hỏi chúng ta biết lắng nghe, thấu cảm với những âu lo và chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo khi cha mẹ già yếu, ốm đau. Ý nghĩa cao cả của chữ Hiếu từng được nhắc đến trong cuốn sách Lời vàng cho con qua nhận định sâu sắc rằng "Tình yêu thương và sự kính trọng cha mẹ là thước đo đầu tiên của một tâm hồn nhân hậu". Thật đáng buồn khi hiện nay vẫn có những kẻ sống bất hiếu, vô tâm, coi thường công ơn sinh thành, thậm chí có hành vi bạo lực, bỏ mặc cha mẹ khi về già, những kẻ đó chắc chắn sẽ bị xã hội lên án và đào thải. Từ đó, bản thân mỗi người cần rút ra bài học là hãy trân trọng từng giây phút còn được ở bên cha mẹ, thể hiện sự yêu thương bằng hành động ngay hôm nay chứ không đợi đến khi quá muộn. Là một học sinh, em tự hứa sẽ nỗ lực học tập chăm chỉ, tự giác rèn luyện đạo đức, chủ động đỡ đần công việc nhà và học cách lắng nghe, chia sẻ với cha mẹ nhiều hơn mỗi ngày. Tựu trung lại, lòng hiếu thảo chính là sợi dây thiêng liêng nhất kết nối con người với những giá trị nhân văn cao cả của cuộc sống.
Đoạn mẫu tham khảo Đoạn 6
Bên cạnh những bài học về tri thức trên giảng đường, đạo đức làm người luôn bắt đầu từ mái ấm gia đình, nơi chúng ta hiểu rằng bổn phận, trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ là một trong những chuẩn mực đạo đức cao đẹp và là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi con người. Bổn phận này trước hết là sự biết ơn, kính trọng, yêu thương sâu sắc từ tận đáy lòng, được minh chứng bằng những hành động thiết thực để phụng dưỡng và làm tròn chữ Hiếu đối với đấng sinh thành. Con cái phải có bổn phận này bởi vì cha mẹ chính là người mang nặng đẻ đau, sẵn sàng hy sinh cả thanh xuân, sức khỏe và chịu đựng biết bao mồ hôi nước mắt để nuôi nấng ta khôn lớn mà không đòi hỏi một sự đền đáp nào. Không chỉ dừng lại ở đó, sự hiếu thảo không chỉ làm ấm lòng cha mẹ trong những ngày tháng tuổi già xế bóng mà còn là nền tảng để hoàn thiện nhân cách của một con người, là động lực và sức mạnh to lớn giúp mỗi người con phấn đấu, chiến thắng mọi khó khăn thử thách. Hơn nữa, việc giữ gìn chữ Hiếu trong gia đình còn giúp xã hội văn minh, duy trì được nền tảng đạo lý truyền thống từ ngàn đời nay. Để làm tròn trách nhiệm thiêng liêng ấy, mỗi người con cần có biểu hiện cụ thể phù hợp: khi còn nhỏ hoặc còn đi học thì cần ngoan ngoãn, vâng lời, nỗ lực học tập thật tốt để cha mẹ an lòng, đồng thời chủ động giúp đỡ cha mẹ những công việc nhà vừa sức; khi trưởng thành thì phải biết lắng nghe, thấu cảm với những âu lo và chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo khi cha mẹ già yếu, ốm đau. Những giá trị cao đẹp này được lan tỏa mạnh mẽ thông qua phong trào viết nhật ký về mẹ do Quỹ Hỗ trợ cộng đồng tổ chức, nơi tập hợp hàng ngàn câu chuyện có thật đầy xúc động về lòng biết ơn cha mẹ của giới trẻ. Lối sống ý nghĩa này đối lập hoàn toàn với những kẻ sống bất hiếu, vô tâm, coi thường công ơn sinh thành hoặc bạo lực, bỏ mặc cha mẹ khi về già, những kẻ thối nát ấy vô cùng đáng bị phê phán. Thấu hiểu những lý lẽ ấy, em nhận ra bài học sâu sắc là hãy trân trọng từng giây phút còn được ở bên cha mẹ, thể hiện sự yêu thương bằng hành động ngay hôm nay chứ không đợi đến khi quá muộn. Em tự hứa với bản thân sẽ nỗ lực học tập chăm chỉ, tự giác rèn luyện đạo đức, chủ động đỡ đần công việc nhà và học cách lắng nghe, chia sẻ với cha mẹ. Kết lại, việc thực hiện bổn phận với cha mẹ chính là viên gạch đầu tiên xây dựng nên một con người tử tế.
Đoạn mẫu tham khảo Đoạn 7
Thật xót xa khi chứng kiến ngoài xã hội có những mảnh đời già nua phải tự bươn chải vì con cái bỏ rơi, điều đó càng thôi thúc chúng ta nhận thức sâu sắc rằng bổn phận, trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ là một trong những chuẩn mực đạo đức cao đẹp và là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi con người. Chúng ta cần hiểu đúng bổn phận của con cái là sự biết ơn, kính trọng, yêu thương kính ngưỡng và luôn có những hành động thiết thực để phụng dưỡng, làm tròn chữ Hiếu đối với đấng sinh thành. Đây là việc làm bắt buộc vì cha mẹ là người mang nặng đẻ đau, đã hy sinh cả tuổi trẻ, sức khỏe và chịu đựng bao mồ hôi nước mắt để nuôi nấng ta khôn lớn mà không hề đòi hỏi đền đáp. Ý thức được điều đó, chúng ta thấy rằng sự hiếu thảo không chỉ làm ấm lòng cha mẹ mà còn là nền tảng vững chắc để hoàn thiện nhân cách của một con người, đem lại nguồn động lực và sức mạnh to lớn để mỗi người con phấn đấu, chiến thắng những khó khăn, nghịch cảnh trong đời. Việc mỗi người con làm tròn bổn phận còn giúp xã hội trở nên văn minh hơn, duy trì được nền tảng đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Để biến nhận thức thành hành động, khi còn nhỏ và đi học, chúng ta phải ngoan ngoãn, vâng lời, nỗ lực học tập thật tốt để cha mẹ an lòng và chủ động giúp đỡ cha mẹ những công việc nhà vừa sức mình; khi đã trưởng thành, cần biết lắng nghe, thấu cảm với những âu lo của cha mẹ và phụng dưỡng, chăm sóc chu đáo khi họ già yếu, ốm đau. Tinh thần hiếu đạo cốt lõi này đã được thể hiện rất rõ trong nội dung cuốn sách Quà tặng cuộc sống qua nhận định đầy tính triết lý rằng "Lòng hiếu thảo của con cái là niềm an ủi lớn nhất của cha mẹ khi về già". Trái ngược với điều đó, những kẻ sống bất hiếu, vô tâm, coi thường công ơn sinh thành, hoặc tệ hơn là có hành vi bạo lực, bỏ mặc cha mẹ khi về già là những kẻ ích kỷ đáng bị xã hội lên án nghiêm khắc. Nhìn nhận lại bản thân, bài học rút ra là hãy trân trọng từng giây phút còn được ở bên cha mẹ, thể hiện sự yêu thương bằng hành động ngay hôm nay chứ không đợi đến khi quá muộn. Vì vậy, em tự hứa sẽ nỗ lực học tập chăm chỉ, tự giác rèn luyện đạo đức, chủ động đỡ đần công việc nhà và học cách lắng nghe, chia sẻ với cha mẹ nhiều hơn. Tóm lại, hiếu kính với cha mẹ là cội nguồn của mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống mà ai cũng phải khắc cốt ghi tâm.
Đoạn mẫu tham khảo Đoạn 8
Ai đó từng nói rằng "Chúng ta không bao giờ biết được tình yêu của cha mẹ dành cho chúng ta cho đến khi chúng ta trở thành cha mẹ", điều này càng làm sáng tỏ chân lý bổn phận, trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ là một trong những chuẩn mực đạo đức cao đẹp và là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi con người. Bản chất của bổn phận này chính là sự biết ơn, kính trọng, yêu thương chân thành từ trong tâm khảm và được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực để phụng dưỡng, làm tròn chữ Hiếu đối với đấng sinh thành. Con cái phải có nghĩa vụ này vì cha mẹ là người mang nặng đẻ đau, hy sinh cả thanh xuân, sức khỏe lẫn mồ hôi nước mắt để nuôi nấng ta khôn lớn mà không đòi hỏi đền đáp hay tính toán thiệt hơn. Ý nghĩa hơn cả, sự hiếu thảo không chỉ làm ấm lòng cha mẹ trong những năm xế bóng mà còn là nền tảng cốt lõi để hoàn thiện nhân cách của một con người, tạo ra động lực, sức mạnh tinh thần to lớn để mỗi người con phấn đấu, chiến thắng khó khăn trên đường đời. Một cộng đồng có nhiều người con hiếu thảo sẽ giúp xã hội văn minh hơn, đồng thời duy trì được nền tảng đạo lý truyền thống của đất nước. Trách nhiệm này cần được thực hiện xuyên suốt: khi còn nhỏ, đang đi học phải ngoan ngoãn, vâng lời, nỗ lực học tập thật tốt để cha mẹ an lòng và chủ động giúp đỡ cha mẹ việc nhà vừa sức; khi trưởng thành phải biết lắng nghe, thấu cảm với những âu lo của cha mẹ và chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo khi họ già yếu, ốm đau. Biểu hiện của chữ Hiếu vô cùng đa dạng, như câu chuyện có thật về những người con trong phong trào Ngày hội Vu lan báo hiếu tổ chức định kỳ trên cả nước, nơi các bạn trẻ tự tay rửa chân cho cha mẹ để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Lối sống tri ân cao đẹp này hoàn toàn đối lập với những kẻ sống bất hiếu, vô tâm, coi thường công ơn sinh thành hoặc bạo lực, bỏ mặc cha mẹ khi về già, đó là những hành vi vô đạo đức đáng bị phê phán sâu sắc. Đứng trước đấng sinh thành, bài học quý giá dành cho chúng ta là hãy trân trọng từng giây phút còn được ở bên cha mẹ, thể hiện sự yêu thương bằng hành động ngay hôm nay chứ không đợi đến khi quá muộn. Em tự hứa sẽ nỗ lực học tập chăm chỉ, tự giác rèn luyện đạo đức, chủ động đỡ đần công việc nhà và học cách lắng nghe, chia sẻ với cha mẹ. Nói tóm lại, lòng hiếu thảo chính là gốc rễ của nhân cách, giúp con người hướng tới những giá trị chân, thiện, mỹ bền vững.
Đoạn mẫu tham khảo Đoạn 9
Mỗi một ngày trôi qua, khi nhìn vào những nếp nhăn ngày càng hằn sâu trên vầng trán của cha và mái tóc ngày một bạc thêm của mẹ, ta mới chợt bừng tỉnh nhận ra bổn phận, trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ là một trong những chuẩn mực đạo đức cao đẹp và là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi con người. Định nghĩa một cách đơn giản, bổn phận của con cái chính là sự biết ơn, kính trọng, yêu thương sâu sắc và có những hành động thiết thực nhằm phụng dưỡng, làm tròn chữ Hiếu đối với đấng sinh thành của mình. Trách nhiệm này là tất yếu bởi cha mẹ chính là người mang nặng đẻ đau, đã hy sinh trọn vẹn cả thanh xuân, sức khỏe cùng biết bao mồ hôi nước mắt để nuôi nấng ta khôn lớn mà không một chút mưu cầu đền đáp hay lợi ích vị kỷ. Bên cạnh đó, lòng hiếu thảo không chỉ làm ấm lòng cha mẹ mà còn là cái gốc, là nền tảng vững chãi để hoàn thiện nhân cách của một con người, tiếp thêm nguồn động lực và sức mạnh to lớn để mỗi người con phấn đấu, chiến thắng mọi khó khăn trong cuộc đời. Khi đạo hiếu được coi trọng, điều đó sẽ giúp xã hội trở nên văn minh hơn, đồng thời duy trì được nền tảng đạo lý truyền thống quý báu từ bao đời nay. Để làm tròn bổn phận ấy, khi còn nhỏ và đi học, chúng ta cần ngoan ngoãn, vâng lời, nỗ lực học tập thật tốt để cha mẹ an lòng, đồng thời chủ động giúp đỡ cha mẹ những công việc nhà vừa sức mình; khi đã trưởng thành, lại cần biết lắng nghe, thấu cảm với những âu lo của cha mẹ và phụng dưỡng, chăm sóc chu đáo khi họ già yếu, ốm đau. Tư tưởng nhân văn này đã được khẳng định một cách vô cùng sâu sắc trong cuốn sách Tìm lại chính mình qua câu viết đầy ý nghĩa "Sự phụng dưỡng cha mẹ không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là tiếng gọi thiêng liêng của lương tri". Vậy mà, thật đáng trách khi ngoài kia vẫn có những kẻ sống bất hiếu, vô tâm, coi thường công ơn sinh thành, hoặc tệ hơn là có hành vi bạo lực, bỏ mặc cha mẹ khi về già, lối sống ấy thật ích kỷ và đáng bị xã hội lên án mạnh mẽ. Từ thực tế đó, bài học thấm thía là hãy trân trọng từng giây phút còn được ở bên cha mẹ, thể hiện sự yêu thương bằng hành động ngay hôm nay chứ không đợi đến khi quá muộn. Ý thức được vị trí của mình, em tự hứa sẽ nỗ lực học tập chăm chỉ, tự giác rèn luyện đạo đức, chủ động đỡ đần công việc nhà và học cách lắng nghe, chia sẻ với cha mẹ nhiều hơn. Chung quy lại, sống có hiếu với cha mẹ chính là biểu hiện rực rỡ nhất của một tâm hồn biết yêu thương và giàu lòng nhân ái.
Đoạn mẫu tham khảo Đoạn 10
Khi dòng chảy của thời gian cứ thế vô tình cuốn trôi tuổi trẻ của cha mẹ, mỗi người con cần phải thức tỉnh để hiểu rằng bổn phận, trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ là một trong những chuẩn mực đạo đức cao đẹp và là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi con người. Bổn phận này cần được hiểu một cách trọn vẹn chính là sự biết ơn, kính trọng, yêu thương sâu sắc từ đáy lòng và có những hành động thiết thực để phụng dưỡng, chăm sóc, làm tròn chữ Hiếu đối với đấng sinh thành. Lý do cốt lõi đòi hỏi chúng ta phải thực hiện nghĩa vụ này là vì cha mẹ là người mang nặng đẻ đau, đã hy sinh cả thanh xuân, sức khỏe và đổ biết bao mồ hôi nước mắt để nuôi nấng ta khôn lớn mà không đòi hỏi bất kỳ sự đền đáp nào. Không chỉ dừng lại ở phạm vi gia đình, sự hiếu thảo không chỉ làm ấm lòng cha mẹ mà còn là nền tảng vững chắc để hoàn thiện nhân cách của một con người, là động lực, sức mạnh to lớn để mỗi người con phấn đấu, chiến thắng mọi khó khăn thử thách trên đường đời. Nhờ vào những giá trị đạo đức tốt đẹp này, xã hội sẽ ngày càng văn minh hơn, đồng thời duy trì được nền tảng đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Để hiện thực hóa bổn phận đó, chúng ta cần có những hành động tương ứng ở mỗi giai đoạn cuộc đời: khi còn nhỏ hay còn đi học thì cần ngoan ngoãn, vâng lời, nỗ lực học tập thật tốt để cha mẹ an lòng và chủ động giúp đỡ cha mẹ việc nhà vừa sức; khi trưởng thành thì phải biết lắng nghe, thấu cảm với những âu lo của cha mẹ và phụng dưỡng chu đáo khi họ già yếu, ốm đau. Sự hy sinh thiêng liêng và lòng hiếu thảo này đã được tôn vinh một cách đầy trân trọng thông qua các hoạt động thường niên của Quỹ Hiếu Nghĩa Việt Nam, nơi giúp đỡ và lan tỏa hàng nghìn tấm gương thanh niên vượt khó để chăm lo trọn vẹn cho cha mẹ già bệnh tật. Lối sống nhân văn này đối lập hoàn toàn với những kẻ sống bất hiếu, vô tâm, coi thường công ơn sinh thành, hoặc tệ hơn là có hành vi bạo lực, bỏ mặc cha mẹ khi về già vốn vô cùng đáng bị lên án và bài trừ. Đứng trước thực tế ấy, bài học quý giá rút ra cho tất cả chúng ta là hãy trân trọng từng giây phút còn được ở bên cha mẹ, thể hiện sự yêu thương bằng hành động ngay hôm nay chứ không đợi đến khi quá muộn màng. Nhìn lại bản thân, em tự hứa sẽ nỗ lực học tập chăm chỉ, tự giác rèn luyện đạo đức, chủ động đỡ đần công việc nhà và luôn học cách lắng nghe, chia sẻ với cha mẹ nhiều hơn nữa. Tóm lại, việc giữ trọn đạo hiếu không chỉ là bổn phận mà còn là thước đo chân thực nhất cho tư cách đạo đức của mỗi con người trong xã hội.
- Top 55 Bài văn Từ tác phẩm Đưa con đi học (Tế Hanh), em hãy viết một bài văn (khoảng 200 chữ) bày tỏ quan điểm của mình về tình phụ tử (cha con) trong cuộc đời mỗi người hay nhất
- Top 55 Bài văn Trong đời sống hiện đại, sự khác biệt về quan điểm, thói quen sống và cách tiếp cận công nghệ khiến khoảng cách thế hệ trong nhiều gia đình ngày càng rõ rệt Em hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ) trình bày suy nghĩ của mình về vấn
- Top 55 Bài văn Từ thực tế đời sống hiện nay, anh/chị hãy viết một bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) với chủ đề: Tình mẫu tử là nơi neo giữ tâm hồn con người giữa những biến động của cuộc sống hiện đại hay nhất
- Top 55 Bài văn Anh (chị) hãy viết bài văn bàn về tình mẫu tử hay nhất
- Top 55 Bài văn Từ xưa đến nay, trong đạo lí truyền thống của dân tộc ta, lòng hiếu thảo luôn được coi là nền tảng của mọi phẩm chất tốt đẹp hãy viết một bài văn nghị luận khoảng 400 chữ, để trả lời cho câu hỏi: Làm thế nào để trở thành một người con hiếu
>> Xem thêm
Các bài khác cùng chuyên mục
- Top 55 Đoạn văn Viết đoạn văn (150 chữ) trình bày suy nghĩ của em về bổn phận của con cái với cha mẹ.Viết đoạn văn (150 chữ) trình bày suy nghĩ của em về bổn phận của con cái với cha mẹ hay nhất
- Top 55 Bài văn Từ tác phẩm Đưa con đi học (Tế Hanh), em hãy viết một bài văn (khoảng 200 chữ) bày tỏ quan điểm của mình về tình phụ tử (cha con) trong cuộc đời mỗi người hay nhất
- Top 55 Bài văn Trong đời sống hiện đại, sự khác biệt về quan điểm, thói quen sống và cách tiếp cận công nghệ khiến khoảng cách thế hệ trong nhiều gia đình ngày càng rõ rệt Em hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ) trình bày suy nghĩ của mình về vấn
- Top 55 Bài văn Từ thực tế đời sống hiện nay, anh/chị hãy viết một bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) với chủ đề: Tình mẫu tử là nơi neo giữ tâm hồn con người giữa những biến động của cuộc sống hiện đại hay nhất
- Top 55 Bài văn Anh (chị) hãy viết bài văn bàn về tình mẫu tử hay nhất




Danh sách bình luận