Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 250 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến: "Bạn chính là người làm chủ số phận mình"


Trong cuộc sống, mỗi người đều đứng trước nhiều lựa chọn và những bước ngoặt khác nhau. Có người vươn lên bằng ý chí, có người lại dễ dàng buông xuôi và cho rằng mọi thứ đã được số phận an bài.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Dàn ý chi tiết

I. MỞ ĐOẠN

- Dẫn dắt: Trong cuộc sống, mỗi người đều đứng trước nhiều lựa chọn và những bước ngoặt khác nhau. Có người vươn lên bằng ý chí, có người lại dễ dàng buông xuôi và cho rằng mọi thứ đã được số phận an bài.

- Nêu vấn đề: Vì vậy, ý kiến "Bạn chính là người làm chủ số phận mình" khẳng định vai trò quyết định của bản thân đối với tương lai và cuộc đời mỗi người, đặc biệt là tuổi trẻ.

II. THÂN ĐOẠN

1. Giải thích 

-Số phận là cuộc đời, tương lai, kết quả mà mỗi người sẽ đạt được.

- Làm chủ số phận là tự quyết định con đường mình đi, chủ động lựa chọn, nỗ lực và chịu trách nhiệm với cuộc sống của chính mình.

→ Khẳng định: Thành công hay thất bại không hoàn toàn do hoàn cảnh quyết định mà phụ thuộc rất lớn vào ý chí và hành động của mỗi người.

2. Biểu hiện

- Chủ động xác định mục tiêu sống và kiên trì thực hiện.

- Không ngừng học tập, rèn luyện để hoàn thiện bản thân.

- Dám đối mặt với khó khăn, không đổ lỗi cho hoàn cảnh.

- Luôn chịu trách nhiệm với quyết định và hành động của mình.

- Không ngừng vươn lên để thay đổi cuộc sống theo hướng tích cực.

3. Vai trò 

- Giúp con người sống có mục tiêu, bản lĩnh và trách nhiệm.

- Tạo động lực vượt qua nghịch cảnh, không khuất phục trước thất bại.

- Giúp mỗi người phát huy năng lực, làm chủ tương lai và khẳng định giá trị bản thân.

- Góp phần tạo nên những công dân tích cực, đóng góp cho gia đình và xã hội.

4. Dẫn chứng thực tế

- Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2024 Võ Quang Phú Đức luôn chủ động xây dựng kế hoạch học tập, tự nghiên cứu và rèn luyện tư duy trong nhiều năm để chinh phục cuộc thi. Thành công của em là minh chứng rằng số phận không được quyết định bởi may mắn mà bởi sự nỗ lực bền bỉ của chính bản thân. (Nguồn: VTV, Báo Tuổi Trẻ, 2024.)

5. Mở rộng vấn đề

- Phản đề: 

  • Phê phán: Phê phán những người sống buông xuôi, ỷ lại, luôn cho rằng thất bại là do số phận hoặc hoàn cảnh.

  • Nguyên nhân: Thiếu ý chí, thiếu mục tiêu sống, ngại cố gắng.

  • Tác hại: Dễ bỏ lỡ cơ hội, đánh mất khả năng phát triển và trở nên phụ thuộc vào người khác.

 - Mở rộng: Tuy nhiên, làm chủ số phận không có nghĩa là phủ nhận hoàn cảnh khách quan; điều quan trọng là biết thích nghi và nỗ lực vượt lên hoàn cảnh để tạo nên giá trị cho cuộc đời mình.

6. Bài học nhận thức và hành động

- Nhận thức

  • Hiểu rằng mỗi người là người chịu trách nhiệm lớn nhất đối với cuộc đời mình.

  • Nhận thức được rằng chỉ có sự nỗ lực và ý chí mới giúp thay đổi tương lai.

- Hành động

  • Chủ động học tập, rèn luyện và không ngừng hoàn thiện bản thân.

  • Dám ước mơ, dám hành động và kiên trì theo đuổi mục tiêu.

  • Luôn giữ tinh thần lạc quan, bản lĩnh để làm chủ cuộc sống và số phận của chính mình.

III. KẾT ĐOẠN

- Khẳng định lại vấn đề:    

- Liên hệ bản thân 

- Lời kêu gọi 

Bài mẫu siêu ngắn Mẫu 1

Mỗi người sinh ra không thể lựa chọn hoàn cảnh xuất phát, nhưng hoàn toàn có quyền chọn cách mình trưởng thành, bởi "bạn chính là người làm chủ số phận mình". Số phận không phải là bản thiết kế an bài sẵn, mà là tổng hòa những lựa chọn, sự nỗ lực và trách nhiệm của cá nhân đối với cuộc đời. Việc làm chủ số phận giúp con người kiên định với mục tiêu, dám vươn lên nghịch cảnh để khẳng định giá trị bản thân. Tinh thần ấy thể hiện rõ qua hành trình của Võ Quang Phú Đức (Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2024); bằng việc chủ động lên kế hoạch tự học và rèn luyện tư duy bền bỉ, em đã chứng minh thành công đến từ ý chí chứ không phụ thuộc vào may mắn. Phê phán lối sống buông xuôi, phó mặc đời mình cho hoàn cảnh, ta càng nhận ra làm chủ số phận không phải là sự cố chấp mà là bản lĩnh thích ứng với thực tại. Suy cho cùng, số phận là trang giấy trắng và chính thái độ sống của bạn là ngòi bút tô điểm nên bức tranh cuộc đời rạng rỡ nhất.

Bài mẫu siêu ngắn Mẫu 2

Trong thế giới đầy biến động, quan niệm "bạn chính là người làm chủ số phận mình" đã trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng cho mỗi cá nhân. Làm chủ số phận nghĩa là tự quyết định hướng đi, dám ước mơ, chủ động hành động và chịu trách nhiệm đến cùng trước mọi lựa chọn. Phẩm chất ấy giúp con người rèn luyện tính tự lập, quản lý thời gian hiệu quả và không khuất phục trước khó khăn. Hành trình chinh phục đỉnh cao tri thức của Võ Quang Phú Đức - Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2024 - là bằng chứng thuyết phục cho thái độ sống này. Nhờ kiên trì nghiên cứu và lập kế hoạch học tập nghiêm túc, em đã tự kiến tạo thành công cho bản thân thay vì chờ đợi sự may rủi. Việc kiên quyết lên án lối sống ỷ lại, đổ lỗi cho hoàn cảnh là vô cùng cần thiết để con người không bị đào thải. Đã đến lúc người trẻ cần rũ bỏ tâm lý thụ động, tự tay cầm lái con thuyền vận mệnh để rẽ sóng vươn tới tương lai!

Bài mẫu siêu ngắn Mẫu 3

Tương lai của mỗi người chưa bao giờ được định đoạt bởi sự may rủi, bởi "bạn chính là người làm chủ số phận mình". Số phận không nằm ở lòng bàn tay hay hoàn cảnh xuất thân, mà được quyết định bởi nhận thức, sự nỗ lực và bản lĩnh kiên cường của cá nhân. Việc tự làm chủ cuộc đời giúp ta kiểm soát cảm xúc, phát huy tối đa năng lực và kiên định đi qua mọi nghịch cảnh. Câu chuyện của Võ Quang Phú Đức - Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2024 - đã minh chứng rõ nét cho giá trị của tinh thần tự lực. Chính thái độ chủ động học hỏi và tự rèn luyện tư duy bền bỉ qua nhiều năm đã giúp em tự tay mở ra cánh cửa thành công rực rỡ. Trái lại, những ai sống thụ động, luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh sẽ mãi mắc kẹt trong sự bế tắc và đánh mất cơ hội khẳng định bản thân. Đứng trước vô vàn ngã rẽ thử thách, liệu chúng ta sẽ chấp nhận làm một chiếc lá vô định trôi theo dòng nước hoàn cảnh, hay dũng cảm trở thành người thuyền trưởng tự tay chèo lái số phận của chính mình?

Bài mẫu chi tiết Mẫu 1

Cuộc đời chúng ta tựa như một bức tranh khung cửi đang dệt dở; nếu bạn không tự tay chọn sợi chỉ màu để dệt, người khác sẽ ném vào đó những mảng màu u ám, thế nên mới có ý kiến vô cùng xác đáng rằng: "Bạn chính là người làm chủ số phận mình". Số phận chính là toàn bộ cuộc đời, tương lai và kết quả mà ta nhận được, còn việc làm chủ là khả năng tự quyết định, nỗ lực và chịu trách nhiệm với con đường mình đi. Thái độ sống này bộc lộ qua việc ta chủ động thiết lập mục tiêu, miệt mài rèn luyện, dám đương đầu với bão giông mà tuyệt đối không đổ lỗi cho nghịch cảnh. Khi tự nắm lấy sợi chỉ vận mệnh, ta tìm thấy động lực phi thường để vượt qua khó khăn, khẳng định giá trị cá nhân và đóng góp tích cực cho xã hội. Nhìn vào hành trình của Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2024 Võ Quang Phú Đức, ta thấy em đã tự dệt nên vinh quang bằng cách lên kế hoạch học tập và tự nghiên cứu bền bỉ suốt nhiều năm, minh chứng rõ ràng rằng thành công đến từ sự nỗ lực chứ không phải may mắn. Tuy nhiên, đáng buồn thay khi vẫn có những người sống buông xuôi, ỷ lại, luôn vin cớ hoàn cảnh để bao biện cho sự lười biếng, dẫn đến việc đánh mất cơ hội. Dĩ nhiên, làm chủ không có nghĩa là ta huyễn hoặc, phủ nhận thực tại, mà là biết linh hoạt thích nghi để vươn lên. Bức tranh thanh xuân đang nằm trong tay bạn. Hãy dũng cảm hành động, không ngừng học hỏi và giữ vững tinh thần lạc quan để tự tay dệt nên một cuộc đời rực rỡ và kiêu hãnh nhất.

Bài mẫu chi tiết Mẫu 2

Người xưa thường có thói quen nhìn vào những đường chỉ tay chằng chịt để bói toán về tương lai, nhưng họ quên mất một sự thật giản dị: những đường chỉ ấy luôn nằm trọn trong lòng bàn tay của chính chúng ta. Khi ta nắm chặt bàn tay lại, ta nắm giữ cả cuộc đời mình. Hình ảnh ấy minh chứng sâu sắc cho ý kiến: "Bạn chính là người làm chủ số phận mình". Trong một thế giới đầy rẫy những ngã rẽ, số phận chính là cuộc đời, là điểm đến cuối cùng mà ta sẽ chạm tới. Làm chủ số phận là thái độ khước từ sự an bài, tự vạch ra con đường, dốc sức nỗ lực và can đảm gánh vác mọi trách nhiệm. Chân lý này khẳng định rằng, thành bại không do trời định, mà do mồ hôi ta đổ xuống. Người làm chủ cuộc đời luôn chủ động đặt ra mục tiêu, kiên trì trau dồi tri thức, đối mặt với nghịch cảnh bằng nụ cười kiên nghị thay vì những giọt nước mắt đổ lỗi. Thái độ sống này tạo ra một nguồn động lực khổng lồ, giúp ta đứng vững trước giông bão và khẳng định giá trị độc bản của mình. Chàng trai Võ Quang Phú Đức – Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2024 – là một minh chứng đẫm mồ hôi cho triết lý ấy. Theo báo Tuổi Trẻ, vinh quang của Đức không đến từ sự ưu ái của số phận. Đó là trái ngọt của một quá trình tự kỷ luật, chủ động xây dựng kế hoạch tự nghiên cứu suốt nhiều năm liền. Em đã tự tay kiến tạo nên phép màu cho đời mình. Xót xa thay, vẫn có những kẻ dễ dàng buông xuôi, sống ỷ lại và vin vào hai chữ "số phận" để bao biện cho sự hèn nhát, lười biếng. Dĩ nhiên, làm chủ không có nghĩa là ta ngông cuồng phủ nhận hoàn cảnh xuất thân; điều quan trọng là biết chấp nhận xuất phát điểm để tìm cách vượt lên. Ý thức được sinh mệnh này là do mình định đoạt, tôi tự hứa sẽ không ngừng học hỏi, dám ước mơ và bền bỉ hành động. Số phận không nằm trên các vì sao, nó nằm trong ý chí của bạn. Hãy nắm chặt bàn tay lại và tự tin viết nên một cuộc đời rực rỡ nhất.

Bài mẫu chi tiết Mẫu 3

Có một chú bướm nhỏ nếu được người ta dùng kéo cắt vỏ kén để chui ra, nó sẽ mãi mãi mang đôi cánh vẹo vọ không thể bay; chỉ khi nó tự mình vật vã xé kén, đôi cánh mới bơm đủ máu để sải bay vút lên bầu trời, điều đó nhắc nhở ta một chân lý: "Bạn chính là người làm chủ số phận mình". Hiểu một cách sâu sắc, số phận là tương lai, là những gì ta gặt hái được; còn làm chủ là sự chủ động lựa chọn, dám hành động và kiên cường gánh vác trách nhiệm cho cuộc sống. Một người làm chủ cuộc chơi sẽ luôn vạch ra mục tiêu rõ ràng, không ngừng học tập, thẳng thắn đối diện với chông gai và tuyệt đối không bao giờ oán trách hoàn cảnh. Năng lực tự quyết này là bệ phóng tạo ra sức mạnh to lớn giúp con người không gục ngã trước thất bại, qua đó phát huy tối đa tiềm năng và trở thành công dân có ích. Quán quân Olympia 2024 Võ Quang Phú Đức là một tấm gương sáng ngời, em đã tự mình xé kén bằng cách chủ động xây dựng lộ trình ôn luyện, rèn tư duy suốt nhiều năm, khẳng định số phận là do bàn tay ta tự nhào nặn. Ngược lại, thật xót xa cho những kẻ nhu nhược, hễ gặp khó là buông xuôi, đổ lỗi cho số kiếp an bài, để rồi lụi tàn trong sự phụ thuộc. Dù vậy, chúng ta cũng phải hiểu rằng, làm chủ số phận đòi hỏi sự thích nghi khôn ngoan với thực tại chứ không phải là sự chống đối mù quáng. Hãy ngừng trông chờ một ai đó cắt kén hộ mình, hãy dũng cảm vươn lên hoàn thiện bản thân mỗi ngày để tự tin sải cánh làm chủ bầu trời sinh mệnh.

Bài mẫu chi tiết Mẫu 4

Cựu Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru từng chiêm nghiệm: "Cuộc sống giống như một ván bài. Các quân bài được chia là định mệnh, nhưng cách bạn chơi là ý chí tự do". Chúng ta sinh ra không được chọn gia đình hay hoàn cảnh, nhưng đứng trước những ngã rẽ cuộc đời, ý kiến "Bạn chính là người làm chủ số phận mình" đã vang lên như một lời tuyên thệ về quyền tự quyết của tuổi trẻ. Số phận là bức tranh toàn cảnh về tương lai của mỗi người, còn làm chủ số phận là việc ta tự tay pha màu, lựa chọn nét cọ và dũng cảm chịu trách nhiệm với bức tranh ấy. Sự thật là, vinh quang hay cay đắng không phải là sự sắp đặt ngẫu nhiên của tạo hóa, mà là tấm gương phản chiếu ý chí và hành động của chính ta. Thanh niên mang tinh thần tự chủ luôn có một mục tiêu sống rực lửa. Họ cắn răng vượt qua khó khăn, không than thân trách phận, biến những bất lợi thành đòn bẩy để hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Nhờ đó, họ không bao giờ khuất phục trước thất bại, tự tin phát huy tối đa năng lực và trở thành những công dân hữu ích cho xã hội. Ta tìm thấy sức mạnh ấy nơi Võ Quang Phú Đức, nhà vô địch Olympia 2024. Báo chí và VTV từng đưa tin, để chạm tay vào vòng nguyệt quế, Đức đã không phó mặc cho may rủi. Cậu học trò xứ Huế đã tự thiết lập kỷ luật thép, chủ động rèn luyện tư duy nhanh nhạy và kiến thức uyên thâm. Phú Đức đã dùng nỗ lực để đánh bại mọi "quân bài xấu" mà áp lực thi cử mang lại. Trái ngược với sự kiên cường ấy, thật đáng trách những người trẻ mang tâm lý nạn nhân. Sự lười nhác, thiếu ý chí khiến họ hễ gặp khó là đổ lỗi cho "số trời", để rồi tự biến mình thành những cái bóng mờ nhạt, phụ thuộc vào người khác. Dẫu vậy, làm chủ số phận không có nghĩa là ta huyễn hoặc vứt bỏ thực tế; đó là sự thích nghi khôn ngoan để vươn lên từ chính vũng bùn nghịch cảnh. Thấu hiểu giá trị của sự tự lập, tôi sẽ ngừng than vãn, nỗ lực học tập và dũng cảm gánh vác mọi sai lầm. Bạn không thể đổi lại những quân bài đã chia, nhưng bạn hoàn toàn có thể chơi ván bài cuộc đời mình một cách xuất sắc nhất.

Bài mẫu chi tiết Mẫu 5

Triết gia vĩ đại Jean-Paul Sartre từng khẳng định một tư tưởng chấn động: "Con người không là gì khác ngoài những gì anh ta tự tạo ra", điều này hoàn toàn cộng hưởng với ý kiến: "Bạn chính là người làm chủ số phận mình". Trong dòng chảy nhân sinh, số phận chính là bức tranh tương lai mà ta sẽ nhận lấy, còn việc làm chủ là hành động tự quyết, nỗ lực kiến tạo và dũng cảm chịu trách nhiệm cho mọi lựa chọn của bản thân. Người mang bản lĩnh này luôn biết mình muốn gì, họ kiên trì học hỏi, dám đối mặt với bão tố và không bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh khi vấp ngã. Chính tinh thần tự lực ấy đã mang lại một ý chí thép, giúp ta không khuất phục trước nghịch cảnh, tự do khẳng định giá trị bản thân và mang lại nhiều điều tốt đẹp cho gia đình, xã hội. Hãy nhìn vào chiếc vòng nguyệt quế của em Võ Quang Phú Đức (Quán quân Olympia 2024); đó không phải là món quà từ trên trời rơi xuống, mà là kết quả của một hành trình dài em chủ động nghiên cứu, tự rèn luyện tư duy không biết mệt mỏi. Thật đáng lên án những kẻ sống như bóng ma, lười biếng ỷ lại và luôn miệng trách móc số phận hẩm hiu, tự đánh mất đi khả năng phát triển của chính mình. Tuy nhiên, để tạo ra chính mình, ta cần một sự thấu hiểu hoàn cảnh khách quan để linh hoạt vượt qua chứ không phải chối bỏ nó. Tuổi trẻ trôi qua nhanh như chớp mắt, hãy thức tỉnh ngay hôm nay. Hãy học tập miệt mài, dám ước mơ, dám gánh vác để tự kiêu hãnh khắc tên mình lên bia đá của cuộc đời. 

Bài mẫu chi tiết Mẫu 6

Trong cuốn sách "Đi tìm lẽ sống", bác sĩ tâm lý Viktor Frankl – người sống sót qua trại tập trung tàn khốc – đã để lại một chân lý rơi nước mắt: con người có thể bị tước đoạt mọi thứ, trừ quyền tự do lựa chọn thái độ sống. Đứng trước những khúc cua định mệnh, thái độ ta chọn sẽ quyết định ta là ai. Lời khẳng định "Bạn chính là người làm chủ số phận mình" đã tôn vinh sức mạnh vĩ đại ấy của con người. Số phận, hiểu một cách dung dị, là bến bờ tương lai mà ta sẽ cập tới. Làm chủ số phận là năng lực cầm chắc tay lái, tự quyết định hướng đi, dốc lòng nỗ lực và kiêu hãnh nhận lấy mọi hậu quả. Điều này minh chứng rằng nghịch cảnh không định hình được con người, chính hành động mới là thứ tạo nên số phận. Những cá nhân làm chủ cuộc đời có một lối sống vô cùng đáng kính. Họ vạch ra khát vọng rõ ràng, miệt mài học tập trong tĩnh lặng, dám đi xuyên qua bão giông mà không một lời oán trách số phận. Giá trị của việc tự chủ là sự bình an và bản lĩnh thép. Nó giúp ta giữ được lòng tự trọng, khơi dậy mọi tiềm năng ẩn giấu và cống hiến những điều tốt đẹp nhất cho cộng đồng. Sức mạnh của sự chủ động đã được thắp sáng rực rỡ bởi Võ Quang Phú Đức (Quán quân Olympia 2024). Thành công của nam sinh Quốc học Huế không phải là một phép màu ngẫu nhiên. Theo VTV, đó là kết quả của một quá trình Phú Đức tự làm chủ thời gian, tự rèn luyện chiến thuật và bổ sung kiến thức không mệt mỏi. Em đã tự vẽ nên bản đồ đi đến vinh quang. Đáng buồn thay cho những kẻ sống ươn hèn, hở ra là đổ lỗi cho xuất thân nghèo khó hay cha mẹ không ủng hộ. Sự buông xuôi và ngại cố gắng sẽ tước đoạt của họ mọi cơ hội sinh tồn. Tuy nhiên, trưởng thành dạy ta rằng: làm chủ không phải là ảo tưởng sức mạnh để chối bỏ sự khắc nghiệt của thực tại. Làm chủ là biết chấp nhận hiện thực đắng cay để tìm ra tia sáng hy vọng. Từ bài học sâu sắc này, tôi tự dặn lòng phải dũng cảm hành động, kiên trì theo đuổi đam mê dẫu có vấp ngã. Nghịch cảnh có thể bẻ gãy một cành cây, nhưng không thể khuất phục một hạt giống đang khao khát nảy mầm vươn ra ánh sáng.

Bài mẫu chi tiết Mẫu 7

Cuộc sống trao cho mỗi người một viên đất sét thô sơ đặt trên bàn xoay; nếu ta không tự tay nhào nặn, nó sẽ bị vòng quay của dòng đời văng đi mất hoặc trở thành một hình thù méo mó, bởi vậy câu nói: "Bạn chính là người làm chủ số phận mình" là một chân lý sống còn. Nhìn thấu bản chất, số phận đại diện cho tương lai và cuộc đời, trong khi làm chủ là thái độ sống chủ động định đoạt, nỗ lực không ngừng và chịu trách nhiệm với mọi vấp ngã. Những người tự tay nặn nên cuộc đời mình luôn có mục tiêu kiên định, họ khao khát học tập, hiên ngang đối đầu khó khăn mà không một lời oán thán hoàn cảnh. Phẩm chất này vun đắp cho con người một bản lĩnh vững vàng, tạo động lực phi thường để vượt qua nghịch cảnh và tỏa sáng bằng chính năng lực thực thụ của mình. Em Võ Quang Phú Đức, nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2024, đã biến viên đất sét của đời mình thành một chiếc cúp rực rỡ nhờ sự chủ động xây dựng kế hoạch, tự học và rèn luyện tư duy bền bỉ qua năm tháng. Trái ngược với ánh sáng ấy, bóng tối của sự buông xuôi, thói quen đổ lỗi cho số phận đang ăn mòn ý chí của nhiều người, biến họ thành những kẻ phụ thuộc đáng thương. Mặc dù vậy, người thợ gốm tài ba phải biết nương theo độ nhão của đất sét; làm chủ cuộc đời đòi hỏi ta phải biết thích ứng với hoàn cảnh thực tế để vươn lên. Bàn xoay cuộc đời vẫn đang quay không ngừng nghỉ. Hãy đặt đôi bàn tay của sự kiên trì, lạc quan và tri thức lên viên đất sét ấy để tự mình nặn ra một tương lai vĩ đại. 

Bài mẫu chi tiết Mẫu 8

Mỗi khi nhìn thấy những giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo của cha mẹ sau một ngày lao động nhọc nhằn, tôi lại càng thấm thía một sự thật: tương lai không bao giờ được ban phát từ những lời cầu nguyện, nó được mua bằng chính mồ hôi và nước mắt. Ý kiến "Bạn chính là người làm chủ số phận mình" đã vang lên như một lời thức tỉnh sâu sắc dành cho những ai còn đang loay hoay giữa ngã ba đường. Số phận là quỹ đạo cuộc đời, là những thành quả hay trái đắng mà ta gặt hái. Còn làm chủ số phận là thái độ cự tuyệt sự ỷ lại, tự mình thiết kế ước mơ, đổ mồ hôi để vun trồng và can đảm chịu trách nhiệm. Lời khẳng định này đập tan tư tưởng định mệnh, nhấn mạnh rằng sự nỗ lực bền bỉ mới là chìa khóa mở cửa thành công. Người làm chủ cuộc đời luôn hiện lên với sự bền bỉ đáng kinh ngạc. Họ chủ động vạch ra lộ trình học tập, không ngừng hoàn thiện bản thân, dũng cảm đương đầu với điểm kém hay sự thất bại mà không hề tìm cớ đổ lỗi cho vạn vật. Nhờ tinh thần ấy, con người được tiếp thêm một liều thuốc trợ tim mạnh mẽ để không gục ngã trước giông tố, tự tin phát huy tài năng và góp phần xây dựng một xã hội tự lực, tự cường. Niềm tin ấy được khắc họa sống động qua chàng trai Võ Quang Phú Đức (Quán quân Olympia 2024). Thông tin từ Báo Tuổi Trẻ cho thấy, vòng nguyệt quế của Đức được đúc bằng kỷ luật tự học khắc nghiệt. Em không đợi thầy cô thúc ép, không phó mặc cho may rủi, mà tự mình nghiên cứu, mài giũa tư duy để chinh phục đỉnh núi Olympia. Sự thành công của Đức là một cái tát mạnh mẽ vào tư duy của những kẻ thích đổ lỗi. Việc sống buông xuôi, lười nhác và luôn mở miệng than vãn "tại số tôi đen" chỉ biến con người thành những kẻ thất bại cay đắng, sống mòn mỏi trong sự thương hại của người khác. Dĩ nhiên, làm chủ số phận cần một sự khôn ngoan: ta không phủ nhận những rào cản khách quan, mà ta học cách chung sống và vượt qua chúng. Hiểu được sinh mệnh nằm trong tay mình, tôi sẽ nỗ lực học tập, giữ tinh thần lạc quan và không ngừng tiến bước. Cuộc đời là một thửa ruộng hoang, bạn sẽ gặt hái được hoa thơm trái ngọt nếu bạn chịu dốc lòng gieo hạt từ ngày hôm nay.

Bài mẫu chi tiết Mẫu 9

Một bản giao hưởng dẫu có quy tụ những nhạc công xuất sắc nhất, nhưng nếu người nhạc trưởng không dứt khoát vung chiếc đũa điều khiển, tất cả sẽ chỉ là những âm thanh hỗn tạp vô hồn; cuộc đời ta cũng vậy, "Bạn chính là người làm chủ số phận mình". Ở đây, số phận chính là bản nhạc tương lai của mỗi người, còn việc làm chủ là quyền tự quyết, sự nỗ lực và ý thức chịu trách nhiệm tuyệt đối với từng nốt nhạc mình cất lên. Vị nhạc trưởng của đời mình luôn tự đặt ra mục tiêu sống, say mê học hỏi, dũng cảm đối diện với chông gai và khước từ việc đổ lỗi cho những yếu tố bên ngoài. Tinh thần tự chủ này là bệ phóng mang đến sức mạnh nội tại, giúp con người không đầu hàng trước bi kịch, khơi dậy mọi tiềm năng và cống hiến những giá trị tích cực cho cộng đồng. Quán quân Olympia năm 2024, Võ Quang Phú Đức, đã tấu lên khúc khải hoàn của đời mình bằng cách chủ động lập kế hoạch ôn luyện, tự nghiên cứu miệt mài; thành công của em là lời tuyên chiến đanh thép rằng số kiếp không được định đoạt bởi sự may rủi. Tuy nhiên, đáng buồn thay khi nhiều người lại buông lơi chiếc đũa, sống ỷ lại, lấy hoàn cảnh làm bức bình phong che đậy sự lười biếng, khiến thanh xuân trôi qua lãng phí. Tất nhiên, làm chủ không phải là bất chấp nhịp điệu chung, ta cần thấu hiểu hoàn cảnh khách quan để điều chỉnh bản thân sao cho phù hợp. Khúc nhạc đời bạn buồn hay vui là do bạn quyết định. Hãy cầm lấy chiếc đũa của lòng can đảm, không ngừng trau dồi tri thức để tự tin vung lên những giai điệu huy hoàng nhất cho số phận mình. 

Bài mẫu chi tiết Mẫu 10

Một đôi giày dẫu có đắt tiền và êm ái đến đâu cũng không thể tự thay bạn bước đi nếu đôi chân bạn từ chối tiến về phía trước. Trong cuộc hành trình vạn dặm của đời người, sẽ có những đoạn đường đầy sỏi đá khiến ta ứa máu. Đứng trước nỗi đau ấy, ý kiến "Bạn chính là người làm chủ số phận mình" đã trở thành kim chỉ nam giúp tuổi trẻ tự định đoạt phương hướng. Về bản chất, số phận là kết cục của cuộc đời, là tương lai đang chờ đón. Làm chủ số phận là bản lĩnh tự xỏ giày vào chân, tự chọn con đường, bước đi bằng sự nỗ lực tột cùng và không hối hận về những vết xước. Qua đó, ta thấy rõ thành công không phụ thuộc vào việc đường đi dễ hay khó, mà phụ thuộc vào việc ta có chịu bước đi hay không. Những thanh niên biết làm chủ cuộc sống luôn vạch ra mục tiêu rõ ràng. Họ miệt mài rèn luyện, can đảm đối diện với thất bại và khinh bỉ thói quen đổ lỗi cho hoàn cảnh. Khi dám làm chủ, ta được giải phóng khỏi sự sợ hãi. Ta sống có trách nhiệm hơn, biến nghịch cảnh thành lò nung ý chí để phát huy tối đa năng lực, trở thành niềm tự hào của gia đình và xã hội. Tinh thần thép ấy đã được Võ Quang Phú Đức truyền tải trọn vẹn khi em lên ngôi Quán quân Olympia năm 2024. Chàng trai ấy đã tự đi trên đôi chân của mình bằng việc lên kế hoạch tự học, rèn luyện sự bình tĩnh và phản xạ chớp nhoáng (theo VTV). Đức đã tự tay đập tan mọi chướng ngại vật để vươn tới đỉnh cao, minh chứng cho việc số phận thuộc về người biết cố gắng. Ta không khỏi xót xa cho những người mang tâm lý ươn hèn. Việc thiếu ý chí, ngại gian khổ và luôn tin rằng "trời kêu ai nấy dạ" sẽ khiến họ đánh mất tuổi thanh xuân, sống lệ thuộc và mờ nhạt. Dẫu vậy, làm chủ không có nghĩa là ta cực đoan chống lại cả thế giới; ta cần biết thích nghi với thời cuộc để tìm ra lối đi tối ưu nhất. Thấu hiểu chân lý vĩ đại này, em tự hứa sẽ chủ động học hỏi, dám ước mơ lớn và kiên trì hành động dẫu có vấp ngã. Đôi chân là của bạn, con đường là do bạn chọn. Hãy dũng cảm cất bước để tự tay xác lập tọa độ vinh quang cho chính cuộc đời mình. 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...