1001+ bài văn nghị luận xã hội hay nhất cho mọi chủ đề 200+ bài văn nghị luận xã hội về Tình mẫu tử

Viết bài văn Từ ý tưởng được gợi ra trong bài thơ Mẹ (Viễn Phương), hãy nêu suy nghĩ của em về ý kiến của Bersot: Trong vũ trụ có lắm kỳ quan nhưng kỳ quan đẹp nhất là trái tim người mẹ


Ý kiến trên đã khẳng định một sự thật vĩnh hằng về vai trò tối cao, sự vĩ đại và thiêng liêng của tình mẫu tử đối với cuộc đời mỗi con người

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Dàn ý chi tiết

1. Mở bài

- Dẫn dắt từ nội dung bài thơ “Mẹ”: Bài thơ Mẹ của Viễn Phương đã mượn hình tượng đóa sen âm thầm tỏa hương để khắc họa sâu sắc đức hy sinh của người mẹ

- Nêu nhận định:. Hình tượng ấy đồng điệu hoàn toàn với nhận định nổi tiếng của Bersot: "Trong vũ trụ có lắm kì quan nhưng kì quan đẹp nhất là trái tim người mẹ".

- Nêu vấn đề nghị luận: Ý kiến trên đã khẳng định một sự thật vĩnh hằng về vai trò tối cao, sự vĩ đại và thiêng liêng của tình mẫu tử đối với cuộc đời mỗi con người.

2. Thân bài

a. Giải thích 

- “Kì quan”: Những công trình vĩ đại, tuyệt mỹ của tự nhiên hoặc do con người tạo ra khiến thế giới ngưỡng mộ.

- “Trái tim người mẹ là kì quan đẹp nhất”: Khẳng định thế giới tinh thần chứa đựng tình yêu thương vô điều kiện, sự bao dung và đức hy sinh của mẹ vượt lên trên mọi vẻ đẹp vật chất trong vũ trụ.

b. Phân tích và chứng minh

- Trái tim mẹ là kì quan của sự hy sinh thầm lặng và vô điều kiện 

- Trái tim mẹ là kì quan của sự thấu hiểu, chở che và là bến đỗ bình yên

- Trái tim mẹ là động lực hướng thiện, bất tử cùng thời gian

c. Dẫn chứng (gợi ý)

- Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm bị ung thư phổi giai đoạn cuối nhưng từ chối truyền hóa chất, chấp nhận chịu đựng đau đớn dữ dội để bảo vệ và nhường sự sống cho đứa - Câu chuyện về anh Nguyễn Chấn Lam, nam sinh nghèo mồ côi cha, lớn lên nhờ gánh hàng rong dầm mưa dãi nắng của mẹ; đức hy sinh của mẹ đã trở thành động lực giúp anh nỗ lực đỗ Thủ khoa Đại học Y Dược TP.HCM.

- Người mẹ của nhà bác học Thomas Edison, khi bà kiên trì tự tay dạy dỗ và luôn tin tưởng vào đứa con bị nhà trường đuổi học vì "đần độn", tạo nền tảng cho một thiên tài thế kỷ.


d. Phản đề và mở rộng

- Phản đề: Phê phán những đứa con thờ ơ, ích kỷ, chỉ biết đòi hỏi, xem sự hy sinh của mẹ là hiển nhiên hoặc có hành vi bất hiếu làm đau lòng mẹ.

- Mở rộng: Trái tim mẹ vĩ đại nhưng mẹ không nên nuông chiều, bao bọc con quá mức khiến con mất đi khả năng tự lập, ỷ lại vào gia đình.

e. Bài học, liên hệ bản thân

- Ta cần hiểu những vất vả, tổn thương giấu sau nụ cười và vết hằn thời gian trên gương mặt mẹ, biết bày tỏ tình yêu, lòng biết ơn với mẹ.

- Liên hệ bản thân: Chăm ngoan, nỗ lực học tập tốt, chủ động đỡ đần việc nhà và thể hiện lòng yêu thương, biết ơn mẹ bằng những hành động quan tâm nhỏ bé mỗi ngày khi mẹ còn ở bên.

3. Kết bài

- Khẳng định lại giá trị và thông điệp: Tình yêu của người mẹ là điều đẹp đẽ, bất tử. Mỗi chúng ta hãy biết trân trọng, bảo vệ kì quan thiêng liêng ấy trước khi quá muộn.


Bài mẫu siêu ngắn

Bài thơ Mẹ của Viễn Phương đã mượn hình tượng đóa sen âm thầm tỏa hương để khắc họa sâu sắc đức hy sinh của người mẹ. Hình tượng ấy đồng điệu với nhận định nổi tiếng của Bersot: "Trong vũ trụ có lắm kì quan nhưng kì quan đẹp nhất là trái tim người mẹ". Ý kiến trên đã khẳng định một sự thật vĩnh hằng về vai trò tối cao, sự vĩ đại và thiêng liêng của tình mẫu tử đối với cuộc đời mỗi con người.

Để thấu hiểu sâu sắc nhận định, ta cần biết kì quan là những công trình vĩ đại, tuyệt mỹ của tự nhiên hoặc do con người tạo ra khiến thế giới ngưỡng mộ. Khi khẳng định trái tim người mẹ là kì quan đẹp nhất, tác giả muốn nhấn mạnh thế giới tinh thần chứa đựng tình yêu thương vô điều kiện, sự bao dung và đức hy sinh của mẹ vượt lên trên mọi vẻ đẹp vật chất trong vũ trụ. Tình cảm cao đẹp này được minh chứng qua nhiều khía cạnh cốt lõi của cuộc sống. Trước hết, trái tim mẹ là kì quan của sự hy sinh thầm lặng và vô điều kiện khi mẹ sẵn sàng đánh đổi tuổi trẻ để nuôi nấng con. Thêm vào đó, trái tim mẹ là kì quan của sự thấu hiểu, chở che và là bến đỗ bình yên nâng đỡ con sau những giông bão ngoài xã hội. Đặc biệt, tình yêu của mẹ còn là động lực hướng thiện, bất tử cùng thời gian để nuôi dưỡng nhân cách con người. Tấm gương sáng ngời cho tình mẫu tử cao cả này chính là Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm bị ung thư phổi giai đoạn cuối nhưng từ chối truyền hóa chất, chấp nhận chịu đựng đau đớn dữ dội để bảo vệ và nhường sự sống cho đứa con chào đời.

Mặc dù vậy, cuộc sống vẫn có những đứa con thờ ơ, ích kỷ, chỉ biết đòi hỏi, xem sự hy sinh của mẹ là hiển nhiên. Ngược lại, dù trái tim mẹ vĩ đại nhưng mẹ cũng không nên nuông chiều, bao bọc con quá mức khiến con mất đi khả năng tự lập. Từ những lý lẽ trên, ta cần hiểu những vất vả, tổn thương giấu sau nụ cười của mẹ để biết bày tỏ lòng biết ơn. Là một học sinh, em tự hứa sẽ chăm ngoan, nỗ lực học tốt và chủ động đỡ đần việc nhà để đem lại nụ cười cho mẹ.

Tình yêu của người mẹ là điều đẹp đẽ, bất tử trong thế giới này. Mỗi chúng ta hãy biết trân trọng, bảo vệ kì quan thiêng liêng ấy trước khi quá muộn để cuộc đời không phải hối tiếc.


Bài mẫu tham khảo Bài 1

Bài thơ Mẹ của nhà thơ Viễn Phương đã mượn hình tượng đóa sen ngát hương, âm thầm tỏa sắc dưới đầm lầy để khắc họa một cách sâu sắc đức hy sinh cao thượng của người mẹ. Hình tượng nghệ thuật đầy tính biểu tượng ấy có sự gặp gỡ, đồng điệu một cách hoàn toàn với nhận định nổi tiếng của triết gia Bersot: "Trong vũ trụ có lắm kì quan nhưng kì quan đẹp nhất là trái tim người mẹ". Bằng việc đặt tình mẫu tử lên trên mọi giá trị vật chất thông thường, ý kiến trên đã khẳng định một sự thật vĩnh hằng về vai trò tối cao, sự vĩ đại cùng tính chất thiêng liêng của tình mẫu tử đối với cuộc đời của mỗi con người.

Để có thể cảm nhận trọn vẹn giá trị của câu nói, trước hết chúng ta cần hiểu được ý nghĩa sâu xa của từ kì quan. Kì quan vốn là khái niệm dùng để chỉ những công trình vĩ đại, tuyệt mỹ của tự nhiên hoặc do bàn tay khéo léo của con người kiến tạo nên, khiến cả thế giới phải ngả mũ ngưỡng mộ, tôn sùng. Đó có thể là kim tự tháp kiên cố, là vạn lý trường thành sừng sững hay những rặng san hô rực rỡ sắc màu dưới đại dương. Thế nhưng, khi Bersot đưa ra lời khẳng định trái tim người mẹ là kì quan đẹp nhất, ông đã hướng cái nhìn của nhân loại vượt lên trên những giá trị vật chất hữu hình ấy. Nhận định này muốn ngợi ca thế giới tinh thần bao la, nơi chứa đựng tình yêu thương vô điều kiện, sự bao dung vô bờ bến và đức hy sinh thầm lặng của người mẹ, một vẻ đẹp tinh thần vượt lên trên mọi danh lam thắng cảnh trong vũ trụ.

Sở dĩ trái tim người mẹ được tôn vinh là kì quan vĩ đại nhất bởi nó được dệt nên từ những sợi tơ của sự hy sinh thầm lặng và vô điều kiện. Từ lúc mầm sống mới chỉ là một hạt mầm nhỏ nhoi trong bụng, mẹ đã chấp nhận đánh đổi cả thanh xuân, sức khỏe, chịu đựng những cơn đau thể xác để đưa con đến với thế giới này. Sức mạnh của kì quan ấy nằm ở chỗ mẹ luôn sẵn sàng nhận lấy mọi phần thiệt thòi, lùi lại phía sau trong bóng tối của sự nghèo khó, gian khổ để nhường cho con những gì tốt đẹp nhất. Con lớn lên bằng dòng sữa ngọt ngào, bằng những đêm mẹ thức trắng canh giấc ngủ, và bằng cả những lo toan oằn nặng trên đôi vai gầy của mẹ.

Không dừng lại ở sự hy sinh thể xác, trái tim mẹ còn là kì quan của sự thấu hiểu, chở che và là bến đỗ bình yên nhất cho mỗi cuộc đời. Khi thế giới ngoài kia quá rộng lớn và đầy rẫy những áp lực, rạn nứt, thì ngôi nhà của mẹ chính là nơi duy nhất không bao giờ đóng cửa cài then với con. Dù con có thất bại thảm hại, có bị người đời quay lưng hay chịu nhiều tổn thương, chỉ cần trở về bên mẹ, mọi giông bão đều dừng lại sau cánh cửa. Trái tim mẹ có một khả năng kỳ diệu là chữa lành những vết thương lòng, bao dung và sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của đứa con lầm lạc mà không cần một lý do hay điều kiện nào kèm theo.

Hơn thế nữa, tình yêu thương phát khởi từ trái tim người mẹ còn đóng vai trò là động lực hướng thiện, một giá trị tinh thần bất tử cùng thời gian. Lòng mẹ chính là ngôi trường đầu tiên, là ngọn hải đăng soi sáng nhân cách, giúp con phân biệt được đúng sai, thiện ác để vững bước thành người tử tế. Ngay cả khi thời gian chảy trôi, khi mẹ đã già yếu hay thậm chí đã rời xa cõi đời này, thì hơi ấm và những lời dạy bảo từ trái tim mẹ vẫn luôn tồn tại trong tâm thức của con, là sức mạnh vô hình bảo vệ con trước những cám dỗ đen tối của cuộc sống.

Minh chứng rõ nét cho sự vĩ đại này chính là câu chuyện đầy xúc động về Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm. Khi phát hiện mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối cũng là lúc chị đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ. Đứng trước ranh giới giữa sự sống của bản thân và con, chị đã đưa ra một quyết định lay động hàng triệu trái tim: từ chối truyền hóa chất để tránh gây ảnh hưởng đến thai nhi. Chị chấp nhận chịu đựng những cơn đau đớn dữ dội cào xé thể xác, kiên cường ngồi thở suốt nhiều tuần liền để nhường sự sống cho đứa con chào đời an toàn. Trái tim của người mẹ ấy chính là một kì quan bất tử, minh chứng cho sức mạnh thiêng liêng của tình mẫu tử vượt lên trên cả cái chết.

Tuy nhiên, nhìn vào thực tế cuộc sống hiện nay, chúng ta không khỏi xót xa khi thấy vẫn có những đứa con sống thờ ơ, ích kỷ, chỉ biết đòi hỏi vật chất mà vô tâm trước những nỗi nhọc nhằn của đấng sinh thành. Họ xem sự hy sinh của mẹ là một nghĩa vụ hiển nhiên, thậm chí có những hành vi bất hiếu, buông lời cay đắng làm tổn thương trái tim vốn đã chằng chịt vết sẹo của mẹ. Lối sống ích kỷ ấy thật đáng bị xã hội lên án và phê phán. Song, ở một góc nhìn ngược lại, chúng ta cũng cần nhận thức được rằng yêu thương không đồng nghĩa với việc nuông chiều, bao bọc con một cách mù quáng. Việc người mẹ quá nuông chiều sẽ vô tình tước đi cơ hội trưởng thành, khiến con trở nên ỷ lại, yếu đuối và mất đi khả năng tự lập khi phải đối mặt với sóng gió cuộc đời.

Hiểu được những tầng ý nghĩa sâu xa đó, mỗi chúng ta cần phải thức tỉnh để nhận ra những vất vả, tổn thương thầm lặng giấu sau nụ cười và những vết hằn thời gian trên gương mặt mẹ. Chúng ta cần biết cách bày tỏ tình yêu thương và lòng biết ơn sâu sắc đối với người khi còn có thể. Đối với bản thân là một học sinh, em tự nhủ phải luôn cố gắng chăm ngoan, nỗ lực học tập thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của mẹ. Đồng thời, em sẽ luôn chủ động đỡ đần những công việc nhà vừa sức, biết hỏi han, quan tâm đến sức khỏe của mẹ từ những hành động nhỏ bé hằng ngày.

Tình yêu thương của người mẹ là một điều vô cùng đẹp đẽ, là mạch nguồn bất tử nuôi dưỡng tâm hồn con người đi qua mọi thăng trầm của số phận. Mỗi chúng ta hãy biết trân trọng, nâng niu và dùng cả cuộc đời để bảo vệ kì quan thiêng liêng ấy trước khi thời gian cuốn trôi tất cả.


Bài mẫu tham khảo Bài 2

Trong kho tàng văn học Việt Nam, có biết bao tác phẩm ngợi ca tình mẹ, nhưng có lẽ ít có hình ảnh nào bình dị mà ám ảnh như đóa sen âm thầm trong bài thơ Mẹ của Viễn Phương. Từ hình tượng người mẹ nghèo lặng lẽ tỏa hương nuôi con khôn lớn, người đọc dễ dàng liên tưởng đến một góc nhìn mang tầm vóc nhân loại của Bersot: "Trong vũ trụ có lắm kì quan nhưng kì quan đẹp nhất là trái tim người mẹ". Nhận định này mang một thông điệp vĩnh hằng về vai trò tối cao, sự vĩ đại và thiêng liêng của tình mẫu tử đối với cuộc đời mỗi con người.

Để có thể đi sâu vào thế giới nội tâm của lời nhận định, chúng ta cần cắt nghĩa được khái niệm kì quan. Từ này thường được dùng để chỉ những công trình kiến trúc xuất sắc, những cảnh quan thiên nhiên tráng lệ, đồ sộ do tạo hóa hoặc con người làm nên khiến nhân loại phải trầm trồ, kinh ngạc. Tuy nhiên, Bersot lại đặt trái tim người mẹ ở vị trí cao nhất trong danh sách các kì quan ấy. Ý kiến của ông không hướng đến những giá trị vật chất đo đếm được, mà muốn khẳng định thế giới tinh thần chứa đựng tình yêu thương vô điều kiện, sự bao dung và đức hy sinh của mẹ vượt lên trên mọi vẻ đẹp vật chất trong vũ trụ. Trái tim ấy không được xây bằng gạch đá, mà được tạo nên bằng dòng máu nóng, sự nhẫn nại và những giọt nước mắt thầm lặng.

Sở dĩ trái tim mẹ xứng đáng là kì quan đẹp nhất vũ trụ bởi đó là nơi khởi nguồn của sự hy sinh thầm lặng và vô điều kiện. Ngay từ những ngày đầu tiên con xuất hiện trên thế gian này, mẹ đã tình nguyện bước vào một hành trình gian khổ, chịu đựng bao vất vả để nuôi dưỡng con. Sự hy sinh của mẹ không cần một bản hợp đồng, không đòi hỏi sự đền đáp hay ghi nhận. Mẹ có thể ăn những món ăn thừa, mặc những chiếc áo sờn vai, dành trọn vẹn những gì tinh túy nhất cho con. Trái tim của mẹ luôn đập vì hạnh phúc của con, xem sự lớn khôn của con là phần thưởng lớn nhất cho cuộc đời mình.

Thêm vào đó, trái tim mẹ còn là kì quan của sự thấu hiểu, chở che và là bến đỗ bình yên nhất cho con người. Cuộc sống ngoài kia vốn không phẳng lặng, nó luôn ẩn chứa những cạm bẫy, những thất bại khiến con người dễ rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Những lúc như thế, lòng mẹ chính là nơi duy nhất ôm ấp con vào lòng, xoa dịu những vết thương bằng sự thấu hiểu sâu sắc. Mẹ có thể nhìn thấu những nỗi buồn giấu sau ánh mắt của con, nghe được cả những tiếng thở dài trong đêm muộn. Tình cảm của mẹ giống như một bến cảng lặng gió, luôn dang rộng vòng tay đón đứa con trở về sau những chuyến hải trình mệt mỏi, dông bão.

Đặc biệt hơn cả, trái tim mẹ còn là động lực hướng thiện, một giá trị tinh thần bất tử cùng thời gian. Những bài học đạo đức đầu tiên của con không đến từ sách vở, mà đến từ cách mẹ sống, cách mẹ bao dung với mọi người. Tình yêu của mẹ nuôi dưỡng trong con lòng vị tha, sự tử tế và khát vọng sống đẹp. Ngay cả khi con đã trưởng thành, đi xa đến những chân trời mới, hay ngay cả khi mẹ đã hóa thành cát bụi, thì ánh sáng từ trái tim mẹ vẫn giống như một ngôi sao hộ mệnh, dẫn đường chỉ lối cho con đi đúng hướng, giúp con không bị gục ngã trước những cám dỗ đời thường.

Một minh chứng sống động cho sức mạnh và động lực vĩ đại này chính là câu chuyện của anh Nguyễn Chấn Lam, nam sinh nghèo mồ côi cha từ nhỏ. Gia đình khó khăn, mẹ anh phải một mình gánh vác giang sơn, dầm mưa dãi nắng bên gánh hàng rong nhỏ để chắt bóp từng đồng nuôi con ăn học. Chính đức hy sinh cao cả, sự kiên cường và tình yêu thương vô bờ bến từ trái tim người mẹ đã trở thành nguồn động lực tinh thần to lớn, giúp anh vượt qua nghịch cảnh khó khăn để nỗ lực học tập, cuối cùng xuất sắc đỗ Thủ khoa Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Thành công của người con chính là quả ngọt được tưới mát từ kì quan trái tim của người mẹ.

Mặc dù trái tim mẹ cao cả là thế, thế nhưng trong xã hội ngày nay, chúng ta vẫn thường bắt gặp những mảng màu tối đầy xót xa. Đó là những đứa con sống ích kỷ, xem sự quan tâm, chăm sóc của mẹ là một điều phiền phức, để rồi nảy sinh thái độ thờ ơ, bạc bẽo trước mái tóc đã bạc và đôi bàn tay đã chai sần vì sương gió của mẹ. Hành vi vô ơn ấy thật đáng lên án và cần bị phê phán nghiêm khắc. Song, bên cạnh đó, chúng ta cũng cần có cái nhìn toàn diện hơn khi nhận ra rằng, yêu thương không đồng nghĩa với việc bao bọc, nuông chiều một cách thái quá. Người mẹ cần phải có sự nghiêm khắc đúng lúc, biết buông tay để con tự đối mặt với thử thách, từ đó học cách lập thân, lập nghiệp một cách vững vàng.

Nhận thức rõ ràng về giá trị của kì quan trái tim mẹ, mỗi chúng ta cần phải thay đổi từ trong suy nghĩ đến hành động. Bản thân phải học cách lắng nghe, thấu hiểu những tổn thương, vất vả mà mẹ đã giấu kín sau những nụ cười hiền hậu. Là một người học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường, em tự hứa sẽ luôn chăm chỉ học tập, rèn luyện đạo đức thật tốt. Ngoài giờ học, em sẽ chủ động giúp đỡ mẹ những công việc gia đình, nói những lời yêu thương chân thành và luôn dành cho mẹ sự quan tâm, chăm sóc từ những điều nhỏ bé nhất trong cuộc sống hằng ngày.

Trái tim người mẹ chính là nguồn cội của mọi điều kỳ diệu, là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất của đời người. Việc hiếu kính, trân trọng và sưởi ấm lòng mẹ từ hôm nay chính là cách chúng ta gìn giữ một báu vật vô giá, một kì quan tuyệt mỹ nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho cuộc sống này.


Bài mẫu tham khảo Bài 3

Giữa một thế giới hiện đại đầy rẫy những biến động, nơi con người ta đôi khi bị cuốn vào vòng xoáy của danh vọng và những giá trị vật chất phù phiếm, có những giá trị tinh thần thiêng liêng vẫn âm thầm đứng vững trước thử thách của thời gian. Đó chính là tình mẫu tử, thứ tình cảm cao đẹp được ngợi ca qua hình tượng hoa sen lắt lay chiếc bóng trong bài thơ Mẹ của Viễn Phương. Ý tưởng sâu sắc ấy hoàn toàn đồng điệu với nhận định của Bersot: "Trong vũ trụ có lắm kì quan nhưng kì quan đẹp nhất là trái tim người mẹ". Câu nói ngắn gọn nhưng chứa đựng một chân lý vĩnh hằng về vai trò tối cao, sự vĩ đại của tình mẹ đối với hành trình trưởng thành của mỗi con người.

Để hiểu được vì sao trái tim người mẹ lại vượt qua mọi công trình kiến trúc vĩ đại để trở thành kì quan đẹp nhất, chúng ta cần làm rõ khái niệm kì quan. Kì quan thường được hiểu là những tác phẩm nghệ thuật, công trình xây dựng hoặc cảnh sắc thiên nhiên có quy mô đồ sộ, mang vẻ đẹp hoàn mỹ khiến con người phải kính cẩn ngưỡng mộ. Tuy nhiên, khi đặt trái tim người mẹ lên trên mọi kì quan của vũ trụ, Bersot muốn khẳng định thế giới tinh thần chứa đựng tình yêu thương vô điều kiện, sự bao dung và đức hy sinh của mẹ vượt lên trên mọi vẻ đẹp vật chất hữu hình. Đó là một kì quan vô hình nhưng có sức mạnh vạn năng, được xây dựng bằng tình cốt nhục và lòng vị tha vô hạn.

Lý do đầu tiên khiến trái tim mẹ trở thành kì quan tuyệt mỹ chính là vì nó chứa đựng một sự hy sinh thầm lặng và vô điều kiện. Người mẹ có thể dành cả cuộc đời mình để làm bệ phóng cho những ước mơ của con. Mẹ chấp nhận sống một cuộc đời giản dị, nghèo khó, âm thầm chịu đựng gian khổ để con có được tấm áo lành lặn, được cắp sách đến trường bằng bạn bằng bè. Sự hy sinh của mẹ diễn ra một cách tự nhiên như hơi thở, không phô trương, không cần báo đáp, tất cả chỉ vì một mục đích duy nhất là nhìn thấy con mình được hạnh phúc và bình an.

Không chỉ có vậy, trái tim mẹ còn là kì quan của sự thấu hiểu, chở che và là bến đỗ bình yên nhất của đời người. Trên đường đời tấp nập, con người không thể tránh khỏi những lúc vấp ngã, sai lầm hay bị cuộc sống xô đẩy. Những lúc ấy, thế giới có thể phán xét, người đời có thể quay lưng, nhưng trái tim mẹ thì luôn mở rộng. Lòng mẹ chính là chiếc nôi sưởi ấm tâm hồn con, xua đi những giá lạnh của sự cô độc. Mẹ sẵn sàng lấy tấm thân gầy gộc của mình để che chắn cho con trước những bão giông của số phận, dùng sự bao dung vĩ đại để thứ tha cho mọi lỗi lầm, giúp con có thêm can đảm để làm lại từ đầu.

Thêm vào đó, trái tim mẹ còn đóng vai trò là động lực hướng thiện, một biểu tượng bất tử cùng thời gian. Tình yêu thương của mẹ có khả năng thức tỉnh phần thiện lương sâu kín trong tâm hồn con người, là động lực mạnh mẽ nhất giúp con hoàn thiện nhân cách. Dù cho mẹ có lìa xa cõi đời, như hình ảnh người mẹ hóa thành ngôi sao trên trời trong thơ Viễn Phương, thì tình cảm ấy vẫn không hề biến mất. Nó biến thành một thứ tín ngưỡng thiêng liêng, một nguồn năng lượng tinh thần bất diệt luôn dõi theo, bảo vệ và nâng đỡ từng bước đi của con trên vạn nẻo đường đời.

Để chứng minh cho sức mạnh thức tỉnh kỳ diệu của trái tim người mẹ, chúng ta không thể không nhắc đến câu chuyện của nhà bác học vĩ đại Thomas Edison. Khi còn nhỏ, ông từng bị nhà trường trả về cùng một lá thư gửi cho người mẹ với nội dung cho rằng ông là một đứa trẻ đần độn, không thể tiếp thu giáo dục. Thay vì thất vọng hay mắng chửi con, người mẹ của ông đã đọc to lá thư cho con nghe với nội dung hoàn toàn ngược lại, rằng con là một thiên tài và nhà trường không đủ khả năng dạy dỗ. Bằng niềm tin mãnh liệt, sự kiên trì tự tay dạy bảo và tình yêu thương vô bờ bến từ trái tim mình, bà đã tạo nên bệ phóng vĩ đại, biến một đứa trẻ bị chê cười thành một nhà phát minh thiên tài làm thay đổi cả thế giới.

Dù tình yêu của mẹ vĩ đại là thế, nhưng trong cuộc sống thực tế, vẫn có những mảng tối khiến chúng ta phải suy ngẫm. Đó là thái độ của những đứa con ích kỷ, thờ ơ trước nỗi vất vả của mẹ, chỉ biết đòi hỏi sự cung phụng vật chất mà quên đi bổn phận làm con. Những kẻ bất hiếu, xem nhẹ công ơn sinh thành ấy đáng bị xã hội phê phán và lên án. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, việc yêu thương con cũng cần có sự tỉnh táo, khoa học. Người mẹ không nên nuông chiều, bao bọc con quá mức dưới đôi cánh của mình, bởi điều đó sẽ vô tình tước đi khả năng tự lập, khiến con trở nên yếu đuối, ỷ lại và dễ dàng gục ngã khi bước ra khỏi vòng tay gia đình.

Hiểu được vị trí và ý nghĩa của kì quan trái tim mẹ, mỗi chúng ta cần có những bài học nhận thức và hành động thiết thực. Hãy học cách trân trọng từng phút giây còn được ở bên mẹ, biết thấu hiểu và sẻ chia với những nỗi lo toan giấu sau đôi mắt chân chim của người. Là một người học sinh, em tự rèn luyện cho mình tinh thần tự giác trong học tập, cố gắng đạt kết quả cao để làm món quà tinh thần tặng mẹ. Bên cạnh đó, em sẽ chủ động giúp đỡ mẹ những công việc nhà hằng ngày, luôn lễ phép, ngoan ngoãn và dành thời gian trò chuyện để thấu hiểu mẹ nhiều hơn.

Tình mẫu tử chính là nguồn ánh sáng ấm áp và vĩnh cửu nhất, nuôi dưỡng phần nhân bản trong mỗi con người. Hãy luôn nâng niu, hiếu kính và bảo vệ kì quan trái tim người mẹ bằng tất cả tấm lòng chân thành, khi chúng ta vẫn còn may mắn có mẹ đồng hành trong cuộc đời.


Bài mẫu tham khảo Bài 4

Nếu có ai đó hỏi rằng điều gì có khả năng sưởi ấm lòng người giữa những ngày đông giá rét, câu trả lời chắc chắn không phải là những tấm chăn nhung gấm, mà là tình mẫu tử thiêng liêng. Tình cảm cao quý ấy đã được nhà thơ Viễn Phương gửi gắm một cách xúc động qua bài thơ Mẹ với hình ảnh người mẹ lắt lay chiếc bóng lúc chiều hôm để nhường cho con chân trời gió lộng. Sự hy sinh ấy là minh chứng sinh động cho nhận định của Bersot: "Trong vũ trụ có lắm kì quan nhưng kì quan đẹp nhất là trái tim người mẹ". Ý kiến trên đã khẳng định một sự thật vĩnh hằng về vai trò tối cao, sự vĩ đại và thiêng liêng của tình mẫu tử đối với cuộc đời mỗi con người.

Để có thể cảm nhận một cách sâu sắc vẻ đẹp của lời nhận định này, chúng ta cần tìm hiểu ý nghĩa của từ kì quan. Kì quan là những công trình vĩ đại, mang vẻ đẹp kiến trúc tuyệt mỹ do con người xây dựng hoặc do thiên nhiên tạo hóa ban tặng khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ, tôn sùng. Thế nhưng, khi Bersot khẳng định trái tim người mẹ là kì quan đẹp nhất, ông đã hướng con người đến một giá trị tinh thần cao quý vượt lên trên mọi giới hạn vật chất. Nhận định này muốn khẳng định thế giới tinh thần chứa đựng tình yêu thương vô điều kiện, sự bao dung và đức hy sinh của mẹ vượt lên trên mọi vẻ đẹp vật chất trong vũ trụ, là kì quan duy nhất được xây dựng bằng tình yêu và lòng vị tha vĩ đại.

Trái tim người mẹ xứng đáng với danh hiệu kì quan tuyệt mỹ nhất trước hết bởi nó là biểu tượng của sự hy sinh thầm lặng và vô điều kiện. Suốt hành trình từ khi con còn là một sinh linh nhỏ bé cho đến khi trưởng thành, mẹ luôn là người đứng sau, âm thầm gánh vác mọi khó khăn, nhọc nhằn. Mẹ chấp nhận chịu đựng những vất vả, lam lũ, đánh đổi cả tuổi trẻ và nhan sắc của mình để đổi lấy nụ cười và tương lai tươi sáng cho con. Sự hy sinh của mẹ không bao giờ cần sự phô trương, không tính toán thiệt hơn, đó là một thứ tình cảm thuần khiết và cao thượng nhất trên thế gian này.

Không chỉ có vậy, trái tim mẹ còn là kì quan của sự thấu hiểu, chở che và là bến đỗ bình yên nhất cho con người trước những sóng gió cuộc đời. Xã hội ngoài kia có thể đầy rẫy những đua tranh, lừa lọc và phản bội, nhưng khi trở về bên mẹ, con luôn tìm thấy sự bình an tuyệt đối. Trái tim mẹ giống như một ngôi nhà ấm áp luôn rộng mở, là nơi xoa dịu mọi vết thương lòng, lau đi những giọt nước mắt thất bại của con. Lòng mẹ có một khả năng kỳ diệu là thấu hiểu mọi tâm tư thầm kín của con, sẵn sàng dang tay ôm lấy con vào lòng, bao dung và thứ tha cho mọi lỗi lầm để con có thêm niềm tin bước tiếp.

Thêm vào đó, trái tim mẹ còn là động lực hướng thiện mạnh mẽ, một giá trị tinh thần bất tử cùng thời gian. Tình yêu thương của mẹ chính là dòng sữa tinh thần nuôi dưỡng tâm hồn con, dạy con biết sống yêu thương, biết sẻ chia và trở thành một người có ích cho xã hội. Ngay cả khi thời gian trôi đi, khi mẹ không còn ở bên cạnh con nữa, thì những lời dặn dò, hơi ấm và tình yêu từ trái tim mẹ vẫn luôn là ngọn hải đăng bất diệt soi sáng con đường con đi, giúp con giữ vững thiên lương giữa cuộc đời đầy cạm bẫy.

Một minh chứng vô cùng cảm động cho tình yêu thương vĩ đại này chính là câu chuyện về cuộc đời của nghệ sĩ Quốc Tuấn và hành trình chữa bệnh cho đứa con trai tên Bôm. Bên cạnh tình cha, chúng ta không thể không nhắc đến người mẹ thầm lặng đứng sau cuộc hành trình dài đằng đẵng mười lăm năm với hàng chục ca phẫu thuật đau đớn. Trái tim của người mẹ ấy đã cùng đập một nhịp thở với con, chấp nhận mọi sự vất vả, kiệt quệ về cả kinh tế lẫn tinh thần để làm điểm tựa vững chắc cho con chiến thắng số phận. Sự kiên cường và tình yêu thương vô hạn của người mẹ chính là một kì quan đích thực, tái sinh cuộc đời cho đứa con của mình.

Mặc dù tình mẹ bao la và thiêng liêng là thế, nhưng trong cuộc sống hiện nay, chúng ta vẫn thấy có những đứa con sống vô tâm, ích kỷ, thờ ơ trước những giọt nước mắt nhọc nhằn của mẹ. Họ coi sự hy sinh của mẹ là điều hiển nhiên, chỉ biết đòi hỏi mà không một lần biết quan tâm, lo lắng cho người. Lối sống ấy thật đáng bị xã hội phê phán và lên án sâu sắc. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhận thức một điều ngược lại rằng, yêu thương không đồng nghĩa với nuông chiều mù quáng. Người mẹ cần biết nghiêm khắc đúng lúc để dạy con tính tự lập, giúp con trưởng thành và vững vàng bước đi trên đôi chân của chính mình thay vì ỷ lại vào tình cảm của mẹ.

Từ những lý lẽ trên, mỗi người cần phải có sự thay đổi sâu sắc trong nhận thức và hành động. Chúng ta cần nhận ra bản thân thật hạnh phúc khi còn có mẹ trên đời, biết thấu hiểu và trân trọng những tổn thương, vất vả giấu sau nụ cười của mẹ. Là một người học sinh, em tự hứa sẽ luôn chăm ngoan, nỗ lực học tập tốt, đồng thời chủ động đỡ đần công việc nhà, nói những lời yêu thương chân thành và quan tâm đến sức khỏe của mẹ từ những hành động nhỏ bé hằng ngày.

Tình mẫu tử chính là báu vật vô giá, là nguồn năng lượng thiêng liêng nhất nâng đỡ con người vượt qua mọi giông bão. Hãy trân trọng và bảo vệ kì quan trái tim người mẹ khi còn có thể, để cuộc đời chúng ta luôn được sưởi ấm bởi ánh sáng của tình yêu thương vĩ đại ấy.


Bài mẫu tham khảo Bài 5

Khi nói về vẻ đẹp của thiên nhiên và những công trình kiến trúc, con người thường dùng từ kì quan để bày tỏ sự ngưỡng mộ. Thế nhưng, có một kì quan không nằm ở những thành phố hoa lệ hay những vùng đất hoang sơ, mà tồn tại ngay trong mỗi gia đình, đó chính là trái tim của người mẹ. Ý tưởng này đã được nhà thơ Viễn Phương khơi gợi một cách sâu sắc qua bài thơ Mẹ với hình ảnh người mẹ âm thầm lặng lẽ hóa thành ngôi sao trên trời để dõi theo con. Điều đó hoàn toàn trùng khớp với nhận định nổi tiếng của Bersot: "Trong vũ trụ có lắm kì quan nhưng kì quan đẹp nhất là trái tim người mẹ". Ý kiến trên đã khẳng định một sự thật vĩnh hằng về vai trò tối cao, sự vĩ đại và thiêng liêng của tình mẫu tử đối với cuộc đời mỗi con người.

Chúng ta cần hiểu rằng, kì quan là những công trình vĩ đại, tuyệt mỹ của tự nhiên hoặc do con người tạo ra khiến thế giới phải ngả mũ ngưỡng mộ. Khi Bersot đưa ra lời khẳng định trái tim người mẹ là kì quan đẹp nhất, ông muốn hướng con người tới việc khẳng định thế giới tinh thần chứa đựng tình yêu thương vô điều kiện, sự bao dung và đức hy sinh của mẹ vượt lên trên mọi vẻ đẹp vật chất trong vũ trụ. Đây là một kì quan được kiến tạo không phải bằng gạch đá, xi măng mà bằng tình yêu thương vô bờ bến, bằng dòng máu thịt và cả những giọt nước mắt thầm lặng suốt cuộc đời mẹ.

Trái tim người mẹ xứng đáng là kì quan tuyệt diệu nhất bởi đó là nơi trú ngụ của sự hy sinh thầm lặng và vô điều kiện. Từ khi con còn là một mầm sống nhỏ nhoi, mẹ đã chấp nhận gác lại những ước mơ, sở thích cá nhân để dành trọn vẹn thời gian, tâm huyết chăm sóc con. Mẹ có thể chịu đựng cái lạnh của mùa đông, cái nóng của mùa hè trên những luống cày hay những gánh hàng rong, miễn sao con có được manh áo ấm, được ăn học đàng hoàng. Sự hy sinh của mẹ vĩ đại ở chỗ nó diễn ra một cách tự nhiên, không mưu cầu tư lợi, luôn sẵn sàng cho đi mà không bao giờ đòi hỏi sự đền đáp.

Không chỉ có vậy, trái tim mẹ còn là kì quan của sự thấu hiểu, chở che và là bến đỗ bình yên nhất cho mỗi con người. Khi bước chân vào đời, con người phải đối mặt với biết bao thử thách, áp lực và cả những thất bại đắng cay. Giữa những lúc mệt mỏi và cô độc nhất, lòng mẹ chính là nơi duy nhất đón nhận con mà không phán xét, không trách móc. Trái tim mẹ có một khả năng kỳ diệu là thấu cảm mọi nỗi đau của con, sẵn sàng dùng sự bao dung vĩ đại để chữa lành những tổn thương, ôm ấp con vào lòng và tiếp thêm sức mạnh để con vững vàng bước tiếp trên con đường đời.

Thêm vào đó, trái tim mẹ còn là động lực hướng thiện, một giá trị tinh thần bất tử cùng thời gian. Tình yêu của mẹ chính là dòng nước mát lành tưới tắm cho mầm mống thiện lương trong tâm hồn con, giúp con biết sống vị tha, biết yêu thương đồng loại. Ngay cả khi mẹ không còn ở bên cạnh, như hình ảnh người mẹ biến thành ngôi sao sáng trong thơ Viễn Phương, thì ánh sáng từ trái tim mẹ vẫn luôn soi đường chỉ lối, là điểm tựa tinh thần bất diệt giúp con giữ vững nhân cách, không bị gục ngã trước những cám dỗ đen tối của cuộc đời.

Để thấy rõ hơn sức mạnh vĩ đại của kì quan này, hãy nhớ về câu chuyện cảm động của người mẹ trong vụ tai nạn sập hầm mỏ tại Chile. Khi đối mặt với ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, trong không gian tối tăm và thiếu thốn dưỡng khí, người mẹ đã dùng chút sức lực cuối cùng của mình để che chở, ôm chặt đứa con vào lòng. Khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được hiện trường, người mẹ đã trút hơi thở cuối cùng, nhưng đứa con nhỏ vẫn sống sót một cách kỳ diệu nhờ sự bao bọc từ tấm thân của mẹ. Trái tim của người mẹ ấy chính là một kì quan vĩ đại, chứng minh rằng tình mẫu tử có thể chiến thắng cả cái chết để hồi sinh sự sống.

Tuy nhiên, trong cuộc sống thực tế hôm nay, chúng ta vẫn không khỏi đau lòng khi chứng kiến có những đứa con sống vô tâm, ích kỷ, chỉ biết đòi hỏi mà thờ ơ trước những giọt nước mắt, những nếp nhăn nhọc nhằn trên gương mặt mẹ. Có những kẻ bất hiếu, chối bỏ cội nguồn, sẵn sàng quay lưng với người đã mang nặng đẻ đau ra mình. Lối sống ích kỷ ấy thật đáng bị xã hội phê phán và lên án nghiêm khắc. Song, ở một khía cạnh khác, người mẹ cũng cần hiểu rằng yêu thương không đồng nghĩa với việc nuông chiều mù quáng. Việc quá bao bọc sẽ vô tình tước đi khả năng tự lập của con, khiến con trở nên yếu đuối và dễ gục ngã trước sóng gió cuộc đời.

Từ những lý lẽ trên, mỗi chúng ta cần có sự thay đổi sâu sắc trong nhận thức và hành động của bản thân. Hãy nhận ra bản thân thật hạnh phúc khi còn có mẹ trên đời, biết thấu hiểu và trân trọng những tổn thương, vất vả giấu sau nụ cười của mẹ. Là một người học sinh, em tự nhủ phải luôn cố gắng chăm ngoan, nỗ lực học tập thật tốt để mang lại niềm vui cho mẹ. Đồng thời, em sẽ chủ động giúp đỡ mẹ những công việc nhà hằng ngày, luôn ngoan ngoãn và thể hiện lòng yêu thương bằng những hành động quan tâm nhỏ bé nhưng chân thành.

Tình mẫu tử chính là mạch nguồn sưởi ấm, là chiếc nôi vĩnh cửu nâng đỡ bước chân con người đi qua mọi thăng trầm của số phận. Mỗi chúng ta hãy biết trân trọng, nâng niu và bảo vệ kì quan trái tim người mẹ khi còn có thể, để cuộc đời này luôn ngập tràn ánh sáng của tình yêu thương vĩ đại.



Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...