1001+ bài văn nghị luận xã hội hay nhất cho mọi chủ đề
200+ bài văn nghị luận xã hội về Lòng biết ơn Viết bài văn Bài thơ Chỉ có thể là mẹ (Đặng Minh Mai) đã giúp ta cảm nhận được tấm lòng biết ơn sâu nặng của người con ... Em hãy viết một bài văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của mình về hiện tượng một số bạn trẻ hiện nay chưa biết cách thể hiện l>
Bài thơ Chỉ có thể là mẹ (Đặng Minh Mai) đã giúp ta cảm nhận được tấm lòng biết ơn sâu nặng của người con với những "ân tình nào sánh xuể" của mẹ. Vậy mà thực tế, đôi lúc ta vô tình quên đi, hay ngại ngùng thể hiện lòng biết ơn với những ân tình đó.
Dàn ý chi tiết
1. Mở bài
- Dẫn dắt: Từ những vần thơ đong đầy xúc cảm trong tác phẩm "Chỉ có thể là mẹ" (Đặng Minh Mai) ngợi ca những "ân tình nào sánh xuể" của đấng sinh thành.
- Nêu vấn đề: Sự hy sinh ấy lớn lao là vậy, thế nhưng trong thực tế, một số bạn trẻ hiện nay vẫn chưa biết cách thể hiện lòng biết ơn đối với những điều quý giá mà mình được trao cho.
2. Thân bài
a. Giải thích hiện tượng
- Chưa biết cách thể hiện lòng biết ơn: là sự e ngại, rụt rè trong việc bộc lộ tình cảm, hoặc vô tình xem những chăm sóc, yêu thương của người thân là điều hiển nhiên nên không có hành động, lời nói tri ân tương xứng.
b. Bàn luận (Thực trạng, nguyên nhân và hậu quả)
- Thực trạng:
+ Nhiều bạn trẻ ngần ngại nói lời "con cảm ơn", "con yêu bố mẹ" vì cho rằng sến sẩm, ngại ngùng.
+ Sự vô tâm thể hiện qua việc chỉ biết đòi hỏi, nhận lại mà quên đi việc hỏi han, quan tâm hay giúp đỡ cha mẹ những việc nhỏ nhặt.
- Nguyên nhân:
+ Do lối sống khép kín, thiếu sự kết nối trực tiếp trong thời đại công nghệ.
+ Thói quen đón nhận yêu thương một chiều từ nhỏ khiến bản thân lầm tưởng đó là nghĩa vụ của người lớn.
- Hậu quả: Tạo ra khoảng cách thế hệ ngày càng lớn, khiến người trao đi (cha mẹ, thầy cô) cảm thấy tủi thân, còn bản thân người trẻ dễ rơi vào lối sống ích kỷ, chai sạn cảm xúc.
c. Dẫn chứng thực tế
- Nhiều học sinh tại trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) từng chia sẻ trong buổi workshop tâm lý rằng họ rất yêu cha mẹ nhưng luôn chọn cách im lặng, "né tránh" cái ôm hoặc không thể thốt ra lời cảm ơn trực tiếp vì sợ cảm giác sến sẩm.
- Trong chương trình phát thanh "Lời chưa nói" của Đài Tiếng nói Việt Nam, một bạn trẻ tên Minh Khang đã bật khóc thú nhận bản thân sẵn sàng mua quà đắt tiền tặng bạn bè nhưng lại chưa từng nói lời tri ân hay rót cho mẹ một ly nước khi mẹ đi làm về mệt mỏi.
- Một khảo sát hành vi thế hệ của Viện Nghiên cứu Đời sống xã hội (SocialLife) chỉ ra rằng hơn 60% người trẻ được hỏi thừa nhận họ rất ngại thể hiện tình cảm trực tiếp với người thân, thường chọn cách nhắn tin hoặc gửi icon thay vì nói lời cảm ơn trực diện.
d. Bài học và hành động
- Nhận thức: Biết ơn không chỉ để trong lòng mà cần phải được chuyển hóa thành hành động cụ thể.
- Hành động: Tập vượt qua sự ngại ngùng bằng những việc làm nhỏ nhất: nói lời cảm ơn khi nhận cơm từ mẹ, chủ động đỡ đần việc nhà, hoặc đơn giản là một cái ôm siết nhẹ khi thấy mẹ mệt mỏi.
3. Kết bài
- Khẳng định vấn đề: Lòng biết ơn chỉ thực sự trọn vẹn khi nó được thốt ra thành lời và hiện hóa bằng hành động.
Bài siêu ngắn
Tác phẩm "Chỉ có thể là mẹ" của Đặng Minh Mai đã chạm đến trái tim người đọc bằng những vần thơ ngợi ca "ân tình nào sánh xuể" của đấng sinh thành. Sự hy sinh ấy lớn lao là vậy, thế nhưng thực tế, một số bạn trẻ hiện nay vẫn chưa biết cách thể hiện lòng biết ơn đối với những điều quý giá mà mình được trao cho.
Hiện tượng này là sự e ngại, rụt rè bộc lộ tình cảm, hoặc coi tình yêu thương là điều hiển nhiên. Nhìn vào thực tế, nhiều người trẻ rất ngại nói lời cảm ơn vì sợ sến sẩm, chỉ biết đòi hỏi mà quên đi việc quan tâm cha mẹ. Nguyên nhân do lối sống khép kín trong thời đại công nghệ và thói quen nhận yêu thương một chiều từ nhỏ. Hệ quả là tạo ra khoảng cách thế hệ, khiến cha mẹ tủi thân và người trẻ dễ ích kỷ. Điều này thấy rõ qua khảo sát của Viện Nghiên cứu Đời sống xã hội khi hơn 60% người trẻ thừa nhận ngại thể hiện tình cảm trực tiếp. Vì vậy, chúng ta cần hiểu biết ơn phải chuyển hóa thành hành động, bằng cách vượt qua sự ngại ngùng để cảm ơn khi nhận cơm từ mẹ hay đỡ đần việc nhà.
Lòng biết ơn chỉ thực sự trọn vẹn khi được thốt ra thành lời và hiện hóa bằng hành động. Hãy mở lòng tri ân để sưởi ấm tình cảm gia đình trước khi quá muộn.
Bài tham khảo Bài 1
Tác phẩm "Chỉ có thể là mẹ" của Đặng Minh Mai đã chạm đến góc khuất tâm hồn ta bằng những vần thơ đong đầy xúc cảm ngợi ca "ân tình nào sánh xuể" của đấng sinh thành. Sự hy sinh ấy lớn lao là vậy, thế nhưng trong thực tế đời sống, một số bạn trẻ hiện nay vẫn chưa biết cách thể hiện lòng biết ơn đối với những điều quý giá mà mình được trao cho.
Trước hết, hiện tượng chưa biết cách thể hiện lòng biết ơn được hiểu là sự e ngại, rụt rè trong việc bộc lộ tình cảm, hoặc vô tình xem những chăm sóc, yêu thương của người thân là điều hiển nhiên nên không có hành động, lời nói tri ân tương xứng. Nhìn vào thực tế, nhiều bạn trẻ ngày nay vô cùng ngần ngại nói lời "con cảm ơn", "con yêu bố mẹ" chỉ vì cho rằng điều đó sến sẩm, ngại ngùng. Không chỉ dừng lại ở lời nói, sự vô tâm còn thể hiện rõ qua việc người trẻ chỉ biết đòi hỏi, nhận lại mọi quyền lợi vật chất mà quên đi việc hỏi han, quan tâm sâu sắc hay phụ giúp cha mẹ những công việc nhỏ nhặt hằng ngày. Cội nguồn của lối sống này chủ yếu xuất phát từ thói quen đón nhận yêu thương một chiều từ nhỏ khiến bản thân lầm tưởng đó là nghĩa vụ của người lớn, kết hợp với lối sống khép kín, thiếu sự kết nối trực tiếp trong thời đại công nghệ số. Hệ quả tất yếu là tạo ra khoảng cách thế hệ ngày càng lớn, khiến người trao đi như cha mẹ, thầy cô cảm thấy rất tủi thân, còn bản thân người trẻ dễ rơi vào lối sống ích kỷ, chai sạn cảm xúc. Bản thân chúng ta có thể nhìn thấy rõ biểu hiện này qua một khảo sát hành vi thế hệ của Viện Nghiên cứu Đời sống xã hội khi chỉ ra rằng hơn 60% người trẻ được hỏi thừa nhận họ rất ngại thể hiện tình cảm trực tiếp với người thân, thường chọn cách nhắn tin hoặc gửi icon thay vì nói lời cảm ơn trực diện. Vì lẽ đó, mỗi người cần nhận thức rằng biết ơn không chỉ để trong lòng mà phải được chuyển hóa thành hành động cụ thể. Hãy tập vượt qua sự ngại ngùng bằng những việc làm nhỏ nhất như nói lời cảm ơn khi nhận cơm từ mẹ, chủ động đỡ đần việc nhà hoặc đơn giản là một cái ôm siết nhẹ khi thấy mẹ mệt mỏi.
Lòng biết ơn chỉ thực sự trọn vẹn khi nó được thốt ra thành lời và hiện hóa bằng hành động. Mỗi bạn trẻ hãy tự răn mình bước qua sự rụt rè để gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến đấng sinh thành trước khi mọi thứ trở nên muộn màng.
Bài tham khảo Bài 2
Người xưa thường nhắc nhở chúng ta qua câu tục ngữ "Uống nước nhớ nguồn" như một bài học nằm lòng về đạo lý làm người. Thế nhưng, giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, có những giá trị tinh thần thiêng liêng đang bị xem nhẹ. Từ những vần thơ đong đầy xúc cảm trong tác phẩm "Chỉ có thể là mẹ" của Đặng Minh Mai ngợi ca những "ân tình nào sánh xuể" của đấng sinh thành, chúng ta thấy hiện nay một số bạn trẻ vẫn chưa biết cách thể hiện lòng biết ơn đối với những điều quý giá mà mình được trao cho.
Để nhìn nhận đúng đắn, hiện tượng này chính là sự e ngại, rụt rè trong việc bộc lộ tình cảm, hoặc vô tình xem những chăm sóc, yêu thương của người thân là hiển nhiên nên không có hành động, lời nói tri ân tương xứng. Trong cuộc sống hằng ngày, nhiều bạn trẻ ngần ngại nói lời cảm ơn hay bày tỏ tình yêu thương với đấng sinh thành vì tâm lý sợ sến sẩm. Đồng thời, sự vô tâm ấy thể hiện qua việc họ chỉ biết đòi hỏi, nhận lại sự chu cấp mà quên đi việc hỏi han, quan tâm hay giúp đỡ cha mẹ từ những việc nhỏ nhặt. Nguyên nhân sâu xa của thực trạng này do lối sống khép kín, thiếu sự kết nối trực tiếp trong thời đại công nghệ, cùng với thói quen đón nhận yêu thương một chiều từ nhỏ khiến bản thân lầm tưởng đó là nghĩa vụ của người lớn. Hậu quả là vô tình tạo ra khoảng cách thế hệ ngày càng lớn, khiến người trao đi cảm thấy tủi thân, còn bản thân người trẻ dễ rơi vào lối sống ích kỷ, chai sạn cảm xúc. Minh chứng sống động là câu chuyện trong chương trình phát thanh "Lời chưa nói" của Đài Tiếng nói Việt Nam, một bạn trẻ tên Minh Khang đã bật khóc thú nhận bản thân sẵn sàng mua quà đắt tiền tặng bạn bè nhưng lại chưa từng nói lời tri ân hay rót cho mẹ một ly nước khi mẹ đi làm về mệt mỏi. Chính vì vậy, bài học thiết thực cho mỗi người là biết ơn không chỉ để trong lòng mà cần phải được chuyển hóa thành hành động cụ thể. Chúng ta cần tập vượt qua sự ngại ngùng bằng những việc làm nhỏ nhất như nói lời cảm ơn khi nhận cơm từ mẹ, chủ động đỡ đần việc nhà hay trao đi một cái ôm siết nhẹ khi thấy mẹ mệt mỏi.
Hành trình trưởng thành của mỗi con người sẽ thực sự trọn vẹn khi chúng ta biết trân quý và gọi tên lòng biết ơn bằng hành động. Hãy để lời cảm ơn trở thành câu nói thường nhật để kết nối tình cảm gia đình thêm bền chặt.
Bài tham khảo Bài 3
Nhiều người trẻ hiện nay sẵn sàng dành cả giờ đồng hồ để viết những lời bình luận hoa mỹ trên mạng xã hội cho một người xa lạ nhưng lại vô cùng tiết kiệm lời nói tử tế với người thân yêu. Từ những vần thơ đong đầy xúc cảm trong tác phẩm "Chỉ có thể là mẹ" của Đặng Minh Mai ngợi ca những "ân tình nào sánh xuể" của đấng sinh thành, ta thấy sự đối lập đáng suy ngẫm khi một số bạn trẻ hiện nay chưa biết cách thể hiện lòng biết ơn với những điều quý giá mà mình được trao cho.
Hiểu một cách đơn giản, chưa biết cách thể hiện lòng biết ơn là sự e ngại, rụt rè trong việc bộc lộ tình cảm, hoặc vô tình xem những chăm sóc, yêu thương của người thân là điều hiển nhiên nên không có hành động, lời nói tri ân tương xứng. Thực tế cho thấy, nhiều bạn trẻ vô cùng ngần ngại nói lời "con cảm ơn", "con yêu bố mẹ" vì cho rằng sến sẩm, ngại ngùng. Sự vô tâm còn thể hiện qua việc họ chỉ biết đòi hỏi quyền lợi, nhận lại sự chăm sóc mà quên đi việc hỏi han, quan tâm hay giúp đỡ cha mẹ những việc nhỏ nhặt hằng ngày. Nguyên nhân của hiện tượng này bắt nguồn từ lối sống khép kín, thiếu sự kết nối trực tiếp trong thời đại công nghệ hiện nay. Đồng thời, thói quen đón nhận yêu thương một chiều từ nhỏ khiến bản thân lầm tưởng đó là nghĩa vụ của người lớn. Hệ quả là tạo ra khoảng cách thế hệ ngày càng lớn, khiến người trao đi cảm thấy tủi thân, còn bản thân người trẻ dễ rơi vào lối sống ích kỷ, chai sạn cảm xúc. Điều này đã được phản ánh rõ nét qua câu chuyện của nhiều học sinh tại trường THPT Phan Đình Phùng từng chia sẻ trong buổi workshop tâm lý rằng họ rất yêu cha mẹ nhưng luôn chọn cách im lặng, né tránh cái ôm hoặc không thể thốt ra lời cảm ơn trực tiếp vì sợ cảm giác sến sẩm. Do đó, bài học rút ra là biết ơn không chỉ để trong lòng mà cần phải được chuyển hóa thành hành động cụ thể. Bản thân mỗi học sinh cần tập vượt qua sự ngại ngùng bằng những việc làm nhỏ nhất như nói lời cảm ơn khi nhận cơm từ mẹ, chủ động đỡ đần việc nhà, hoặc đơn giản là một cái ôm siết nhẹ khi thấy mẹ mệt mỏi.
Việc diễn đạt lòng biết ơn chính là biểu hiện cao đẹp của một nhân cách văn minh và giàu tình thương. Lòng biết ơn chỉ thực sự trọn vẹn khi nó được thốt ra thành lời và hiện hóa bằng hành động.
Bài tham khảo Bài 4
Giữa một xã hội phát triển vượt bậc về vật chất, con người đôi khi lại thiếu hụt đi những kỹ năng bày tỏ tình cảm chân thành ngay trong chính ngôi nhà của mình. Từ những vần thơ đong đầy xúc cảm trong tác phẩm "Chỉ có thể là mẹ" của Đặng Minh Mai ngợi ca những "ân tình nào sánh xuể" của đấng sinh thành, chúng ta nhận ra một thực tế đáng buồn. Đó là một số bạn trẻ hiện nay vẫn chưa biết cách thể hiện lòng biết ơn đối với những điều quý giá mà mình được trao cho.
Bản chất của hiện tượng này là sự e ngại, rụt rè trong việc bộc lộ tình cảm, hoặc vô tình xem những chăm sóc, yêu thương của người thân là điều hiển nhiên nên không có hành động, lời nói tri ân tương xứng. Biểu hiện rõ nhất trong thực trạng hằng ngày là nhiều bạn trẻ ngần ngại nói lời cảm ơn hay yêu thương vì cho rằng sến sẩm, ngại ngùng. Sự vô tâm ấy còn thể hiện qua việc họ chỉ biết đòi hỏi nhận lại mà quên đi việc hỏi han, quan tâm hay giúp đỡ cha mẹ từ những việc nhỏ nhặt nhất. Cội nguồn của lối sống này nằm ở việc thiếu kết nối trực tiếp trong thời đại công nghệ và thói quen đón nhận yêu thương một chiều từ nhỏ khiến bản thân lầm tưởng đó là nghĩa vụ của người lớn. Hậu quả của sự vô tâm này là tạo ra khoảng cách thế hệ ngày càng lớn, khiến người trao đi cảm thấy tủi thân, còn bản thân người trẻ dễ rơi vào lối sống ích kỷ, chai sạn cảm xúc. Nhìn vào thực tế đời sống học đường, mô hình hộp thư "Gửi lời tri ân" tại một số trường trung học đã ghi nhận rất nhiều lá thư giấu tên của học sinh, trong đó các em thú nhận bản thân vô cùng hối hận vì hằng ngày luôn tỏ ra cáu gắt, thản nhiên nhận sự chăm sóc của gia đình mà chưa từng một lần nói lời cảm ơn trực tiếp với mẹ. Vì vậy, chúng ta cần nhận thức sâu sắc rằng biết ơn không chỉ để trong lòng mà cần phải được chuyển hóa thành hành động cụ thể. Hãy tập vượt qua sự ngại ngùng bằng những việc làm nhỏ nhất như nói lời cảm ơn khi nhận cơm từ mẹ, chủ động đỡ đần việc nhà, hoặc đơn giản là một cái ôm siết nhẹ khi thấy mẹ mệt mỏi.
Sự trân trọng đối với những người đi trước chính là cái gốc bền vững để người trẻ hoàn thiện nhân cách của chính mình. Lòng biết ơn chỉ thực sự trọn vẹn khi nó được thốt ra thành lời và hiện hóa bằng hành động.
Bài tham khảo Bài 5
Khi đọc những dòng thơ đầy xúc động ca ngợi tình mẫu tử, lòng ta không khỏi bồi hồi nghĩ về những người phụ nữ đã dành cả cuộc đời để che chở cho những đứa con. Từ những vần thơ đong đầy xúc cảm trong tác phẩm "Chỉ có thể là mẹ" của Đặng Minh Mai ngợi ca những "ân tình nào sánh xuể" của đấng sinh thành, một vấn đề xã hội sâu sắc được đặt ra. Đó là hiện tượng một số bạn trẻ hiện nay chưa biết cách thể hiện lòng biết ơn với những điều quý giá mà mình được trao cho.
Xét về mặt biểu hiện, chưa biết cách thể hiện lòng biết ơn là sự e ngại, rụt rè trong việc bộc lộ tình cảm, hoặc vô tình xem những chăm sóc, yêu thương của người thân là hiển nhiên nên không có hành động, lời nói tri ân tương xứng. Trên thực tế, nhiều bạn trẻ vô cùng ngần ngại nói lời "con cảm ơn", "con yêu bố mẹ" vì cho rằng sến sẩm. Sự vô tâm còn thể hiện qua việc họ chỉ biết đòi hỏi, nhận lại mà quên đi việc hỏi han, quan tâm hay giúp đỡ cha mẹ những việc nhỏ nhặt. Nguyên nhân dẫn đến điều này trước hết do lối sống khép kín, thiếu sự kết nối trực tiếp trong thời đại công nghệ số. Thêm vào đó, thói quen đón nhận yêu thương một chiều từ nhỏ khiến bản thân lầm tưởng đó là nghĩa vụ của người lớn. Hệ quả là tạo ra khoảng cách thế hệ ngày càng lớn, khiến người trao đi cảm thấy tủi thân, còn bản thân người trẻ dễ rơi vào lối sống ích kỷ, chai sạn cảm xúc. Để minh chứng, trong một buổi tọa đàm về gia đình tại trung tâm kỹ năng sống, ban tổ chức đã đưa ra thử thách gọi điện nói lời cảm ơn mẹ trực tiếp, và kết quả là phần lớn các bạn trẻ tham gia đều lúng túng, từ chối hoặc bật khóc vì nhận ra trước giờ mình chưa từng làm điều này ngoài đời thực. Qua đó, bài học rút ra là biết ơn không chỉ để trong lòng mà cần phải được chuyển hóa thành hành động cụ thể. Bản thân mỗi chúng ta cần tập vượt qua sự ngại ngùng bằng những việc làm nhỏ nhất như nói lời cảm ơn khi nhận cơm từ mẹ, chủ động đỡ đần việc nhà, hoặc đơn giản là một cái ôm siết nhẹ khi thấy mẹ mệt mỏi.
Đừng để sự im lặng vô tình làm tổn thương đến những người luôn yêu thương và hy sinh vì chúng ta vô điều kiện. Lòng biết ơn chỉ thực sự trọn vẹn khi nó được thốt ra thành lời và hiện hóa bằng hành động thiết thực hằng ngày.
- Top 55 Đoạn văn Cảm ơn mẹ vì luôn bên con Lúc đau buồn và khi sóng gió Những câu ca trên gợi cho em suy nghĩ gì về ý nghĩa của lời cảm ơn trong cuộc sống? Trình bày đoạn văn khoảng 200 chữ hay nhất
- Top 55 Bài văn nghị luận hãy biết ơn những gì bạn đang có hay nhất
- Top 55 Bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ) trình bày suy nghĩ về lòng biết ơn hay nhất
- Top 55 Bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) về chủ đề: “Lòng biết ơn của thế hệ trẻ hiện nay” hay nhất
- Top 55 Bài văn với chủ đề: Thế giới cần sự tri ân hay nhất
>> Xem thêm
Các bài khác cùng chuyên mục
- Top 55 Bài văn Thạch Sanh có thể xét xử Lý Thông nhưng chàng không làm như vậy. Từ hành động đó của Thạch Sanh, em hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 400 chữ) trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của lòng bao dung hay nhất
- Top 55 Đoạn văn Từ nội dung văn bản Sự tử tế không phải một món quà, hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) để trả lời câu hỏi: Tại sao cuộc sống của chúng ta cần có sự tử tế ? hay nhất
- Top 55 Đoạn văn nêu ý kiến tán thành hoạt động ủng hộ giúp đỡ các bạn học sinh vùng thiên tai hay nhất
- Top 55 Bài văn Trong cuộc sống, có thể thấy: biết nghĩ những điều tử tế, nói những lời tử tế đã là điều đáng quý ... Biểu hiện sâu sắc nhất của sự tử tế là ở hành động không? Hãy viết bài văn nghị luận bày tỏ quan điểm của bản thân hay nhất
- Top 55 Bài văn NLXH 600 chữ về sự tử tế hay nhất




Danh sách bình luận