1001+ bài văn nghị luận xã hội hay nhất cho mọi chủ đề 200+ bài văn nghị luận xã hội về Thái độ sống đúng đắn

Viết bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ) trình bày quan niệm về: Nhân cách và phẩm giá là thước đo giá trị của mỗi con người


Trong cuộc sống, con người thường được nhìn nhận qua nhiều tiêu chí như tài năng, tri thức, địa vị hay sự giàu có. Tuy nhiên, những giá trị ấy chỉ thực sự bền vững khi được xây dựng trên nền tảng nhân cách và phẩm giá.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Dàn ý chi tiết

I. MỞ BÀI

- Dẫn dắt: Trong cuộc sống, con người thường được nhìn nhận qua nhiều tiêu chí như tài năng, tri thức, địa vị hay sự giàu có. Tuy nhiên, những giá trị ấy chỉ thực sự bền vững khi được xây dựng trên nền tảng nhân cách và phẩm giá.         

- Nêu vấn đề: ý kiến "Nhân cách và phẩm giá là thước đo giá trị của mỗi con người" đã khẳng định một chân lí sâu sắc: chính đạo đức, lối sống và cách ứng xử mới là yếu tố quyết định giá trị đích thực của con người.

II. THÂN BÀI

1. Giải thích 

-Nhân cách là tổng hòa những phẩm chất đạo đức, lối sống, cách suy nghĩ, hành động và ứng xử của mỗi người.

- Phẩm giá là giá trị cao đẹp của con người được thể hiện qua lòng tự trọng, danh dự, sự trung thực và những nguyên tắc đạo đức mà họ gìn giữ.

- Thước đo giá trị là tiêu chuẩn để đánh giá con người.

→ Ý kiến nhấn mạnh rằng điều làm nên giá trị bền vững của một con người không phải tiền bạc, ngoại hình hay địa vị, mà chính là nhân cách và phẩm giá.

2. Biểu hiện

-Trung thực, sống có trách nhiệm.

- Giữ chữ tín trong học tập, công việc và các mối quan hệ.

- Có lòng nhân ái, biết yêu thương, giúp đỡ người khác.

- Tự trọng, không vì lợi ích cá nhân mà đánh mất đạo đức.

- Dũng cảm bảo vệ lẽ phải, biết nhận lỗi và sửa sai.

- Sống khiêm tốn, tử tế và cống hiến cho cộng đồng.

3. Ý nghĩa 

- Với bản thân:

  • Giúp con người được tôn trọng và tin tưởng.

  • Tạo nền tảng cho sự thành công lâu dài.

  • Giúp giữ gìn lòng tự trọng và bản lĩnh trước cám dỗ.

  • Hoàn thiện nhân cách, sống thanh thản và có ý nghĩa.

  • Xây dựng uy tín và các mối quan hệ bền vững.

- Đối với xã hội và đất nước: 

  • Góp phần xây dựng môi trường sống trung thực, văn minh.

  • Tăng cường niềm tin và sự đoàn kết giữa con người.

  • Hạn chế các hành vi gian dối, tham nhũng, vô cảm.

  • Tạo nền tảng đạo đức cho sự phát triển bền vững của đất nước.

4. Dẫn chứng thực tế

- Năm 2018, ba học sinh ở Sóc Trăng là Đỗ Văn Bằng, Lê Thanh Mới và Lê Nhí Khang nhặt được chiếc ví chứa hơn 40 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng. Dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, các em đã chủ động mang đến cơ quan công an để tìm và trao trả cho người đánh rơi. Hành động trung thực ấy được Bộ Giáo dục và Đào tạo trao bằng khen, đồng thời nhận thư khen của Thủ tướng Chính phủ. Giá trị khiến ba học sinh được xã hội trân trọng không phải là sự giàu có hay địa vị mà chính là nhân cách trung thực và phẩm giá cao đẹp. 

- Nelson Mandela đã trải qua 27 năm tù giam vì đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid. Sau khi được trả tự do và trở thành Tổng thống Nam Phi, ông không lựa chọn trả thù mà chủ trương hòa giải dân tộc, tôn trọng nhân phẩm của cả những người từng đối lập với mình. Chính lòng bao dung, tinh thần vị tha và nhân cách lớn đã giúp ông trở thành biểu tượng toàn cầu của hòa bình và công lý, được trao Giải Nobel Hòa bình. Trường hợp của Nelson Mandela cho thấy phẩm giá và nhân cách mới là giá trị trường tồn của một con người, vượt lên trên quyền lực hay danh vọng.

5. Mở rộng vấn đề

- Phản đề: 

  • Phê phán những người chạy theo danh vọng, vật chất, lợi ích cá nhân mà đánh mất đạo đức và lòng tự trọng.

  • Có người thành đạt, giàu có nhưng thiếu trung thực, sống ích kỉ, vi phạm pháp luật thì vẫn không nhận được sự kính trọng của xã hội.

  • Nguyên nhân: Lối sống thực dụng, coi trọng vật chất hơn giá trị tinh thần; thiếu sự giáo dục và rèn luyện đạo đức.

  • Tác hại: Làm mất uy tín cá nhân, phá vỡ niềm tin xã hội, gia tăng các hành vi tiêu cực và cản trở sự phát triển của cộng đồng.

- Mở rộng: Nhân cách và phẩm giá không phải phẩm chất bẩm sinh mà được hình thành, rèn luyện qua học tập, lao động, trải nghiệm và cách con người đối diện với những thử thách, cám dỗ trong cuộc sống.

6. Bài học nhận thức và hành động

- Nhận thức:

  • Hiểu rằng nhân cách và phẩm giá là tài sản quý giá nhất của mỗi con người.

  • Nhận thức thành công chỉ thực sự có ý nghĩa khi gắn với đạo đức và trách nhiệm.

  • Hiểu rằng danh dự một khi mất đi rất khó lấy lại.

- Hành động

  • Rèn luyện lối sống trung thực, tự trọng và trách nhiệm.

  • Giữ lời hứa, tôn trọng người khác trong mọi mối quan hệ.

  • Dũng cảm nhận lỗi, sửa sai khi mắc khuyết điểm.

  • Không gian lận trong học tập, thi cử hay công việc.

  • Chủ động tham gia các hoạt động thiện nguyện, sống nhân ái và sẻ chia.

  • Không ngừng học tập, hoàn thiện cả tri thức lẫn đạo đức.

- Gia đình

  • Là môi trường đầu tiên giáo dục đạo đức, lòng tự trọng và lối sống trung thực.

  • Cha mẹ làm gương bằng lời nói và hành động.

  • Khuyến khích con biết nhận lỗi, giữ chữ tín và sống tử tế.

- Nhà trường

  • Giáo dục học sinh về đạo đức, trách nhiệm và văn hóa ứng xử.

  • Xây dựng môi trường học đường trung thực, không dung túng gian lận.

  • Tổ chức các hoạt động trải nghiệm, thiện nguyện để bồi dưỡng nhân cách.

  • Biểu dương những tấm gương sống đẹp, sống có trách nhiệm.

III. KẾT BÀI

- Khẳng định lại vấn đề: Nhân cách và phẩm giá là nền tảng làm nên giá trị đích thực của con người, đồng thời là "tấm hộ chiếu" giúp mỗi người nhận được sự tin yêu và tôn trọng trong cuộc sống.  

- Liên hệ bản thân 

- Lời kêu gọi

Bài mẫu siêu ngắn

Trước những giá trị của cuộc sống, con người thường được đánh giá qua tài năng, tri thức hay sự giàu có. Tuy nhiên, tất cả những điều đó sẽ trở nên thiếu ý nghĩa nếu không được xây dựng trên nền tảng đạo đức. Bởi vậy, ý kiến: “Nhân cách và phẩm giá là thước đo giá trị của mỗi con người” là một quan niệm đúng đắn, khẳng định rằng điều làm nên giá trị bền vững của con người chính là cách sống và cách đối nhân xử thế.

Nhân cách là tổng hòa những phẩm chất đạo đức, lối sống, suy nghĩ và hành động của mỗi người. Phẩm giá là giá trị cao đẹp được thể hiện qua lòng tự trọng, sự trung thực, danh dự và những nguyên tắc đạo đức mà con người gìn giữ. Thước đo giá trị là tiêu chuẩn để đánh giá một con người. Như vậy, ý kiến trên nhấn mạnh rằng điều quyết định giá trị đích thực của mỗi người không phải tiền bạc, địa vị hay ngoại hình mà chính là nhân cách và phẩm giá. Người có nhân cách tốt sẽ luôn sống trung thực, trách nhiệm, biết yêu thương, tôn trọng người khác và dũng cảm bảo vệ lẽ phải.

Nhân cách và phẩm giá mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đối với bản thân, đó là nền tảng giúp con người được tin tưởng, yêu quý và tạo dựng uy tín lâu dài. Người có nhân cách tốt sẽ biết giữ chữ tín, sống có trách nhiệm, không vì lợi ích cá nhân mà đánh đổi đạo đức. Đối với xã hội, những con người giàu phẩm giá góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, trung thực, hạn chế những hành vi gian dối, tham nhũng và vô cảm. Một xã hội mà mỗi cá nhân đều coi trọng nhân cách sẽ là một xã hội đoàn kết, phát triển bền vững.

Thực tế đã chứng minh điều đó. Năm 2018, ba học sinh ở Sóc Trăng nhặt được chiếc ví chứa hơn 40 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng đã chủ động mang đến cơ quan công an để trao trả người đánh mất. Dù hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, các em vẫn lựa chọn sự trung thực và được xã hội biểu dương. Trên thế giới, Nelson Mandela sau 27 năm tù giam vẫn lựa chọn hòa giải thay vì trả thù khi trở thành Tổng thống Nam Phi. Chính nhân cách cao đẹp và lòng bao dung đã giúp ông trở thành biểu tượng của hòa bình và được trao Giải Nobel Hòa bình. Những tấm gương ấy cho thấy giá trị của con người không nằm ở quyền lực hay của cải mà ở nhân cách và phẩm giá.

Tuy nhiên, vẫn còn không ít người chạy theo danh vọng, vật chất, sẵn sàng gian lận, lừa dối hoặc vi phạm pháp luật để đạt mục đích. Dù có thành công về vật chất, họ vẫn khó nhận được sự kính trọng của xã hội. Điều đó cho thấy nhân cách và phẩm giá không phải là phẩm chất bẩm sinh mà cần được rèn luyện qua học tập, lao động và cách con người đối diện với những cám dỗ trong cuộc sống.

Mỗi người cần nhận thức rằng nhân cách và phẩm giá là tài sản quý giá nhất của mình. Vì vậy, chúng ta phải sống trung thực, giữ chữ tín, dũng cảm nhận lỗi và sửa sai, không ngừng học tập để hoàn thiện cả tri thức lẫn đạo đức. Gia đình cần làm gương trong cách ứng xử, giáo dục con biết sống tử tế; nhà trường cần xây dựng môi trường học tập trung thực, bồi dưỡng đạo đức và biểu dương những tấm gương sống đẹp.

Tóm lại, nhân cách và phẩm giá chính là nền tảng làm nên giá trị đích thực của mỗi con người. Là học sinh, em sẽ luôn rèn luyện đạo đức, sống trung thực, có trách nhiệm và không ngừng hoàn thiện bản thân. Hãy cùng nhau giữ gìn nhân cách, phẩm giá để xây dựng một xã hội văn minh, nhân ái và đáng sống hơn.

Bài mẫu chi tiết Mẫu 1

Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng: Đứng trước một chiếc cốc bằng vàng khảm ngọc và một chiếc cốc bằng đất nung mộc mạc, người đang khát cháy cổ giữa sa mạc sẽ chọn chiếc cốc nào? Câu trả lời là: họ sẽ chọn chiếc cốc có chứa nước trong trẻo bên trong, bất kể vẻ ngoài của nó ra sao. Con người chúng ta cũng vậy. Lâu nay, ta thường mải mê đánh giá nhau qua lớp vỏ bọc của tiền tài, danh vọng hay nhan sắc. Thế nhưng, thời gian sẽ chứng minh rằng, lớp vỏ ấy rồi cũng nhạt phai. Chân lý sâu sắc nhất mà chúng ta cần khắc cốt ghi tâm chính là: “Nhân cách và phẩm giá là thước đo giá trị của mỗi con người”.

Hiểu một cách đơn giản nhất, "nhân cách" là tất cả những gì tạo nên đạo đức, lối sống, cách ta suy nghĩ và đối xử với mọi người xung quanh. Còn "phẩm giá" chính là lòng tự trọng, là danh dự và những nguyên tắc tử tế mà ta kiên quyết giữ gìn dù ở trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Khi nói hai yếu tố này là "thước đo giá trị", ý kiến trên muốn khẳng định rằng: điều làm nên một con người đáng kính không nằm ở bộ quần áo đắt tiền họ mặc, mà nằm ở một trái tim trung thực và một lối sống thanh sạch.

Người có nhân cách và phẩm giá rất dễ nhận ra trong đời sống học đường và xã hội. Đó là người biết giữ đúng lời hứa, dũng cảm nhận lỗi khi làm sai thay vì đổ thừa cho hoàn cảnh. Họ sống khiêm tốn, biết chìa tay ra giúp đỡ người yếu thế và tuyệt đối không vì một chút lợi ích cá nhân mà gian lận hay chà đạp lên người khác. Nhờ những phẩm chất ấy, họ nhận được sự tin yêu, kính trọng từ tất cả mọi người. Một xã hội được lấp đầy bởi những con người có lòng tự trọng sẽ tự động đẩy lùi được sự giả dối, tham nhũng và vô cảm, tạo nên một cộng đồng đoàn kết, văn minh.

Thực tế đã chứng minh, những người ghi dấu ấn đậm sâu nhất trong lòng chúng ta đều là những người có nhân cách lớn. Năm 2018, ba cậu học trò ở Sóc Trăng là Đỗ Văn Bằng, Lê Thanh Mới và Lê Nhí Khang đã nhặt được chiếc ví chứa hơn 40 triệu đồng. Dù gia đình các em còn rất nghèo, những đứa trẻ ấy không hề nảy sinh lòng tham. Các em đã mang đến công an trả lại cho người đánh mất. Hành động ấy đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Thủ tướng Chính phủ khen ngợi. Các em không giàu có, không có địa vị, nhưng phẩm giá trung thực của các em lại tỏa sáng rực rỡ. Hay nhìn ra thế giới, vị lãnh tụ Nelson Mandela đã bị giam cầm suốt 27 năm bởi chế độ phân biệt chủng tộc. Nhưng khi trở thành Tổng thống Nam Phi, ông không hề trả thù những người từng đày đọa mình. Bằng lòng vị tha và nhân cách vĩ đại, ông đã hàn gắn cả một quốc gia và trở thành biểu tượng hòa bình toàn cầu.

Dẫu vậy, ngoài xã hội vẫn còn không ít người lạc lối. Họ bất chấp thủ đoạn, chà đạp lên đạo đức chỉ để theo đuổi sự nổi tiếng hay tiền bạc. Những người ấy dẫu có ngồi trên đống vàng cũng chỉ nhận lại những ánh nhìn khinh rẻ. Nhân cách không phải là món quà trời ban, nó là kết quả của sự rèn giũa mỗi ngày.

Mỗi chúng ta hãy bắt đầu từ những việc rất nhỏ: không quay cóp trong giờ kiểm tra, nhặt được của rơi trả lại người mất, và biết nói lời cảm ơn, xin lỗi chân thành. Gia đình hãy là mái ấm dạy con về sự tử tế, và nhà trường hãy là nơi tôn vinh những tấm gương người tốt việc tốt. Cuộc đời mỗi người giống như một chiếc cốc. Đừng quá bận tâm đến việc rát vàng cho vẻ bề ngoài. Hãy nỗ lực giữ cho thứ "nước" của tâm hồn bên trong luôn trong vắt, bởi đó mới là thứ duy nhất giải cơn khát tình người của nhân loại.

Bài mẫu chi tiết Mẫu 2

Đã bao giờ bạn cảm thấy chạnh lòng khi bước vào lớp và thấy bạn bè xúng xính trong những đôi giày hàng hiệu, hay tự ti vì bảng điểm của mình không lấp lánh những con 10? Tuổi học trò chúng ta rất dễ bị nhầm lẫn giữa những giá trị bề nổi ấy với giá trị thực sự của một con người. Thế nhưng, khi những hào nhoáng của vật chất qua đi, điều đọng lại duy nhất chính là chân lý: “Nhân cách và phẩm giá là thước đo giá trị của mỗi con người”.

Hiểu một cách đơn giản, nhân cách chính là cách chúng ta sống, suy nghĩ và đối xử tử tế với những người xung quanh. Còn phẩm giá là lòng tự trọng, là sự ngay thẳng không cho phép bản thân làm những điều hổ thẹn. Lấy nhân cách và phẩm giá làm "thước đo giá trị" nghĩa là chúng ta đang đánh giá một người không phải qua việc họ có bao nhiêu tiền hay chức vụ cao đến đâu, mà qua việc họ sống có đàng hoàng, có tình người hay không.

Bạn có thể dễ dàng nhận ra một người có nhân cách đẹp ngay trong chính lớp học của mình. Đó là người bạn dũng cảm nhận lỗi khi làm vỡ cửa kính thay vì đổ thừa cho gió; là người kiên quyết không nhìn tài liệu dù bài thi có khó đến mấy. Họ sống nhân ái, khiêm tốn và biết giữ chữ tín. Những biểu hiện dung dị ấy mang lại ý nghĩa vô cùng to lớn. Với bản thân, một lối sống sạch giúp chúng ta luôn ngẩng cao đầu, nhận được sự tin yêu tuyệt đối từ bạn bè, thầy cô. Với xã hội, khi mỗi công dân đều mang trong mình lòng tự trọng, đất nước sẽ tự động đẩy lùi được sự giả dối, vô cảm, tạo nên một cộng đồng đoàn kết và văn minh.

Sự tôn trọng thực sự bao giờ cũng dành cho những người có phẩm giá. Chúng ta không thể nào quên câu chuyện năm 2018 tại Sóc Trăng. Ba cậu học trò Đỗ Văn Bằng, Lê Thanh Mới và Lê Nhí Khang lớn lên trong sự thiếu thốn, nhưng khi nhặt được chiếc ví chứa hơn 40 triệu đồng, các em đã lập tức mang đến công an trả lại người mất. Hành động trung thực ấy đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Thủ tướng Chính phủ vinh danh. Các em không giàu có, nhưng phẩm giá của các em tỏa sáng rực rỡ khiến người lớn cũng phải cúi đầu nể phục. Hay nhìn ra thế giới, vị cố Tổng thống Nelson Mandela đã bị giam cầm suốt 27 năm trong ngục tối bởi chế độ phân biệt chủng tộc. Nhưng khi nắm quyền lực tối cao, ông chọn cách tha thứ và hòa giải thay vì trả thù. Chính nhân cách vĩ đại ấy đã mang về cho ông giải Nobel Hòa bình, biến ông thành biểu tượng bất diệt của lòng vị tha. Trái ngược lại, ngoài xã hội vẫn có những kẻ mải mê chạy theo đồng tiền mà bán rẻ lương tâm, lừa lọc đồng loại. Họ có thể giàu lên nhanh chóng, nhưng thứ họ nhận lại chỉ là sự khinh bỉ và sự trừng phạt của pháp luật. Đạo đức không tự nhiên sinh ra, nó là kết quả của một quá trình mài giũa gian nan.

Chính vì vậy, mỗi chúng ta cần rút ra những bài học nhận thức và hành động thật sâu sắc. Chúng ta phải hiểu rằng danh dự một khi đã mất đi thì không thể dùng tiền để mua lại. Hãy biến nhận thức ấy thành hành động hàng ngày: sống trung thực, không gian lận trong thi cử, biết nói lời cảm ơn và xin lỗi chân thành. Gia đình đóng vai trò là nền móng đầu tiên; thay vì chỉ hỏi "Hôm nay con được mấy điểm?", bố mẹ hãy hỏi "Hôm nay con có giúp đỡ ai không?" và làm gương cho con về sự tử tế. Về phía nhà trường, bên cạnh việc dạy kiến thức, các thầy cô cần xây dựng một môi trường học đường không có sự gian dối, thường xuyên tổ chức các chuyến đi thiện nguyện để học sinh được nuôi dưỡng lòng nhân ái, và kịp thời biểu dương những học sinh nhặt được của rơi.

Thời gian giống như một cơn gió, có thể thổi bay đi nhan sắc, thanh xuân và cả những khối tài sản kếch xù. Khi tất cả những lớp vỏ bọc ấy rơi rụng xuống, thứ ánh sáng duy nhất còn ở lại và rực rỡ nhất chính là sự thanh sạch của tâm hồn. Hãy sống sao cho khi nhắc đến tên bạn, người ta nghĩ ngay đến sự tử tế, bởi đó là di sản vĩ đại nhất mà một con người có thể để lại cho trần gian.

Bài mẫu chi tiết Mẫu 3

Trong thời đại mạng xã hội lên ngôi, người ta thường tung hô những video khoe xe sang, nhà xịn và gọi đó là "thành công". Một bộ phận giới trẻ bắt đầu lấy vật chất làm hệ quy chiếu để đánh giá con người, sinh ra tâm lý thực dụng và coi thường những người lao động nghèo khó. Sự lệch lạc ấy đòi hỏi chúng ta phải bình tâm nhìn lại và bám chặt vào một chân lý vững vàng hơn bao giờ hết: “Nhân cách và phẩm giá là thước đo giá trị của mỗi con người”.

"Nhân cách" là cái gốc của đạo đức, là cách ta hành xử, suy nghĩ và yêu thương con người. "Phẩm giá" là lòng tự tôn, là sự kiêu hãnh cự tuyệt cái ác, cái xấu. Nói rằng đây là "thước đo giá trị" là một sự khẳng định đanh thép: giá trị của bạn không được in trên nhãn mác của bộ quần áo bạn mặc, mà được khắc ghi qua cách bạn đối xử với thế giới này. Tiền bạc có thể định giá được đồ vật, nhưng chỉ có nhân cách mới định giá được con người.

Một con người có giá trị thực sự luôn thể hiện qua những hành động rất đời thường nhưng đầy sức nặng. Đó là người học sinh dám đứng lên bảo vệ một người bạn bị bắt nạt; là người giữ đúng lời hứa dù gặp bất lợi; là sự khiêm nhường không khoe khoang và tấm lòng cống hiến cho cộng đồng. Sống với một nhân cách như thế, bạn sẽ tạo ra một tấm khiên vô hình bảo vệ chính mình trước những cám dỗ, giữ được nội tâm thanh thản. Hơn thế nữa, đối với đất nước, một xã hội dung dưỡng những con người trọng phẩm giá sẽ đập tan được thói vô cảm, thói dối trá và nạn tham nhũng. Niềm tin giữa con người với con người được thắp sáng, tạo nên một quốc gia phát triển bền vững từ cội rễ.

Thực tế đã chứng minh, những người được lịch sử và xã hội khắc cốt ghi tâm đều là những tượng đài về nhân cách. Năm 2018, xã hội Việt Nam xúc động trước ba em học sinh Lê Thanh Mới, Đỗ Văn Bằng và Lê Nhí Khang (Sóc Trăng). Ba em mang đến công an giao nộp lại chiếc ví có hơn 40 triệu đồng nhặt được. Dẫu hoàn cảnh gia đình các em còn nghèo khó, nhưng sự trung thực của các em lại giàu có vô ngần. Bộ Giáo dục và Thủ tướng Chính phủ đã tuyên dương các em, bởi xã hội này luôn khát khao và trân trọng sự tử tế. Ở một bình diện lớn hơn, cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela đã vĩ đại hóa cuộc đời mình bằng phẩm giá. Bị chế độ Apartheid giam cầm 27 năm, ông hoàn toàn có thể dùng quyền lực sau này để trả đũa. Nhưng không, ông chọn hòa giải, chọn sự tôn trọng đối với cả kẻ thù của mình. Tinh thần nhân văn ấy đã mang về cho ông giải Nobel Hòa bình. Ngược lại, thật đáng phê phán những kẻ vì chút lợi ích cá nhân mà chà đạp lên luân thường đạo lý, bán rẻ danh dự để thăng tiến. Dù họ có ngồi trên đống vàng, xã hội vẫn chỉ dành cho họ cái nhìn coi thường. Đạo đức không phải là thứ có sẵn, nó dễ dàng bị mai một nếu ta không tự mài giũa mỗi ngày.

Để không bị cuốn vào vòng xoáy thực dụng, mỗi cá nhân và tập thể phải có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động. Học sinh chúng ta cần hiểu rằng, thành công bằng sự gian lận là một sự sỉ nhục đối với bản thân. Hãy hành động bằng cách giữ sự trung thực tuyệt đối trong phòng thi, biết nói lời xin lỗi khi sai và sẵn sàng nhường áo ấm cho những mảnh đời bất hạnh. Gia đình là nơi "đúc khuôn" nhân cách đầu tiên; cha mẹ tuyệt đối không được bao che cho những thói hư tật xấu của con, mà phải làm gương bằng một nếp sống trong sạch. Nhà trường cần biến không gian lớp học thành nơi mà lòng tự trọng được đề cao hơn thành tích, thường xuyên tổ chức các buổi giáo dục kỹ năng, thiện nguyện để học sinh được thực hành lòng nhân ái, đồng thời xử lý nghiêm những hành vi gian lận.

Một khối vàng dù bị vứt xuống bùn lầy vẫn giữ nguyên giá trị của nó, cũng như một con người có phẩm giá dù sống trong nghịch cảnh vẫn luôn tỏa ra sự cao quý. Hãy thôi ngước nhìn những sự hào nhoáng giả tạo ngoài kia, mà hãy quay về bồi đắp cho tâm hồn mình. Bởi lẽ, tấm hộ chiếu quyền lực nhất giúp bạn đi qua mọi giông bão và đọng lại trong trái tim người khác, mãi mãi mang tên: Nhân cách.

Bài mẫu chi tiết Mẫu 4

Mỗi ngày lướt qua các trang tin tức, chúng ta rất dễ bị cuốn vào những vụ bê bối của người nổi tiếng, những vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đằng sau những bi kịch ấy luôn có một điểm chung: sự gục ngã của lòng tự trọng trước ma lực của đồng tiền. Điều đó khiến chúng ta, những người trẻ đang chập chững bước vào đời, phải lặng mình suy ngẫm và bám lấy một hệ giá trị trường tồn: “Nhân cách và phẩm giá là thước đo giá trị của mỗi con người”.

Chúng ta cần định nghĩa rõ ràng về chiếc "thước đo" này. Nhân cách là sự hội tụ của lối sống, cách suy nghĩ và những phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Phẩm giá là danh dự, là lòng tự trọng cốt lõi bên trong mỗi người. Ý kiến trên mộc mạc nhưng khẳng định một chân lý: để biết một người có đáng để trân trọng hay không, đừng nhìn vào ví tiền của họ, hãy nhìn vào cách họ đối nhân xử thế và giữ gìn danh dự của bản thân.

Một người có nhân cách đẹp luôn toát ra sự chân thành. Họ biểu hiện qua việc sống có trách nhiệm, giữ đúng lời hứa dẫu có muộn màng. Họ xót xa trước nỗi đau của người khác, biết nhường nhịn và dũng cảm thừa nhận khuyết điểm của mình. Sống với một phẩm giá cao đẹp, con người sẽ không bao giờ bị dằn vặt bởi sự dối trá, họ làm chủ được bản thân trước những cám dỗ ngọt ngào. Lớn lao hơn, khi một xã hội được lấp đầy bởi những cá nhân trung thực, đất nước ấy sẽ có một sức mạnh nội sinh khủng khiếp. Tình trạng vô cảm, tham nhũng sẽ bị đẩy lùi, nhường chỗ cho một môi trường sống văn minh và đầy tình thương.

Những người để lại dấu son trong lịch sử đều dùng nhân cách để viết nên tên mình. Năm 2018, dư luận cả nước ấm lòng trước hành động của ba em học sinh Lê Nhí Khang, Lê Thanh Mới và Đỗ Văn Bằng ở Sóc Trăng. Dù gia cảnh nghèo khó, ba em vẫn kiên quyết mang chiếc ví chứa hơn 40 triệu đồng nhặt được giao cho công an. Bằng khen của Bộ Giáo dục và thư khen của Thủ tướng Chính phủ là sự tôn vinh xứng đáng cho lòng trung thực thuần khiết ấy. Ở tầm vóc quốc tế, chúng ta nghiêng mình trước Nelson Mandela. 27 năm bị đày ải trong nhà tù của chế độ phân biệt chủng tộc không thể làm đen tối trái tim ông. Khi làm Tổng thống Nam Phi, ông không chọn cách tắm máu kẻ thù, mà chọn sự bao dung để kiến tạo hòa bình. Giải Nobel Hòa bình năm 1993 là minh chứng cho thấy: sự vĩ đại của con người nằm ở lòng vị tha và nhân cách cao cả. Dẫu vậy, cuộc sống vẫn tồn tại những người sẵn sàng vì cái lợi trước mắt mà bán rẻ lương tâm. Họ lừa gạt niềm tin của người khác, sống ích kỷ. Dù họ có đạt được vinh hoa phú quý, thì trong mắt người đời, họ cũng chỉ là những kẻ nghèo nàn về nhân phẩm.

Để giữ gìn được báu vật vô hình ấy, chúng ta cần một sự cam kết rèn luyện mạnh mẽ trong cả nhận thức lẫn hành động. Hãy khắc sâu trong tâm trí rằng danh dự là thứ dễ vỡ nhất, một khi sứt mẻ sẽ rất khó vẹn nguyên. Bằng hành động cụ thể, các bạn học sinh hãy tập thói quen sống ngay thẳng: không chép bài, không nói dối cha mẹ, và tích cực giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình. Gia đình là chiếc nôi nuôi dưỡng đạo đức; cha mẹ phải là những tấm gương sáng về sự tử tế, nghiêm khắc uốn nắn khi con có biểu hiện gian dối. Nhà trường cần vượt ra khỏi những con số thành tích khô khan, đưa giáo dục đạo đức làm cốt lõi; tổ chức các chương trình thiện nguyện để học sinh biết đồng cảm, và biểu dương mạnh mẽ những hành động đẹp đẽ trong môi trường học đường.

Cuộc đời giống như một chuyến tàu, nơi danh vọng, tiền tài chỉ là những phong cảnh vụt qua ngoài cửa sổ. Khi chuyến tàu dừng lại ở sân ga cuối cùng, người ta sẽ không hỏi bạn đã tích cóp được bao nhiêu của cải. Họ chỉ nhớ về sự ấm áp mà bạn đã trao đi và sự tử tế mà bạn đã sống. Hãy gìn giữ nhân cách và phẩm giá, vì đó là tấm vé duy nhất đưa bạn đi vào sự bất tử trong lòng người khác.

Bài mẫu chi tiết Mẫu 5

Trong văn hóa Việt Nam, hoa sen luôn được chọn làm biểu tượng của sự thanh cao, bởi "Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn". Cuộc đời con người cũng là một đầm lầy với đầy rẫy những cám dỗ của tiền bạc, danh vọng và những bon chen ích kỷ. Để không bị vấy bẩn bởi thứ bùn nhơ ấy, con người cần phải có một "bộ rễ" vô cùng vững chắc. Bộ rễ ấy đã được đúc kết qua quan niệm: "Nhân cách và phẩm giá là thước đo giá trị của mỗi con người".

Quan niệm này là một lời nhắc nhở sâu sắc về cách định vị bản thân. "Nhân cách" là đạo đức, lối sống, là sự nhân ái và tinh thần trách nhiệm. "Phẩm giá" là danh dự, là lòng tự tôn không cho phép ta cúi đầu trước cái xấu, cái ác. "Thước đo giá trị" là tiêu chuẩn cao nhất để đánh giá một con người. Vượt lên trên mọi bằng cấp, gia thế hay ngoại hình, chỉ có một tâm hồn đẹp và một lối sống sạch mới giữ được chân giá trị của con người giữa dòng đời đầy biến động.

Người có phẩm giá giống như bông sen tỏa ngát hương thơm. Họ sống trung thực, không tham lam những gì không thuộc về mình. Họ dũng cảm đứng ra bảo vệ lẽ phải, sẵn sàng chịu thiệt thòi chứ không làm trái lương tâm. Lối sống ấy không chỉ giúp họ thanh thản, tự tin, mà còn biến họ thành một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho những người xung quanh. Một quốc gia được xây dựng bởi những công dân có nhân cách tốt sẽ tạo ra một hàng rào miễn dịch vững chắc trước nạn tham nhũng, dối trá, thúc đẩy xã hội phát triển văn minh và bền vững.

Chúng ta có thể thấy rõ sự tỏa sáng của nhân cách qua câu chuyện của ba em học sinh Lê Thanh Mới, Lê Nhí Khang và Đỗ Văn Bằng (Sóc Trăng, 2018). Nhặt được số tiền hơn 40 triệu đồng – một gia tài khổng lồ đối với những cậu bé trường làng có hoàn cảnh khó khăn – nhưng các em không hề tơ hào. Các em đem nộp cho công an để trả lại người mất. Hành động ấy đẹp như một nụ sen nở bừng giữa cuộc sống đời thường, khiến cả Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giáo dục phải viết thư khen ngợi, tuyên dương. Hay ở tầm vóc thế giới, sự vĩ đại của Nelson Mandela là một minh chứng bất diệt. 27 năm bị đọa đày trong tù ngục không làm trái tim ông thù hận. Khi trở thành Tổng thống Nam Phi, ông dùng lòng bao dung để ôm lấy cả những kẻ từng kẻ thù của mình, hàn gắn dân tộc. Nếu không có một nhân cách cao cả và phẩm giá tuyệt vời, ông đã không thể đoạt giải Nobel Hòa bình và khiến cả nhân loại kính phục đến thế.

Tuy nhiên, nhìn vào xã hội hiện đại, thật chua xót khi thấy nhiều người tự tay bẻ gãy đóa sen của lòng mình. Họ sẵn sàng bán rẻ lương tâm để thăng tiến, sống lạnh lùng, vô cảm trước đồng loại. Dù họ có khoác lên mình lớp áo lụa là, thì bên trong cũng chỉ là một tâm hồn mục nát.

Đừng đợi đến khi trưởng thành mới rèn luyện đạo đức. Hãy bắt đầu ngay trên ghế nhà trường: không chép bài của bạn, lễ phép với thầy cô, và biết nói lời xin lỗi khi làm sai. Bố mẹ hãy làm gương, dạy con cái biết ngẩng cao đầu sống trong sạch dẫu có nghèo khó. Nhà trường hãy kiên quyết nói không với bệnh thành tích, đặt giáo dục làm người lên hàng đầu. Một cơn bão có thể thổi bay đi nhà cửa, tài sản, nhưng không thể tước đoạt đi sự tử tế và lòng kiêu hãnh của bạn. Hãy sống như đóa sen kia, để nhân cách và phẩm giá mãi mãi là hương thơm không thể phai mờ của cuộc đời bạn.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...