(35+ mẫu) Viết 3 – 5 câu giới thiệu tranh (ảnh) về một con vật em yêu thích hay nhất Tiếng Việt - lớp 2>
Trên tường phòng khách nhà em có treo một bức tranh con gà trống rất đẹp. Trong tranh, chú gà có bộ lông màu đỏ tía và cái mào đỏ rực như hoa mào gà. Chú đang đứng trên đống rơm và ngẩng cao đầu như đang chuẩn bị gáy vang. Em rất thích bức tranh này vì nó làm cho căn phòng thêm rực rỡ.
Bài mẫu 1
Trên tường phòng khách nhà em có treo một bức tranh con gà trống rất đẹp. Trong tranh, chú gà có bộ lông màu đỏ tía và cái mào đỏ rực như hoa mào gà. Chú đang đứng trên đống rơm và ngẩng cao đầu như đang chuẩn bị gáy vang. Em rất thích bức tranh này vì nó làm cho căn phòng thêm rực rỡ.
Bài mẫu 2
Em có một tấm ảnh nhỏ chụp chú chó vàng nhà em đang nằm sưởi nắng. Chú chó có đôi tai cụp xuống và cái đuôi dài thỉnh thoảng lại ngoe nguẩy. Nhìn chú nằm cuộn tròn trên sân, em thấy chú thật hiền lành và đáng yêu. Em luôn để tấm ảnh này trên bàn học để mỗi khi học bài xong lại được ngắm chú.
Bài mẫu 3
Trong cuốn sách giáo khoa, em thích nhất là bức tranh vẽ một chú khỉ con. Chú khỉ có bộ lông màu nâu và đôi mắt tròn xoe như hai viên bi ve. Chú đang dùng đôi tay khéo léo để đu mình trên cành cây cao. Em rất thích bức tranh này vì nhìn chú khỉ trông thật tinh nghịch và vui nhộn.
Bài mẫu 4
Mẹ mới mua cho em một chiếc thước kẻ có hình chú mèo máy Đô-rê-mon. Trong hình, chú mèo có thân hình tròn trịa màu xanh dương và cái miệng cười rất tươi. Chú đang giơ tay chào em mỗi khi em mở hộp bút ra để chuẩn bị học bài. Em rất quý hình ảnh này vì nó làm em thấy việc học tập thú vị hơn.
Bài mẫu 5
Em rất ấn tượng với bức tranh vẽ một chú thỏ trắng trong cuốn truyện cổ tích. Chú thỏ có đôi tai dài dựng đứng và chiếc mũi hồng hồng lúc nào cũng động đậy. Chú đang gặm một củ cà rốt ngon lành giữa thảm cỏ xanh mướt. Em thích bức tranh này vì chú thỏ trông rất nhút nhát nhưng lại vô cùng dễ thương.
Bài mẫu 6
Trên bìa vở của em có dán hình một chú gấu trúc đang ăn lá trúc. Chú gấu có bộ lông hai màu đen trắng và hai quầng mắt đen thui trông rất ngộ nghĩnh. Chú ngồi bệt dưới đất và ôm lấy những cành trúc xanh để ăn. Em rất thích tấm hình này vì nhìn chú gấu trúc trông thật mập mạp và hiền lành.
Bài mẫu 7
Bố em đi công tác về có tặng em một bức ảnh chụp con chim công đang múa. Con chim công có bộ đuôi xòe rộng như một chiếc quạt khổng lồ với rất nhiều màu sắc rực rỡ. Những vòng tròn trên đuôi chú lấp lánh như những con mắt nhỏ. Em rất thích bức ảnh này vì chú chim công trông thật lộng lẫy và kiêu sa.
Bài mẫu 8
Em nhìn thấy một bức tranh vẽ chú hổ trong vườn bách thú qua tivi. Chú hổ có bộ lông vằn đen vàng trông rất dũng mãnh và uy nghi. Chú đang bước đi thong thả trên những tảng đá lớn. Tuy nhìn chú có vẻ đáng sợ nhưng em vẫn rất thích vì chú là chúa tể của rừng xanh.
Bài mẫu 9
Trong phòng ngủ của em có dán một tấm hình chú lợn hồng rất xinh. Chú lợn có cái bụng to tròn và chiếc đuôi ngắn tũn xoăn tít lại. Chú đang nằm ngủ khì bên cạnh máng thức ăn của mình. Mỗi khi nhìn vào tấm hình, em lại thấy vui vẻ vì chú lợn trông thật đáng yêu.
Bài mẫu 10
Em rất thích bức ảnh chụp đàn vịt con đang bơi dưới ao trong tập ảnh của bà. Những chú vịt con có bộ lông vàng óng như tơ và cái mỏ nhỏ màu da cam. Chúng đang nối đuôi nhau bơi lội tung tăng giữa những bông hoa súng. Em thích bức ảnh này vì nó gợi lên vẻ đẹp yên bình của làng quê.
Bài mẫu 11
Trên chiếc cặp sách của em có in hình một chú cá heo đang nhảy lên khỏi mặt nước. Chú cá heo có làn da màu xám bóng loáng và cái miệng như đang mỉm cười với em. Chú đang tung mình giữa những con sóng biển xanh biếc. Em rất thích hình ảnh này vì nó làm em thấy mạnh mẽ hơn mỗi khi đến trường.
Bài mẫu 12
Em nhìn thấy bức tranh vẽ một chú voi con đang dùng vòi phun nước trong báo nhi đồng. Chú voi có đôi tai to như hai cái quạt nan và cái vòi dài rất khéo léo. Chú đang vui đùa cùng các bạn voi khác ở ven suối. Em thích bức tranh này vì chú voi con trông thật thông minh và tốt bụng.
Bài mẫu 13
Trong tủ kính nhà em có một bức ảnh chụp chú vẹt nhiều màu sắc. Chú vẹt có bộ lông màu xanh lá cây, đỏ và vàng trông rực rỡ như cầu vồng. Chú đang đứng trên một cành cây khô và nghiêng đầu nhìn mọi người. Em rất thích bức ảnh vì chú vẹt này nhìn rất lanh lợi và xinh đẹp.
Bài mẫu 14
Em nhìn thấy một bức ảnh con ngựa vằn trong cuốn sách tìm hiểu về thế giới động vật. Chú ngựa có bộ lông trắng vằn đen rất đặc biệt và nổi bật giữa đồng cỏ. Chú đang chạy tung tăng cùng bầy đàn của mình. Em thích bức ảnh này vì nó giúp em biết thêm một loài vật thú vị ở tận châu phi.
Bài mẫu 15
Trên tường lớp em có treo bức tranh vẽ một chú bướm đang đậu trên bông hoa. Cánh bướm có nhiều hoa văn xinh xắn với đủ loại màu sắc khác nhau. Chú đang rung rinh đôi cánh để hút mật hoa trong nắng sớm. Em rất thích bức tranh này vì nó làm cho lớp học của em đẹp hơn.
Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 2 - Kết nối tri thức - Xem ngay
Các bài khác cùng chuyên mục
- (35+ mẫu) Nói về tình cảm, cảm xúc của em đối với một người bạn mà em yêu quý hay nhất Tiếng Việt - lớp 2
- (35+ mẫu) Viết 4 - 5 câu kể về công việc của một người mà em biết hay nhất Tiếng Việt - lớp 2
- (35+ mẫu) Viết 4 – 5 câu kể về một buổi đi chơi cùng người thân (hoặc thầy cô, bạn bè) hay nhất Tiếng Việt - lớp 2
- (35+ mẫu) Viết 4 – 5 câu giới thiệu một đồ vật được làm từ tre hoặc gỗ hay nhất Tiếng Việt - lớp 2
- (35+ mẫu) Viết 4 – 5 câu để cảm ơn các chú bộ đội hải quân đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo của Tổ quốc hay nhất Tiếng Việt - lớp 2



Danh sách bình luận