1001+ mẫu mở bài, kết bài nghị luận xã hội hay nhất
200+ Mở bài, Kết bài nghị luận xã hội về Lòng hiếu thảo Viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của em về cách làm thế nào để trở thành một người con hiếu thảo.>
Hiếu thảo với cha mẹ là một trong những chuẩn mực đạo đức cao đẹp và là bổn phận thiêng liêng nhất của mỗi con người.
Mở đoạn trực tiếp Mẫu 1
Hiếu thảo với cha mẹ là một trong những chuẩn mực đạo đức cao đẹp và là bổn phận thiêng liêng nhất của mỗi con người.
Mở đoạn trực tiếp Mẫu 2
Để trở thành một người con hiếu thảo, chúng ta cần phải thể hiện bằng cả tấm lòng chân thành lẫn những hành động thiết thực ngay trong cuộc sống hằng ngày.
Mở đoạn trực tiếp Mẫu 3
Đạo hiếu từ lâu đã trở thành thước đo nhân cách của một con người và việc rèn luyện để trở thành người con hiếu thảo là trách nhiệm mà ai cũng cần thực hiện.
Mở đoạn gián tiếp Mẫu 1
Mở bài bằng một câu ca dao
"Công cha như núi Thái Sơn / Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra". Câu ca dao quen thuộc ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn biết bao thế hệ người Việt về công ơn trời biển của đấng sinh thành. Chính vì vậy, việc sống sao cho trọn chữ hiếu, trở thành một người con ngoan luôn là nỗi trăn trở lớn lao của mỗi chúng ta.
Mở đoạn gián tiếp Mẫu 2
Mở bài bằng biểu hiện của thời gian
Dấu vết của thời gian ngày càng hiện rõ trên mái tóc pha sương và đôi bàn tay gầy guộc của cha mẹ. Nhìn thấy dòng chảy ấy, chúng ta mới giật mình nhận ra bản thân cần phải trưởng thành nhanh hơn tốc độ già đi của đấng sinh thành. Đó cũng là lúc mỗi người cần nghiêm túc học cách trở thành một người con hiếu thảo để kịp bù đắp cho những hy sinh của mẹ cha.
Mở đoạn gián tiếp Mẫu 3
Mở bài bằng sự so sánh
Nếu như dòng sông dùng cả đời mình để nuôi dưỡng những dải phù sa màu mỡ, thì cha mẹ cũng dành trọn kiếp người để chở che, nâng đỡ cho những đứa con. Tình yêu thương vô điều kiện ấy là thứ tài sản vô giá không gì có thể đánh đổi được. Để xứng đáng với đại dương bao la đó, hành trình học cách trở thành một người con hiếu thảo chính là bước đi đầu tiên của sự trưởng thành.
Mở đoạn gián tiếp Mẫu 4
Mở bài bằng hiện trạng xã hội
Trong nhịp sống hiện đại hối hả ngày nay, con người dễ bị cuốn vào những lo toan vật chất và các mối quan hệ xã hội mà đôi khi vô tình lãng quên gia đình. Thế nhưng, dù xã hội có phát triển đến đâu thì những giá trị đạo đức truyền thống vẫn luôn cần được gìn giữ. Việc thấu hiểu và rèn luyện lối sống hiếu thảo chính là chiếc neo giữ cho tâm hồn chúng ta không bị lạc lối giữa cuộc đời.
Mở đoạn gián tiếp Mẫu 5
Mở bài bằng một định nghĩa đạo đức
Trong muôn vàn đức tính tốt đẹp của con người, cổ nhân xưa luôn coi "hiếu" là gốc rễ của mọi nết thiện. Một người không biết yêu thương cha mẹ thì khó có thể bao dung và tử tế với những người xung quanh. Vì lẽ đó, học cách sống hiếu thảo không chỉ là trách nhiệm với gia đình mà còn là nền tảng để hoàn thiện nhân cách bản thân.
Mở đoạn gián tiếp Mẫu 6
Mở bài bằng một câu danh ngôn
Có ý kiến cho rằng: "Trái tim của người mẹ là vực sâu muôn trượng mà ở dưới đáy, bạn sẽ luôn tìm thấy sự tha thứ". Sự bao dung vĩ đại ấy của mẹ cha chính là bến đỗ bình yên nhất cho mỗi cuộc đời sau những giông bão ngoài kia. Để đền đáp phần nào bờ bến bao la ấy, chúng ta cần phải biết cách sống sao cho trọn vẹn đạo hiếu của một người con.
Mở đoạn gián tiếp Mẫu 7
Mở bài bằng sự phản đề
Thật đáng buồn khi trong xã hội ngày nay, vẫn còn có những kẻ thờ ơ, ích kỷ, thậm chí ngược đãi chính cha mẹ đẻ của mình. Những hành vi lệch chuẩn ấy không chỉ vi phạm đạo đức nghiêm trọng mà còn đáng bị cả cộng đồng lên án gay gắt. Đứng trước những mặt trái đó, chúng ta càng ý thức rõ ràng hơn về ý nghĩa của lối sống hiếu thảo và cách để thực hành nó mỗi ngày.
Kết bài không mở rộng Mẫu 1
Tóm lại, hiếu thảo chính là chiếc chìa khóa vàng mở ra cánh cửa của một nhân cách cao đẹp và hạnh phúc đích thực trong gia đình.
Kết bài không mở rộng Mẫu 2
Hãy yêu thương, trân trọng và hiếu kính với cha mẹ ngay từ hôm nay khi họ vẫn còn ở bên cạnh chúng ta.
Kết bài không mở rộng Mẫu 3
Như vậy, trở thành một người con hiếu thảo không ở đâu xa xôi mà nằm ngay trong chính những hành động, suy nghĩ tử tế hằng ngày của mỗi người.
Kết bài mở rộng Mẫu 1
Tình yêu thương và sự hy sinh của cha mẹ là ngọn hải đăng soi sáng cho mọi bước đường ta đi. Trở thành một người con hiếu thảo không chỉ dừng lại ở lời nói, mà phải là một hành trình dài của sự thấu hiểu và sẻ chia. Hãy hành động ngay từ bây giờ, bởi thời gian của cha mẹ không chờ đợi một ai cả.
Kết bài mở rộng Mẫu 2
Gieo hạt giống hiếu thảo, chúng ta sẽ nhận lại quả ngọt của sự bình an và lòng thanh thản trong tâm hồn. Mỗi hành động chăm sóc, mỗi lời nói dịu dàng dành cho cha mẹ hôm nay chính là tấm gương sáng cho thế hệ mai sau noi theo. Một xã hội được xây dựng từ những gia đình có đạo hiếu chắc chắn sẽ là một xã hội vô cùng văn minh và nhân ái.
Kết bài mở rộng Mẫu 3
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Hiểu được nỗi cơ cực ấy, chúng ta mới biết trân trọng từng phút giây được sống trong vòng tay bảo bọc của gia đình. Học cách hiếu thảo chính là bài học đầu tiên và cũng là bài học suốt đời mà mỗi người con cần phải khắc cốt ghi tâm.
Kết bài mở rộng Mẫu 4
Suy cho cùng, mọi sự thành công ngoài xã hội sẽ đều trở nên vô nghĩa nếu chúng ta thất bại trong việc làm một người con. Đạo hiếu không đòi hỏi những điều đao to búa lớn, mà đôi khi chỉ cần một ánh mắt quan tâm hay một nụ cười hạnh phúc của mẹ cha khi thấy con mình khôn lớn. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc bình yên bên gia đình, bởi đó mới chính là bến đỗ đích thực của cuộc đời mỗi con người.
Kết bài mở rộng Mẫu 5
Hành trình trưởng thành của con người cũng là hành trình mà thanh xuân của cha mẹ dần khép lại. Sống hiếu thảo chính là cách chúng ta níu giữ thời gian, sưởi ấm cho tuổi già xế bóng của đấng sinh thành bằng ngọn lửa của tình yêu thương. Nhận thức được điều đó, thế hệ trẻ hôm nay cần phải biến lòng biết ơn thành những hành động thực tế để cha mẹ luôn được mỉm cười trong niềm tự hào.
Kết bài mở rộng Mẫu 6
Gia đình chính là tế bào của xã hội, và đạo hiếu chính là chất keo bền vững nhất để gắn kết tế bào ấy. Khi mỗi cá nhân biết sống hiếu thảo, kính trên nhường dưới, chúng ta không chỉ làm đẹp cho tổ ấm của mình mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng giàu lòng nhân ái. Hãy để lòng hiếu kính trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động, giúp chúng ta hoàn thiện nhân cách và sống một cuộc đời thật trọn vẹn, ý nghĩa.
Kết bài mở rộng Mẫu 7
Nhạc sĩ Y Phông từng viết: "Vũ trụ có nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt mỹ nhất là trái tim người mẹ". Trái tim vĩ đại ấy cùng bờ vai vững chãi của cha đã nuôi nấng ta thành người, vậy nên phụng dưỡng và yêu thương họ là đặc ân lớn lao của mỗi đứa con. Đừng để đến khi tóc cha mẹ đã bạc trắng, hay khi mọi thứ đã muộn màng mới thốt lên lời hối tiếc, hãy báo hiếu ngay từ lúc này bằng tất cả sự chân thành của bản thân.
- 20+ Mẫu mở đoạn, kết đoạn NLXH trình bày suy nghĩ của em về trách nhiệm của bản thân đối với cha mẹ hay nhất
- 20+ Mẫu mở bài , kết bài NLXH trả lời câu hỏi: Tại sao chúng ta phải có lòng hiếu thảo?hay nhất
- 20+ Mẫu mở bài , kết bài NLXH nêu suy nghĩ của em về lòng hiếu thảo hay nhất
- 20+ Mẫu mở bài, kết bài NLXH trình bày quan điểm của em về lòng hiếu thảo hay nhất
- 20+ Mẫu mở bài, kết bài Viết bài văn NLXH 600 chữ về lòng hiếu thảohay nhất
>> Xem thêm
Các bài khác cùng chuyên mục
- 20+ Mẫu mở đoạn, kết đoạn NLXH bày suy nghĩ của em về vấn đề: Cuộc sống không bao giờ hết những thử thách hay nhất
- 20+ Mẫu mở đoạn, kết đoạn NLXH trình bày suy nghĩ của em về cách làm thế nào để trở thành một người con hiếu thảo hay nhất
- 20+ Mẫu mở bài, kết bài NLXH nêu suy nghĩ của em về những giải pháp khắc phục vấn đề bạo lực học đường? hay nhất
- 20+ Mẫu mở bài, kết bài NLXH đề xuất những giải pháp để giải quyết xung đột của học sinh trong trường học hay nhất
- 20+ Mẫu mở bài, kết bài NLXH về một vấn đề cần giải quyết: "Là học sinh, em làm thế nào để giải quyết tình trạng bè phái trong lớp học?” hay nhất




Danh sách bình luận