1001+ mẫu mở bài, kết bài nghị luận xã hội hay nhất 200+ Mở bài, Kết bài nghị luận xã hội về Học tập

viết bài văn nghị luận học sinh với vấn đề xây dựng trường học thân thiện


Trường học không chỉ là nơi truyền thụ kiến thức mà còn là môi trường hình thành nhân cách cho mỗi học sinh. Để mỗi ngày đến trường là một ngày vui, việc xây dựng "Trường học thân thiện" đã trở thành một yêu cầu cấp thiết đối với giáo dục hiện nay. Chính vì vậy, mỗi học sinh cần nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của bản thân trong việc chung tay kiến tạo không gian học đường tuyệt vời này.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mở bài trực tiếp Mẫu 1

Trường học không chỉ là nơi truyền thụ kiến thức mà còn là môi trường hình thành nhân cách cho mỗi học sinh. Để mỗi ngày đến trường là một ngày vui, việc xây dựng "Trường học thân thiện" đã trở thành một yêu cầu cấp thiết đối với giáo dục hiện nay. Chính vì vậy, mỗi học sinh cần nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của bản thân trong việc chung tay kiến tạo không gian học đường tuyệt vời này.


Mở bài trực tiếp Mẫu 2

 Phong trào xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực" là một chủ trương vô cùng đúng đắn và có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Môi trường này là nơi nuôi dưỡng ước mơ, thắt chặt tình thầy trò và tình bạn cao đẹp của lứa tuổi cắp sách đến trường. Việc hiểu rõ bản chất và tích cực tham gia xây dựng ngôi trường thân thiện là trách nhiệm hàng đầu của thế hệ học sinh hôm nay.


Mở bài trực tiếp Mẫu 3

Hiện nay, vấn đề xây dựng trường học thân thiện đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ. Một ngôi trường hạnh phúc, an toàn và tràn ngập tình yêu thương là bệ phóng hoàn hảo cho sự phát triển của học sinh. Vì thế, chúng ta cần cùng nhau thảo luận và hành động để biến mục tiêu ý nghĩa này thành hiện thực sinh động.

Mở bài gián tiếp Mẫu 1

Mở bài bằng một câu ca dao, tục ngữ về tình thầy trò, bạn bè
"Bán tự vi sư, nhất tự vi sư" hay "Học thầy không tày học bạn" là những câu thành ngữ luôn nhắc nhở chúng ta về giá trị của những mối quan hệ nơi học đường. Trường học là nơi kết nối những tâm hồn, nơi tình thầy trò và tình bạn được tôn vinh một cách thiêng liêng nhất. Thế nhưng, để những tình cảm ấy thực sự nở hoa, chúng ta cần một không gian giáo dục an toàn và lành mặn. Đó chính là lý do vì sao việc xây dựng "Trường học thân thiện" luôn là mục tiêu cốt lõi được đặt ra. Vai trò của học sinh trong việc hiện thực hóa không gian ấy là vô cùng quan trọng và không thể thay thế.


Mở bài gián tiếp Mẫu 2

Mở bài bằng một câu danh ngôn về giáo dục
Nelson Mandela từng nói: "Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi thế giới". Tuy nhiên, thứ vũ khí ấy chỉ thực sự phát huy sức mạnh tối đa khi nó được đặt trong một môi trường giáo dục nhân văn và tích cực. Một ngôi trường ngột ngạt, áp lực hay đầy rẫy bạo lực sẽ dập tắt đi ngọn lửa khát khao tri thức của thế hệ trẻ. Do đó, việc xây dựng mô hình "Trường học thân thiện" đã trở thành một bài toán cấp bách cần tìm lời giải. Và người nắm giữ chiếc chìa khóa quan trọng nhất để giải quyết vấn đề này không ai khác ngoài chính các bạn học sinh.


Mở bài gián tiếp Mẫu 3

Mở bài bằng sự so sánh giữa trường học và gia đình
Nếu gia đình là tổ ấm thiêng liêng, nơi dang rộng vòng tay đón ta trở về, thì trường học chính là ngôi nhà thứ hai nuôi dưỡng ta khôn lớn. Ở nơi đó, thầy cô là cha mẹ, bạn bè là anh em cùng chung sống, học tập và sẻ chia biết bao kỷ niệm vui buồn. Để ngôi nhà thứ hai ấy thực sự là nơi bão dừng sau cánh cửa, sự "thân thiện" là yếu tố cốt lõi không thể thiếu. Một không gian trường học hạnh phúc sẽ giúp học sinh phát triển toàn diện cả về trí tuệ lẫn tâm hồn. Chính vì vậy, việc chung tay xây dựng trường học thân thiện là sứ mệnh vẻ vang của mỗi học sinh chúng ta.


Mở bài gián tiếp Mẫu 4

 Mở bài bằng hiện trạng tiêu cực trong học đường hiện nay 

Thời gian gần đây, những tin tức về bạo lực học đường, áp lực thi cử hay sự rạn nứt trong tình thầy trò xuất hiện ngày một nhiều trên các phương tiện truyền thông. Những mảng tối ấy khiến không ít học sinh cảm thấy lo sợ, bất an và áp lực mỗi khi bước chân đến trường. Thực trạng đáng báo động này đặt ra một dấu hỏi lớn về tính nhân văn và an toàn trong không gian giáo dục hiện tại. Đã đến lúc chúng ta phải thay đổi, phải hành động để trả lại sự trong lành, bình yên cho bảng đen phấn trắng. Xây dựng "Trường học thân thiện" chính là giải pháp then chốt và học sinh phải là những người tiên phong thực hiện.


Mở bài gián tiếp Mẫu 5

 Mở bài bằng những kỷ niệm, ký ức tuổi học trò
Tuổi học trò luôn là khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp và đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Ký ức ấy được dệt nên từ tiếng trống trường rộn rã, từ bóng mát cây bàng và cả những nụ cười rạng rỡ của bạn bè, thầy cô. Để những kỷ niệm ấy mãi là hành trang dịu ngọt theo ta suốt đời, môi trường học đường phải thật sự dung dị và ấm áp. Một "trường học thân thiện" không tự nhiên có sẵn mà nó đòi hỏi sự vun đắp từ những hành động nhỏ nhất. Học sinh, với tư cách là chủ nhân của mái trường, cần ý thức được trách nhiệm của mình trong việc xây dựng không gian ấy.


Mở bài gián tiếp Mẫu 6

Mở bài đi từ khái niệm "Thân thiện" và "Hạnh phúc"
Hai từ "thân thiện" nghe thật giản dị nhưng lại chứa đựng một giá trị nhân văn vô cùng to lớn trong cuộc sống. Khi khái niệm này được gắn liền với không gian trường học, nó tạo nên một môi trường giáo dục lý tưởng mà ai cũng hằng ao ước. Đó là nơi không có khoảng cách, không có bạo lực, chỉ có sự thấu hiểu, sẻ chia và nâng đỡ nhau cùng tiến bộ. Muốn đạt được điều đó, sự nỗ lực từ phía nhà trường và thầy cô thôi là chưa đủ. Học sinh chúng ta – những tế bào của trường học – phải là lực lượng nòng cốt trực tiếp tham gia kiến tạo.


Mở bài gián tiếp Mẫu 7

Mở bài bằng sự thay đổi của thời đại và nhu cầu giáo dục mới
Thế giới đang bước vào kỷ nguyên số với những thay đổi chóng mặt, kéo theo những yêu cầu mới đối với sự phát triển của con người. Ngày nay, học sinh đi học không chỉ để tiếp thu những kiến thức khô khan trên trang sách mà còn để học cách yêu thương và hội nhập. Một môi trường giáo dục áp lực, gò bó kiểu cũ đã không còn phù hợp với xu thế phát triển toàn diện của thời đại mới. Việc chuyển mình để xây dựng những "Trường học thân thiện" là một tất yếu khách quan để định hình nên những công dân toàn cầu. Nhận thức được điều này, mỗi học sinh cần chủ động thay đổi hành vi để cùng nhà trường tạo nên một diện mạo mới.

Kết bài không mở rộng Mẫu 1

Tóm lại, việc xây dựng trường học thân thiện là một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của giáo dục. Mỗi học sinh cần không ngừng nâng cao ý thức, trau dồi đạo đức và có những hành động thiết thực để bảo vệ môi trường học đường. Hãy cùng nhau thắp sáng ngọn lửa yêu thương để mái trường luôn là nơi nâng cánh cho những ước mơ bay xa.


Kết bài không mở rộng Mẫu 2

Có thể khẳng định rằng, trường học thân thiện chỉ thực sự được tạo nên khi có sự chung tay đồng lòng của tất cả các thế hệ học sinh. Bằng những việc làm nhỏ bé như lễ phép với thầy cô, hòa nhã với bạn bè, chúng ta đang góp phần làm đẹp thêm hình ảnh ngôi trường của mình. Đó là trách nhiệm, là nghĩa vụ và cũng là quyền lợi chính đáng của mỗi người học sinh hôm nay.


Kết bài không mở rộng Mẫu 3

Hành trình xây dựng một ngôi trường thân thiện, hạnh phúc và an toàn đòi hỏi sự kiên trì và quyết tâm lớn từ mỗi cá nhân. Học sinh cần phê phán những hành vi tiêu cực, bạo lực để bảo vệ không gian học tập lành mạnh của chính mình. Hãy để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui và ghi dấu những kỷ niệm đẹp đẽ nhất của tuổi học trò.


Kết bài mở rộng Mẫu 1

Tóm lại, việc xây dựng trường học thân thiện là một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của giáo dục. Mỗi học sinh cần không ngừng nâng cao ý thức, trau dồi đạo đức và có những hành động thiết thực để bảo vệ môi trường học đường. Hãy cùng nhau thắp sáng ngọn lửa yêu thương để mái trường luôn là nơi nâng cánh cho những ước mơ bay xa.

Kết bài mở rộng Mẫu 2

Có thể khẳng định rằng, trường học thân thiện chỉ thực sự được tạo nên khi có sự chung tay đồng lòng của tất cả các thế hệ học sinh. Bằng những việc làm nhỏ bé như lễ phép với thầy cô, hòa nhã với bạn bè, chúng ta đang góp phần làm đẹp thêm hình ảnh ngôi trường của mình. Đó là trách nhiệm, là nghĩa vụ và cũng là quyền lợi chính đáng của mỗi người học sinh hôm nay.


Kết bài mở rộng Mẫu 3

Hành trình xây dựng một ngôi trường thân thiện, hạnh phúc và an toàn đòi hỏi sự kiên trì và quyết tâm lớn từ mỗi cá nhân. Học sinh cần phê phán những hành vi tiêu cực, bạo lực để bảo vệ không gian học tập lành mạnh của chính mình. Hãy để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui và ghi dấu những kỷ niệm đẹp đẽ nhất của tuổi học trò.

Kết bài mở rộng Mẫu 4

"Trường học thân thiện" không phải là một khẩu hiệu nằm trên những tấm băng rôn, cũng không phải là việc của riêng thầy cô hay ban giám hiệu. Nó được định hình từ chính nụ cười của bạn khi bước qua cổng trường, từ cái bắt tay hòa nhã giữa những người bạn, và từ cách chúng ta ứng xử văn minh mỗi ngày. Bản chất của một ngôi trường hạnh phúc nằm ở tình yêu thương và sự tôn trọng mà mỗi học sinh gieo trồng ngay từ hôm nay. Khi chúng ta cùng nhau tạo dựng một môi trường học đường nhân văn, đó cũng là lúc ta đang tự trang bị cho mình chiếc chìa khóa vạn năng để mở cánh cửa bước vào một xã hội tử tế, dung hòa trong tương lai. Hãy bắt đầu thay đổi từ những điều nhỏ nhất, bởi một ngôi trường thân thiện chính là bệ phóng vững chắc nhất cho những thế hệ công dân toàn cầu đầy lòng trắc ẩn.

 

Kết bài mở rộng Mẫu 5

Có vị danh nhân từng nói: "Giáo dục không phải là việc làm đầy một chiếc bình, mà là thắp sáng một ngọn lửa". Và ngọn lửa ấy chỉ có thể rực cháy rạng rỡ nhất trong một không gian ngập tràn sự thấu hiểu, an toàn và sẻ chia — nơi được gọi là trường học thân thiện. Đối với mỗi học sinh, mái trường không chỉ là nơi ta nhồi nhét những kiến thức khô khan trên trang giấy, mà là mảnh đất nuôi dưỡng tâm hồn, là nơi biến những "hạt giống" còn non nớt thành những cái cây kiên cường, biết yêu thương. Việc chung tay xây dựng một môi trường học đường không bạo lực, không định kiến, giàu tình thân không còn là một lựa chọn, mà là sứ mệnh của mỗi chúng ta. Khi mỗi người trẻ ý thức được việc thắp lên một đốm lửa nhỏ bằng sự tử tế của mình, cả mái trường sẽ rực sáng, và từ đó, thế giới ngoài kia cũng sẽ bớt đi những mảng màu xám xịt.

 

Kết bài mở rộng Mẫu 6

Sau cùng, chúng ta thường mơ về những điều lớn lao, nhưng lại quên mất rằng hành trình vạn dặm luôn bắt đầu từ một bước chân. Bạn mong muốn được học tập trong một ngôi trường như thế nào? Một nơi đầy áp lực, khoảng cách, hay một không gian mà mỗi ngày đến lớp đều là một niềm vui? Câu trả lời nằm ngay trong hành động của chính bạn và tôi. Đừng đợi ai đó thay đổi trước, cũng đừng nghĩ rằng tiếng nói của một cá nhân là vô nghĩa. Một lời hỏi thăm khi bạn bè gặp khó khăn, một hành động bảo vệ nạn nhân của bạo lực học đường, hay đơn giản là sự trân trọng sự khác biệt của người khác — đó chính là những viên gạch vững chắc nhất để xây nên "trường học thân thiện". Hãy để ngôi trường của chúng ta thực sự là một ngôi nhà thứ hai, nơi ai cũng được lắng nghe, ai cũng được an toàn và ai cũng có cơ hội để tỏa sáng theo cách riêng của mình. Đã đến lúc chúng ta ngưng đứng nhìn và bắt đầu hành động!

Kết bài mở rộng Mẫu 7

Suy cho cùng, khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường không chỉ là để chúng ta tích lũy những điểm số, mà là hành trình học cách làm người và học cách chung sống. Một "trường học thân thiện" thực chất chính là một xã hội thu nhỏ — nơi chúng ta tập dượt lòng bao dung, sự thấu hiểu và tư duy phản biện văn minh trước khi thực sự bước vào dòng đời vạn biến. Khi mỗi học sinh chủ động dẹp bỏ cái tôi ích kỷ, biết dang tay ôm lấy những khác biệt và nói "không" với sự vô cảm, chúng ta không chỉ đang làm đẹp cho mái trường của mình, mà đang trực tiếp đặt những viên gạch đầu tiên cho một xã hội văn minh, nhân ái mai sau. Thanh xuân của mỗi người chỉ có một, và không có gì tự hào hơn khi được cùng nhau thanh xuân hóa những giá trị nhân văn ngay dưới mái trường này. Đừng chỉ là những người thừa hưởng, hãy là những người kiến tạo nên không gian hạnh phúc ấy ngay từ ngày hôm nay.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...