1001+ mẫu mở bài, kết bài nghị luận xã hội hay nhất
200+ Mở bài, Kết bài nghị luận xã hội về Lòng hiếu thảo viết một đoạn văn (khoảng 7 đến10 câu) trả lời câu hỏi: Tại sao chúng ta phải có lòng hiếu thảo?>
Lòng hiếu thảo từ lâu đã trở thành một trong những giá trị đạo đức cốt lõi và cao đẹp nhất của dân tộc Việt Nam. Đây là thước đo quan trọng để đánh giá nhân cách, tấm lòng và lòng biết ơn của một con người đối với đấng sinh thành. Nhận thức sâu sắc về chữ "Hiếu" sẽ giúp chúng ta sống trách nhiệm và ý nghĩa hơn mỗi ngày.
Mở bài trực tiếp Mẫu 1
Lòng hiếu thảo từ lâu đã trở thành một trong những giá trị đạo đức cốt lõi và cao đẹp nhất của dân tộc Việt Nam. Đây là thước đo quan trọng để đánh giá nhân cách, tấm lòng và lòng biết ơn của một con người đối với đấng sinh thành. Nhận thức sâu sắc về chữ "Hiếu" sẽ giúp chúng ta sống trách nhiệm và ý nghĩa hơn mỗi ngày.
Mở bài trực tiếp Mẫu 2
Trong hệ thống các chuẩn mực đạo đức của con người, lòng hiếu thảo luôn được đặt ở vị trí hàng đầu. Nó chính là sợi dây tình cảm thiêng liêng kết nối các thành viên và giữ gìn sự bền vững của mái ấm gia đình. Việc thấu hiểu và thực hành lòng hiếu thảo là nghĩa vụ bắt buộc của mỗi người con.
Mở bài trực tiếp Mẫu 3
Đối với mỗi cá nhân, lòng hiếu thảo với cha mẹ chính là nền tảng đầu tiên để hình thành nên một nhân cách hoàn thiện. Tình cảm cao quý này không chỉ bồi đắp cho tâm hồn chúng ta thêm hoàn mỹ mà còn góp phần làm đẹp cho xã hội. Do đó, học cách yêu thương và biết ơn cha mẹ là bài học sống còn mà ai cũng phải khắc ghi.
Mở bài gián tiếp Mẫu 1
Mở bài bằng một câu ca dao, tục ngữ.
"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ / Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha". Những câu thơ ấy đã đi sâu vào tâm thức của bao thế hệ người Việt như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà thấm thía. Giữa cuộc sống xô bồ, chúng ta đôi khi vô tình cuốn theo những danh vọng phù phiếm bên ngoài mà quên mất bến đỗ bình yên nhất. Thực chất, mọi thành công của con người sẽ trở nên vô nghĩa nếu thiếu đi điểm tựa từ gia đình và công ơn dưỡng dục của song thân. Chính vì vậy, lòng hiếu thảo xuất hiện như một lẽ tự nhiên, là cách để chúng ta đền đáp phần nào tình yêu thương bao la ấy.
Mở bài gián tiếp Mẫu 2
Mở bài bằng một câu chuyện, sự kiện cảm động.
Tôi từng đọc được câu chuyện về một người đàn ông tóc đã điểm bạc vẫn cõng người mẹ già yếu trên lưng đi dạo công viên mỗi chiều. Hình ảnh giản dị nhưng thiêng liêng ấy đã chạm đến trái tim của hàng triệu người và thức tỉnh những tâm hồn đang vô tình thờ ơ. Nó chứng minh rằng tình mẫu tử, phụ tử là thứ tình cảm vượt qua mọi quy luật khắc nghiệt của thời gian. Giữa cuộc sống bề bộn này, việc dành thời gian chăm sóc và phụng dưỡng cha mẹ là điều vô cùng quý giá. Lòng hiếu thảo vì thế không phải là điều gì quá to tát, mà nó hiện hữu ngay trong từng hành động nhỏ nhặt thường ngày.
Mở bài gián tiếp Mẫu 3
Mở bài bằng cách so sánh, đối chiếu.
Cây cỏ muốn xanh tươi, nở hoa kết trái thì phải bám sâu vào lòng đất mẹ để hút chất dinh dưỡng. Con sông muốn chảy ra biển lớn mênh mông thì trước hết phải bắt nguồn từ một dòng suối trong lành, mát rượi. Con người chúng ta cũng vậy, không ai tự nhiên sinh ra, lớn lên và trưởng thành mà không có bàn tay nâng đỡ của cha mẹ. Cha mẹ chính là cội nguồn, là gốc rễ bền vững nhất để cuộc đời mỗi đứa con có thể đâm chồi nảy lộc. Từ sự đồng điệu của tự nhiên ấy, lòng hiếu thảo chính là dòng nhựa sống nuôi dưỡng đạo đức và nhân cách của mỗi con người.
Mở bài gián tiếp Mẫu 4
Mở bài bằng cách đi từ thực trạng xã hội hiện nay.
Trong xã hội hiện đại ngày nay, nhịp sống hối hả cùng cuộc cách mạng công nghệ đang cuốn con người vào những guồng quay không nhượng bộ. Nhiều người trẻ mải mê chạy theo những mối quan hệ xã giao, những cuộc vui thâu đêm hay áp lực của sự nghiệp. Để rồi khi giật mình nhìn lại, họ mới bàng hoàng nhận ra mái tóc cha mẹ đã bạc trắng và thời gian bên họ chẳng còn bao nhiêu. Thực trạng đáng buồn này đặt ra cho chúng ta một câu hỏi lớn về giá trị của sự gắn kết gia đình. Đã đến lúc chúng ta cần chậm lại một nhịp để nhận ra rằng, lòng hiếu thảo với cha mẹ mới là giá trị cốt lõi cần gìn giữ.
Mở bài gián tiếp Mẫu 5
Mở bài bằng một nhận định, triết lý sống.
Có một triết gia từng nhận định rằng: "Tội lỗi lớn nhất của con người không phải là sự thất bại, mà là sự vô ơn". Đúng vậy, lòng biết ơn chính là đỉnh cao của văn minh và là khởi nguồn của mọi thứ tình cảm tốt đẹp trên đời. Trong tất cả các loại ơn nghĩa, thì ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ là sâu nặng, bao la nhất. Nếu một người không biết trân trọng những người đã cho mình sự sống, họ sẽ chẳng thể yêu thương ai chân thành. Bởi lẽ đó, lòng hiếu thảo chính là viên gạch đầu tiên, vững chắc nhất để xây dựng nên tòa lâu đài nhân cách của mỗi cá nhân.
Mở bài gián tiếp Mẫu 6
Mở bài bằng việc khơi gợi dòng cảm xúc, tâm trạng.
Mỗi khi tiếng chuông chùa ngân vang vào những mùa Vu Lan báo hiếu, lòng người lại dâng trào một nỗi niềm xúc động nghẹn ngào. Đó là khoảnh khắc ta tự soi rọi lại lòng mình, tự hỏi bản thân đã làm được gì để cha mẹ mỉm cười an lòng. Tình yêu thương của cha mẹ như dòng nước mát lành, lặng lẽ chảy trôi và bao bọc lấy cuộc đời đầy giông bão của con. Thế nhưng, sự đáp lại của chúng ta đôi khi lại quá ít ỏi và muộn màng so với những hy sinh ấy. Chính cảm xúc thiêng liêng này đã thôi thúc chúng ta phải sống sao cho trọn đạo con, mà cốt lõi là lòng hiếu thảo.
Mở bài gián tiếp Mẫu 7
Mở bài bằng cách đi từ định nghĩa về hạnh phúc.
Nhiều người dành cả cuộc đời để đi tìm định nghĩa về hai chữ hạnh phúc ở những nơi xa xôi, sang giàu. Họ cho rằng phải có thật nhiều tiền tài, địa vị hay danh vọng thì cuộc sống mới thực sự trọn vẹn và viên mãn. Thế nhưng, hạnh phúc đích thực đôi khi lại vô cùng giản dị, ngay gần kề mà ta vô tình bỏ qua. Đó là khi ta còn có cha, có mẹ để yêu thương, để trở về sau những mệt mỏi của cuộc đời đầy sóng gió. Việc được báo hiếu, chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già chính là đặc ân và là thứ hạnh phúc chân thật nhất của mỗi con người.
Kết bài không mở rộng Mẫu 1
Tóm lại, lòng hiếu thảo là một truyền thống đạo đức quý báu cần được giữ gìn và phát huy qua mọi thế hệ. Nó không chỉ giúp hoàn thiện nhân cách cá nhân mà còn thắt chặt tình cảm gia đình thêm bền vững. Mỗi chúng ta hãy thể hiện lòng hiếu thảo bằng những hành động thiết thực ngay từ hôm nay.
Kết bài không mở rộng Mẫu 2
Như vậy, có thể khẳng định rằng hiếu thảo là chuẩn mực đạo đức tối thượng trong đạo làm người. Sống hiếu thảo với cha mẹ chính là cách tốt nhất để chúng ta nuôi dưỡng một tâm hồn đẹp và nhân ái. Hãy trân trọng và yêu thương cha mẹ khi họ còn ở bên cạnh chúng ta.
Kết bài không mở rộng Mẫu 3
Chung quy lại, lòng hiếu thảo là cái gốc của mọi đức hạnh mà con người cần phải có. Việc thực hành chữ Hiếu không chỉ đem lại niềm vui cho cha mẹ mà còn mang lại sự bình yên cho chính chúng ta. Đó là nghĩa vụ thiêng liêng mà không một ai được phép lãng quên hay thờ ơ.
Kết bài mở rộng Mẫu 1
Gập lại những trang sách về đạo đức, câu chuyện về lòng hiếu thảo vẫn luôn để lại dư âm sâu sắc trong lòng mỗi người. Cha mẹ không sống đời với chúng ta, vì vậy thời gian để báo hiếu thực chất là một chiếc đồng hồ cát đang cạn dần. Bản thân tôi tự hứa sẽ học cách lắng nghe, chia sẻ và ở bên cha mẹ nhiều hơn khi còn có thể. Bởi tôi hiểu rằng, không có sự hối hận nào muộn màng bằng việc quay đầu lại khi đấng sinh thành đã không còn nữa. Hãy yêu thương cha mẹ bằng cả trái tim, vì đó là điều duy nhất không bao giờ khiến bạn phải hối tiếc.
Kết bài mở rộng Mẫu 2
Phương pháp giải:
Lòng hiếu thảo không nằm ở những mâm cao cỗ đầy hay những món quà vật chất xa xỉ khi cha mẹ đã về già. Nó đôi khi chỉ là một lời hỏi thăm ân cần, một bữa cơm gia đình đầm ấm hay cái ôm thật chặt sau chuỗi ngày xa cách. Từ việc thấu hiểu tình cảm này, chúng ta cần lan tỏa thông điệp yêu thương đến toàn thể cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Một xã hội có nhiều người con hiếu thảo chắc chắn sẽ là một xã hội nhân văn, an toàn và tràn ngập tình người. Hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất ngay hôm nay để sưởi ấm trái tim của cha mẹ mình.
Kết bài mở rộng Mẫu 3
Nhìn về tương lai, khi bản thân chúng ta rồi cũng sẽ trở thành những bậc làm cha, làm mẹ, ta mới thấu hiểu hết ý nghĩa của quy luật nhân quả. Cách chúng ta đối xử với đấng sinh thành hôm nay chính là tấm gương phản chiếu cách con cái đối xử với chúng ta mai sau. Lòng hiếu thảo vì thế không chỉ là câu chuyện của hiện tại, mà còn là sự tiếp nối và giáo dục truyền thống cho thế hệ mai sau. Việc xây dựng một gia đình giàu lòng hiếu thuận là nền tảng vững chắc nhất để xã hội phát triển bền vững. Hãy sống sao cho xứng đáng với dòng máu và tình yêu thương mà cha mẹ đã ban tặng.
Kết bài mở rộng Mẫu 4
Cuộc hành trình trưởng thành của mỗi người con luôn được đánh đổi bằng những nếp nhăn trên trán và sợi tóc bạc trên đầu cha mẹ. Ý thức được điều đó, lòng hiếu thảo phải trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động, suy nghĩ của chúng ta trong cuộc sống. Chúng ta cần lên án mạnh mẽ những hành vi bất hiếu, thờ ơ, bạo hành hoặc bỏ rơi đấng sinh thành đang diễn ra trong xã hội. Đồng thời, các cơ quan chức năng và nhà trường cần đẩy mạnh hơn nữa việc giáo dục đạo đức này cho học sinh. Chỉ khi chữ
Kết bài mở rộng Mẫu 5
Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái là vô điều kiện, nhưng thời gian của cha mẹ lại vô cùng hữu hạn. Đừng đợi đến khi thành công, giàu sang mới nghĩ đến việc báo đáp, bởi có thể lúc đó cha mẹ đã không còn đợi được nữa. Hãy hiếu thảo ngay từ bây giờ, từ những điều giản dị như nấu một bữa ăn hay rót một ly nước ấm. Sự quan tâm chân thành của con cái chính là liều thuốc bổ quý giá nhất giúp cha mẹ kéo dài tuổi thọ và sống vui vẻ. Hãy biến mỗi ngày trôi qua đều trở thành một ngày Vu Lan báo hiếu chan chứa nghĩa tình.
Kết bài mở rộng Mẫu 6
Giữa một thế giới đầy biến động và nhiều giá trị ảo, lòng hiếu thảo chính là chiếc neo giữ cho con người không bị sa ngã. Người biết hiếu thảo sẽ luôn giữ được cái tâm trong sáng, biết kính trên nhường dưới và dễ dàng gặt hái được sự tôn trọng từ xã hội. Ngược lại, một kẻ quay lưng với cha mẹ sẽ mãi mãi không bao giờ tìm thấy hạnh phúc chân chính và sự thanh thản trong tâm hồn. Do đó, việc rèn luyện lòng hiếu thảo là bài học bắt buộc và suốt đời của mỗi một cá nhân. Hãy để tình yêu thương gia đình làm động lực giúp chúng ta vượt qua mọi giông bão cuộc đời.
Kết bài mở rộng Mẫu 7
Câu nói "Nước mắt chảy xuôi" phần nào phản ánh thực tế về sự hy sinh vô điều kiện của cha mẹ dành cho con cái. Tuy nhiên, đạo làm con nhắc nhở chúng ta phải biết "gạn đục khơi trong", đưa dòng nước mát lành ấy quay ngược về nguồn cội. Lòng hiếu thảo chính là hành động lội ngược dòng đầy nhân văn để sưởi ấm tuổi già xế bóng của cha mẹ. Khi chúng ta biết sống vì người khác, biết đặt niềm vui của mẹ cha lên trên sự ích kỷ của bản thân, ta mới thực sự trưởng thành. Hãy để lòng hiếu thảo thắp sáng cho ngôi nhà của bạn và sưởi ấm cho toàn xã hội.
- 20+ Mẫu mở bài , kết bài NLXH nêu suy nghĩ của em về lòng hiếu thảo hay nhất
- 20+ Mẫu mở bài, kết bài NLXH trình bày quan điểm của em về lòng hiếu thảo hay nhất
- 20+ Mẫu mở bài, kết bài Viết bài văn NLXH 600 chữ về lòng hiếu thảohay nhất
- 20+ Mẫu mở bài, kết bài Viết đoạn văn NLXH 200 chữ về lòng hiếu thảo hay nhất
Các bài khác cùng chuyên mục
- 20+ Mẫu mở bài , kết bài NLXH trình bày suy nghĩ trước câu chuyện về chuyện tử tế của giáo sư Đặng Cảnh Khang đã kể hay nhất
- 20+ Mẫu mở bài , kết bài NLXH thuyết phục và khẳng định với các thế hệ trước đó rằng: Gen Z là một thế hệ xứng đáng được coi trọng và cũng rất đáng ngưỡng mộ hay nhất
- 20+ Mẫu mở bài , kết bài NLXH bày tỏ ý kiến của em về vấn đề gian lận trong thi cử hay nhất
- 20+ Mẫu mở bài , kết bài NLXH trình bày suy nghĩ của em về đức tính trung thực hay nhất
- 20+ Mẫu mở bài , kết bài NLXH bày tỏ sự tán thành của em với ý kiến: “Gian lận, quay cóp trong thi cử là một thói xấu cần loại bỏ”.hay nhất




Danh sách bình luận