1001+ mẫu mở bài, kết bài nghị luận xã hội hay nhất 200+ Mở bài, Kết bài nghị luận xã hội về Tình mẫu tử

20+ Mẫu mở bài, kết bài Viết đoạn văn NLXH 200 chữ về tình mẫu tử hay nhất


Trong cuộc đời mỗi người, có những tình cảm đi qua rồi để lại, nhưng tình mẫu tử thì mãi mãi khắc sâu trong tim. Đó là thứ tình cảm thiêng liêng, tự nhiên và bền vững nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mở đoạn trực tiếp Mẫu 1

Tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng và cao quý nhất trong cuộc đời mỗi con người. Đó là sợi dây vô hình nhưng bền chặt, kết nối mẹ và con từ khi còn trong bụng mẹ cho đến suốt cuộc đời.

Mở đoạn trực tiếp Mẫu 2

Trong muôn vàn tình cảm của con người, tình mẫu tử luôn chiếm giữ một vị trí trang trọng và vĩnh cửu.

Mở đoạn trực tiếp Mẫu 3

Trong cuộc đời mỗi người, có những tình cảm đi qua rồi để lại, nhưng tình mẫu tử thì mãi mãi khắc sâu trong tim. Đó là thứ tình cảm thiêng liêng, tự nhiên và bền vững nhất.

Mở đoạn gián tiếp Mẫu 1

Mở đoạn bằng hình ảnh thiên nhiên

Nếu cuộc đời là một hành trình đầy nắng gió thì tình mẫu tử chính là bóng cây đại thụ che chở và vỗ về ta. Giữa bao la đất trời, không có kỳ quan nào vĩ đại hơn trái tim của người mẹ luôn đập vì con.

Mở đoạn gián tiếp Mẫu 2

Mở đoạn bằng danh ngôn

Bersot: "Trong vũ trụ có lắm kì quan nhưng kì quan đẹp nhất là trái tim người mẹ" . Câu nói ấy đã khẳng định vị trí độc tôn và sự kỳ diệu của tình mẫu tử trong cuộc sống nhân sinh.

Mở đoạn gián tiếp Mẫu 3

Mở đoạn bằng sự đối lập

Thế giới ngoài kia có thể lạnh lùng và đầy rẫy những toan tính, nhưng trong vòng tay mẹ, ta luôn tìm thấy sự ấm áp thuần khiết. Tình mẫu tử chính là ngọn lửa hồng sưởi ấm tâm hồn ta giữa những ngày đông giá rét của cuộc đời.

Mở đoạn gián tiếp Mẫu 4

Mở đoạn bằng lời bài hát

"Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào" – câu hát ấy đã thấm sâu vào tâm thức mỗi người Việt. Tình mẫu tử thực sự là đại dương mênh mông, không thể đo đếm hết

Mở đoạn gián tiếp Mẫu 5

Mở đoạn bằng thơ

Nhà thơ Chế Lan Viên từng viết: "Con dù lớn vẫn là con của mẹ / Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con". Câu thơ đã chạm đến trái tim biết bao người, bởi nó nói lên chân lý muôn đời về tình mẫu tử.

Mở đoạn gián tiếp Mẫu 6

Mở đoạn bằng hình ảnh ẩn dụ

Người ta thường ví tình mẹ như biển Thái Bình, như núi Thái Sơn. Nhưng có lẽ, không hình ảnh nào có thể diễn tả hết được sự bao la, vĩ đại của tình mẫu tử.

Mở đoạn gián tiếp Mẫu 7

Mở đoạn bằng liên hệ văn học

"Mẹ" – bài thơ của Đỗ Trung Lai đã làm bao người rơi nước mắt với hình ảnh "cái cò... sung chát đào chua" mẹ gánh suốt đời. Tình mẫu tử trong thơ ca cũng chính là tình mẫu tử trong trái tim mỗi người.

Kết đoạn không mở rộng Mẫu 1

Tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng và cao quý nhất trong cuộc đời mỗi người. Nó là điểm tựa, là bến đỗ, là nguồn động viên lớn nhất cho ta trên mọi nẻo đường. Hãy yêu thương và trân trọng mẹ khi còn có thể.

Kết đoạn không mở rộng Mẫu 2

Không gì có thể thay thế được tình mẫu tử. Đó là tình cảm vô điều kiện, là sự hy sinh thầm lặng, là hơi ấm theo ta suốt cuộc đời. Hãy biết ơn và đáp đền tình cảm ấy bằng những hành động thiết thực mỗi ngày.

Kết đoạn không mở rộng Mẫu 3

Tình mẹ là vĩnh cửu, là bệ phóng đưa ta đến những chân trời mới nhưng cũng là nơi sẵn sàng đón ta về sau những vấp ngã. Sống trọn đạo hiếu chính là cách duy nhất để ta đền đáp phần nào tình mẫu tử thiêng liêng ấy.

Kết đoạn mở rộng Mẫu 1

Kết đoạn bằng danh ngôn

"Trái tim của người mẹ là vực sâu muôn trượng, nhưng ở đáy vực, bạn sẽ luôn tìm thấy sự tha thứ." (Honoré de Balzac). Câu nói ấy thật đúng với tình mẫu tử – dù con có lầm lỗi thế nào, mẹ vẫn luôn mở rộng vòng tay đón con trở về.

Kết đoạn mở rộng Mẫu 2

Kết đoạn bằng danh ngôn

"Mẹ là người có thể thay thế bất kỳ ai, nhưng không ai có thể thay thế được mẹ." (Victor Hugo). Đúng vậy, trên đời này, mẹ là duy nhất. Dù có bao nhiêu người yêu thương, cũng không ai có thể thay thế được vị trí của mẹ trong tim ta.

Kết đoạn mở rộng Mẫu 3

Kết đoạn bằng hình ảnh

Tình mẫu tử như ngọn hải đăng giữa biển khơi, soi sáng cho con thuyền đời con vượt qua mọi bão tố. Dù có đi xa đến đâu, con vẫn luôn thấy ánh sáng ấy dẫn đường. Hãy luôn hướng về ngọn hải đăng yêu thương ấy.

Kết đoạn mở rộng Mẫu 4

Kết đoạn bằng hình ảnh

Mẹ như cây đại thụ, che chở cho con suốt những năm tháng đầu đời. Khi cây già cỗi, đến lượt con phải chăm sóc, bảo vệ cây. Đó là vòng tuần hoàn của yêu thương, là đạo lý muôn đời.

Kết đoạn mở rộng Mẫu 5

Kết đoạn bằng câu hỏi tu từ

Hãy thử tưởng tượng một ngày không còn mẹ bên cạnh, bạn sẽ ra sao? Đừng để đến khi mất đi mới nhận ra giá trị của tình mẫu tử.

Kết đoạn mở rộng Mẫu 6

Kết đoạn bằng câu hỏi tu từ

Bạn có bao giờ tự hỏi, vì sao mẹ có thể thức trắng đêm khi con ốm? Vì sao mẹ có thể nhịn ăn để nhường con? Vì sao mẹ có thể hy sinh tất cả vì con? Chỉ có một câu trả lời duy nhất: tình mẫu tử.

Kết đoạn mở rộng Mẫu 7

Kết đoạn bằng thông điệp

Mẹ là người duy nhất trên đời này yêu thương ta vô điều kiện, không cần đền đáp. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc bên mẹ, hãy làm mẹ vui bằng những việc làm nhỏ nhất. Bởi mẹ sẽ không còn mãi bên ta.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...