1001+ mẫu mở bài, kết bài nghị luận xã hội hay nhất
200+ Mở bài, Kết bài nghị luận xã hội về Tình mẫu tử Viết bài văn nêu suy nghĩ của em về ý kiến của Bersot: Trong vũ trụ có lắm kỳ quan nhưng kỳ quan đẹp nhất là trái tim người mẹ.>
Tình mẫu tử từ xưa đến nay luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho văn học và nghệ thuật bởi sự thiêng liêng, cao cả. Bàn về điều này, nhà triết học người Pháp Bersot đã để lại một nhận định sâu sắc: "Trong vũ trụ có lắm kỳ quan nhưng kỳ quan đẹp nhất là trái tim người mẹ." Câu nói ấy đã khẳng định một cách tuyệt đối giá trị của lòng mẹ, hướng con người biết trân trọng người phụ nữ vĩ đại nhất cuộc đời mình.
Mở bài trực tiếp Mẫu 1
Tình mẫu tử từ xưa đến nay luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho văn học và nghệ thuật bởi sự thiêng liêng, cao cả. Bàn về điều này, nhà triết học người Pháp Bersot đã để lại một nhận định sâu sắc: "Trong vũ trụ có lắm kỳ quan nhưng kỳ quan đẹp nhất là trái tim người mẹ." Câu nói ấy đã khẳng định một cách tuyệt đối giá trị của lòng mẹ, hướng con người biết trân trọng người phụ nữ vĩ đại nhất cuộc đời mình.
Mở bài trực tiếp Mẫu 2
Cuộc sống xung quanh chúng ta có biết bao điều kỳ diệu và những công trình vĩ đại do thiên nhiên hay con người tạo ra. Thế nhưng, có một kỳ quan vô hình nhưng chứa đựng sức mạnh vô biên chính là tấm lòng của người mẹ hiền. Đúng như Bersot từng phát biểu: "Trong vũ trụ có lắm kỳ quan nhưng kỳ quan đẹp nhất là trái tim người mẹ."
Mở bài trực tiếp Mẫu 3
Khi nói về điểm tựa tinh thần lớn lao nhất của mỗi con người, chúng ta không thể không nhắc đến người mẹ thân yêu. Vẻ đẹp đạo đức, sự hy sinh và tình yêu thương vô bờ bến của mẹ vượt lên trên mọi giá trị vật chất thông thường. Chính vì vậy, ý kiến của Bersot: "Trong vũ trụ có lắm kỳ quan nhưng kỳ quan đẹp nhất là trái tim người mẹ" hoàn toàn chính xác và chạm đến tâm can của mỗi người.
Mở bài gián tiếp Mẫu 1
Mở bài bằng hình ảnh so sánh
Nếu như những dòng sông miệt mài chở phù sa bồi đắp cho những cánh đồng xanh ngát, thì tình mẹ cũng âm thầm chảy suốt cuộc đời để nuôi dưỡng tâm hồn con. Lòng mẹ bao la như vầng trăng đêm rằm, soi sáng những chặng đường tăm tối và sưởi ấm con trước những giông bão cuộc đời. Sự so sánh ấy dù có vĩ đại đến đâu cũng chẳng thể đo đếm hết được sự bao dung và che chở của người. Nhận ra sự kỳ diệu độc nhất vô nhị ấy, Bersot đã khẳng định vô cùng thuyết phục: "Trong vũ trụ có lắm kỳ quan nhưng kỳ quan đẹp nhất là trái tim người mẹ." Ý kiến này đã tôn vinh một cách trọn vẹn nhất giá trị của tình mẫu tử thiêng liêng.
Mở bài gián tiếp Mẫu 2
Mở bài bằng hình ảnh ẩn dụ
Mỗi đứa trẻ sinh ra đều được đặt vào một chiếc nôi vô hình nhưng vô cùng vững chãi, đó chính là tình yêu thương của người mẹ. Chiếc nôi ấy được dệt bằng những sợi tơ hy sinh, được định hình bằng những đêm thức trắng và được sưởi ấm bằng dòng sữa ngọt ngào. Trái tim mẹ là một bến đỗ bình yên, nơi neo đậu của những đứa con sau bao la nếm trải cay đắng của cuộc đời. Giữa dòng đời vạn biến, tình cảm ấy chính là ngọn hải đăng vĩnh cửu không bao giờ tắt. Từ sự thấu hiểu sâu sắc đó, nhà triết học Bersot đã có một đúc kết lay động lòng người: "Trong vũ trụ có lắm kỳ quan nhưng kỳ quan đẹp nhất là trái tim người mẹ."
Mở bài gián tiếp Mẫu 3
Mở bài bằng hình ảnh tương phản
Thế giới ngoài kia có thể rất rộng lớn nhưng cũng đầy rẫy những bon chen, ích kỷ và sự lạnh lùng của lòng người. Ngược lại, thế giới bên trong lòng mẹ lại vô cùng nhỏ bé, chật hẹp nhưng lúc nào cũng tràn ngập hơi ấm và sự vị tha. Trải qua bao biến động của thời gian, những công trình kiến trúc đồ sộ có thể bị bào mòn và sụp đổ thành tro bụi. Thế nhưng, tình yêu thương chở che của người mẹ dành cho con vẫn vẹn nguyên, chẳng hề phai nhạt hay bị lung lay bởi nghịch cảnh. Chính sự đối lập mạnh mẽ này đã làm nổi bật lên nhận định bất hủ của Bersot: "Trong vũ trụ có lắm kỳ quan nhưng kỳ quan đẹp nhất là trái tim người mẹ."
Mở bài gián tiếp Mẫu 4
Mở bài bằng câu hỏi tu từ
Đã bao giờ bạn tự hỏi, điều gì đã nâng đỡ chúng ta đi qua những ngày giông bão nhất của cuộc đời? Phải chăng đó là những danh vọng cao sang, những tòa lâu đài nguy nga hay là những đỉnh cao chói lọi mà ta luôn khao khát chạm tới? Thực ra, câu trả lời đôi khi lại nằm ở những điều vô cùng giản dị, ngay trong cái ôm ấm áp và ánh mắt bao dung của mẹ. Liệu có một công trình nào trên thế giới này có thể chứa đựng được tất cả những đắng cay, nhọc nhằn để đổi lấy nụ cười bình yên cho một đứa trẻ? Câu hỏi ấy đã tìm thấy lời giải đáp hoàn hảo trong câu nói của Bersot: "Trong vũ trụ có lắm kỳ quan nhưng kỳ quan đẹp nhất là trái tim người mẹ."
Mở bài gián tiếp Mẫu 5
Mở bài từ hiện tượng tự nhiên đến tình cảm con người
Trong thế giới tự nhiên, mỗi mùa qua đi đều để lại những thanh âm và sắc màu kỳ diệu, từ tiếng mưa xuân ấm áp đến sắc lá vàng rơi khi thu sang. Thế nhưng, tất cả những chuyển biến tinh tế ấy của đất trời vẫn không thể sánh bằng sự phong phú và sâu sắc trong thế giới tâm hồn của con người. Giữa muôn vàn cung bậc cảm xúc, tình mẫu tử chính là nguồn năng lượng mạnh mẽ và bền vững nhất, vượt qua mọi quy luật băng hoại của thời gian. Nó giống như một thứ ánh sáng vĩnh cửu, vừa soi rọi tâm can vừa sưởi ấm cuộc đời của mỗi đứa con từ thủa lọt lòng cho đến ngày khôn lớn. Nhìn thấu sức mạnh vô biên và vẻ đẹp thiêng liêng của tình cảm ấy, nhà triết học Bersot đã khẳng định: "Trong vũ trụ có lắm kỳ quan nhưng kỳ quan đẹp nhất là trái tim người mẹ."
Mở bài gián tiếp Mẫu 6
Mở bài bằng thực tế đời sống
Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, con người mải mê theo đuổi những giá trị vật chất và sùng bái những công trình thế kỷ đồ sộ. Chúng ta trầm trồ trước những tòa tháp chọc trời, những kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ mà đôi khi quên mất một giá trị tinh thần thiêng liêng ngay cạnh bên. Đó là hình ảnh người mẹ tảo tần, thức khuya dậy sớm, hy sinh cả thanh xuân và hạnh phúc riêng vì tương lai của con cái. Sức mạnh của lòng mẹ không nằm ở sự phô trương bên ngoài mà ẩn chứa trong từng cử chỉ chăm sóc thầm lặng mỗi ngày. Hiện thực dung dị nhưng vĩ đại đó đã chứng minh hoàn toàn cho nhận định của Bersot: "Trong vũ trụ có lắm kỳ quan nhưng kỳ quan đẹp nhất là trái tim người mẹ."
Mở bài gián tiếp Mẫu 7
Mở bài bằng cách đi từ đề tài tình mẫu tử trong văn học
Tình mẫu tử vốn là một sợi chỉ đỏ xuyên suốt chiều dài lịch sử văn học Việt Nam và thế giới, từ những câu ca dao ngọt ngào cho đến các tác phẩm kinh điển. Mỗi nhà văn, nhà thơ đều cố gắng tìm kiếm những ca từ mỹ lệ nhất để khắc họa hình tượng người mẹ vĩ đại. Thế nhưng, mọi ngôn từ dường như đều trở nên nhỏ bé trước sự bao la, vô điều kiện của tình yêu thương mà mẹ dành cho con. Không chọn cách miêu tả dài dòng, nhà triết học Bersot đã dùng một hình ảnh hoán dụ cực kỳ đắt giá để nói về điều này. Ông khẳng định: "Trong vũ trụ có lắm kỳ quan nhưng kỳ quan đẹp nhất là trái tim người mẹ."
Kết bài không mở rộng Mẫu 1
Tóm lại, câu nói của Bersot đã khẳng định một giá trị nhân văn sâu sắc về vị trí của người mẹ trong cuộc đời mỗi con người. Trái tim mẹ chính là kỳ quan hoàn hảo nhất, là nơi khởi nguồn của mọi sự sống và tình yêu thương thuần khiết. Mỗi chúng ta cần phải biết trân trọng, yêu thương và hiếu thảo với mẹ khi còn có thể để không phải hối tiếc.
Kết bài không mở rộng Mẫu 2
Qua việc phân tích nhận định trên, ta càng thêm thấu hiểu và biết ơn những hy sinh thầm lặng mà mẹ đã dành cho ta. Trái tim người mẹ vĩnh viễn là bến đỗ bình yên nhất, vượt qua mọi kỳ quan vật chất đồ sộ của nhân loại. Hãy gìn giữ và bảo vệ tình cảm thiêng liêng ấy như báu vật lớn nhất trong cuộc đời mình.
Kết bài không mở rộng Mẫu 3
Nhận định của Bersot sẽ luôn là một chân lý sáng ngời đối với mọi thế hệ con người ở bất kỳ thời đại nào. Trái tim của mẹ với tình yêu bao la chính là điểm tựa tinh thần vững chắc giúp con vững bước trên đường đời. Yêu thương mẹ không chỉ là nghĩa vụ mà còn là thước đo đạo đức chân chính của một con người.
Kết bài mở rộng Mẫu 1
Câu nói của Bersot không chỉ dừng lại ở việc ca ngợi tình mẫu tử mà còn thức tỉnh lương tri của mỗi đứa con về đạo làm con. Khi đối diện với những kỳ quan thế giới, ta có thể trầm trồ thán phục, nhưng trước lòng mẹ, ta chỉ có thể cúi đầu biết ơn sâu sắc. Từ việc thấu hiểu tình yêu của mẹ, chúng ta cần học cách lan tỏa lòng nhân ái, sự bao dung ấy ra ngoài xã hội. Hãy biến tình yêu thương dành cho mẹ thành động lực để sống tốt, sống có ích và cống hiến cho cuộc đời. Bởi lẽ, nuôi dưỡng một trái tim biết yêu thương chính là cách tốt nhất để tiếp nối kỳ quan vĩ đại mà mẹ đã ban tặng.
Kết bài mở rộng Mẫu 2
Nhìn rộng ra xã hội, giữa những bộn bề và cám dỗ của cuộc sống, tình mẹ chính là chiếc neo giữ cho con người không bị sa ngã. Kỳ quan của Bersot không được xây bằng gạch đá, xi măng mà được xây bằng những giọt nước mắt và nụ cười dõi theo từng bước đi của con. Thấu hiểu điều này, mỗi người trẻ hôm nay cần biết tự nhìn nhận lại bản thân, bớt đi những đòi hỏi ích kỷ để thấu hiểu cho những nếp nhăn trên trán mẹ. Chúng ta cần nỗ lực học tập, rèn luyện đạo đức để trở thành niềm tự hào, thành quả ngọt ngào từ sự hy sinh của người. Đền đáp công ơn cha mẹ chính là viên gạch đầu tiên để xây dựng nên một xã hội văn minh, giàu tình nhân ái.
Kết bài mở rộng Mẫu 3
Thời gian có thể tàn nhẫn làm phai mờ mọi dấu vết kiến trúc, làm thay đổi những kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ nhất, nhưng lòng mẹ thì bất tử. Lời khẳng định của Bersot đã vượt qua giới hạn của một câu danh ngôn để trở thành bài học giáo dục công dân sâu sắc. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, dù có đi xa đến đâu, đạt được địa vị cao sang thế nào thì gia đình và mẹ vẫn là cội nguồn thiêng liêng nhất. Đừng để đến khi cài lên ngực áo đóa hoa hồng trắng mới giật mình nhận ra bản thân đã vô tâm trước mái tóc cha mẹ đã bạc màu. Hãy yêu thương, trân trọng và dành thời gian cho mẹ ngay từ hôm nay, bởi đó là kỳ quan duy nhất không có phiên bản thay thế trên đời.
Kết bài mở rộng Mẫu 3
Lời định nghĩa về "kỳ quan" của Bersot đã đặt ra cho thế hệ trẻ hôm nay một bài học sâu sắc về sự thấu hiểu và lòng trắc ẩn. Trong thời đại công nghệ số, khi con người dễ dàng bị cuốn vào những thế giới ảo và các mối quan hệ xã hội xa xôi, chúng ta rất dễ vô tình lãng quên người phụ nữ luôn thầm lặng đợi ta ở nhà. Trái tim mẹ có thể bao dung tất cả lỗi lầm, nhưng thời gian lại vô cùng tàn nhẫn khi lấy đi sức khỏe và tuổi xuân của người. Chính vì vậy, mỗi người con cần phải thức tỉnh kịp thời, học cách lắng nghe và chia sẻ với mẹ từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống hằng ngày. Đừng để sự thành công của bản thân đến quá muộn, khi mà mái tóc mẹ đã bạc trắng và đôi mắt đã mờ đi vì mong mỏi.
Kết bài mở rộng Mẫu 5
Trái tim người mẹ không chỉ là một kỳ quan để ngắm nhìn, tôn vinh mà nó còn là nguồn năng lượng kỳ diệu giúp chữa lành mọi vết thương tâm hồn của con người. Khi vấp ngã giữa đường đời đầy rẫy giông bão, chính sự vị tha vô điều kiện của mẹ là bến đỗ duy nhất đón nhận chúng ta trở về mà không một lời phán xét. Từ dòng sữa ngọt ngào thuở lọt lòng cho đến những lời khuyên răn khi trưởng thành, mẹ đã từng bước định hình nên nhân cách và lòng nhân ái bên trong mỗi chúng ta. Do đó, việc trân trọng tình mẫu tử không chỉ là biểu hiện của một người con hiếu thảo, mà còn là nền tảng để xây dựng một xã hội biết yêu thương. Hãy để kỳ quan trái tim của mẹ tiếp tục soi sáng, dẫn đường cho chúng ta trở thành những con người tử tế và có ích cho cuộc đời.
Kết bài mở rộng Mẫu 6
Nhìn vào chiều sâu câu nói của Bersot, ta không khỏi đau xót khi chứng kiến trong thực tế vẫn còn có những điều đi ngược lại đạo lý thiêng liêng này. Giữa một xã hội văn minh, vẫn tồn tại những người con bất hiếu, sẵn sàng buông lời tổn thương hoặc bỏ rơi đấng sinh thành khi họ đã già yếu, bệnh tật. Họ mải mê chạy theo những giá trị vật chất phù phiếm ngoài kia mà quên mất rằng mình đang chà đạp lên kỳ quan vĩ đại nhất của cuộc đời mình. Câu nói của nhà triết học Pháp như một hồi chuông cảnh tỉnh, phê phán nghiêm khắc thái độ sống vô ơn và ích kỷ ấy. Bản chất của một con người được thước đo bằng chính cách họ đối xử với cha mẹ, vì một kẻ quay lưng với tình mẫu tử sẽ chẳng bao giờ tìm thấy hạnh phúc đích thực.
Kết bài mở rộng Mẫu 7
Mỗi mùa Vu lan về, hình ảnh bông hồng đỏ thắm hay sắc hoa trắng tinh khôi cài trên ngực áo luôn nhắc nhở chúng ta về hạnh phúc lớn lao khi còn có mẹ trên đời. Nhận định của Bersot đã vượt qua mọi rào cản thời gian để trở thành một triết lý sống, hướng con người về với cội nguồn của lòng biết ơn và sự kính trọng. Biết ơn mẹ không phải là những lời nói hoa mỹ, sáo rỗng mà phải được hiện thực hóa bằng những hành động chăm sóc, phụng dưỡng thiết thực. Khi chúng ta biết trân quý tấm lòng mẹ, chúng ta cũng đang tự làm giàu cho thế giới tinh thần và nuôi dưỡng sự thấu cảm bên trong chính mình. Hãy gìn giữ bông hồng đỏ thắm trong tim, để trọn đời khắc ghi và tôn vinh kỳ quan tuyệt đẹp mang tên "Trái tim người mẹ".
- 20+ Mẫu mở đoạn, kết đoạn NLXH về ý nghĩa lời ru của mẹ trong cuộc đời mỗi con người hay nhất
- 20+ Mẫu mở bài, kết bài NLXH trình bày suy nghĩ của về lòng nhân ái của con người hay nhất
- 20+ Mẫu mở đoạn, kết đoạn NLXH về tình mẫu tử - nơi neo giữ tâm hồn con người hay nhất
- 20+ Mẫu mở bài, kết bài suy nghĩ về ý kiến "Phải chăng khi mất đi những điều bình dị trong cuộc sống, con người mới nhận ra được giá trị thiêng liêng của những điều đó?" qua đoạn thơ “Mẹ đi trăm năm...theo đường mẹ đi” hay nhất
- 20+ Mẫu mở đoạn, kết đoạn suy nghĩ của em về vai trò của tình mẹ đối với cuộc đời mỗi con người? qua nội dung bài thơ À ơi tay mẹ hay nhất
>> Xem thêm
Các bài khác cùng chuyên mục
- 20+ Mẫu mở bài, kết bài NLXH trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý nghĩa của sự trải nghiệm đối với mỗi người trong cuộc sống hay nhất
- 20+ Mẫu mở bài, kết bài NLXH về vai trò của văn học trong việc góp phần nuôi dưỡng và bồi đắp tình yêu đất nước của tuổi trẻ hay nhất
- 20+ Mẫu mở bài, kết bài NLXH trình bày suy nghĩ của mình về vấn đề: Con người cần được sống là chính mình hay nhất
- 20+ Mẫu mở bài, kết bài NLXH bày tỏ ý kiến của anh/chị về chủ đề: Nhìn rõ chính mình hay nhất
- 20+ Mẫu mở bài, kết bài nghị luận xã hội trình bày quan niệm của anh/chị về: Nhân cách và phẩm giá là thước đo giá trị của mỗi con người hay nhất




Danh sách bình luận