1001+ mẫu mở bài, kết bài nghị luận xã hội hay nhất 200+ Mở bài, Kết bài nghị luận xã hội về Tuổi trẻ

Viết bài nghị luận (600 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về câu nói của nhà thơ Mỹ Robert Frost: “Trong rừng có nhiều lối đi. Và tôi chọn lối đi chưa có dấu chân người.”


Trong cuộc sống, mỗi người đều phải đối mặt với vô vàn ngã rẽ để tự quyết định số phận của chính mình. Bàn về hành trình đầy lựa chọn ấy, nhà thơ Mỹ Robert Frost đã để lại một chiêm nghiệm sâu sắc: “Trong rừng có nhiều lối đi. Và tôi chọn lối đi chưa có dấu chân người.” Câu nói này chính là lời định hướng giá trị, cổ vũ con người dũng cảm từ bỏ lối mòn để tự kiến tạo một cuộc đời độc bản.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mở bài trực tiếp Mẫu 1

Trong cuộc sống, mỗi người đều phải đối mặt với vô vàn ngã rẽ để tự quyết định số phận của chính mình. Bàn về hành trình đầy lựa chọn ấy, nhà thơ Mỹ Robert Frost đã để lại một chiêm nghiệm sâu sắc: “Trong rừng có nhiều lối đi. Và tôi chọn lối đi chưa có dấu chân người.” Câu nói này chính là lời định hướng giá trị, cổ vũ con người dũng cảm từ bỏ lối mòn để tự kiến tạo một cuộc đời độc bản.


Mở bài trực tiếp Mẫu 2

Sự thành công và khác biệt của một cá nhân phần lớn được quyết định bởi những quyết định tại các bước ngoặt cuộc đời. Thấu hiểu quy luật đó, Robert Frost đã khẳng định bản lĩnh cá nhân qua câu nói: “Trong rừng có nhiều lối đi. Và tôi chọn lối đi chưa có dấu chân người.” Câu danh ngôn trên đã truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần tiên phong, dám nghĩ dám làm của con người trước thử thách.


Mở bài trực tiếp Mẫu 3

Khát vọng khẳng định cái tôi và để lại dấu ấn riêng luôn là đích đến cao đẹp của mỗi con người trong xã hội. Đó cũng chính là lý do vì sao câu nói của Robert Frost: “Trong rừng có nhiều lối đi. Và tôi chọn lối đi chưa có dấu chân người” lại có sức lay động đến vậy. Lời đúc kết ngắn gọn ấy đã mở ra một tư duy sâu sắc về lòng dũng cảm và bản lĩnh dấn thân của tuổi trẻ.

Mở bài gián tiếp Mẫu 1

Mở bài bằng hình tượng thiên nhiên và hình ảnh ẩn dụ 

Con đại bàng muốn chinh phục bầu trời cao rộng thì phải tự dang đôi cánh vượt qua những cơn bão dữ, chứ không thể ẩn nấp dưới tán cây an toàn. Con người chúng ta khi bước vào đời cũng giống như đứng trước một khu rừng nguyên sinh ngập tràn những lối rẽ bí ẩn. Có người sẽ chọn những lối mòn nhẵn nhụi, an tâm vì đã có hàng vạn người đi qua trước đó. Thế nhưng, cũng có những tâm hồn kiêu hãnh chỉ khát khao được tự mình khai phá những vùng đất mới. Bản lĩnh sống đầy kiêu hãnh ấy đã được nhà thơ Robert Frost đúc kết vô cùng sâu sắc: “Trong rừng có nhiều lối đi. Và tôi chọn lối đi chưa có dấu chân người.”


Mở bài gián tiếp Mẫu 2

Mở bài bằng sự phản đề 

 Xã hội hiện đại với những quy chuẩn định sẵn vô hình trung đã tạo nên một thế hệ ưa chuộng sự an toàn và ngại thay đổi. Nhiều người trong chúng ta có xu hướng nương theo đám đông, chọn những công việc, những ngã rẽ cuộc đời mà người khác đã đi để tránh khỏi rủi ro. Tuy nhiên, sự an toàn quá mức ấy đôi khi lại là nấm mồ chôn vùi đi những tiềm năng thiên bẩm và khát vọng tự do của mỗi cá nhân. Để không trở thành một bản sao mờ nhạt, chúng ta cần học cách tư duy độc lập và dám bước ra khỏi vùng an toàn. Lối sống bứt phá ấy gợi nhắc cho tôi nhớ đến câu nói nổi tiếng của nhà thơ Robert Frost: “Trong rừng có nhiều lối đi. Và tôi chọn lối đi chưa có dấu chân người.”


Mở bài gián tiếp Mẫu 3

Mở bài bằng một câu trích dẫn

Nhà văn Lỗ Tấn từng có một câu nói kinh điển: "Kỳ thực trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường đó thôi". Con đường được hình thành từ bước chân của kẻ tiên phong, và vinh quang luôn dành cho những ai dám chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Sống trên đời, nếu chỉ mãi bước đi trên chiếc bóng của người đi trước, bạn sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được đỉnh núi của riêng mình. Có lẽ vì vậy mà nhà thơ Robert Frost đã chọn cho mình một phong cách sống vô cùng mạnh mẽ và độc lập. Ông tự hào chia sẻ: “Trong rừng có nhiều lối đi. Và tôi chọn lối đi chưa có dấu chân người.”


Mở bài gián tiếp Mẫu 4

Mở bài bằng khía cạnh tâm lý học tuổi trẻ 

Tuổi trẻ luôn là quãng thời gian đẹp nhất nhưng cũng là lúc con người ta dễ rơi vào trạng thái chênh vênh và khủng hoảng căn tính nhất. Chúng ta luôn loay hoay giữa hai lựa chọn: nghe theo sự sắp đặt của gia đình, xã hội hay dũng cảm dấn thân theo tiếng gọi của đam mê. Sự an toàn mang lại cảm giác yên ổn tạm thời, nhưng sự bứt phá mới là thứ tạo nên những bước ngoặt vĩ đại cho cuộc đời. Nếu bạn đang đứng trước những ngã rẽ và phân vân không biết phải chọn hướng đi nào, hãy để triết lý của Robert Frost soi sáng. Nhà thơ Mỹ từng viết: “Trong rừng có nhiều lối đi. Và tôi chọn lối đi chưa có dấu chân người.”


Mở bài gián tiếp Mẫu 5

Mở bài bằng trải nghiệm lịch sử

 Nhìn lại lịch sử phát triển của văn minh nhân loại, mọi phát kiến vĩ đại hay những bước nhảy vọt về khoa học đều bắt nguồn từ sự hoài nghi các lối mòn cũ. Nếu các nhà bác học, các bậc vĩ nhân ngày trước cũng bằng lòng với những kiến thức sẵn có, thế giới này đã không thể tiến bộ vượt bậc như hôm nay. Chính tư duy dám nghĩ khác, dám làm khác đã mở ra những kỷ nguyên mới cho toàn nhân loại. Tinh thần mang tính cách mạng và đầy tính khai phóng ấy không chỉ đúng trong khoa học mà còn là kim chỉ nam cho mỗi cá nhân. Đúng như Robert Frost đã khẳng định: “Trong rừng có nhiều lối đi. Và tôi chọn lối đi chưa có dấu chân người.”


Mở bài gián tiếp Mẫu 6

Mở bài bằng triết lý về giá trị của thời gian và cuộc sống

 Mỗi người chỉ có một cuộc đời duy nhất để sống và một quỹ thời gian hữu hạn để tồn tại trên thế gian này. Bản chất của cuộc sống không phải là việc kéo dài năm tháng, mà là việc chúng ta đã làm cho những năm tháng đó trở nên rực rỡ và ý nghĩa đến nhường nào. Một cuộc đời tẻ nhạt là cuộc đời lặp lại một cách hoàn hảo những công thức có sẵn của người khác một cách máy móc. Ngược lại, một cuộc đời đáng sống là khi ta dám tự tay vẽ nên bức tranh của riêng mình bằng những gam màu độc đáo. Triết lý sống sâu sắc này đã được Robert Frost gói gọn trong câu nói: “Trong rừng có nhiều lối đi. Và tôi chọn lối đi chưa có dấu chân người.”


Mở bài gián tiếp Mẫu 7

Mở bài bằng góc nhìn về định nghĩa 

 Hai chữ "thành công" trong xã hội ngày nay thường bị đóng khung bởi những thước đo vật chất hoặc địa vị mà số đông công nhận. Thế nhưng, định nghĩa chân thực nhất về thành công lại chính là khi bạn được sống là chính mình, đạt được mục tiêu do chính mình đề ra. Đừng để bản thân bị cuốn theo những áp lực đồng trang lứa để rồi chọn một cuộc đời không thuộc về mình. Việc bước đi trên con đường riêng có thể sẽ cô đơn, nhưng phần thưởng ở cuối hành trình lại vô cùng xứng đáng. Đó cũng là thông điệp mà nhà thơ Robert Frost muốn gửi gắm qua câu nói: “Trong rừng có nhiều lối đi. Và tôi chọn lối đi chưa có dấu chân người.”


Kết bài không mở rộng Mẫu 1

Tóm lại, câu nói của Robert Frost chính là một lời nhắc nhở sâu sắc về bản lĩnh và lối sống tự lập của mỗi con người. Việc dũng cảm chọn lối đi riêng giúp chúng ta khám phá ra những giá trị tuyệt vời nhất của bản thân mà lối mòn không bao giờ có được. Hãy kiên định với con đường mình đã chọn, bởi chính những dấu chân đầu tiên của bạn sẽ làm nên lịch sử của cuộc đời bạn.


Kết bài không mở rộng Mẫu 2

Qua câu nói giàu tính triết lý của Robert Frost, ta hiểu rằng giá trị của một con người không nằm ở việc đi giống ai mà ở chỗ ta để lại dấu ấn gì. Dù con đường mới có thể đầy rẫy chông gai và thử thách, nhưng đó là cách duy nhất để ta trưởng thành vững vàng. Hãy dũng cảm bước đi bằng chính đôi chân của mình để kiến tạo nên một tương lai độc bản và rực rỡ.


Kết bài không mở rộng Mẫu 3

Câu nói của nhà thơ Mỹ Robert Frost sẽ luôn là kim chỉ nam soi sáng cho những tâm hồn khao khát tự do và khẳng định mình. Từ bỏ sự an toàn của lối mòn đòi hỏi một lòng dũng cảm phi thường cùng một ý chí sắt đá. Khi dám chọn lối đi chưa có dấu chân người, bạn đã chính thức làm chủ và chịu trách nhiệm hoàn toàn cho số phận của chính mình.


Kết bài mở rộng Mẫu 1

Khép lại những trang thơ của Robert Frost, câu nói về lối đi trong rừng vẫn để lại dư âm vang dội trong lòng người đọc. Hành trình chọn lối đi riêng chưa bao giờ là dễ dàng, bởi nó đòi hỏi chúng ta phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả sự cô đơn. Thế nhưng, nếu ai cũng chọn việc nhẹ nhàng và an toàn, thì ai sẽ là người đi mở đường cho những tiến bộ tiếp theo của xã hội? Là một người trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành, tôi tự dặn lòng sẽ không chùn bước trước những thử thách mới. Tôi sẽ đón nhận cuộc đời bằng một tâm thế chủ động, sẵn sàng tự vạch lối đi riêng để biến cuộc đời mình thành một thiên sử ký đáng nhớ thay vì một cuốn sổ chép nháp tẻ nhạt.


Kết bài mở rộng Mẫu 2

 Nhìn vào thế giới rộng lớn ngoài kia, ta nhận ra khu rừng cuộc đời vẫn đang mở ra muôn vàn lối rẽ cho thế hệ hôm nay. Câu nói của Robert Frost không chỉ là một lời khuyên cá nhân, mà đã nâng tầm thành một triết lý nhân sinh tiến bộ về sự tự do và đổi mới sáng tạo. Khi chúng ta dám bước vào con đường chưa có dấu chân, ta không chỉ thay đổi số phận của chính mình mà còn đang truyền cảm hứng cho những người đi sau. Hãy để ngọn lửa của sự khát khao và lòng dũng cảm dẫn đường, vượt qua nỗi sợ hãi thất bại vốn luôn bủa vây. Hãy tin rằng, ở cuối con đường độc lập ấy, một phiên bản hoàn hảo nhất, rực rỡ nhất của chính bạn đang đứng đợi để tự hào mỉm cười.


Kết bài mở rộng Mẫu 3

Triết lý về "lối đi chưa có dấu chân người" của Robert Frost sẽ luôn giữ nguyên vẹn giá trị thời sự đối với mọi thế hệ, đặc biệt là trong kỷ nguyên số đầy biến động ngày nay. Giữa một xã hội mà mọi thông tin và lối sống đều có thể dễ dàng bị bão hòa, việc giữ được bản sắc cá nhân trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chúng ta không cần phải là một vĩ nhân xoay chuyển càn khôn, nhưng ít nhất hãy là vị vua trong vương quốc của chính mình. Sự can đảm khước từ những áp đặt định kiến để đi theo tiếng gọi con tim chính là chìa khóa mở ra cánh cửa hạnh phúc đích thực. Vì vậy, đừng ngần ngại mang đôi giày của bản lĩnh vào, tự tin sải bước và để lại những dấu chân kiêu hãnh trên con đường mình tự khai phá.


Kết bài mở rộng Mẫu 4

Cuộc đời này ngắn ngủi vô cùng, và thật lãng phí nếu chúng ta chỉ sống để làm vừa lòng những kỳ vọng hay sao chép lại cuộc đời của một ai đó khác. Lời nhắn nhủ của Robert Frost chính là hồi chuông tỉnh thức, lay động những tâm hồn còn đang say ngủ trong chiếc kén an toàn của sự ổn định giả tạo. Con đường chưa có dấu chân có thể sẽ có nhiều sỏi đá làm ta đau đớn, có nhiều đêm tối làm ta hoang mang, nhưng bù lại, ta sẽ được ngắm nhìn những cảnh sắc nguyên sơ, tuyệt diệu nhất. Học cách chấp nhận rủi ro cũng chính là học cách trưởng thành và tự tin làm chủ vận mệnh. Hãy biến mỗi ngày sống thành một cuộc phiêu lưu đầy ý nghĩa, nơi bạn vừa là đạo diễn, vừa là nhân vật chính tự viết nên đoạn kết huy hoàng cho mình.


Kết bài mở rộng Mẫu 5

Nhà thơ Robert Frost đã khép lại bài thơ của mình bằng một cái kết mở đầy suy tư, và chính chúng ta sẽ là người viết tiếp những câu chuyện thực tế cho cuộc đời mình. Chọn lối đi riêng chưa bao giờ đồng nghĩa với việc chúng ta tách biệt bản thân khỏi cộng đồng, mà là cách chúng ta đóng góp cho cuộc đời bằng một giá trị độc đáo nhất. Khi mỗi cá nhân đều ý thức được việc tự làm mới mình, xã hội sẽ trở thành một vườn hoa muôn màu muôn vẻ thay vì một khu vườn đơn sắc đơn điệu. Đứng trước những lựa chọn của tương lai, tôi chọn cho mình sự dũng cảm để đối diện với những điều chưa biết. Bởi tôi biết rằng, chỉ khi dám đi qua những nơi chưa ai tới, tôi mới có thể nhìn thấy những điều chưa ai từng thấy và cống hiến những điều chưa ai từng làm.


Kết bài mở rộng Mẫu 6

Câu nói của nhà thơ Robert Frost giống như một ngọn hải đăng sừng sững giữa biển khơi, soi rọi cho những con thuyền còn đang lênh đênh chưa tìm được hướng đi độc lập. Bản chất của sự sáng tạo và thành công chân chính không bao giờ chấp nhận những tư duy rập khuôn, cũ kỹ. Đi theo lối mòn có thể giúp bạn không bị ngã, nhưng nó cũng tước đi của bạn cơ hội được bay cao bằng đôi cánh tự do. Mỗi thử thách trên con đường mới sẽ là một người thầy nghiêm khắc giúp ta tôi luyện nên một tinh thần thép và một trái tim kiên cường. Mong rằng tất cả chúng ta, những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, sẽ luôn giữ vững đức tin vào bản thân để sẵn sàng tiến về phía trước, tự tin khai phá và dâng hiến cho đời những giá trị tinh hoa nhất.


Kết bài mở rộng Mẫu 7

Có thể thấy, thông điệp mà Robert Frost gửi gắm qua hình ảnh "lối đi chưa có dấu chân" đã vượt qua giới hạn của một tác phẩm văn học để trở thành lẽ sống của thời đại. Lối sống ấy đòi hỏi con người không chỉ có trái tim nóng của đam mê mà còn cần một cái đầu lạnh của sự kiên định. Khi bạn dám rẽ hướng sang một con đường mới, bạn có thể phải nhận lấy những ánh mắt hoài nghi hay những lời phán xét từ đám đông phía sau. Thế nhưng, hào quang của sự chiến thắng chính mình và niềm hạnh phúc khi được tự do sáng tạo sẽ xóa nhòa tất cả những tổn thương đó. Hãy sống một cuộc đời sao cho khi ngoảnh lại nhìn lại quá khứ, ta không phải hối tiếc vì đã sống quá mờ nhạt, mà tự hào vì đã để lại những dấu chân in sâu trên hành trình mình đã chọn.



Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...