Dựa vào vở kịch "Ở vương quốc Tương Lai", hãy viết một đoạn văn về vương quốc đó theo tưởng tượng của em lớp 4


Tin-tin và Mi-tin bước vào Khu vườn Kì diệu ở Vương quốc Tương Lai, nơi tràn ngập ánh sáng lung linh và hương hoa ngào ngạt. Khi đang mải ngắm nhìn muôn vàn sắc màu rực rỡ, hai anh em bắt gặp những nàng tiên đang làm việc chăm chỉ.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài mẫu 1

Tin-tin và Mi-tin bước vào Khu vườn Kì diệu ở Vương quốc Tương Lai, nơi tràn ngập ánh sáng lung linh và hương hoa ngào ngạt. Khi đang mải ngắm nhìn muôn vàn sắc màu rực rỡ, hai anh em bắt gặp những nàng tiên đang làm việc chăm chỉ. Nàng tiên đầu tiên đang lắp ghép một đôi cánh lấp lánh. Thấy hai bạn nhỏ, cô cười nhẹ và kể: “Cánh của tôi bị rụng khi đang chao liệng, rồi không may đâm cái rầm vào bức tường đá trắng. Những viên đá sáng lóa làm tôi hoa mắt, loạng choạng rồi mất thăng bằng lao thẳng tới.” Tin-tin và Mi-tin nghe mà không khỏi bật cười, vừa thương vừa buồn cười cho sự hậu đậu đáng yêu của nàng tiên. Ở gần đó, một nàng tiên khác đang lắc lư chiếc bình chứa dung dịch màu hồng óng ánh. Thấy hai anh em tiến lại gần, cô vội vã hô lên: “Dừng lại! Không được tới gần, nguy hiểm lắm! Tôi đang thử chế tạo một loại dung dịch trường sinh, chỉ cần uống vào là trẻ mãi không già. Nhưng hình như tôi đã vô tình cho nhầm một chất nào đó… Có khả năng sẽ gây nổ. Đau đầu quá đi!” Mi-tin tròn mắt ngạc nhiên còn Tin-tin thì nuốt nước bọt, cả hai vội lùi lại một bước, tim đập thình thịch vì lo lắng xen lẫn tò mò.

Bài mẫu 2

Nhờ bà tiên giúp đỡ, Tin-tin và Mi-tin đến thăm Vương quốc Tương Lai. Tại Công xưởng Xanh, hai bạn rất ngạc nhiên khi thấy những em bé sắp chào đời đang chế tạo máy móc và thuốc men cho tương lai. Một em bé giới thiệu cỗ máy có đôi cánh xanh giúp tạo ra vật mang lại hạnh phúc. Mi-tin tò mò hỏi ngay: “Ăn có ngon không? Có ồn không?” Em bé mỉm cười đáp: “Không ồn đâu.” Chưa kịp xem kỹ, hai bạn đã được em bé khác khoe những lọ thuốc trường sinh. Lại thêm một em bé mang đến ánh sáng kì lạ, một bé khác giới thiệu máy bay như chim, và cuối cùng là máy dò kho báu trên Mặt Trăng. Tin-tin và Mi-tin càng lúc càng háo hức trước những phát minh tuyệt vời nơi đây.

Bài mẫu 3

Tin-tin và Mi-tin bước vào khu vườn kì diệu, nơi cây cối xanh tươi và hoa lá lấp lánh khoe sắc. Những chú chim nhiều màu sắc bay lượn, hót vang khắp nơi, tạo nên một không gian sống động và yên bình. Cả khu vườn như một thế giới khác, không còn áp lực hay mệt mỏi. Hai anh em say mê ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt vời ấy, cảm nhận sự thư giãn và hạnh phúc mà nơi đây mang lại. Với họ, khu vườn này thật sự là chốn diệu kỳ trong mơ.

Bài mẫu 4

Khu vườn kì diệu mà Tin-tin và Mi-tin ghé thăm đã khiến em vô cùng thích thú và bắt đầu mơ mộng về một thế giới tương lai tươi đẹp. Em tưởng tượng ra một vương quốc hiện đại với những tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật. Ở đó, con người chỉ cần đeo một chiếc máy nhỏ ở cổ tay là có thể bay lượn trên không trung hoặc bơi dưới đại dương mà không cần bất kỳ thiết bị hỗ trợ nào khác. Cây cối xanh tốt quanh năm, hoa nở rực rỡ, không bị ảnh hưởng bởi nắng mưa hay bão gió. Trái cây thì to, ngọt và thơm hơn bây giờ rất nhiều, lại chín rất nhanh, ai cũng có thể ăn thỏa thích mà không lo thiếu hụt. Đặc biệt nhất là con người chỉ cần tiêm một mũi thuốc khi mới chào đời là có thể khỏe mạnh suốt đời, không còn phải lo lắng về bệnh tật. Em ước mong thế giới tương lai ấy sẽ trở thành hiện thực để ai cũng được sống hạnh phúc.

Bài mẫu 5

Trong trí tưởng tượng của em, vương quốc Tương Lai là một nơi ngập tràn ánh sáng, tiếng cười và niềm vui bất tận. Ở đó, thiên nhiên luôn tươi đẹp và trong lành, bầu trời lúc nào cũng xanh thẳm, không có một gợn khói bụi hay tiếng ồn ào nào. Cây cối và hoa lá ở vương quốc ấy thì phát triển kỳ diệu. Hoa có thể nở quanh năm, thay đổi màu sắc theo tâm trạng con người, còn trái cây thì mọng nước, ngọt lịm và chín nhanh chóng. Em còn tưởng tượng ra những chiếc xe bay, những căn nhà thông minh biết nấu ăn, hát ru, trò chuyện cùng chủ nhân như những người bạn thân thiết. Ở nơi đó, con người sống chan hòa và yêu thương nhau, không phân biệt giàu nghèo, màu da hay tiếng nói. Ai cũng có quyền được học tập, vui chơi và theo đuổi ước mơ của mình. Đó là một thế giới thật sự bình yên, đáng sống mà em luôn ao ước.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí