Nói về sự thay đổi màu sắc của bầu trời vào các buổi trong ngày hoặc các mùa trong năm. |
Em hãy dựa trên hiểu biết và sự quan sát của em để nói.
*Các buổi trong ngày:
Bầu trời vào buổi sáng:
Bầu trời lúc bình minh cao và trong, ánh nắng nhàn nhạt và ấm áp, ông mặt trời dường như cũng đang ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở sau những đám mây. Rồi từ từ ông vươn mình qua những đám mây để tỏa nắng xuống khắp không gian.
Bầu trời vào buổi trưa:
Trời càng về trưa, mặt trời lên cao ánh nằng len lỏi qua từng kẽ lá thêm phần gay gắt, những đám mây trong tần, bầu trời cao vút. Ngoài kia, nắng gắt như đổ lửa xuống mặt đất. Nhiệt độ lên cao tưởng chừng như đang ngồi trong lò nung. Những cơn gió lướt qua không còn cảm giác mát mẻ như lúc sáng sớm, mà mang theo hơi nóng, rát như ngồi cạnh bếp lửa. Những hàng cây ỉu xìu, cành lá cũng chẳng buồn rung rinh.
Bầu trời vào buổi tối:
Tầm sẩm tối là bầu trời lại dần xuất hiện những ngôi sao, những ngôi sao nhỏ, sáng, giăng kín cả bầu trời làm cho không gian buổi đêm sáng bừng những tia sáng trắng. Không chỉ có những ngôi sao mới làm nên cái rực rỡ của bầu trời đêm mà còn phải kể đến vầng trăng. Trăng có khi khuyết như hình lưỡi liềm, có khi lại tròn vành vạnh như một chiếc mâm. Em thích nhất là ngắm trời đêm vào những ngày rằm, bởi khi ấy là vầng trăng trở lên sáng nhất, tròn nhất và tỏa những tia sáng đẹp nhất.
*Các mùa trong năm:
- Mùa xuân: Nền trời như vừa được ai lâu sạch, láng bóng, trắng xanh và cao lên hẳn. Những cơn gió thổi nhẹ và ngọt dịu hơn, chỉ se lạnh chứ không còn buốt đến thấu trời như mùa đông nữa. Những tia nắng ấm áp cũng dày hơn, kéo nhau xua tan đi những buốt giá còn sót lại.
- Mùa hè: Ông mặt trời như quả cầu lửa đỏ rực treo lơ lửng giữa bầu trời trong xanh. Những tia nắng như nhuộm một màu vàng ương mới cho cây trái trong vườn.
- Mùa thu: Vào mùa thu, bầu trời thật trong xanh biết bao, những đám mây trắng như bông đang lững lờ trôi trên khoang gian thoáng mát. Những cơn gió heo may làm cho thời tiết se lạnh.
- Mùa đông: Đông về, bầu trời mờ ảo trong làn sương sớm. Đó là lúc những cơn gió từ phương Bắc mang theo không khí lạnh tràn về làm cắt da, cắt thịt mọi người. Bầu trời xám xịt. Không khí lạnh buốt.
Các bài tập cùng chuyên đề
Theo em, nhan đề bài thơ dưới đây muốn nói lên điều gì?
Bài thơ nhắc đến mái nhà riêng của những con vật nào?
Ghép từ ngữ ở A với từ ngữ ở B để nói đúng đặc điểm ngôi nhà của từng con vật.
Giới thiệu về mái nhà riêng của các bạn nhỏ trong bài thơ.
Mái nhà chung của muôn loài là gì?
Em muốn nói điều gì với những người bạn sống cùng dưới mái nhà chung?
* Học thuộc lòng 4 khổ thơ em thích.
Mái nhà của mỗi con vật dưới đây có đặc điểm gì? |
Nhà của các bạn nhỏ được nhắc đến ở khổ thơ thứ ba có gì đẹp? |
Mái nhà chung được nhắc đến trong bài thơ là gì? |
Em cảm thấy thế nào khi được sống dưới mái nhà chung? |
Đọc một bài thơ về thiên nhiên: a. Viết vào Phiếu đọc sách những điều em ghi nhớ. ![]() b. Nói 1- 2 câu có hình ảnh so sánh về cảnh đẹp được nhắc đến trong bài thơ.
|
Ô chữ dưới đây có 8 từ, gồm 7 từ đọc theo hàng ngang và 1 từ đọc theo hàng dọc. Em hãy tìm các từ đó.
Chọn một từ em vừa tìm được ở ô chữ. Cho biết từ đó được thể hiện ở hình ảnh nào xung quanh ô chữ.
Bài thơ nói đến “những mái nhà riêng” nào?
Mái nhà chung của muôn loài là gì?
Em hiểu ngôi nhà chung của muôn loài dưới mái nhà ấy là gì?
Em thích những hình ảnh nào trong bài thơ? Vì sao?
Xếp các từ ngữ sau vào nhóm thích hợp:
a) Các loài trên trái đất
b) Môi trường sống
c) Những việc cần làm vì môi trường
Đặt câu với một từ ngữ ở nhóm c trong bài tập trên.
Xếp các từ ngữ dưới đây vào cột thích hợp.
Biển, tiết kiệm nước, phá rừng, sông, núi, bảo vệ động vật hoang dã, đồi, rừng, sử dụng túi ni lông, trồng rừng, lãng phí nước, đại dương, sa mạc, tiết kiệm điện.
Ghi lại câu hỏi, câu trả lời của em và bạn về nội dung tranh dưới đây.
Chuyển những câu dưới đây thành câu cảm hoặc câu khiến:
a. Nước hồ trong xanh.
b. Ánh nắng rực rỡ.
c. Chúng ta cùng bỏ rác đúng nơi quy định.
d. Cả lớp có ý thức tiết kiệm giấy viết.
Đặt một câu kể, một câu hỏi, một câu cảm, một câu khiến với những từ ở bài tập 1.
Đọc bài Ếch nhỏ và đầm lầy hoặc tìm đọc sách báo viết về hành tinh xanh của chúng ta và viết thông tin vào phiếu đọc sách.
Viết vào Phiếu đọc sách những điều em ghi nhớ sau khi đọc một bài thơ về thiên nhiên.
Điền chữ d hoặc chữ gi thích hợp vào chỗ trống:
Trời đã vào ……ữa thu. Buổi sáng thức ……ậy se se lạnh, Sương non đọng mờ mờ dưới chân đế khuất ……ó. Đó cũng là lúc vào mùa câu cá rô. Chúng tôi luộc khoai sọ, bóc vỏ, cho khoai vào cối ……ã cùng thính và mẻ chua để làm mồi câu.
Theo Nguyễn Quang Thiều
Điền vào chỗ trống:
a. Chữ l hoặc chữ n
Sớm …ay mấy chú ve
Rủ nhau thay áo mới
Ngủ …..ướng cả …..ăm rồi
Giờ mùa thi đã tới!
Cánh mỏng xanh biêng biếc
Ve con …..ắc cái hông
Chiếc …..oa từ năm cũ
Cũng choàng dậy ….uyện âm.
b. Vần ươn hoặc vần ương và thêm dấu thanh (nếu cần)
Cây từng ngày v…… lên
Con đ……. Thêm bóng mát
Hoa tỏa h....... thơm ngát
Bướm l...... vòng quanh quanh
Khu v....... xanh biếc xanh
Em yêu th.......... biết mấy!
Viết từ ngữ có nghĩa trái ngược với từ ngữ được in đậm trong đoạn thơ sau vào chỗ trống:
Mặt trời vừa thức
Nắng đã xuống vườn
Công việc đầu tiên
Nhặt sương lá cải.
Rồi nắng nhẹ tới
Lau vũng nước sân
Soi tia ấm nồng
Vào trong nhà ngủ.
Chọn cặp từ phù hợp trong khung điền vào chỗ trống:
lở - bồi
nắng – mưa
lên – xuống
a. ….. rừng, ….. biển
b. Bên….., bên…..
c. Mau sao thì……, vắng sao thì……
Viết 1 – 2 câu kể có sử dụng cặp từ ngữ có nghĩa trái ngược nhau.
M: Mùa hè nóng, mùa đông lạnh.