80+ Đề đọc hiểu Thơ tự do - Luyện đề đọc hiểu Văn 9

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Đọc hiểu Con nợ mẹ (Nguyễn Văn Chung) - Đề 1

Cảm ơn mẹ vì luôn bên con Lúc đau buồn và khi sóng gió

Xem chi tiết

Đọc hiểu Con nợ mẹ (Nguyễn Văn Chung) - Đề 2

Cảm ơn mẹ vì luôn bên con Lúc đau buồn và khi sóng gió

Xem chi tiết

Đọc hiểu Màu mây đỏ trên đỉnh đồi A1 (Nguyễn Việt Chiến)

Lịch sử vĩnh hằng ở đây là những ngọn đồi Nơi mấy ngàn anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống

Xem chi tiết

Đọc hiểu Mùa cỏ nở hoa (Hồng Vũ)

Con yêu ơi! Nếu mẹ là cánh đồng

Xem chi tiết

Đọc hiểu Tháng năm của bà (Bình Nguyên Trang)

Tháng năm có đàn chim ngói về ăn hạt trên cánh đồng bà ngoại

Xem chi tiết

Đọc hiểu Lối mòn xưa (Kiên Duyên)

Hồi ấy. Cứ mỗi lần theo mẹ buổi chợ chiều Mẹ thường chỉ cây gạo quê già cỗi

Xem chi tiết

Đọc hiểu Chung nghĩa đồng bào (Trương Ngọc Ánh)

Bao sinh linh oằn trong sóng dữ Mắt người bầm chớp giật mưa chan

Xem chi tiết

Đọc hiểu Chợ tết (Đoàn Văn Cừ)

Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi, Sương hồng lam, ôm ấp nóc nhà gianh,

Xem chi tiết

Đọc hiểu Màu hoa còn lại (Xuân Quỳnh)

Ba mươi năm tiếng súng đã lặng yên Đất đã trở về với khoai với lúa

Xem chi tiết

Đọc hiểu Nghĩ về mẹ (Lệ Thuỷ)

Mẹ yêu con như dòng sông biết hát Cho những ngôi sao biết soi mặt đất cười

Xem chi tiết

Đọc hiểu Tôi chẳng muốn kỷ niệm về tôi là một điệu hát buồn (Lưu Quang Vũ)

Bao bài ca xáo trộn trong tôi Có tiếng khóc của con chim gẫy cánh

Xem chi tiết

Đọc hiểu Vườn xưa (Tế Hanh)

Mảnh vườn xưa cây mỗi ngày mỗi xanh Bà mẹ già tóc mỗi ngày mỗi bạc

Xem chi tiết

Đọc hiểu Mùa cỏ nở hoa (Hồng Vũ) - Đề 2

Con yêu ơi! Nếu mẹ là cánh đồng

Xem chi tiết

Đọc hiểu Cuộc chia ly màu đỏ (Nguyễn Mĩ)

Đó là cuộc chia li chói ngời sắc đỏ Tươi như cánh nhạn lai hồng

Xem chi tiết

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn