Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích đặc sắc nội dung và nghệ thuật của văn bản sau
Ta lớn lên bằng niềm tin rất thật
Biết bao nhiêu hạnh phúc có trên đời
Dẫu phải khi cay đắng dập vùi
Rằng cô Tấm cũng về làm hoàng hậu
Cây khế chua có đại bàng đến đậu
Chim ăn rồi trả ngon ngọt cho ta
Đất đai cỗi cằn thì người sẽ nở hoa
Hoa của đất, người trồng cây dựng cửa
Khi ta đến gõ lên từng cánh cửa
Thì tin yêu ngay thẳng đón ta vào
Ta nghẹn ngào, Đất Nước Việt Nam ơi!...
Ta lớn lên khao khát những chân trời
Những mảnh đất chân mình chưa bén được
Những biển khơi chứa mặt trời đỏ rực
Những ngàn sao trôi miết giữa màu xanh…
(Trích Mặt đường khát vọng, Nguyễn Khoa Điềm, NXB Văn nghệ giải phóng, 1974, tr.35-36)
Xác định yêu cầu về nội dung và hình thức của bài
Dựa vào kĩ năng viết đoạn văn trình bày suy nghĩ
Bài tham khảo:
Đoạn thơ trích từ bài thơ "Mặt đường khát vọng" của Nguyễn Khoa Điềm thể hiện một niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống, vào tương lai tươi sáng của đất nước. Về mặt nội dung, đoạn thơ khắc họa bức tranh lạc quan, giàu sức sống về cuộc đời con người và đất nước. Hình ảnh "cô Tấm về làm hoàng hậu", "cây khế chua có đại bàng đến đậu", "đất đai cỗi cằn thì người sẽ nở hoa" là những biểu tượng nghệ thuật giàu sức gợi, thể hiện niềm tin vào sự đổi thay, vào công lý và hạnh phúc cuối cùng sẽ đến. Niềm tin ấy được xây dựng trên nền tảng của sự nỗ lực, của tinh thần lao động sáng tạo ("người trồng cây dựng cửa"). Đồng thời, đoạn thơ cũng bộc lộ khát vọng vươn lên, khám phá những chân trời mới, những vùng đất mới, thể hiện khát vọng chinh phục, mở rộng tầm nhìn của thế hệ trẻ. Về mặt nghệ thuật, đoạn thơ sử dụng nhiều biện pháp tu từ đặc sắc. Hình ảnh so sánh, ẩn dụ được sử dụng linh hoạt, tạo nên những liên tưởng thú vị, giàu ý nghĩa. Ngôn ngữ thơ giản dị, gần gũi nhưng vẫn giàu sức biểu cảm. Câu thơ ngắn gọn, súc tích, tạo nên nhịp điệu nhanh, mạnh mẽ, thể hiện sự tự tin, lạc quan của người viết. Đặc biệt, việc sử dụng điệp ngữ "Ta lớn lên" tạo nên sự nhấn mạnh, khẳng định niềm tin và khát vọng của tác giả. Cảm xúc của bài thơ được thể hiện một cách tự nhiên, chân thành, khiến người đọc cảm nhận được sâu sắc niềm tin và khát vọng của thế hệ trẻ đối với đất nước. Kết thúc bằng câu thơ đầy xúc động "Ta nghẹn ngào, Đất Nước Việt Nam ơi!...", tác giả đã thể hiện tình yêu quê hương đất nước sâu sắc, mãnh liệt. Tóm lại, đoạn thơ là một bức tranh sống động về niềm tin và khát vọng, được thể hiện bằng ngôn ngữ giàu hình ảnh và cảm xúc.