Hãy nói về một lần em giận dỗi hoặc cáu kỉnh với ai đó. Nêu suy nghĩ của em về việc ấy.
Em tự liên hệ bản thân để hoàn thành bài tập.
Ví dụ về một lần cáu giận như:
Lần cáu giận gần đây nhất của em là với mẹ. Đến giờ, em đang rất ân hận vì mình đã hành động như vậy. Hôm đó, em xin mẹ được mua một cái áo rất đẹp mà em nhìn thấy ở cửa hàng gần nhà. Mẹ đã từ chối với lí do em đang có nhiều quần áo và việc mua ấy là không cần thiết. Em cảm thấy rất buồn nên đã không ăn cơm và giận dỗi mẹ. Em không hiểu mẹ phải đi làm lụng vất vả mà chỉ biết mình không có áo mới nên không nói chuyện với mẹ nữa. Chỉ vì sự ích kỉ cá nhân mà em đã không hiểu cho nhọc nhằn của mẹ và hoàn cảnh gia đình. Em rất ân hận, vì vậy chúng ta cần biết đặt mình vào hoàn cảnh của bố mẹ để thấu hiểu và không còn là đứa trẻ ích kỉ, nhỏ nhen như thế.
Các bài tập cùng chuyên đề
Người cha dạy con trai kiểm soát nóng tính bằng cách nào?
Khi cậu bé đã kiềm chế được tính nóng nảy, người cha bảo cậu làm gì?
Em hiểu "vết đinh" trong câu " dù con đã nhổ đinh đi, vết đinh vẫn còn." chỉ điều gì?