Bạn nhỏ tưởng tượng " ngựa con" sẽ theo ngọn gió đi những đâu?
Em dựa vào bài đọc để trả lời.
Bạn nhỏ tưởng tượng "ngựa con" theo ngọn gió rong chơi qua mọi miền đất nước, từ miền trung du xanh ngắt, qua những cao nguyên đất đỏ, những rừng đại ngàn đan triền núi đá. "Ngựa con" mang về cho mẹ gió của trăm miền.
Các bài tập cùng chuyên đề
Chia sẻ:
Trò chơi hỏi đáp: Mỗi em đặt 5 câu hỏi để tìm hiểu về bạn:
- Trò chơi bạn thích nhất là gì?
- Món ăn bạn thích nhất là món nào?
- Bạn thích học môn nào nhất?
- Bạn không thích điều gì?
- Nếu tự vẽ mình, bạn sẽ chú ý tới đặc điểm nào?
Qua trò chơi trên, em hiểu " Chân dung của em" nghĩa là gì?
Ở khổ thơ 1, bạn nhỏ hỏi mẹ điều gì? Mẹ trả lời thế nào?
Theo em, vì sao bạn nhỏ tưởng tượng mỗi vùng đất có một màu gió riêng?
Em thích những hình ảnh nào trong khổ thơ 3?
Hãy nêu cảm nghĩ của em về nhân vật bạn nhỏ trong bài thơ.
Học thuộc lòng các khổ 3 và 4