Giải câu đố:
a. Sinh ra từ mặt trời hồng
Cho cây xanh lá, cho bừng sắc hoa
Là gì?
b. Mênh mông không sắc, không hình
Gợn trên sóng nước, rung rinh lúa vàng.
Là gì?
Em suy nghĩ và trả lời.
a. Ánh nắng mặt trời.
b. Gió
Các bài tập cùng chuyên đề
Nói về một hiện tượng em tìm được ở bài tập 1.
Gió thân thiết với mỗi sự vật dưới đây như thế nào?
Những việc làm nào cho thấy gió rất chăm chỉ?
Gió yêu nhất buổi nào trong ngày? Vì sao?
Theo em, vì sao nói gió " Làm bao việc nhỏ để thành lớn khôn."?
Hai dòng thơ cuối bài muốn nói lên điều gì?
Chủ điểm Mảnh ghép yêu thương
a. Tìm đọc một bài văn viết về:
b. Ghi chép những từ ngữ hay, hình ảnh đẹp vào Nhật kí đọc sách.
c. Cùng bạn chia sẻ:
- Bài văn đã đọc.
- Nhật kí đọc sách.
- Tình cảm, suy nghĩ của bản thân sau khi đọc bài văn.